1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 3)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ThaLuHappy, 16/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình la thanh vien moi, va theo doi topic nay rat thuong xuyen. Minh dong y voi ban tltchau. (va xin chia buon cung ban nhe). doc may bai em MMT viet , dung la em y nhi nhanh thiet, va co phan vo tu nua. nen nguoi lon chung ta bi di ung. Nhung minh cung nho ky , khong thay em y khoe khoang gi ca, em y rat nhiet tinh ai hoi gi noi do thoi, co phan em y dua vao ong xa qua,( be co nho chi noi dung dua vao qua khong em). Dung la co nguoi nay nguoi kia. Nhung dich vu cao cap day ray, nhung neu khong co nhung nguoi di truoc sao biet duoc cho nao nen di. minh da tiep xuc voi em ay nhieu o ben ngoai, em rat nhiet tinh chi giup minh, nhiet tinh lam minh ngai luon day chu. Cung nhu moi nguoi noi, lon roi em nhe, vo tu qua cung khong han la tot , hoc cach de nam bat tam ly nhe em, nhieu nguoi khong hieu lai nghi minh co y xau day. Em chỉ có mot dieu sai, do la qua nhiet tinh va vo tu. Hay tap tu bay gio di be
    Ma sao dao nay topic nao cung xay ra xich mich vay ca, moi nguoi nen xay dung cho nhau chu.
    Minh cung cam on topic, nho topic va em MMT ma minh da chuan bi dinh hon xong roi.
    1 Lan nua cho em MMT, em khong gian nhung chi biet em dang tu ai dung ko be. sang gio chua thay em len
    Được amy0909 sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 21/06/2007
  2. mashi1182

    mashi1182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mashi thấy cô dâu nào cũng lo lắng nhất là tìm được người trang điểm thích hợp và áo soree đẹp. Mashi thì chưa đi chụp stuido cũng ít ra tiệm trang điểm lắm nên chẳng biết trang điểm như thế nào là thích hợp với mình nữa. Theo kinh nghiệm của dì Mashi chọn trang điểm với người nổi tiếng và những lần đi đám cưới thì Mashi thấy rằng chọn người trang điểm không nổi tiếng sẽ tốt hơn.
    1. Người nổi tiếng thường không tôn trọng thời gian của mình, họ có quyền phá vỡ hợp đồng làm mình không kịp trở tay.
    2. Người nổi tiếng thường không tận tâm trang điểm cho "dân đen" như mình vì các báo đài tạp chí có biết mình là ai đâu, mình cũng có được lên báo đâu mà phải quan tâm chăm chút cho cái nhan sắc "dân đen" của mình chứ
    3. Theo Mashi đi ăn tiệc cưới thì thường tới nơi các cô bạn gái sẽ hỏi cô dâu trang điểm ở đâu, nếu nghe tên người nổi tiếng trang điểm sẽ chăm chút nhìn kĩ lưỡng rồi về bàn ngồi thảo luận, trong lúc tiệc cũng sẽ "soi mói" cô dâu kĩ hơn để xem cho kĩ gương mặt đó là do người nổi tiếng trang điểm ah.
    Còn Mashi thấy khi hỏi cô dâu trang điểm ở đâu, cô dâu nói là nhờ người quen, bạn bè trang điểm giùm.... thì các cô bạn gái chỉ ah, rồi nói cũng đẹp quá, hoặc góp ý đậm quá,... rồi thôi. Nếu cô bạn nào có ấn tượng với cách trang điểm đẹp đó thì sẽ chăm chút nhìn kĩ hơn rồi đợi mấy ngày sau lễ cưới sẽ hỏi thăm, xin số phone của người trang điểm để giành tới lúc mình cần.
    4. Tại sao những người trang điểm có tên tuổi như bây giờ lại nổi tiếng?
    - Họ mời những người mẫu để trang điểm (chỉ yếu là tha hồ phối hợp màu sắc chứ không phải che khuyết điểm vì người mẫu thì đã đẹp sẵn rồi).
    - Công nghệ lăng xê, tại sao mọi người lại biết đến họ, dĩ nhiên là qua báo chí, các chương trình thời trang. Mà Mashi biết rõ nhất là chính bản thân họ phải bỏ tiền ra cho chương trình đó.
    Ví dụ : một chương trình thời trang do một hãng hoặc nhiều hãng nào đó tài trợ, các báo và chương trình truyền hình mời họ đến trang điểm (nhưng có kèm theo 1 câu, chương trình này được tài trợ bởi.... nên không tốn chi phí, anh/chị chỉ cần bồi dưỡng cho bọn em chút ít - chút ít đây được tính từ 10tr trở lên đó).
    - Bởi vì họ đã tốn khá nhiều tiền chi cho việc lăng xê, mặt bằng mở tiệm,... cho nên họ phải tính lại khách hàng cái giá trên trời đó để bù lại, chứ trang điểm cho người mẫu đều là miễn phí, họ đâu có thâu lại được đồng nào.
    Cho nên những người trang điểm không có tiếng không phải trang điểm không đẹp mà vì họ không có đủ tiền để tự lăng xê mình, chỉ có thể nhờ mọi người truyền miệng thôi (về mỹ phẩm thì Mashi thấy một số người cũng xài mỹ phẩm loại tốt như sheseido, loreal, debon, lancome,.... chỉ cần họ sữ dụng loại tốt làm kem nền cho mình là được rồi vì đó là phần mỹ phẩm sẽ ăn vô da, còn những phấn mắt, nhũ thì Mashi thấy loại thường cũng được)
    Mashi thấy ở những trung tâm đào tạo chuyên viên trang điểm cũng có nhận trang điểm cô dâu, giá cả cũng không đắt, Mashi nghĩ chắc họ trang điểm cũng không tệ đâu.
    Về studio thật sự Mashi có ý định lên Đà Lạt chụp 1 quyển, ở TP chụp ở trong studio 1 quyển (không đi ngoại cảnh) nên phải suy tính kĩ lưởng chi phí để sau khi chụp xong cả 2 thứ chỉ tốn khoảng 5-7tr thôi (thấy chi nhiều cho việc chụp quá cũng tiếc tiếc).
    Mashi vốn mù nghệ thuật nên thấy ở đâu chụp cũng vậy, ở đâu cũng đem vô photoshop chỉnh sửa nên không bao giờ xấu cả cho nên ở HCM thì Mashi tính chọn ở studio rẻ rẻ như Trần Anh Ba chẳng hạn, chỉ có 1tr7 thôi. Sau đó lên Đà Lạt chụp thêm một album nữa khoảng 4-5tr là được 2 quyển.
    Còn trang điểm Mashi có hỏi chị giotmuathu xin số điện thoại người trang điểm bình thường vì Mashi nghĩ qua hôm sau chẳng ai còn nhớ mặt cô dâu trang điểm ra sao nữa, quan trọng là cách mình đón tiếp khách và tình cảm mình khi đi chào bàn mọi người thôi.
    Mashi trước giờ dốt đặt vụ trang điểm, dù đi làm nhưng mashi cũng ít trang điểm lắm, chỉ có bôi kem dưỡng và đánh phấn nền thôi à. Cho nên mashi nghĩ ai trang điểm cho mình cũng thế thôi, cũng kem nền, kem phủ, phấn má hồng, màu mắt, mascara, lông mi giả,.. là xong. Quan trọng mình phải để thêm cái gương trước mặt để khi nào người ta trang điểm mình dữ quá hoặc đậm quá thì la lên để họ bôi bớt.
    Về áo soree thì Mashi có đi tham khảo một số nơi và thấy giá trung bình cho 1 áo soree khoảng 2tr trở lên cho nên Mashi sẽ tìm mẫu và đặt may ở Chinh Bridal vì thấy ở đó may áo khoảng 2tr tới 3tr thôi. Có thể may thêm một cái áo đầm kiểu để đi chào bàn khoảng 1tr - 2 tr nữa. Vì tướng Mashi (cao 1m6, nặng 46kg) cũng dễ mặc đồ nên chắc may xong mặc vào sẽ hợp.
    Về áo dài thì Mashi nghe mẹ và các dì nói ở chợ Bến Thành bán vải đẹp lắm, may cũng rẻ và rất mốt (mấy mẫu của Việt Hùng, Châm Khanh ở đây đều bắt chước được hết đó). Vải dự tính khoảng 200k-300k, cái mấn khoảng 50k-80k, công may khoảng 200k-300k nữa, vậy tổng cộng khoảng 400K- 700k. Mashi cũng phải về quê ở tuốt An Giang nên chắc sẽ may 1 áo dài màu trắng và 2 cái áo khoác 1 đỏ, 1 vàng (nhưng đi chợ Bến Thành nhớ trả giá mạnh tay vào, ví dụ họ nói 200K thì trả còn 70K thôi rồi từ từ tăng lên khoảng 10k - 30K thôi).
    Ở dưới quê thì Mashi tính tự trang điểm và chỉ mặc áo dài, không mặc áo soree hoặc cùng lắm là áo đầm thôi vì ax nói ở dưới quê họ đi ăn đám cưới không ăn mặc điệu đàng như dân tphố, nên cô dâu cũng đừng nên mặc hở hang quá.

  3. lovelybibi

    lovelybibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi dzi túm lại có ai trang điểm Hồ Khanh chưa cho mình tham khảo với? Hồi đầu định Lê Dũng mà Lê Dũng làm ẩu quá, mặt mình tròn quay mà cứ bới vén hết lên là chết rồi.
  4. beobun

    beobun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    chị Mymyty ới ơi ,em ko buồn gì hết nè ,ko biết các chị thấy sao chứ em thì thấy chị nhiệtt tình ,đúng rồi chị ah nhiều khi mình ko thể nào làm theo ý mình hết được,như đám cưới em dự định sẽ làm tronh nhà thôi ,em thích đơn giản nhưng có được đâu,túi tiền cũng eo hẹp nhưng vì gia đình mình nên chẳng thể nào tiết kiệm hơn được ,có tiết kiệm chăng là khi hai đứa với nhau .Em dự định đi học cắm hoa ở nhà VHPN để tự tay làm hoa cho mình và trang trí hoa cho nhà đây.
    NHà mình đừng nói chị ấy như thế em thấy cũng vì nhiệt tình cái gì cũng chia sẻ nên mới thế thôi!
    Ah em ở GV ko biết có gần em ko ,nhà em trước giờ may áo dài chỉ 1 chỗ,em thấy đẹp lắm ,nhìn thon thả nhưng ko gò bó ,mà cũng rẻ nữa em nhớ hôm đám hỏi em may 1 bộ áo cho em và khắn đóng ,một cho mẹ ,cô ấy may nhanh giúp chỉ 5 ngày vì em làm gấp mà chỉ lấy 350k thôi
    Được beobun sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 21/06/2007
  5. mashi1182

    mashi1182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chị dâu họ của Mashi hồi xưa trang điểm ở Hồ Khanh (cách đây 2 năm rồi). Lúc đó Mashi chưa có kế hoạch cưới gì hết nên không có để ý kĩ nhưng vẫn còn nhớ là bữa đó ai cũng chê trang điểm vừa đắt tiền và ở chỗ nổi tiếng mà sao xấu quá, mọi người chê đậm quá, tóc làm cũng không đẹp khiến cô dâu già đi nhiều quá. Hôm đó cô dâu mặc áo màu xanh lá cây nên màu mắt cũng trang điểm theo tông màu đó nhưng mọi người chê là trang điểm lên nhìn cô dâu vừa già, vừa xanh xao. Để bữa nào Mashi qua nhà ông anh họ xin tấm hình post lên cho mọi người xem thử nha. Chứ thật tình mashi chẳng biết nhận xét mấy vụ trang điểm vì thấy hễ trang điểm lên thì dĩ nhiên lúc nào cũng phải đậm và khác hơn gương mặt thường ngày của mình rồi.
  6. Meo_U

    Meo_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cho phép mèo đóng lại chuyện comment em TMT ở đây nha.
    Nhưng mà trước khi đóng lại chị có một lời khuyên rất chân thành cho TMT là " Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc " nha em.
    Mình phải tự lập và tự chủ được thì mới tốt em à, chứ còn phụ thuộc nhiều quá vào người khác ( kể cả ông xã ) thì không nên, vì cuộc sống gia đình sau cưới sẽ không như mình hằng mơ đâu em à.
    Góp ý vài lời với em thôi, chứ tụi chị không có ý " ăn hiếp " em đâu.
    Mình đóng lại chuyện này nha chị em ơi...
    Mình quay lại chuyện chính là bàn về đám cưới nha.
  7. beobun

    beobun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ah ,có ai từng trang điểm chổ anh Khanh cho em xem hình với
  8. garydaisy

    garydaisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    @Mashi: chi may ao dai dam hoi chi co 160K thoi ne, em co can dia chi khong chi cho nhe. O nha may Tuyet Thuy tren duong Nguyễn Văn Trỗi day, gan cau NVT lam, di tu Phu Nhuan di xuong qua cau mot chut la thay thoi. CHi da may tu khi con hoc dai hoc day.
    AX va chi lam o BD nen khi dai tiec ban be co quan cung dai o do. O day nguoi ta an mac khong cau ky nhu o thanh pho nen chi cung chi dinh mac ao dai nhu em di chao ban ban be thoi, vua tien lai vua dep.
    Con co dau nao muon may ao cuoi co the lai tiem Au Viet tren duong Vo Thi Sau de may, tiem nho va gia cung de chiu, ho niem no voi minh lam. Hom roi tranh thu o nha di kham benh ghe qua xem thay thai do phuc vu kha tot day.
    Neu chung ta khong can ao cuoi qua sang trong thi các cua tiem o duong CMT8, Ho Van Hue, Quang Trung da co du gia cho cac co dau lua chon roi, dung chen chan vao duong 3/2 vi o day ho bị tien mat bang nang qua nen buoc long phai nang gia ao len day.
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    mashi182: nếu quê em ở An Giang và em có dịp về quê trước ngày cưới thì vải áo dài cưới ở chợ Châu Đốc đẹp như chợ Sài Gòn, chợ An Đông mà giá cả lại mềm hơn, chỉ khoảng bằng 1/3 thôi. có lẽ vì là chợ biên giới nên giá mềm hơn. Tháng rồi có dịp đi viếng núi Bà - Châu Đốc vời gia đình, chị cùng mẹ chị đã tham qua chợ và mua luôn vải áo dài cưới cho em chị ở dưới đó. Đã xem khúc vải đó ở chợ Tân Định rồi, cũng đã ưng nhưng chưa vác về, đi dạo chợ vải Châu Đốc và chợ Tịnh Biên - An Giang thì thấy có y chang như vậy và nhiều khúc đẹp hơn nữa thế là mua vải áo cô dâu, áo cho hai bà xui đều ở An Giang hết luôn. Các cô dâu nào có quê nhà và có dịp về quê trước ngày cưới thì có khi mua vải tại quê nhà còn rẻ và đẹp hơn cả mua tại trung tâm SG này nữa đó.
  10. gaubongxanh

    gaubongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Vài lời với em Mymyty
    Định im lặng vì ko có đóng góp gì trong topic này, chỉ vào xem có cái gì hay để tích lũy nhưng một thời gian đọc những bài em Mymyty phát biểu thì cũng phải có ý kiến.
    Một cái áo cưới thuê 8triệu thì ko phải chia sẻ nữa mà gọi là khoe hàng đấy em gái ơi mà khoe kiểu này thì ko ai khen mà không khéo còn bị người ta chửi ngu vì giá này thì vác được mấy cái áo mới về nhà vừa phom người lại của mình. Em cứ hét toáng lên là tại ox em bắt nghe mắc cười quá. Lúc đầu cứ hình dung chắc em phải là một cô chân dài, sau này biết chân em ko dài (như em thổ lộ) thì thấy càng tội nghiệp em hơn vì một con vịt xiêm ko thể thành thiên nga nhờ tấm áo.
    Cái gì của em cũng phải thật hoành tráng, thật lộng lẫy vì ox em yêu cầu, đó là lời thanh minh của em. Đọc thấy cũng chúc mừng cho em nhưng thấy em giống con gấu bông bị chưng trong tủ hơn là một cô gái sắp vào ngưỡng cửa hôn nhân.
    Cũng tội cho ox em, muốn tốt nhất cho em nhưng lại hay bị em tương ra làm bình phong đỡ đạn cho những ngốc nghếch trẻ thơ của em. Có nhiều bài em viết đọc xong chỉ muốn kê ngay nguyên cái tủ úp chén vào miệng em cho xong.
    Chúc em thành cô dâu lộng lẫy như em muốn nhé.
    p/s: nhắc nhỏ em chút xíu nữa, đã biết mình là ko sắc nước hương trời (như lời em hằng thổ lộ) thì em có trát vàng lên người cũng ko thay đổi được tình hình nữa huống chi là em chọn toàn đắt tiền, nổi tiếng nhưng ko cùng gu của em.

Chia sẻ trang này