1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 3)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ThaLuHappy, 16/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_U

    Meo_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hai tay với bạn mập mập dễ thương.
    Sẵn tiện mèo ú chia sẻ với mọi người về dịch vụ trang trí nhà cửa nè:
    Cổng hoa bằng hoa tươi: 1triệu, bằng voan or hoa giả là dao động từ 200 ngàn đến 350 ngàn.
    Trang trí bàn thờ bằng trái cây xếp hình rồng phượng: 400 ngàn 1 cặp.
    Trang trí nhà cửa (dán giấy, kết hoa, treo dây trang trí, ..v.v..): từ 200 ngàn đến 300 ngàn.
    Bàn ghế ( có bọc trắng kem bên ngòai ): Khỏang 15 -40 ngàn 1 cái ghế.
    Ấm tách trà: Chưa biết.
    Còn gì nữa không ta ???
    Vì mèo chưa chính thức đặt chỗ nào nên chưa báo cho các bạn được. Chỉ list giá ra đây cho mọi người tham khảo.
    Cho mèo hỏi là hoa cầm tay ch cô dâu có kèm hoa cài áo cho chú rể không vậy mọi người ? Còn mình muốn có hoa để sử dụng trang điểm thì người ta có " bán " hay free cho mình không ạ ? Bây giờ 1 bó hoa đẹp giá bao nhiêu vậy chị em ?
  2. mapmapdexuong

    mapmapdexuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
  3. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    em chào mọi người ạ. Sau khi suy nghĩ đấu tranh và nói chuyện với chị amy , (chị amy kể em nghe mọi người đang nói về em ạ, các chị đã thật lòng giúp e xây dựng, và cũng có 2 or 3 chị đã nhân tiện "hùa" vô làm loãng nhà). em đã mạnh dạn vô lại ạ. đầu tiên cho em xin lỗi. Các chị đúng là các chị của em, luôn nghĩ em nhỏ dại mà bỏ wa, thật sự là em không biết là đã làm mọi người khó chịu như vậy. em sory mọi người ạ. Em chỉ nghĩ rằng nêu kinh nghiệm của mình ra mà giúp mọi người thôi, còn chuyện nhà cửa hôm nay đọc lại bài mà em nhờ các chị giúp kiếm nhà mới biết em viết lộn từ chữ "rẻ rẻ" sang "đẹp đẹp" ạ, làm e trách lầm chị GMT trêu đùa em. Đúng là nhà rẻ mới khó kiếm, còn nhà đẹp thiếu gì đúng ko chị, đúng là PMH thiếu j . em sory chị nhé.
    Các chị ơi, nếu các chị ai hoan ngênh em về nhà, thì nói lên 1 tiếng được không ạ, cho tinh thần em lên 1 chút, ko thì e không dám vô nữa đâu. Em đang bị quê 1 chút, buồn 1 chút, và tự trách mình vô tâm 1 chút, đã làm phiền lòng mọi người. mọi người hãy tin em , em ko phải hạng người như thế, e có gì đâu ngoài cái thân xác này mà khoe khoang nhỉ. cái nào do chính mình dựng nên mới xứng mà nói chứ đúng ko, mà bản tính khoe khoang là bản tính xấu xa. khoe mà ruột rỗng cũng vậy. em cũng ghét những con người ấy lắm.
    chị amy ơi, đúng là em học tới chừng này, nhưng em không phải là thông minh đâu chị à, nhưng em có đủ hiểu biết dể sửa sai mà, em nghĩ rằng em có thể sửa được.
    À trước khi kết thúc các chị cho e nói điều này ạ. thật lòng em rất cám ơn mọi người, đã xây dựng cho e, cám ơn chị GMT( em vẫn bực chị chuyện trêu em, hic, nhưng sau khi đọc lại bài giờ biết là em viết lộn rồi, em nghĩ rằng em đã hiểu lầm chị) , chị novercome, chị Huongsommai, chị amy, đã giúp em nhận ra sai lầm và nhiều nhiều chị nữa, cám ơn beobun nhé, (em đã hiểu chị) . Còn 1 số chị ở ngoài, sau khi nghe chị amy nói và vô đọc bài, thật long em (em xin lỗi) cũng rất bức xúc khi bị xúc phạm như vậy ạ. Em có vài lời nhắn với 2 chị. Em ko đẹp ,ko thong minh, nhưng liệu 2 chị có nghĩ mình đủ đẹp, và ít ngu xuẩn hơn em không nhỉ, mỗi người có cái khôn cũng có cái dại chứ nhỉ, ai cũng khôn hết trong mọi chuyện thì thành thần tiên và thánh hết à. có thể em dại chuyện này (trong ăn nói, ứng xử) , nhưng các chuyện khác 2 chị nghĩ hơn em??? ở đời không ai biết ai hơn ai đâu nhe chị. hơn dược cái này nhưng phải thua về cái khác chứ nè, đúng ko ạ. dù sao em cũng nghĩ 2 chị là người tốt, vì cũng đã xây đựng cho em , và đã rất thẳng thắn ạ, dù rằng lời xây dựng hổng dễ nghe chút nào. hic ( dù rằng chưa bao giờ thấy 2 chị trong nhà ạ). nhưng em cũng có 1 lời muốn 2 chị suy nghĩ lại ạ : ở đời đừng bao giờ nói ai ngu xuẩn hoặc vịt trời (trừ con của mình thôi nhé, vì nó là con mình mà). " ngu xuẩn", "vịt trời" nếu xài từ ấy ra xã hội thì không hay chút nào cả. có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chính các chị ấy. câu nói này em học được từ ông cố em. ông đã dạy em từ nhỏ, và em nghĩ rằng nó đúng . em đã từng chứng kiến 1 người nói, và giờ đây người này rất hối hận , ( em lại lấy kinh nghiệm bản thân ra nữa rồi, hic) 1 lần nữa cám ơn 2 chị.
    thanks chị gacon, chi amy đã giúp em hết buồn nhé. thanks mọi người và sory tất cả.
  4. btctilu

    btctilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    MMT va moi nguoi oi
    Thoi chung ta ket tuc chuyen nay o day nhe, em nghi tat ca moi nguoi vao day deu muon xay dung fỏum vui ve, nen sau tat ca moi chuyen, chung ta hay quay lai voi muc dich lon nhat nhe.
    MMT oi, em co gang len nhe, chi cung cam thay em co nhieu dieu can thay doi, nhung quan trong la em biet va chinh sua. Em dung buon nua nhe, co gang on dinh tinh than ne, cham soc co the de tro thanh co dau xinh nhat nhe, chuyen nay moi al dieu quan trong nhat do nha.
    Tuan sau Tilu len xe hoa roi, hoi hop lam, di dua thiep met ghe moi nguoi oi. Tilu thue duoc 1 chiec Cmảy 4 cho +2 chiec Mẻ 16 cho ma co 1tr6 ha, cung re ha.
    Chao moi nguoi nha
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Em gái này đúng là ngộ ghê nhỉ ? Hỏi nhà đẹp thì người ta chỉ nhà đẹp thì lại bực. Khó hiểu quá . Hỏi đẹp khơi khơi không thì ai biết cái chuẩn đẹp của em là thế nào thôi thì cứ lấy PMH làm mốc, đúng không???
    Qua vụ này cũng là một bài học cho em MMT ko chỉ trên diễn đàn mà trong cả cuộc sống nữa. Trong cuộc sống lời nói đã thốt ra rồi thì không thể lấy lại được, trên này mọi người còn thông cảm cho em chứ ở ngoài đời mà em vẫn mang nét hồn nhiên như thế thì khó tránh khỏi những phiền toái.

    Meo_U: Sự nhã nhặn, trang nhã, thanh tao của bác gái có khi sẽ đánh bật được sự se sua kia đó. Bạn tâm đi hén. Cái chính là ngày cưới nhớ dặn hai bác, nhắc người nhà nhắc tuồng hai bác nữa khi lên sân khấu í. Đa số các bà mẹ khi gả con gái đều rất tâm trạng, lo lắng đủ điều rồi khi MC xướng tên lên sân khấu thì vô tình quên cười. Hồi đám cưới GMT, nhỏ em đứng phía sau nhắc tuồng Ba mẹ vì thế khi bước lên Ba Mẹ GMT rất tươi và ai cũng khen.
  6. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình tham gia diễn đàn cũng lâu nhưng vì không có nhiều thời gian và cũng chẳng có kinh nghiệm gì nên ít đóng góp ý kiến. Quay lại diễn đàn sau một thời gian dài thấy có vụ việc không vui cũng thấy buồn! Thôi mọi người bỏ qua đi, mệt mỏi với mọi ngừơi ở ngòai đời thường cũng đủ rồi nên hãy để diễn đàn đem lại cho những cô dâu , những bạn sắp làm cô dâu cảm giác vui vẻ, thỏai mái. Còn những chuyện không vui thì..chuyện to trở thành bé, chuyện bé trở thành cỏn con, chuyện cỏn con trở thành không có. Coi như là tranh luận ý kiến rồi bỏ qua lun. Đừng xem xét từng lời nói làm gì nữa!
    Nhưng mà dù sao thì những bạn nào có nhiều điều kiện thì cũng cảm thông với những bạn không có điều kiện thỏai mái trong việc chuẩn bị cưới. THời điểm này rất dễ có tâm trang không vui. Các bạn dù đẹp hay xấu, giàu hay nghèo thì nếu chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân bằng tình yêu thực sự đều xinh đẹp và đáng yêu như nhau.
    Mình không nhớ nhưng mà có bạn nào đó đã từ hôn trong thời gian chuẩn bị cưới.Cũng có những chuyện chẳng đặng đừng, đôi khi mình cũng lâm vào tình cảnh nửa khóc nửa...muốn chết nhưng mà rồi bình tâm lại mọi chuyện sẽ qua đi. Bạn hãy vững vàng lên nhé!
    THôi, lảm nhảm làm các bạn mất thời gian, mình chúc mọi người sẽ vui vẻ lại hen, và giúp nhau có những chọn lựa tốt trong ngày vui của mình.
  7. beobun

    beobun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    EM thì trước giờ chưa mua đồ ngủ bao giờ nhưng ngó nhiêng nhiều vi mình sẽ cần mừ ..hihi ,em thấy ở trên Hai ba Trưng ngay ngã tư Võ Thi Sáu và HBT ý có tiệm bán ao ngủ nhìn..***y..nhưng em ko biết giá cả thế nào ,nhìn nó cũng bình dân thôi ,chắc ko quá 200k
  8. beobun

    beobun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ôi cám ơn chị ,em cũng hay ngó nghiêng mấy tiệm hoa bên Trần Huy Liêu lắm ,em thì thích Style cua NCT lắm nhưng giá cao quá,tiếc,hi .Ah mà chị nói rõ hơn được ko chị ,hữu nghị là bao nhiêu thế ?
  9. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sang topic nay xem thu nha ban, ban do ngu gia binh dan lam, chat luong thi...ko biet, vi minh chua mua, thay thi gioi thieu dum vay thui.
    http://www2.muare.vn/forum/ThoiTrang/1190472.ttvn
  10. beobun

    beobun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    EM hoan nghênh chị nè! Đừng buồn chị nhé!
    Từ khi em biết diễn đàn này thật sự vui lắm ,biết được thêm biết bao là thứ ,giải tỏa được bao nhiêu là nỗi niềm,về nhà là vô nhà xem cứ gì mới ,ko thôi thì ko ngủ được,lại còn buôn bán linh tinh vui vui nữa chứ .
    Chị em mình xí xóa !!!
    Chúc các chị vui! sắp lên xe hoa gòi,tươi tắn chút naò...

Chia sẻ trang này