1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 4)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi garydaisy, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mattroibe

    Mattroibe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đặt tiệc ở Tân Cảng nè bạn, cũng vì thích khung cảnh ở đấy nên quyết định đặt tiệc ngoài trời luôn. Lúc đầu cũng lo không biết thức ăn có ngon không, nhưng về nhà hỏi thì có một người em đã dự tiệc ở đây khen; mà hình như ở những tầng trước có bạn nào đó nói thức ăn ở đây cũng được. Ox mình thì bảo chín người mười ý thì làm sao tránh khỏi có người chê, người khen.
    Mình cũng đi tham khảo vài nơi rồi, ưng ý nhất vẫn là các sảnh ở đây. Hôm mình đi xem, có các đám cưới chuẩn bị tổ chức nên thấy được cách bài trí trang hoàng của họ trong sảnh. Nhìn sơ qua là thấy thích ngay, không có cảm giác tù túng và chật chội như niều nơi khác.
    Chỉ tiếc là hôm ấy đang mùa mưa nên không có tiệc ngoài trời cho mình xem thực tế.
    Cái vụ đi du lịch tuần trăng mật ấy, mình thấy ý kiến của bunnie rất đúng đấy. Những ngày đó chỉ của riêng hai người thôi mà, càng riêng tư càng khoái . hehehe
    Mấy cái hình thác Giang Điền đẹp ghê, mấy ảnh chụp ngoại cảnh của các bạn nhìn cũng tuyệt lắm. Nhưng sao mình vẫn thấy lãng phí thế nào ấy. Theo kinh nghiệm các bạn bè và mấy anh chị trong c.ty mình họ đều bảo sau khi cưới thì chẳng ai ngó tới cuốn album và đĩa CD thì chắc sau lần chiếu cho cả nhà xem lại thì chẳng có cơ hội được mở lên nữa.
    Kàkàkà mình quyết định không chụp ngoại cảnh.
  2. coem

    coem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hi Gacon, Minh Long chuyển đến đường Nguyễn Huệ, nhưng Coem ko biết địa chỉ, chắc cũng dễ tìm.
    Ủa, mà sao làm khung hình gỗ sao ko tìm mấy chỗ làm khung tranh ? Coem nghĩ nó sẽ chuyên nghiệp hơn chứ !
  3. chineseriver

    chineseriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn beconmy nha hình ở Giang Điền dẹp ghê luôn, mấy cái xe đó ở đó nguời ta cho mướn hả, mình đi vào đ1o là thấy liền hay có phải tìm kiếm ở trong sâu ko vậy bạn
    à mashi1182 đi hội chợ rồi hả mình thì chưa đi vì mấy nay ôx bận, ủa lần này có thấy giảm giá như lần trước ko vậy,chủ nhật phải đi thôiheheheheh
    To mymyty: chị thấy chị GMT nói đúng đấy nhẩn cưới chỉ cần đơn giản thôi em à, vì đeo cả đời mà đến lúc lớn tuổi thì làm sao có thể đeo mấy cái cầu kỳ lúc còn trẻ nửa(nghỉ xa dể sợ)hehehheheheheh
    Mattroibe mình thấy bạn nói cũng đúng đó hehehhehe,nhưng vì mình tham cảnh wá nên mới đi xa như vậy hehheheheehe,khi nào bạn cưới vậy
    ủa lời đề nghị của mình sao chỉ có tigônsgn hưởng ứng các bạn trong topic đâu mất tiêu rồi
  4. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, nhẫn cưới càng đơn giản càng tốt, MMT cũng thích sự đơn giản mà, rất ghét cái gì mà rườm rà, vì càng rườm rà nhiều chi tiết nhìn nó chỉ đẹp chứ ko sang. Có lẽ do tính tình hơi khó chịu, và nghĩ nhẫn là đeo cả đời nên chưa thấy cái nào vừa ý cả, nghĩ lại 2 ngày vừa wa đi kiếm thấy cũng nản wá chừng , định ra mua đại luôn cho xong. cám ơn mấy chị nhiều nhé. àh có thêm kinh nghiệm mua nhẫn rộng, ko lại đau tay, hic trước giờ MMT toàn đeo nhẫn chật chật ko àh, tính MMT táy máy đeo rộng sợ rớt. giờ phải học hỏi mua rộng rộng thôi. hihi.
    Giang điền dạo này nhìn thành Khu du lịch rồi nhỉ, ngày trước cách đây khoảng 6,7 năm, ( lúc MMT còn học phổ thông ) thường theo ba mẹ về đây chơi cắm trại, lúc đó chưa ai biết tới, còn rất hoang sơ, nước trong cực kỳ, nhìn thấy đáy luôn, dạo suối vắng còn thấy mấy cô gái trẻ ra tắm nữa , nhìn như thần tiên ấy. đi từ sáng khoảng 9h là tới chơi tới 3h là lo về rồi, vì lúc đó dường rất ghê ( ko biết bây giờ tốt hơn chưa, 2 bên ko có nhà chỉ toàn cỏ cây, và đường thì nhỏ xíu, chỉ vừa 2 xe chạy) và trời mau tối ( ít dân cư mà) . khoảng 3 năm trước MMT quay về thì thấy thất vọng, vì nó đã bị thương mại hoá, ko còn vẻ hoang sơ nữa. MMT tiếc wá và từ đấy củng chẳng quay lại.
    Nhưng nếu chụp albumn cưới thì các chị ráng cố gắng lên Giang điền chỗ ấy lên hình nhìn đẹp lắm, và thơ mộng lắm. do bị say xe ( rất rất nặng) nên ko thể đi đâu xa được. hbữa chỉ loanh quanh sài gòn, mà còn muốn chết lên chết xuống. MMT nghiền cái vụ đi chụp Phan thiết , đà lạt và giang điền lắm. đi 2 or 3 ngày thì đươc chứ đi trong ngày rồi về là MMT thua luôn.
  5. chineseriver

    chineseriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Gà con ơi, mình biết 1 chổ rửahình dẹp lắm, nhưng ko biết có ép gỗ kô nữa,bạn tới đó hỏi nha, Kim Long số 82 nguyễn huệ Q1 đối KS Kim Đô thì phải. Chúc bạn buổi tối vui vẻ nha
  6. baohanxinh

    baohanxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà mình!
    Chúc cho cô dâu nào cũng sẽ xinh đẹp hết. Tớ bật mí với cả nhà, tớ cao chua tới 1.5 m và nặng gần 48 kg, có nghĩa là tớ tròn quay, mập ú. Vậy mà lên hình ? không đến nỗi đâu, và đặc biệt nhìn vào vẫn thấy ngay là tớ chứ không phải là người khác. Ở chỗ anh Ba ko có chỉnh sửa nhiều nên tớ thích. Vì vậy các bạn giống tớ yên tâm nhé. Lúc trước khi chụp hình tớ lo lắng lắm nhưng giờ yên tâm rồi vì cho anh Ba biết cách khắc phục bớt nhược điểm của tớ, mặt tớ tròn, lại bị ngấn dưới cằm vậy mà nhờ cách tạo dáng của anh Ba nên lên hình ko hề thấy dù lúc đó tớ xem là hình chưa chỉnh sửa. Và thứ hai là trên dường Trần Quang Diệu, cạnh TS Milan có một tiệm bán giày ( nhỏ thôi, tên gì tớ ko nhhớ rõ) but bán giày cao, bằng ximili rất nhẹ. Mà đủ độ cao từ 7 phân đến 2 tấc. Rất dễ đi, bạn nào có chiều cao khiêm tốn như tớ có thể sắm một đôi để lúc làm lễ thêm tự tin, còn lúc đi bàn thì tùy sức khỏe và khả nagn mang giày cao của mỗi người mà chọn giày dép. Giá khoảng một trăm mấy thôi à. Cái này là nhờ công của ông xã tớ à. Biết tớ không tự tin về vấn đề này nên đã chịu khó đưa tớ đi tìm. ( Thiệt đáng yêu :))
    Hình tớ chắc vài hôm nữa mới có vì tớ mới lấy.
    Chị gì ơi, ở tân cảng không khí thóang mát lắm. Tiệc ngòai trời không biết sao nhỉ, chứ trong nhà hàng thì tớ thấy làm ccũng tốt lắm. đồ ăn tạm ngon, sân khấu không đặc sắc nhưng cũng dễ thương lắm.
    Cám ơn các chị đã chỉ chỗ in thiệp ở Ánh SAo Đêm, e đã đến xem và thấy giá cả mềm thật, chắc là sẽ đặt ở đó thôi.
    Có ai hỏi em cưới ngày nào phải không ạ, em đãi tiệc ngày 28/10 ở Kim Đô. Nói về Kim Đô em cũng hòan tòan hài lòng, mà không nghe ai nhắc tới cả nên nếu ai có muốn biết về KD thì em sẽ kể sau nhé.
    Mymyty ơi, nhẫn cưới ở Ngọc Thẫm ( Đối diện CHợ Vườn CHuối) ấy, cũng đáng để xem lắm. Giá cả hợp lý, kiểu dáng cũng sang, đơn giản, càng đơn giản càng khó bị lỗi mốt nhỉ. Đó là suy nghĩa của Han thôi. nếu có thời gian mymyty đến đó xem nhé. Han cũng đặt nhẫn cưới ở đó đó.
    Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ nhá.
  7. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sorry nha vietkey bi loi, to ko type co dau dc.
    Ban nao o tren noi Bao Tin toan nhan platin la` ko chinh xac dau . To moi ghe hoi cho toi nay, hin`h nhu mat min`h gia` wa'', nham ko an gian dc hay sao do, nen minh chi vao tu co'' de cai bien "platium" hoi nguyen tu la platin het ah? Co ban hang noi: "ko, chi co 4 cap thoi" (roi chi cho minh xem). Minh xem thu, nhan nu ma da >10tr (nhan nam to hon, nen con dat hon nua).
    Nhan tam 5-6tr cap la van`g tarng "cong nghe Y" gan hot xoan tam thui ha`. cac ban quan tam den Bao Tin thi luu y ky nhe!
    Nhung ve ca nhan, min`h chua tham khao nhieu, nhung thay Bao Tin la` co kieu dang tuong doi roi, chu PNJ thi thay don dieu sao a'' (ko fai la don gian nha). Con Ngoc Tham, nghe moi ng o day khen wa, minh se den thu rui gop them ti'' y kien.
    To baohanxinh: minh cung tro`n quay nhu ban dzi a, nen cung lo lang vu chup hin`h lam day (khoai chup hinh, ma ng hong dc dep . Neu dc, ban share vai tam hinh len cho minh yen tam,cuoi thang nay di chup hinh voi nhe. Tks nhiu`!
  8. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình ăn ở đó rồi nè heomoimoi ơi, đó là đám cưới chú mình. Ở đó có vẻ sang, thức ăn và cách phục vụ ổn, chỉ có điều phần lễ hơi nhạt. Chắc tại chú mình không dặn họ không mang thức ăn ra trước khi xong phần lễ. Làm cho khách ăn ồn ào phía dưới, mặc kệ cô dâu chú rể trên sân khấu.
  9. gaconxinhdep

    gaconxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Rất cám ơn về thông tin hình ép gỗ nha. Gàcon đã lưu lại rui, sẽ đến mấy chỗ đó để đặt thêm tấm hình khổ lớn ép gỗ.
    Vụ nhẫn cưới, Cả nhà ghé thử SJC đường Nguyễn Thị Minh Khai tham khảo thử, ở đó có quá trời khoảng hơn 50kiểu luôn mà vàng đảm bảo và tiền công rẻ hơn nhiều đấy.
  10. baohanxinh

    baohanxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    To Gaconhamchoi. Tuần sau tớ mới lấy được hình gacon oi. Chắc chắn sẽ post để khoe hình với mọi người và để các cô dâu rút kinh nghiệm. Gacon sắm một đôi giày cao như tớ đi. Tớ thì tớ thấy tự tin hằn.
    Có ai chỉ cho Hân chỗ nào thuê xe hoa giá tốt tốt không? Giúp tớ với

Chia sẻ trang này