1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 4)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi garydaisy, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tsunami13

    tsunami13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi 1 câu hơi lạc đề tí nhé, chiều mai nhà tớ qua nhà trai bàn chuyện thì có phải mua gì ko nhỉ, hôm nhà trai qua cũng mua đủ thứ nhưng giờ rối quá tớ chẳng bít mua gì.
  2. garydaisy

    garydaisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chào Thaluhappy, bà chủ nhà của tầng 3 đã về. Mai danh ẩn tích lâu quá hen. Bây giờ mới chịu về thăm họ hàng bà con hen. Dạo này chị nhà " mần ăn " có được tốt không? Đám cưới thế nào, tốt đẹp chứ, có chuyện vui gì kể chị em nghe với nhé. Dân tình mong ngóng lâu quá nên cổ dài ra rồi nè.
    Ah có bạn nào hỏi qua nhà trai để bàn chuyện có mua gì không? Theo như mình nhớ, hôm ba má mình qua chơi thăm nhà xui gia chỉ có mang theo ít trái cây gọi là lại chơi thăm nhà, cho biết nhà biết cửa và cũng như là trả lễ nhà trai đã qua thăm nhà mình. Thông thường nhà trai sẽ qua nhà gái để bàn chuyện tổ chức cưói hỏi chứ không phải nhà gái qua nhà trai bàn chuyện này đâu. Bạn có nghe nhầm ý các cụ không vậy? (theo như phong tục là vậy?)
  3. tsunami13

    tsunami13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn garydaisy nhé, đúng ra là nhà mình qua nhà trai chơi cho biết nhà và trả lễ họ đã qua nhà mình sẵn tiện báo cho nhà trai biết ngày giờ vì nhà trai ủy quyền cho bên nhà tớ coi ngày í mà
  4. Mattroibe

    Mattroibe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Lần đầu tiên biết đến diễn đàn này là khi mình lên google tìm các thông tin cho ngày cưới, bước vào đây rồi mới biết mọi thứ mình cần đều có thể nhận được sự chỉ dẫn tận tình từ những thành viên trong đây. Mình cũng đọc xơ qua các tầng trước, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, biết thêm nhiều điều, và mình thấy các bạn thật là dễ thương! Chúc mỗi người, hôm nay luôn hạnh phúc hơn ngày hôm wa!!!
    Có bạn nào chụp ảnh ở Nguyễn Hoan trên đường Phạm Văn Hai chưa ạh, chia sẻ cho mình một chút kinh nghiệm với nhé. Mình và anh huyện nhà k có thời gian nên chỉ chụp trong studio thôi. .
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ủa gì kỳ vậy? Nhà trai qua nhà gái bàn chuyện chứ sao nhà gái qua nhà trai bàn chuyện được hì hì.
    Nếu qua thì mang một giỏ trái cây thật đẹp thật tươi là được rồi bạn à nếu kinh tế thoải mái thì thêm 1 chai rượu ngoại nữa thì càng hay. Nhưng chắc là qua chơi cho biết nhà biết cửa biết đối phương thôi phải ko bạn ?
    Chúc vui vẻ nhé .
  6. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    wow, chị thalu vô lại rồi, có gì vui vui, và kinh nghiệm kể cho chị em nghe với nè, mong tin chị wá.
    cái chuyện đôi guốc thì đúng là MHoà có mang theo cho mình đấy, còn cô dâu thì đi guốc thôi, nhìn cũng hổng thấy dâu, vì áo dài che hết rồi. Họ chuẩn bị nói chung cũng chu đáo, nên hổng phải đem theo gì cả, hỉ cần mang chút đồ ăn như chị HSM nói thôi. nếu ko đói lắm àh.
    có chị nào đó hỏi vụ mang gì qua nhà trai , thì đúng như mọi người nói phong tục là wa bàn chuyện thì chỉ có nhà trai wa bàn thôi, nhưng cũng có trừơng hợp nhà trai wa chơi ngỏ lời rồi, thì nhà gái cũng phải đáp lễ, cho tình thương mến thương đó mà. chĩ mang chút trái cây nhé, nếu nhà trai đã mang trái cây rồi, thì mang bánh kem, or bánh trái gì đó, chứ mang lại đồ người ta đã mang cho mình thì cũng hơi kỳ. (trái cây ưu tiên số 1)
    còn chị nào nói chụp hình nguyễn hoan, đường phạm văn hai đúng không ạ? chụp cũng được lắm, nhìn tự nhiên và dễ thương, ngày trước em đã từng chụp chân dung rồi, nhìn cũng rất đẹp đó chị.
  7. Mattroibe

    Mattroibe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mymyty nhiều nhé! Chị thấy đỡ lo hơn rồi. Bữa giờ chị k thấy ai nhắc đến Nguyễn Hoan nên cũng thấy lo lo, k biết mình có chọn nhầm k ấy mà. Tặng em một bông hồng ngưỡng mộ nè cô bé
    Các bạn đã cưới rồi ơi, ai có kinh nghiệm tiệc cưới tổ chức ngoài trời rồi giúp mình với. Mình thì còn nửa năm nữa nhưng bị nhiều người hù doạ wá nên lo ghê, phải cắc củm tìm hiểu học hỏi từ giờ luôn. Chúng mình là dân kỹ thuật nên hông rành về mấy cái vụ làm sao cho đẹp, lãng mạn mà vẫn trang nghiêm và vui vẻ. Giúp mình với nhé!
  8. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    ai có kinh nghiệm tiệc cưới tổ chức ngoài trời rồi giúp mình với. [/quote]
    Bạn ơi, ở Tân Cảng & Văn Thánh có tổ chức tiệc cưới ngoài trời đó, hình như giá cao hơn 15% so với tổ chức trong nhà thì phải.
  9. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Susu ơi, mình biết có 1 tiệm cho thuê áo dài bưng quả giá cũng ok lắm nè: chỉ có 35,000 VND/bộ thôi (may bằngvải gấm thường) gồm AD - KĐ cho nam & AD - mấn cho nữ: Lê Anh, XVNT, Bình Thạnh (gần ngã 4 Hàng Xanh). ĐT: 0903622014 (Chị Thúy). Chị chủ tiệm rất vui vẻ, dễ chịu.
    Hôm trước có bạn giới thiệu một chỗ cho thuê áo ở Q.4, giá tầm 50,000VND/bộ, nhưng chắc may bằng vải đẹp hơn. CLB Thằng Bờm / Lê Tiến Dũng: 0918.19.30.37. Susu thử liên hệ xem có vừa ý ko nhé.
    Được tigonsgn sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 06/08/2007
  10. GauMeViDai

    GauMeViDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gấu mới đi chụp hình cưới hôm 4/8, hôm nay mới rảnh chút để lên chia sẻ với cả nhà.
    Cô dâu thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho cả cô dâu và chú rể. Mặc dù muốn ngủ thêm chút nữa nhưng cả đêm dường như không ngủ được vì trời cứ mưa hòai, mưa liên khúc. Bảy giờ sáng mà trời vẫn mưa tầm tã. Cô dâu đi đến chỗ chụp hình trước để make up trước. Từ trước đến giờ cô dâu có bao giờ biết make up đâu, hàng lông mày bị cạo mỏng dính, cô bé trang điểm vẽ lên mặt Gấu lâu ơi là lâu,đến khi gắn lông mi giả mới sợ, cảm giác thật khó chịu, Gấu chớp mắt lia lịa, kết quả là lông mi giả rớt ra phải gắn lại. Chú rể tới trễ hơn súyt nữa không nhận ra cô dâu tương lai của mình . Cả 2 chờ xem mưa có tạnh không để đi chụp ngọai cảnh, nhưng vô ích. Anh thợ chụp hình nói thôi đi đại. Đi thì đi, nhưng Gấu buồn lắm. Hôm đó Gấu chọn chụp hình ở bảo tàng Thành phố. Đến đó cũng chụp vài kiểu rồi về, 30 phút là xong hết. Mắc cười nhất là nguời ta kêu chú rể ẳm cô dâu để chụp hình, chú rể nằng nặc không chịu vì mắc cở. Xong xuôi về studio chụp tiếp. Về studio coi vậy à cực hơn ở ngòai, Gấu thay 3 cái áo, mỗi lần thay áo là phải make up và làm tóc lại. Lúc tạo dáng chụp hình là 1 cực hình với Gấu, cứ phải ẹo qua ẹo lại, nằm ngồu đủ kiểu, mõi cả lưng. Đến 1:30 là Gấu hòan thành xong nhiệm vụ. Về tới nhà rửa mặt gội đầu xong là Gấu lăn ra ngủ. Không làm gì cực khổ mà sao mệt kinh khủng. Thật sự Gấu không thích bộ album của Gấu chút nào, mặc dù chưa được xem, vì Gấu thích những kiểu nhí nhảnh dễ thương, nhưng bạn trai Gấu khó tính quá nên chọn kiểu đơn giản nhẹ nhàng. Vậy mà lúc chụp hình Gấu chẳng thấy nhẹ nhàng chú nào. Tới bây giờ Gấu cũng không quan tâm ngày nào sẽ đi chọn ảnh nữa. Anyway, cuối cùng cũng xong. Hy vọng các bạn sẽ gặp mọi chuyện suông sẻ hơn Gấu. Vài dòng chia sẻ với cả nhà.

Chia sẻ trang này