1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    Thalu cũng có nghe vụ bên PMHưng , hình như ngoài con đường đó PMH còn có 1 cái công viên nhỏ nhỏ, không biết ở khu nào. Mà không biết Minh Hòa có sang bên đấy chụp không? Nhiều khi ekip chụp hình của họ không quen làm việc bên đó thì cũng khó. Để chiều nay đi thử đồ, Thalu sẽ bàn với bên Minh Hòa xem có thể linh động tìm vài chỗ có cảnh mình thích trong SG để chụp được không? Nhiều khi đi 1 chỗ thì dễ cho họ, chứ còn đi nhiều chỗ sợ họ không đồng ý. Hoặc nếu đồng ý thì đòi thêm xiền, hehe.
    2 Năm trước Anh của Thalu cưới, có ông Sếp Tây rất chịu chơi, ổng tự chụp hình cho vợ chồng Anh ấy luôn, ngoại cảnh đi khắp SG luôn, nhà thờ Đức Bà, thảm cỏ xanh ở Dinh ĐL, khu nhà hát lớn, cafe Highland mặt tiền ksạn Caravell, Park Hyatt, Legend (ko bit có sai chính tả ko nhỉ), ông Sếp quen nên ổng lân la mấy chỗ đó được hết, chạy xe hơi mui trần trên đường Nguyễn Huệ, ra sông SG...còn bên PMH thì ổng đem về nhà ổng chụp, cảnh đất trời, biệt thự, hồ nước, nhìn cứ như ở nước ngoài í, qua con mắt nghệ sĩ của ổng, chụp lên album hình có góc độ lạ lắm! Bi giờ anh chị tớ sang Pháp rồi, ko còn làm chỗ cũ nữa, ông Sếp nghe nói cũng còn hay lôi nhân viên trong Cty ra đường chụp ảnh. Mà cũng may Anh chị của tớ cũng chẳng biết ngượng khi đứng chỗ đông người, chứ gặp tớ, chắc tớ ngượng chết!
  2. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    chúc 2 chị garom va thalu chụp hình đẹp nhe, có hồi hộp ko các chị. chụp về cho mọi người thêm kinh nghiệm nhe (hihi, tham lam đó)
    to chị thalu, chị bàn với minh hoà về việc lấy những tấm hình gốc về chưa, 40k/tấm đó. họ nói như thế nào ạ. chị ơi lúc đó hạnh phúc sao ngượng được ạ. e cũng hay xấu hổ lắm hihi, nhưng cứ nghĩ mình mà ko cười tươi đẹp uổng mấy triệu là sẽ hết ngượng đó mà. tự tin làm cô dâu đẹp nhe mấy chị. ui da nói mấy chị mà sao e hổng tự tin gì hết à.
    to sophia , chị làm ở nguyễn hùng rồi à, chị thấy đẹp ? chị đưa hình cho em coi với được không, em đang tìm chỗ make-up ạ.
    to khiemtr , anh đám cưới rồi à, cám ơn lời chúc của anh nhe, em chưa tìm được chỗ make-up, chỉ đang dịnh làm bên lê dũng thôi , chứ chưa đặt cọc. LD làm toc va trang diểm luôn, nghe nói làm cũng nhanh. anh giới thiệu cho em chỗ make-up nhe, chị đó tên gì vậy, ý mà nè, chia sẻ kinh nghiệm làm đám cưới đi được ko ạ. chụp hình or trang điểm , thuê áo.v..v....mọi nghười đang băn khoăn lắm đó. thanks a trứơc hihi
    nghe nhiều người nói PMH wá, e cũng có người quen ở bênm đó, nhưng chỉ sợ thợ chụp hình người ta làm không quen, sẽ không biết chỗ nào đẹp để lựa chụp, (cũng may có chị thalu chụp ở minh hoà. chị thalu chụp rồi nói em nghe hen, sorry chị nhen không phải lấy chị làm thử nghiệm đâu, tại em cũng định chụp ở minh hoà mà ) các chị ơi , giờ mình phải chụp chỗ nào lạ lạ, cho nó đẹp khác người, mấy cảnh kia xem hoài cũng chán nhỉ.
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mytymy: em muốn thuê cái SPDS thì liên hệ anh Văn 0902018020 nhé. Vụ trang điểm thì chị đọc một mạch từ trang 60 đến 70 thì chị thấy em có bảo là em ko xinh (giống mấy chị ), đã biết thế mà đưa mặt cho mấy chỗ nổi tiếng trang điểm thì chỉ có nước khóc vì người ta chuyên trang điểm cho người mẫu, người đẹp ko à.
    Unisom: cái game lễ cưới chị kể hơi bị thú vị nhỏ hén. Nghiên cứu lại nha, và nó hay ở chỗ là bí mật, tất cả khách mời đều rất ngạc nhiên khi đang dùng đến món thứ 3 tự dưng xì tốp vài phút .
    matcan: an tâm đi, tớ hứa đến là đến mà, ko đến 2 mà đến 3 nha . Ko biết tới bữa đám cưới ấy thế nào chứ hôm qua sau khi 8 với nhỏ Chick xong thì ói đến 2h sáng. Nghén gì mà nghén dã man .
    Thật hạnh phúc khi lần tái khám gần nhất bác sĩ bảo thai đã tốt, đã nghe thấy tim thai. Ôi trời ơi, lúc ấy mình chỉ muốn ôm chầm lấy bác sĩ.
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 20/03/2007
  4. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    thanks chị GMT nhe, chúc mừng chị nhe, hbữa có thấy chị nói bị động thai, tội nghiệp chị wá, giờ thì hết lo rồi, em cũng mừng cho chị đó, chị nghỉ ngơi và an uống khoẻ nhe.
    bé con hư wá làm chị nghén hả. thôi ráng nghen chị, hạnh phúc được làm mẹ mà, chỉ có mấy tháng đầu thôi( ko biết nhớ đúng ko nữa, hình như em nhớ có đọc đâu đó, là bị nghén 2 tháng đầu )
    ráng nghen chị. cố lên.
  5. tigon79vn

    tigon79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy bên Phú Mỹ Hưng chụp lạ, nhưng muốn qua đó chụp phải đi "khảo sát" & chọn địa điểm trước . Có bạn nào biết có chỗ nào có đồng cỏ dại, không gian rộng và thóang (giống như thảo nguyên) ở gần hay trong tp không ?

  6. matcan

    matcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    GMT với Uni có vụ gì hay mà ko bật mí vậy? Bữa trước cũng định tổ chúc trò chơi gì đấy cho đám cưới của mình nhưng bây giờ thì oải quá rồi, nôi cíi vụ đưa thiệp ko là đã muốn xỉu, hết ham hố gì nữa rồi.
    Thaulu ơi, sao trí nhớ nhỏ tốt dữ vậy ta, yên tâm đi, chị húa là sẽ thực hiện mà. hihihi... Đi chụp hình thì cứ cười tươi len, cười hết cỡ luôn, giống chị vậy đó, cười xong xem lại hình thì chỉ có cái miệng là đẹp thôi (vì cười) còn mắt thì biến đâu mất tiêu. hehe..........
  7. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, 2 bà Chị giờ mới xuất hiện đấy ah, làm mấy hôm nay chỉ có Em và uni nói chuyện với các Em mới trong tư thế của 1 người ... không có kinh nghiệm
    GMT ui ui! Chúc mừng Chị nhé, vậy là yên tâm về baby rồi nghen, chuyện nghén nên ói là thường í mà, Mẹ Em hồi có bầu Em thì bị như vậy, không thèm ăn gì hết, ăn vào là cho ra hết, không uống được sữa, nghe mùi nước hoa cũng ói... suốt 9 tháng, đến khi sinh mới hết, chắc là tùy cơ thể mỗi người Chị ạ, chuẩn bị tinh thần nhé. Đến lúc Mẹ có bầu em gái Em thì rút kinh nghiệm, bác sĩ truyền nước biển cho khi được hơn 3 tháng, nghe nói truyền đâu khoảng vài chai gì đó thì hết nghén, hết ói, chả bù cho Em, cứ hành Mẹ đến ngày sinh luôn!
    Mat can iu, chiều nay Em đi thử đồ đấy, xem có rộng chật gì không để người ta còn xử lý, 22 đến ngày nhe răng rồi, mà tự nhiên Em lười quá Chị ah, mấy hôm trước nôn nao lắm, giờ lại lười! Ah, cái cặp nhẫn cưới của Em đấy, hôm trước đi thử 1 kiểu có sẵn, không vừa, đặt làm lại, 1 tuần sau đến lấy, không đẹp bằng cái mẫu có sẵn, khoảng 8/10 gì đấy, không sắc sảo bằng, đã vậy còn mắc hơn chứ, tổng thiệt hại là 4.979.000. . Nhưng nói chung là AX em vừa ý, còn Em thấy to lắm, đeo nặng cả tay. Rút kinh nghiệm nhé các cô dâu, mẫu có sẵn đẹp thì rinh luôn, đừng đặt làm chi cho mắc công lại không đẹp bằng nguyên mẫu đâu.
  8. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    các chị ơi, cho em nói ngoài lề chút nha. em xin lỗi trước ạ. không hiểu sao dạo này em không muốn cưới nữa. ban ngày nếu ai nhắc tới thì em cũng bàn tán sung lắm, ví dụ vô diễn đàn nè. nhưng đêm xuống 1 cái là em lại thấy không muốn xa căn phòng em chút nào, em lại không muốn xa ba mẹ nữa, em thấy tội 2 người đ1o wá, lo cho em cả đời rồi em lại đi lấy chồng. em không yên tâm ba mẹ em, em lại không muốn mất tự do nữa. nhà em không giàu có, nhưng em lại được mẹ làm cho tất cả, giờ sống với chồng phải tự làm hết, bệnh cũng không được nằm, em sợ wá. (mặc dù em biết ax có khả năng tài chính, em sẽ không phải khổ về chuyện tiền bạc,nhưng e muốn độc lập tài chính ạ. ) , dạo này em rất lười ạ. không tìm hiểu gì nữa, dù ax có nhắc thì miễn cưỡng đi, lúc trước thì rất năng động đấy có khi em bắt ax phải đi giờ thì ax lại nhắc em. lạ không. em chỉ muốn dừng đcưới lại thôi, nhưng mọi người ai cũng biết hết rồi, dừng lại người ta sẽ cười mất, còn ax nữa, khi em nói tâm trạng em như vậy (nói sơ sơ thôi ạ. ko dám nói muốn ngừng cưới đâu, sợ anh buồn ) thì lại chẳng nói gì (hư wá )nhưng quan tâm đến em nhiều lắm, và không dám đi công tác xa or bỏ em 1 mình nhiều nữa, đi đâu cũng mau về với em.nhưng nhiều lúc em lại muốn cưới lắm, em tưởng tượng mình đang mặc soree. và bước cùng ax vô nhà thờ. rồi bạn bè, rồi.... tùm lum hết ạ. có phải em suy nghĩ nhiều wá ko, hay đó là tâm lý trước khi cưới là luôn bị vậy ,hay em còn trẻ cn wá ạ. em biết trong topic này em nhỏ nhất, co phải em còn trẻ con wá không, các chị có ai tâm trạng giống em không a.
  9. garom

    garom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cam on mymyty, va tuyetlienhoa nhe minh thay run lam, mihn chup hinh ko dep, ko tu tin chut nao het, nhat la khi ung truoc may bac chup hinh, hichic, chang biet sao nua. Con vu hoa luc chup hinh minh phai mang theo sao tuyetlienhoa, mihn ko biet vu nay, minh tuong la cho chup hinh se co hoa cho minh, ma neu minh dem hoa den ho se bo cho minh, hay minh bo o nha roi mang den. Con cai khoan ao nho thi sao mihn mac cua minh, hay la cua ho. Ao chup hinh o day hoi xau, nen minh dinh ko mac ao day, minh thue hai cai 1 mau kem, 1 mau vang nhat, 1 bo ao dai, chup ba bo dc ko cac co dau oi.
  10. garom

    garom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    To pink: minh chup hinh o Y VY tren duong 3-2.

Chia sẻ trang này