1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    các chị đang bàn về máy gì vậy, em cũng thích làm đám cưới cho nổi giống chị GMT đó, chị chỉ lại cho em với.
  2. garom

    garom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Co ai o Tay ninh ko, cho minh hoi op Tay ninh co tiem nao trang diem dep the. Cam on cac ban
  3. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hường C là ở đâu vậy chị, nghe ai cũng nói hết chắc em phải đi xem thử. chị cho em địa chỉ nghen.
  4. garom

    garom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cac anh chi oi, cuoi thang 5 em cuoi, ma gio van chua chuan bi gi, chua dat thiep, chua tim cho trang diem, va chup hinh, noi chung la chua lam gi het. Cac anh chi giup em voi, nen lam gi truoc day a.
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến câu này chị mém ngất đó em à mà chị bây giờ ngất là điều tuyệt đối cấm kỵ .
    Đám cưới chị đâu có gì nỗi đâu em. Chị trang điểm ở một người trang điểm ko tên ko tuổi ko tiếng ko tăm. Album cũng chụp ở studio tầm tầm bật trung, quay phim rẻ bèo có 1t5/2ngày, thuê xe ôtô lại càng tăm được chỗ rẻ độc đáo. Hoa tay, hoa xe, hoa nhà tự cắm tự kết... Áo cưới cũng thuê chứ ko may. Áo dài thì chui vào may ở một tiệm địa chỉ có xẹt. Tận dụng hết công suất mọi khuyến mãi của khách sạn, tiêu chí hàng đầu của chị là chi càng ít càng tốt .
    Mấy hôm nay GMT đã bắt đâu vào thời kỳ thai nghén rồi mọi người ơi nhưng cũng may sao là ko ói. Chắc do bé con biết thương mẹ . Người chỉ ngật ngà ngật ngà buồn nôn như bị say xe say sóng mà thôi và mỗi lần bị buồn nôn thì GMT cho cái gì chua chua vào miệng là xong. Bởi thế mà cam, xoài, chanh, tắc, me lúc nào nhà cũng có sẵn . GMT cám ơn tất cả những lời chúc và động viên của tất cả mọi người. Còn những ai muốn chia sẻ kinh nghiệm thì vào blog nghe GMT kể chuyện đi bệnh viện Phụ sản Quốc tế nha. Kể ở đây ko tiện .
    http://360.yahoo.com/my_profile-XDzRLRYzeqR2Y3I09V3gKpJS;_ylt=ApZ.hrppCo21XPTMnm2qak.kAOJ3
    Brily: Piaggio............. và hoa hậu già nhứt
    Rosequeen: người ta mong con gái mà từ đầu đến đuôi toàn tả con trai .
    matcan: tớ đã dặn bé con rồi, 31/03 ko được nghén, phải khoẻ để đi đám cưới cô matcan
    Hổng biết nhỏ Chick sao rồi ta? Em dùng Enfamama hay Anmum vậy?
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 07/03/2007
  6. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    cuối tháng 10 e mới đám cưới, có kinh nghiệm gì .(nên làm gì, đặt cọc chỗ nào các chị chỉ em với nha. năm nay em 22 tuổi, nhưng lại hổng biết gi hết. Em cũng không biết nên lo những gi, và làm gì , chỗ nào, các chị chỉ em nha. kinh nghiệm cuả các chị. thanks cái chị nhiều . mong nhận lời khuyên và tư vấn từ các chị.
  7. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Há há .. nói ở trong này 2 cái này hổng ai hiểu gì đâu GMT ơi .. Brily mới đọc vô còn chưa hiểu, 2 giây sau mới hiểu đó ...
    Nghe mọi người bảo khi mang thai nếu thèm chua thì thường là con gái, còn nếu thích ăn đồ ngọt và mặt nổi nhiều mụn thì thường là con trai .. .Thèm gì đấy GMT ơi ?
  8. pinktem

    pinktem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Yel cho mình hỏi thêm là chỗ Hường C giá trang điểm là bao nhiêu vậy?
    mymyty: Hường C địa chỉ 140 Hồ Văn Huê Quận Phú Nhuận
  9. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em lọ mọ vào blog của chị GMT tính hóng hớt chuyện bệnh viện phụ sản quốc tế nó thế nào, vậy mà.....hichic, chẳng biết đọc ở đâu cả. Chỉ xem được mấy tấm hình rồi thôi. Hic, mọi người chỉ cho em xem với.
    Tình hình là mẹ Vịt thèm chua nhỉ, thế là cơ hội con gái hơi cao hén. Sướng quá đi thôi, em thèm con gái lắm, có con gái thì tha hồ diện đẹp cho con, mà nó lại tình cảm nữa chứ, hic, ganh tị với mẹ Vịt quá.
    Nhà Bimby lặn một hơi mất tăm, chẳng thấy hình cưới hay thông tin gì gì hết á.
    Em mới mua vải may áo dài ở tiệm Nu chợ Tân Định, nhìn có vẻ thời trang. Ban đầu thích cái kiểu áo 3 tà có rồng phượng tùm lum nhìn cho vui, tự dưng đến đấy lại thấy xấp vải này đâm ra kết luôn. Nhìn thích lắm. Đang tích cực tập thể dục thêm vài tuần nữa lấy lại eo ót rồi mới may áo dài, chẳng biết có được không. Anh xã em nói: "Em nằm mơ"

  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Bài đó đây em à, em thử lại nhé
    http://blog.360.yahoo.com/blog-XDzRLRYzeqR2Y3I09V3gKpJS?p=143
    Em tập ở Dáng và Da hả? Tập ở đó vui hén, ko khí tập cũng làm mình phấn chấn hơn. Kệ, xuống hay ko gì cũng được quan trọng là tập xong thấy thoải mái. Em tập cô nào nhỉ? Ở đó chị kết nhất là cô Hạnh, gương mặt thì ko xuất sắc nhưng body và phương pháp tập thì đối với chị là ok lắm lắm. Nằm mơ cũng ko dám mơ tới khi nào dáng mình được như cô ấy, cô ấy cũng có chồng rồi í.
    Nàng Bimby sau khi hạ cánh an toàn có alo về cho chị báo cáo tình hình và chúc mừng mẹ Vịt. Giờ cũng lặn mất tiêu, chắc lo ôn bài thi cử .

Chia sẻ trang này