1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 4)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi garydaisy, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Được beconmy sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 08/10/2007
  2. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thử tấm hình cái nhé
    [​IMG]
    Với sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn beconmy, gaconhamchoi xin xuất đầu lộ diện, tèn tén ten tennnnnnn
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Được gaconhamchoi sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 08/10/2007
  3. Twiggy

    Twiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    well done!
    tiếp đây,
    số là mình có đọc thông tin ở tầng 1 thì phải, về tiệm ảnh Hồ Nam - một tiệm nhỏ chưa tên tuổi. Mình làm design, nên cũng thích mạo hiểm. và quyết định lựa chọn HN sau lần đầu tiên tham quan (dù giá cả chưa hẳn là rẻ)
    lúc mình lại đó đặt cọc, mình chỉ hỏi "size bao nhiêu, bao nhiêu tiền". chấm hết, ngoài ra k hỏi thêm gi về khuyến mại, chất lượng dịch vụ, ....
    mình chọn size 25x25, hình gỗ 60x90, 1 bó hoa, 5 áo cô dâu, 3 áo chú rể, trang điểm, ngoại cảnh Bình Quới, đặt thêm 3 bó hoa = 200ng, vị chi tất cả là 4tr7.
    * sau # 10 tiếng lăn lê bò toài ở BQ và ở studio, xong # 400 tấm hình. cái muốn nói ở đây là bọn nó k cho mình ăn trưa: lọ mọ từ 6am trang điểm, trưa 12pm về tiệm, mình rất mệt và đói, bảo "nghỉ ngơi ăn trưa hỉ?", Mr Nam - chủ tiệm bảo, "nghỉ gì, chụp luôn chứ", vậy là luân phiên nhau, tốp 1 take care mình, tốp 2 măm măm, rồi đổi ca. cả bọn no đủ, chỉ có cô dâu chú rể là exhausted thôi. mặt méo xệch, k thể nhếch mếp nổi. 3pm mới xong.
    * về cái vụ tạo dáng. chú rể nhà ai cũng cứng và ngượng ngùng đã đành, đàng này cô dâu (đã từng là học sinh trường múa TP. HCM-lớp 7năm khóa II; k phải khoe, nói để cả nhà biết là mình cũng k đấn nỗi tệ mấy khoản này) cũng bị lên lớp sát ván và bẹo hình bẹo dạng trông rất ư là giống... khỉ. lại còn chuyện này nữa, album cưới thì phải đạt được tiêu chí "tình cảm nhưng trang trọng". lạ một điều ở tiệm này có mode là "giang cánh". cứ tạo dáng cho cô dâu giơ nák (xin lỗi cả nhà vì phải viết từ này, nhưng chuyện này k nói k được) hết kiểu này đến khác. đến khi mình điên lên, k hợp tác nữa, anh chàng phụ mới xinhan với Mr Nam "cô dâu k thích style này", mới chịu thôi.
    * chất lượng dịch vụ chỉ ở mức 30 - 40 % so với giá cả. đánh giá có thể chủ quan, nhưng so với một tiệm khác - Le Blance chẳng hạn, thì đúng là như vậy.
    - studio nhỏ và ngắn, chỉ để chụp chân dung, nếu muốn chụp toàn thân thì phải chịu dính trái dính phải toàn đạo cụ. sau này muốn xài cái hình toàn thân đó phải crop, phải chắp vá mệt mỏi.
    - máy xì cút, ẩm mốc rêu phong đầy ống kính, ít nhất là 10 đốm. báo hại lúc ra hình, anh nhà mình cứ hỏi, "tay em dính gi, mặt em dính gì", thì ra là tại cái ống kính bị đốm.
    - phông cũ xì, bẩn. lúc chụp lại k hề để ý xem cô dâu chú rể có match về áo quần, về hoa cài, hoa cầm tay, và match với phông chưa. lúc xem lại hình, có 1 tấm cô dâu mặc áo dài tím, hoa cài màu vàng, chú rể vest xanh đen, hoa cài màu đỏ, ghế mun, phông đen. tấm hình ảm đạm, tối tăm, và màu mè thảm hại.
    - nhân viên:
    . nhân viên nữ: 2 (tiếp khách, trang điểm, bó hoa, tạo dáng,...)
    . nhân viên nam: 2, đã tính cả Mr Nam - chủ tiệm (chụp hình, ánh sáng, design album, ...)
    tổng cộng 4 ng, hết.
    - trang điểm: gắn mi và mí giả cho mình ở mứa dưới trun bình. mắt mình to, nhưng k đều. trang điểm làm sao mà mắt lớn mắt nhỏ vẫn hoàn mắt lớn mắt nhỏ, mà to lại càng to, to đến nỗi như trợn trừng, mỗi khi chụp Mr luôn mồm bảo, "mở mắt be bé thôi"
    - muốn chọn hình, phải viết mã của từng tấm ra giấy, rất thủ công (máy dỏm, chuột chết, mà bút viết k ra)
    - đi ngoại cảnh, đạo cụ mang theo gói gọn trong 1 bọc xốp, mình cho gửi nhờ trong vali
    - k nước non khăn giấy gì cho cô dâu chú rể cả (may bữa ấy có bố mẹ tớ đi theo)
    Le Blance - Pateur thì k tiện nói, trên diễn đàn cũng có bạn đã từng lựa chọn. nhưng nói chung là rất khác biệt, mà giá cả - với những khuyến mãi kèm theo - tính ra chẳng hơn bao nhiêu.
    gì thì gì, mình biết kết quả vẫn quan trọng hơn quá trình. nhưng cả nhà có tin là minh chụp #400 tấm, nhưng hai đứa ngồi vã mồ hôi hột 1 tiếng đồng hồ mà chưa lựa được 10%, nghỉa là cuối cùng cố gắng lắm cũng chỉ chọn được 38 tấm. không biết rồi đây đến lúc xuất album có phải delete thêm tấm nào k???
    giờ thì hai đứa mình đang xách máy rong ruổi đi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyện tình hai đứa :), rồi tìm chỗ nào xuất album trắng đen đê!!!
    rất bức xúc, chụp hình hôm thứ sáu về giờ vẫn còn bức xúc.
    chia sẻ thông tin với các bạn.
    Được twiggy sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 09/10/2007
  4. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn, Twig và phải khen là bạn viết văn rất hay, rất dễ thương mà hóm hỉnh (hihi, khen thật lòng đấy, đừng có đang bức xúc mà get mad với RQ nha) làm RQ đang ăn cơm mà suýt sặc vì cười
    Chia sẻ với bạn cái vụ chụp hình, chưa bao giờ RQ nghe ai đi chụp hình mà khủng khiếp vậy. Mà #400 tấm chỉ chọn được 38 tấm thôi lại còn có ý delete thêm vài tấm nữa thì quả là không tệ, mà là rất tệ
    Thôi, giờ lỡ rồi giờ chỉ trông mong vụ chụp hình của hai bạn được hài lòng. Còn không, nếu bực mình quá thì cứ nói thẳng với chủ tiệm đòi chụp lại, trả cho tiền phim vậy. Mà mấy cái vụ này ở VN mình khó cãi lại với người cung cấp dịch vụ lắm, chỉ chuốc thêm bực vào thân. Coi như cũng giúp cho một số người có việc làm trong ngày đó vậy. Chả bù cho RQ, chụp có vài chục tấm mà lấy hết, không nỡ bỏ tấm nào. Giờ chờ hai bạn chụp hình post lên để chiêm ngưỡng đây (hey, hay bạn post lên cả Mr. Nam chụp để so sánh xem thế nào cho mọi người biết mà tránh với). Đừng bực mình nữa làm gì, nổi mụn mai mốt làm cô dâu hết đẹp đấy!
  5. quynhguz

    quynhguz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hi hi chị Twig ơi, thôi chị đừng bực mình nữa, dẫu sao thì mình cũng đã lỡ chụp rồi. Nghỉ ngơi và thư giãn để giữ gìn nhan sắc nữa chị
    Nói chung cái vụ chụp hình này cũng làm mấy cô dâu (có khi cả chú rể) hao tâm tổn sức lắm. Em thì chụp hình chả ăn ảnh nên cũng hỏng dám đầu tư nhiều tiền Cũng may là nhờ có diễn đàn của mình nên em có được vài địa chỉ tham khảo. Lúc đầu em ăn khoăn lắm vì là con gái mà, cũng thích album của mình xì tai 1 tẹo, "độc" 1 tẹo ...nhưng rồi em về VN được có vài ngày, làm lễ ăn hỏi xong là chỉ vài ngày sau em phải đi rồi. Tới lúc đó còn chưa định ngày cưới vì ba em chưa chịu "gả" Tới lúc ba gật đầu thì...hỡi ôi sáng ngày mốt em sẽ cuốn gói khỏi xì gòn mất tiêu.
    Tối hôm ấy 2 đứa tụi em đi ăn hàng xong thì vô tình lang thang trên CMT8, em chợt nhớ ra tiệm TAB mà mọi người hay nói đó. Vậy là bụp, "hắn" xem hình mẫu xong rồi phán luôn: "Cũng đẹp héng, mờ sao rẻ vậy ta?" (biết vậy dẫn hắn ra tiệm nào xịn xịn hơn cho rồi ) Hắn dòm tới dòm luôn xong hết mấy cuốn album thì bụp "Sáng mai chụp lun nghe người đẹp"
    Em thấy bên anh Ba nhân viên (và cả ảnh) đều rất vui vẻ, làm việc với mọi người bên đó thoải mái lắm. Tay nghề của ảnh cũng không đến nỗi nào, nên nói chung với giá tiền và chất lượng dịch vụ như thế thì em rất hài lòng với TAB. Nhiều người bạn của em thì chê là album design ko có gì đặc sắc, mà em chắc là chị nào chụp hình xong cũng nghe khen chê đủ cả nhưng các chị cũng đừng bận tâm nhiều quá làm gì héng, quan trọng mình thấy mình xinh, mình thấy mình hạnh phúc bên cạnh người bạn đời của mình là được rồi. Chín người mười ý mà các chị!
    À, có chị nào biết cái loại khăn vấn của các bà, các cô miền bắc ngày xưa không? Cái loại mà họ dùng 1 miếng vải rồi cuộn tóc vào trong đó, xong quấn quanh đầu, chừa 1 tẹo đuôi gà ở cuối.. Em định là lúc mặc áo dài đi chào khách em sẽ ko đội mấn mà quấn khăn vấn thế này. Có chị nào biết chỗ nào bán hay cho thuê loại khăn vấn thế ko ạ? Em cám ơn lắm lắm
  6. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    To Twiggy : Ý kiến của mình cũng giống như chị RQ, giọng văn của bạn hấp dẫn quá. Mình vốn rất lười đọc, thấy bạn nào post bài mà dài là thấy ngán lắm chỉ coi lướt qua thôi nhưng bài của bạn hấp dẫn quá mình đọc lén ở công ty hết 1 mạch luôn hehe. Thôi hạ hoả bạn nhé dù sao mọi thứ cũng qua rồi khi nào có hình thì post lên cho cả nhà và mình nghĩ các cô dâu sẽ có thêm 1 kinh nghiệm quý báu ở chỗ Hồ Nam. Chúc 2 bạn hạnh phúc.
  7. MaiNuong2007

    MaiNuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    4/1/2008 mình sẽ theo chàng về dinh. Hic mình thấy căng thẳng quá àh! Rất tình cờ mình đọc được diễn đàn này và thấy những thông tin mà cácbạn post lên rất hay và hữu ích. Mình mong các bạn có thể tư vấn cho mình chuyệnnày nha: Mình khá mập (hic hic ) nên không biết chọn kiểu áo cưới thế nào cho hợp với vóc dáng "phì lủ" của mình, còn chú rể của mình thì như cây sậy vậy, không biết 2 đứa đứng kế nhau sẽ như thế nào nữa đây ! Các bạn tư vấn giúp mình chọn kiểu áo cưới thế nào và may ở đâu thì đẹp nha!
    Cám ơn rất rất nhiều!
    Mình có nên đi thẩm mỹ viện để tuốt lại không các bạn?
  8. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Nen di chu, ko giam duoc ki lo nao thi cung co lan da hong hao khoe manh de trang diem xinh tuoi la duoc roi
    Di tham my vien de xong hoi, quan nong, lanh de giam bot doc to va san chac hon, nhin gon gang hon, tay te bao chet de da lang min, trang treo hon.
    Theo minh ban nen mac ao hoi co tay mot ti de che vai va bap tay, ko nen mac ao ong, 2 day vi se lam minh map hon, ko nen mac ao phong to ma hoi suon mot ti, nhin se gon gang hon. Noi chung ao don gian thoi dung gan hoa, chi tiet cau ki se phu hop hon voi ban, hon nua dung mac mau trang qua, mau be , kem hoi nga vang se on.
    Toc van gon gang dung gan hoa to, chi can doi voan don gian hay cai nhung bong hoa be be la duoc.
    Chu re gay qua thi ko nen thue do nen di may se vua van va che duoc khuyet diem. Minh thay nhieu chu re vua gay vua thap, mac do di thue trong lung thung lam minh vua lun vua om, lai gia hon nua.
    Chuc ban xinh dep nhe
  9. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    @gaconhamchoi: Thấy bộ áo dài vàng của nàg rùi, nhìn xinh đấy
  10. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tks nàng nhìu. Tớ là tớ khoái sặc sỡ, định chọn áo dài nhung đỏ cơ, nhưng vì dụ chú rể chịu mặc áo dài nên hy sinh, chọn màu vải tiệp với của chàng nên nó hơi cứng. Kệ, đc cái là 2VC nhìn như "sinh đôi" í, hehe
    Đc nàng giúp tớ khoái wá, post 1 lúc mấy tấm hình luôn hihi
    Hôm này lấy đc file album sẽ mang lên khoe cả nhà, file gốc nhìn "kinh dị" wá

Chia sẻ trang này