1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 4)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi garydaisy, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đúng như chị GMT nói, cố gắng xin đc làm lễ cưới trùng với lễ cộng đồng thì tuyệt với, mình được đi lên từ phía dưới, giữa 1 buổi lễ thật đông, cảm xúc thật khó quên,hihi.
    Hihi, gacon còn cố gắng đăng ký tham gia "đám cưới hoa" để tạo dấu ấn trong đời (thay cho tuần trăng mật đó muh)
    Cưới mà nhất là đv ng có Đạo rất là thiêng liêng (vì chỉ có 1 lần duy nhất trong đời mà thôi), nên gacon cố gắng ạto những gì mang dấu ấn đặc biệt, ko sang trọng, xa xỉ, nhưng mà ấn tượng khó quên.
    Hqua gacon vửa đi lấy nhẫn cưới về (ông xã - tương lai thui- đi công tác lâu wá, ráng đợi ổng dzìa mới lấy luôn chứ đã đặt mua từ Hội chợ ở Hoàng Văn Thụ rùi cơ). Phải công nhận là dịch vụ của Bảo Tín (ở ngã 3 Ông Tạ) ko được tốt lắm, nhưng mẫu mã lhá là phong phú, tử sang trọng rườm rà đến đơn giản nhẹ nhàng. Nếu chỉ nói về mẫu mã thui, có lẽ chấm nhất là ở đây, khổ cái ghét dịch vụ của nó lắm cơ .
    Bạn nào khó tính, chưa chọn đc kiểu (hình như em mymyty thì fải) thì ghé đến xem sao, mình tin là sẽ chọn đc kiểu ưng ý ngay (nhưng có mua hay ko thì ko sure vì .... các cô bán hàng thấy ghét.)Nhưng kệ họ, mình cứ kênh xì po nếu họ chảnh chẹ, làm gì nhau nào ?Miễn là mình tìm đc nhẫn ưng ý.
    Chúc cả nhà luôn vui.
  2. bupbe203

    bupbe203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

  3. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    P thêm hai địa chỉ hôm trước P giới thiệu về thiệp và hoa cưới vào. P mới to te pót bài nên không biết thêm địa chỉ thì theo cách này. Từ bữa nay sẽ theo các bạn. Quote lại và thêm vo trong list. Hy vọng bọn mình có thể chia sẽ với nhau để đám cưới vừa tiết kiệm, vừa vui.
  4. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cái này em không rành, nhưng cũng có biết 1 số nguyên tắc (em chưa cưới) Ko biết ngoài Bắc và trong Nam có khác nhau ko chứ ở chỗ em đại khai thế này: Nguyên tắc chung là chú rể và nhà trai chi trả hầu hết các chi phí cho cả 2 nhà. Nhà gái chỉ chi phí những khoản sau:
    - chuẩn bị lễ ăn hỏi (tiếp khách) và cỗ mời hai nhà sau lễ ăn hỏi (dưới 10 mâm)
    - lễ cưới gồm: những thứ thuộc về khâu chuẩn bị cho hôn lễ tại nhà cô dâu (trang trí, trang phục bố mẹ cô dâu, trang điểm người nhà, bánh kẹo chè nước tiếp khách), của hồi môn cho cô dâu, cỗ cưới, chụp ảnh nhà gái
    Nhà trai không những phải chi trả hết các khoản bên nhà mình mà còn phải trả các khoản sau cho nhà gái ( là khoản riêng của nhà gái hoặc khoản chung của 2 nhà, nhưng nhà trai phải chi):
    - chụp album
    - áo cưới, nhẫn cưới, trang điểm cô dâu, hoa cưới, xe cưới, xe cho họ hàng nhà gái đưa dâu
    - nếu thuê chung hội trường tổ chức tiệc thì nhà trai trả tiền hội trường (cỗ nhà ai nhà nấy trả). Nếu thuê riêng thì nhà nào tự trả tiền HT của nhà đó.
    - quà cưới của mẹ chồng cho con dâu.
    (còn gì không nhỉ, tạm nhớ thế đã)
    Khoản này đau khổ nhất: nơi ở và đồ đạc cho vợ chồng mới cưới. Tốn cực luôn ạ.
    Em cũng không biết những nguyên tắc này nguồn gốc ra sao, nhưng theo em hiểu là do quan niệm nhà trai xin rước cô dâu về, cô gái sẽ là người của nhà trai nên họ phải chi trả nhiều khoản để trả ơn cha mẹ cô dâu đã nuôi dạy cô.
    Nhà em thì không cứng nhắc chuyện đó. Về cơ bản chồng em sẽ chi những khoản cứng, em sẽ hỗ trợ. Riêng album và nội thất thì chúng em cưa đôi. Ko thì lấy đc em anh ấy cũng móm luôn. Khổ thân anh ấy. (Sau này ai khổ thân mình nhỉ???)
  5. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    @GMT: chắc đám cưới của bạn do các bạn đứng ra chủ trì phải ko? Mình cũng đang băn khoăn cái đó đây. Nếu bọn mình tự tổ chức đám cưới và mời ba mẹ làm lễ thôi thì đúng là CD-CR chi tất cả và ai đóng góp bao nhiêu thì thường là không tính toán gì. Nhưng nếu đám cưới do ba mẹ đứng ra tổ chức và chi trả thì ... ba mẹ CD chịu phần nào (váy cưới cô dâu, in thiệp, đồ trong phòng cưới ...) và ba mẹ chú rể chịu phần nào (ví dụ: veston chú rể, mâm quả, trang sức, xe hoa ...) ???
    P chưa biết nữa. Mà cũng không biết mình có nên tự đứng ra làm đám cưới không. Có người thì cho là như thế là tự lập, ba mẹ không phải lo - ba mẹ sướng. Có người thì cho là như thế là "không coi trọng ba mẹ" ... hic hic.
    Các cô dâu, đã và sắp làm đám cưới. Các bạn chọn cách thức nào? Tư vấn cho P với.
  6. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi phải để các cụ chủ trì chứ. Như thế mới phải lễ. Còn mình có thì đưa các cụ để "bố mẹ lo cho chúng con", các cụ sẽ ưng lắm đấy. Chẳng hạn tiền ảnh, tiền áo, tiền thiếp,... mình lo được là cái chắc. Tiền cỗ, lễ ăn hỏi thì để các cụ.
    À, thêm vào bài bên trên: Thiếp cưới hai nhà trả tiền riêng. Đồ chú rể thì chú phải tự lo rùi. Thế mà đồ của cô dâu chú rể phải bỏ tiền may hoặc thuê. Khổ thân chú rể.
  7. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thấy hình như có sự khác nhau về vùng, miền hay sao đó.
    Chứ ở trong Nam (là mình lấy các bạn - và cả bản thân mình ra nói, ko dám nói 100% người Nam đâu nghen) thì CD-CR mới là người chủ đạo lo cho việc này.
    Nếu CD-CR dư dả tài chính để tự lo thì okie rùi, 2 VC cứ hùn tiền lại (dĩ nhiên là ai "giàu hơn thì góp nhìu hơ, mà thường thì ông chồng bao giờ chả "giàu" hơn vợ?), tự liên hệ lấy. Nhưng trc khi đặt những thứ to tát như mâm quả, bàn tiệc... thì sẽ hỏi ý các cụ. Và đại đa số là các cụ cũng ừ theo phương án đưa ra, trừ khi phương án đó quá là....ẹ (do CD-CR ko có kinh nghiệm muh )
    Trong trường hợp bố mẹ lo cho thì cũng là cho tiền, rùi con cái tự tính toán xem ngân quỹ như thế sẽ cân đối như thế nào.
    Vẫn biết tiền bạc là cần phải minh bạch, nhưng riêng tớ, cứ thấy tính rõ ra: cái nào nhà trai, cái nào nhà gái chi là vẫn cứ thấy ngài ngại sao đó (cảm giác nó tính toán chi ly quá chăng).
    Mình theo phương châm: chi phí nào xuất phát tại đâu, bên đó sẽ trang trải (và phải lên list danh sách những khoản phải chi để có kế hoạch mà cân đối tài chính, chứ ko fải là việc phân chia chi phí). Và nhà trai qua dạm ngõ, hỏi, hay rước dâu,mình cũng ko đồng ý cho mang "tiền nát" sang.
    Vài lời giải thích, hổng biết ở đây có "đám" nào như đám của mình và các bạn mình hông nhỉ?
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ko phải mình tự đứng ra chủ trì mà là Ba Mẹ hoàn toàn tôn trọng ý kiến con cái, còn cái khoản tế nhị kia thì hai vợ chồng góp gió thành bão, tự lượng theo sức mình rồi về hỏi ý kiến Ba Mẹ rằng tụi con đặt thế này, tụi con làm thế này có được ko vì dù sao mình cũng là con gái đầu lòng, gia đình cũng có chút xíu vị trí nhỏ nhoi trong XH cho nên dù hoàn toàn độc lập nhưng cũng phải để các cụ hài lòng. Ba mẹ đã nuôi mình lớn ngần này rồi, khi đã quyết định lập gia đình được thì có nghĩa là mình phải tự dựng cuộc sống riêng cho mình được, phải tự tổ chức cho mình được cái lễ cưới chứ để Ba mẹ lo luôn thì ngại quá (theo ý kiến của tớ nhé). Mà đâu phải mình độc lập thì Ba mẹ ko phải lo đâu, ko lo trực tiếp cho đám cưới thì Ba mẹ lo cho mình cái khác còn gấp trăm gấp ngàn lần cái đám cưới ấy chứ. Và thêm một vấn đề khác cũng tế nhị ko kém nữa là phong bì mừng cưới của khách mời, nếu mình chủ xị thì vợ chồng mình gom tất tần tật khỏi phải chia ra phong bì của ai hihi.
    Càng để Ba mẹ chú rể lo nhiều nhất là những cái lặt vặt như bạn nói ở trên ko khéo sau này về làm dâu còn mệt cho bạn hơn. Còn phía cô dâu thì thích cái soire nào thì tự đi đặt cái ấy, thích kiểu thiệp nào thì mang mẫu về hỏi ý kiến phụ huynh xem có đồng ý ko rồi đặt, phòng cưới thích thế nào thì tự 2 vợ chồng tự trang trí theo khả năng tài chính... hổng lẽ mấy cái đó mình cũng ngửa tay xin tiền Ba mẹ và bắt Ba mẹ phải chịu...
    Phần trang sức, tiền bạc, quả quýt thì nhà chồng cho nhiêu nhận nhiêu, ko nên đòi hỏi vì ko phải gả bán con. Cái mình cần là đức ông chồng của mình sống với mình thế nào kìa và nếu là ng biết điều, biết nhìn trước nhìn sau thì nếu nhà chồng có cho bạn quá ít thì tự khắc anh nhà sẽ tự động biết bù đắp vào thêm thôi. Vấn đề là do bạn đấy và như vậy bên chồng họ cũng nể bạn hơn và nhỡ sau này khi làm dâu mình có gì ko phải họ cũng ko nói được gì mình nhiều vì đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu chứ nếu khi cưới mình yêu sách quá mà khi sống thực tế mình ko được như ý thì nhiều phiền toái lắm mà những chuyện như vậy mình cũng đã thấy khá nhiều cặp rồi. Lúc ấy bị bên chồng mắng thì có mà "câm nín nghe tiếng em khóc" thôi đó hì hì
    Tóm lại, tiêu chí của mình vẫn là đôc lập tự do. Đã tạo dựng được gia đình mới thì những chuyện tổ chức hôn lễ chỉ là bước khởi đầu nan. Cái gì cũng trông vào Ba mẹ thì thôi sống độc thân cho khỏe và bạn cũng đừng nghĩ là nếu mình độc lập thì Ba mẹ khỏi lo, Ba Mẹ sướng nha.
    Bupbe2003
    Tội nghiệp cho chú rể của em, đã lấy vợ rồi mà quần áo cũng phải tự lo nữa . Chọc em tí cho vui
    Đã là vợ chồng, thường thì người vợ là tay hòm chìa khóa, giữ chìa khóa từ khi chưa cưới, giữ từ khi bắt đầu có kế họach để biết mà lượng sức chi tiêu. MNua sắm, thuê mướn cái gì thì hai vợ chồng cùng thảo luận rồi chi trả thì ng vợ trả vì người vợ nắm tiền hết rồi chứ sắp cưới tới nơi mà phân chia rạch ròi như vây thì thấy làm sao í. Còn ng vợ có được chú rể giao giữ chìa khóa hay ko thì hãy xem lại bản thân mình đã thực sự tạo được niềm tin nơo ng ta chưa và sau đó thì xem lại cả chú rể nữa. Cũng đã có rất nhiều cặp cho rằng dù cưới nhưng vẫn ko ràng buộc, vẫn độc lập tự do nhưng kiểu như vậy thì thấy có được mấy cặp bền đâu...
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 28/08/2007
  9. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình bổ sung thêm 3 địa chỉ :
    [May áo cưới
    1. Chinh - 22 Vườn Chuối ( Hôm bữa có đi dạo cùng với nhỏ bạn cũng gần cưới như mình thấy Chinh có nhiều áo màu đẹp lắm, đặc biệt là áo vàng đồng may với ren khá đẹp)
    2. Âu Việt - Võ Thị Sáu
    3. Sơn Collection - Hai Bà Trưng
    4. Nhật Linh - Lê Văn Sỹ (góc Trần Quang Diệu)
    5. Hồng Phú - Lý Chính Thắng (hình như là số 150/2)
    Thuê áo cưới
    Giá cao cấp
    1. Net A - 3 tháng 2
    2. Milan - 3 tháng 2
    3. Vivian - 3 tháng 2
    4.Princess - Lê Văn Sỹ nằm bên hướng chợ đối diện gần với studio của Lý Võ Phú Hưng, nghỉ ngày thứ hai. Giá áo thuê đắt hơn bên Vivian, hàng của nhà thiết kế người Hàn Quốc, từ 400-1000 USD) Áo đẹp nhưng mắc quá muốn bỏng tay luôn. Lưu ý đừng chụp hình ở đây nhé, hình album không đẹp đâu.
    Trung bình từ 1 triệu đến 2 triệu/áo
    1. Asoẻn - 3/2, Hai Bà Trưng, CMTT
    2. Trần Vũ - Hồ Văn Huê, CMTT
    3. Demi Duy - Nguyễn Đình Chiểu
    4. Hoài Vũ - Nguyễn Đình Chiểu
    5. Người yêu dấu - Bạch Đằng
    6. Just Married - 02 Trần Quốc Thảo
    7. Châm Khanh -37 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận ( tiệm này ngày nào đi làm về cũng ngắm, thấy mấy áo có đuôi mặc làm lễ ở nhà thờ hay lắm.
    8. Kim Tuyến - 80 Hồ Văn Huê ( giá thuê áo cưới : 600.000 -2.000.000đ, trang điểm 400.000đ tại tiệm, tới nhà 600.000đ)
    và dọc theo đường Trần Hưng Đaọ, CMTT (Tân Bình), Nguyễn Đình Chiểu... khéo chọn thì vẫn có áo đẹp.
    9. Dấu Yêu - Gần Kim Tuyến.
    10. Kathy Châu 312-314 đường 3/2.
    Loại thường một chút
    - Khu chợ Tân Bình.
    Áo thiết kế
    Minh Khoa Lý Tự Trọng (gần ngã tư với Nguyễn Trung Trực): chỗ này áo đẹp nhưng nói giá trời ơi lắm. Các bạn tới xem phải để ý. Có thể trả giá cả 1/2 đấy. Người bán nhìn người mà nói giá.Thanh Hải: 199 Lý Tự Trọng. Q1
    Chụp ảnh <== Mọi người bàn quá trời chỗ nhưng chị Bầu list có 1 chỗ nên nhờ mọi người đoạn này vậy ^^
    - Giá trung bình từ 4triệu đến 13triệu/ablum, tuỳ theo thương hiệu.
    Giá cả phải chăng và được nhiều bạn ủng hộ thì có Studio TRẦN ANH BA ở CMTT, doạn gần công viên Lê Thị Riêng
    - La Blance ở Pastuer
    - Hải Đông -231 Điện Biên Phủ
    - Minh Hòa - Cách Mạng Tháng Tám
    -Phạm Hoài Nam 80/37 A Trần Quang Diệu
    -Quốc Huy- 112 Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận
    -Đức Hạnh - 81B Bùi Thị Xuân, Q1.
    -Ngô Anh Khôi - 17 Lý Chiến Thắng, Q3
    -Hồ Khanh - 201 Nguyễn Đình Chiểu ( ăn tiền nhờ trang điểm của ông Khanh đấy nhưng nói chung là hình chụp cũng dễ thương lắm. Khoảng 8 tr-9tr).
    -Art, nguyễn tuấn anh - 195a Lý Chính Thắng ( ông này chụp hình hơi bị art đấy, đẹp lấy giá lấy cũng gần bằng mấy người nổi tiếng khoảng 8tr ngoại cảnh thành phố).
    Trang điểm
    -Lê Dũng 8483321/ 0903702158 (79 Lý Chính Thắng) 1triệu (giá của năm 2006 nên hiện giờ tăng rồi chưa cũng ko biết nữa)
    Hạ My 9171152
    Trần Vũ 2972725, bạn đặt tại CMT8 hay HV Huê đều được(mới tăng giá 8 trăm tại của hàng, về nhà hơn 1 tr)
    Nguyễn Hùng (Mộng HÙng) 0903 233 579/ 382 Nguyễn Đình Chiểu, giá khoảng 1600.000đ.
    Nam Trung 0908 276 699 -154 Lý Chính Thắng, giá 1600.000đ.
    Hùng Max 0913 691 648 giấ là 1.300.000đ tại studio Phạm Hoài Nam
    Hồ Khanh 8 390 798 số 201 NĐChiểu giá cũng 1.600.000 đ
    Hùynh Lơi 84 Lê Thị Riêng, Q1
    Việt Hùng 455 Hai BÀ Trưng Q3 ( đừng nên chọn vì anh này bận lung tung chỉ để thuuwong hiệu ra lại cho học trò làm, chỉ tổ bực thêm thôi)
    Hòai Vũ 0903 359 464
    Quân Phạm 19B Lê Thị Riêng Q1.
    Khả Tuấn 78 Nguyễn Trãi, Q1 ( giá 1.000.000đ tại tiệm)
    Hường C- Trần Huy Liệu khoảng 800.000d cho một lần tại tiệm.
    VĂn Phước -147/15 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận. trang điểm theo phong cách Hàn quốc, đánh nền đẹp đấy. Hình như cũng khoảng 1tr.
    tiệm Người Yêu Dấu trang điểm cũng dễ thương đấy, giá chỉ có 500.000đ tại tiệm thôi.)
    Ah mà còn các tiệm dạy trang điểm có kiêm luôn việc trang điểm cô dâu sao ko nghe ở đây nhắc tới nhỉ.
    [hl] Chị Thể : 0909907476 (giá khoảng 350-400) và được nhiều cô dâu khen.[hl]
    - Những tên tuổi nêu trên là những người có tiếng và giá cũng có tiếng theo luôn. Còn nhờ người ko có tiếng nhưng làm mình hài lòng thì giá đến tận nhà luôn khoảng 500k/lần.
    Hoa cưới
    - Những chàng trai - Nguyễn Tri Phương
    - Một dọc các shop hoa ở Hai Bà Trưng
    - Chợ Bến Thành
    -chị Hoàng: 8454619 - 0903 822 407
    248 Phan Đình Phùng - F1 - Phú Nhuận (đối diện bưu điện Phú Nhuận , trong tiệm rửa xe Caltex) 150K-200K/bó
    Thiệp cưới
    - Khu Lý Thái Tổ
    - Khu Nguyễn Đình Chiểu - đoạn gần ra tới Lý Thái Tổ
    - Khu CMTT - gần ngã 4 7 Hiền
    - Giaó xứ Bùi Môn
    - Khu Quang Trung, Gò Vấp.
    -chị Hoàng: 8454619 - 0903 822 407
    248 Phan Đình Phùng - F1 - Phú Nhuận (đối diện bưu điện Phú Nhuận , trong tiệm rửa xe Caltex): 2K-2.5K/bộ
    - [hl] Thiệp cưới Ánh sao đêm 201E Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3. Tel : 4495247-4495249 (mình thấy giá cả cũng tương đối phù hợp). [hl]
    Bạn nào biết thêm nữa nhé.
    [hl][hl]
    Được novercome sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 28/08/2007
  10. Mattroibe

    Mattroibe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chà! có vẻ như dạo này nhà mình hơi vắng nhỉ.
    To bupbe 2003: Mình cũng như bạn chưa có kinh nghiệm như các bạn đã làm cô dâu rồi, nhưng mình cũng kể bạn xem thử cách chúng mình cùng lo liệu.
    Mình nghĩ vợ chồng là phải đồng kham cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi và việc tổ chức đám cưới cũng là một thử thách bước đầu cho sự hòa hợp của hai người đấy bạn ạh.
    Gia đình cũng không khá giả nên bọn mình cùng xác định là sẽ tự lo tài chính, còn hai bên gia đình cho bao nhiêu xin đón nhận bấy nhiêu. hehehe
    Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mọi thứ đều tự chúng mình quyết định đâu nhé. Mọi việc đều cùng đi tham khảo rồi về thưa lại gia đình, đón nhận ý kiến rồi mới cùng quyết định. Chúng mình nghĩ như vậy vẫn vừa chủ động được các khoản thu chi nhưng vẫn không làm mất lòng các bậc tiền bối bạn ạh.
    Ai cũng thế cả, và bản thân mình (mình nghĩ sau này cũng thế thôi) đều muốn lo được cho con cái những điều tốt nhất. Ngoài ra còn những việc quan trọng như người chủ hôn, các nghi lễ, các lễ vật, ... nên để Ba Mẹ mình quyết định.
    Cuối cùng thì quan trọng vẫn là đời sống sau lễ cưới phải không bạn. Cùng nhau sẻ chia và yêu thương bằng cả tấm lòng sẽ tạo nên những tình yêu vững bền phải không bạn. Chúc bạn nhiều hạnh phúc nhé!
    To Mymyty: Lâu wá chị không thấy em lên đó nha cô bé. Chị đọc ở tầng trước thấy em nói T10 em cưới, vậy là giờ chắc đang bận lắm phải không? Nhớ giữ sức khỏe nha em!
    Có lần chị đọc đến trang sáu mươi mấy của tầng 3, thấy mọi người lên tiếng phê phán em nặng lời chị thấy thương quá. Công nhận là chị cũng thấy em có điều gì đó không ổn thật nhưng cũng không đến nỗi để bị phê phán như vậy, nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm sống há em. Ở tầng này chị thấy cô bé Mymyty đã rút kinh nghiệm khá tốt rồi đấy nhỉ. Nhí nhảnh cũng rất dễ thương em ạh, đừng đánh mất điều đó nhé!
    To chineseriver: Mình đầu t12 al là theo chàng về dinh bạn ạh. Mình cũng hưởng ứng lời đề nghị của bạn, nhưng hình như mình thấy các bạn trong tầng này không được thân thiện như các bạn ở tầng trước thì phải.
    To garydaisy: Mình rất thích các câu trả lời của bạn, rất chân thật nhưng vẫn giữ được sự tế nhị. Mình không rút lời đã nói sẽ đền đáp bạn đâu đấy nha.

Chia sẻ trang này