1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 3)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ThaLuHappy, 16/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mashimaro18

    mashimaro18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Mashi cưới được 2 tuần rồi, giờ vào ra mắt cả nhà nè!
    Nghỉ làm 1 trận đã đời hết 15 ngày, hôm nay mới đi làm là vào chào mọi người đó. Mashi học hỏi được rất nhiều điều từ đây, giờ xong cả rồi nên vào cám ơn mọi người, nhất là Brily, Yel, GMT, conangdongdanh, matcan, Thalu, ... nhé!
    Kinh nghiệm lớn nhất của mashi là mọi người đừng quá lo lắng, rồi đâu sẽ vào đó thôi.
    Như mashi rất lo chuyện hoa cưới mà cuối cùng, mashi đã không sử dụng bó hoa cưới chọn rất kỹ đặt làm theo catalogue, mà toàn là hoa bạn tặng, và 1 bó hoa đủ màu 120k đặt hờ ở chợ hoa HTK lại trở thành bó hoa chính thức. Những điều ngẫu nhiên đều mang lại kết quả trên cả mong đợi đấy các bạn.
    Hình tiệc thì chưa có nên không khoe bó hoa đủ màu được. Thôi thì khoe hình ngoại cảnh vậy, hìhì. Hình này mình chụp dài dài từ Sài Gòn về miền Tây đấy, các bạn thấy cô dâu, chú rể sung không? Chuyến chụp hình này cũng để lại rất nhiều kỷ niệm ngẫu nhiên rất hay. Vì đi xa quá, nên cô dâu, chú rể lem luốc hết, xấu hoắc nhưng cảm xúc trong hình thì tràn đầy nên cũng vớt vát được chút đỉnh. Vì thế mình nhận ra rằng cảm xúc và kỷ niệm của cô dâu & chú rể rất quan trọng, các bạn nên đặt nặng vấn đề này thì làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ cảm thấy hài lòng hết đó!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hy vọng chút kinh nghiệm của mình có thể giúp cho các bạn đang chuẩn bị cưới!
    Chào cả nhà và chúc các bà bầu đều khoẻ nhé!
  2. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ bạn thân mình đãi ở Bách Việt tuy mình cảm giác nhà hàng này hơi chật nhưng thức ăn ngon bạn ạ, nhưng hồi trước mình cũng phàn nàn ở nhà hàng này phần nhạc làm lễ cho nhỏ bạn mình bị nhão nhạc nhiều quá (mình nhớ khoảng 3 lần gì đó nhạc nhão quá thậm chí bị chựng lại luôn) nên bạn nhớ dặn nhà hàng nhé.
    To Thalu : Mình thấy dạo này các ngân hàng có các chương trình mua nhà trả góp, bạn đến xem thử coi sao. Còn 2 cái áo cưới mà bỏ thì uổng quá nhỉ, giống như chị GMT nói bạn thử sửa xem sao. Nếu bạn định thuê nhà Q1 hoặc Bình Thạnh thì mình hỏi giùm bạn cho.
  3. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Welcome mashi trở về .. ui, cô dâu chụp hình cười tươi quá nhen ...
    Chính xác là sau khi cưới rồi mới biết những lo lắng của mình trước đám cứoi chỉ là lo lắng quá mức và tự tạo khó khăn cho bản thân mình mà thôi .. rồi cái gì đến sẽ đến và qua rồi cũng sẽ qua .. quan trọng là cảm xúc còn lại .. :D .. Bây giờ mà Brily thấy ai lo lắng này kia thì lại thầm nghĩ .. rồi em/chị cũng sẽ hiểu và nhận ra như mình sau đám cưới mà thôi .. hihi ..
  4. garydaisy

    garydaisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ah da vay la tieu tien khong hop ly roi. Nhan day GD cung chia se mot kinh nghiem thuong dau cua minh cho ba con nhe. So la minh gan den dam hoi roi( cuoi thang nam nay ne), minh va me du tinh khong moi nhieu chi ba con hai ben thoi. Me moi quyet dinh ra nha hang Doi Sao tren duong Thong Nhat dat cho tien vi gan nha, khoi mat cong di xa va phai nau nuong. Thang 4, me voi minh di dat tiec, luc den dat thi sanh dai tiec chua co bay tiec, cung khong bat may lanh, me va minh coi so qua thay mat bang cung duoc lai cong them co nhan vien noi deo qua nen me dong y dat coc 1M de giu cho. Hom qua chu nhat, minh cung voi AX ra de dua them tien va dat mon thi hoi oi luon. Cac sanh dieu duoc chuan bi de dai tiec ma trong nhech nhac va luom thuom qua, sanh bat may lanh roi ma hoi va am qua, boc ghe thi sin sang mau chao long, vay ma hua voi minh la den luc do se lich su, dep de. Minh va anh khong dam dat tiec them, hai dua keo nhau di kiem cho khac. Cung may la co nha hang Vy Vy o gan do nen me va minh di xem roi quyet dinh dat coc luon. Ngay hoi gan ke roi. May la ra xem khong thi xau ho voi ba con, ban be. Cac ban nho chu y khi dat tiec phai xem truoc nhe. Cho nao la thi phai xem can than hon nua de dung bi mat tien oan uong nhe.
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    cô dâu cười có duyên wá hen ,đẹp đấy ,chúc bạn hạnh phúc .
  6. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    mashimaro18 : hình chị nhìn tự nhiên wá nhỉ.
    chị thalu: chị muốn mướn nhà ở quận mấy, nói ra thì mọi người mới giúp được chứ ạ. chị tìm được người trang điểm về quê chưa. e có nói tìm giúp chị, nhưng lại không được rồi áy náy wá.
    gần sắp ngày cưới giữ sưc khoẻ nhé mọi người, em đang bị cảm đây chán gì đâu, cảm hoài.
    mọi người ơi, em bị say xe đó ạ. có ai có cao kiến nào hay hay giúp em được ko. tình hình là rất nặng , đi chút xíu nửa tiếng là chết rồi. bình thường em uống viên thuốc xanh xanh, nhưng nghe nói uống viên đó buồn ngủ lắm, với lại mỗi lần đi xe, mặc em xìu xuống như bánh bao ế vậy đó. làm thế nào đây ạ.
  7. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có xem báo Mua bán nhiều rồi đấy Chị ah, đúng là trên báo đăng nhiều nhà thật nhưng chủ yếu là của cò nhà đất, đến xem 1 căn nhà thuê được hay không cũng mất tiền, mà nhà giá thấp 1 chút thì tệ lắm Chị ah, còn sạch sẽ khang trang 1 chút thì giá mắc kinh khủng hichic. Tụi em định thuê nhà để ở đến cuối năm thôi, đầu năm mới 2 đứa mua nhà rồi, kế hoạch là thế, ráng đeo đuổi .
    Cái nôi của Chị dễ thương quá, mai mốt có định đặt cái nôi đó cho bé heo của Chị không?
  8. mashimaro18

    mashimaro18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To brily: ừa, ai cũng phải qua rồi mới đúc kết được kinh nghiệm brily ha, heo vàng của brily có quậy mẹ lắm không vậy? Mashi hụt heo vàng rùi, phải tranh thủ tìm chuột bạc thôi.. hìhì
    To Thalu:
    Bạn Thalu vẫn chưa tìm được người về quê trang điểm hả?
    Thalu thử liên lạc số phone này nha: 0989046911, số phone này là của anh Cường, vợ ảnh là trang điểm của Thành Nguyễn Photo, ngay góc Nguyễn Đình Chiểu với Nguyễn Văn Cừ đó.
    Thalu gọi xin gặp chị ấy thử, mashi quên tên chỉ rùi..hìhì.
    Cần thì thalu gọi sớm nha, chị ấy cũng đắt sô lắm đó, chị ấy chịu về quê, mashi có liên lạc 1 lần nhưng lúc đó chị ấy kẹt đám rồi nên không đi được!
    To DONGBAI: cám ơn lời chúc của bạn nhé!
    To mymyty: em sử dụng miếng dán phía sau tai thử chưa, chị thì không bị say xe, nhưng thấy nhiều người sử dụng cái đó là ok liền hà. Dán trước khi đi xe 1 tiếng thì phải, em thử đi ha.
  9. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Gia đình chị thì từ đó đến giờ từ Nam ra Bắc nếu đi bằng xe, mặt mày tai cũng tỉnh như sáo đấy. Bạn chị cũng giống như em, nhỏ say xe giữ lắm nhưng nhỏ ăn gừng tươi và nhỏ thường xuyên ăn vặt nhỏ nói là như vậy sẽ quên cảm giác buồn nôn, còn anh nhà chị dạo còn là sinh viên nhưng ổng say xe dữ lắm, nhưng khi đi chơi xa với lớp ổng nói chuyện thường xuyên với mọi người nên cảm giác buồn nôn cũng quên đi em ạ. Do đó, khi đi lên xe em đừng suy nghĩ về vụ say xe mà quên nó đi bằng cách nói chuyện với người ngồi bên cạnh, ăn gừng tươi chẳng hạn thì chị nghĩ sẽ giảm bớt phần nào đó em.
  10. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mashi nhé, tớ tìm được người về quê trang điểm rồi, chưa thấy tay nghề chị ấy ra sao nhưng thôi kệ Mashi ah, lo được phần nào khỏe phần ấy. Ảnh cưới của Mashi dễ thương quá, cô dâu nhìn ngời ngời hạnh phúc ấy nhỉ?
    @To mytymy: Chị định thuê nhà ở quận 3, quận 10 hoặc quận Phú Nhuận Em ah, tìm cả tháng rồi đấy mà vẫn chưa có. Nếu chỉ có 2 vợ chồng thì dễ rồi, đằng này còn có thêm Em gái Chị lên ở chung để đi học nên phải kiếm cái nhà nguyên căn nào có phòng ốc đàng hoàng, sạch sẽ. Dân ở Tỉnh lên bất lợi hơn dân SG nhất ở chỗ nhà cửa.
    Em dùng miếng dán chống say xe thử xem, Chị thấy tốt lắm đó. Kinh nghiệm của mấy Chị ở nhà Chị khi đi xe vui lắm, kể Em nghe nhé, xem có áp dụng được không? Trước khi lên xe khoảng 2h dán miếng dán sau tai, trước 1h uống viên thuốc chống say xe, chuẩn bị sẵn gừng sống xắt miếng nhỏ và nguyên nhánh gừng đập dập, dầu xanh và tăm bông. Khi lên xe lấy tăm bông thấm dầu xanh ngoáy vào 2 tai, lấy sợi thun cột nhánh gừng đập dập vào 2 cổ tay, miệng ngậm gừng sống xắt miếng nhỏ. Thế là hết đường thóat. . Chẳng thấy ai ói mửa say xe gì cả, đi 400km vẫn khỏe re đấy, Em làm thử xem!

Chia sẻ trang này