1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MDX, 28/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chineseriver

    chineseriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình xin chia sẻ với bạn nha, bạn mình thì do mình giới thiệu đến AnhBa chụp, Mà cũng do mình ca ngợi wá trời, nhưng đi chụp thì cũng vui vẻ nhưng lấy hình thì chẳng đẹp tí nào, thảm hại hơn là bạn mình rọi tấm hình lớn 60*90 nhưng kô biết photoshop thế nào mà thân hình cô dâu như người nộm phần từ hông trở lên thì nhỏ xíu, còn từ dưới hông thì xoè bự thấy kỳ lắm. có nhiều lổi lắm ...Thôi chắc có lẻ họ làm ăn lớn nên bây giờ chẳng quan tâm nhiều đến khách hàng nửa
    Với lại cũng do tiền nào của đó thôi à, mình chẳng ghé đến và giới thiệu cho ai nữa, vì rất ngại khi ax của bạn mình cứ nhìn mình với ánh mắt khác thường hihiihiihi
    Các cô dâu ơi bất cứ sự chọn lựa nào của chúng ta đều phải suy nghĩ thật kỹ nha
  2. nec123

    nec123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hi các chị! Lần đầu tiên em tham gia diễn đàn này, toàn là những thông tin bổ ích thôi! Em cũng chia sẻ với mấy chị 1 chút, bữa em cũng tới A3, có cái chị gì ốm ốm, cao cao tại bất ngờ với cách tiếp khách bất cần đới nên em hong dám hỏi tên, tại trước khi tới đó là em cứ chuẩn bị tư tưởng là được tiếp đón ân cần như những chỗ khác..ai dze`....... em cũng không khá giả gì cho lắm nhưng thà làm chỗ khác, giá cao thậm chí hình không vừa ý mình nhưng lại thấy mát ruột hơn! ai đời... bỏ tiền ra mà còn rước bực mình vào thân... tức!!!
  3. gaubongxanh

    gaubongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    "Tiền nào của đó" - Các bạn nào chọn chụp ở A3 thì nhớ câu này. Vào A3 mà đem so với Hải Đông, Quốc Huy thì ko thể nào đâu. Mà trên diễn đàn này quảng cáo TAB hơi quá, thậm chí là lố bịch nhất là bà chị già Rosequeen.
    Nếu ai tinh tế và sáng suốt thì sẽ nhận thấy giá ở TAB ko hề mềm vì tiệm bình dân như vậy thì dọc nguyên khu CMTT rất nhiều và các tiệm khác long lanh hơn, sang trọng hơn, váy áo đẹp hơn nhưng tính giá cả còn mềm hơn TAB.
    Mỗi ng mỗi gu, ai chọn ai thì chọn nhưng đúng là thấy quảng cáo cho TAB hơi lố bịch và cũng đã từng có khá nhiều bạn đã bỏ của chạy lấy người nhưng ko lên đây lên tiếng.
    Thôi thì đừng ham rẻ để rồi tiền mất tật mang. Tật là mụn á, vì tức vì bực thì mà nổi mụn mà làm cô dâu bị mụn thì xí lắm hihi
  4. mixaodon

    mixaodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở đây có ai makeup Quân Phạm chưa? Các bạn thấy thế nào vậy? Còn Angle Kiệt thì sao? Cảm ơn nha
  5. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1

    Oài, thế mà mấy hôm mình cứ tưởng TAB chụp tốt lắm.
    Hay cả nhà ghé tiệm hình của cô mình thử xem, cũng trên đường CMT8. Tiệm hình Minh Chúc - Nguyễn Kỳ đối diện chợ Hoà Hưng đấy. Cô mình hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề hình rồi đó.
    Không thì qua nhà ông của mình ở số 436/17 CMT8 F11 Q3 tiệm hình Nguyễn Kỳ. Ông mình thì kinh nghiệm hơn cô mình nữa. Hôm lễ đính hôn của mình, ông làm cho mình 1 DVD phải nói là lung linh và sang trọng.
    Vào box này chơi mấy hôm rồi, hôm nay mới tranh thủ quảng cáo cho cô và ông tí.
    Mấy hôm thấy mấy bạn chọn toàn nhiếp ảnh gia này nọ nên mình chẳng dám nói, chứ thật tình mình nghĩ, người đẹp thì nhiếp ảnh gia sẽ chụp đẹp, chứ còn không phải cứ nhiếp ảnh gia PHN hay HĐ thì sẽ làm mình trở nên xinh đâu. Quan trọng là cái duyên khi lên hình ảnh và người chụp có con mắt nghệ thuật thôi.
    Phần trang điểm cũng thế, nhà mình gặp nhiều trường hợp nên kinh nghiệm rằng: cứ tự nhiên, nhìn ra cô dâu là đẹp, chứ còn bàn tay người trang điểm nổi tiếng không thể phù phép mình thành đẹp hết đâu. Bà chị họ của mình bon chen ra Hồ Khanh trang điểm, lúc lên nhà hàng không ai nhìn ra bả hết vì nhìn như tượng, mình gọi là "vẽ mặt" chứ không phải là "trang điểm".
    Chính vì thế mà người trang điểm cho mình không nổi tiếng nhưng hôm trang điểm mình chụp hình cưới nhìn ai cũng khen, kể cả người khó tính nhất trong nhà. Khi lên hình nhìn mình không biết có trang điểm luôn.
    Vài lời chia sẽ thật lòng khi mà mình đã gần hết quãng đường chuẩn bị cưới sinh....giờ chỉ còn lên làm lễ và đãi tiệc thôi.
  6. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    cha biet moi nguoi thay ong nay sao chu em thay ong Kiet do hoi vo cung. Chuyen ong dong bong, uon eo thi ko noi lam gi, chu ong lam nhu ong gioi lam roi coi khach ko ra gi, ong nay trang diem nhu hoa trang vay do, em co nguoi quen den trang diem, khi lam xong nhin vua gia, vua du, con xau hon chi ay tu trang diem nua
  7. lovelibride

    lovelibride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Còn Quân Phạm thì sao vậy? Mình hỏi ở đây nhiều lần về Quân Phạm mà hình như ko ai biết số điện thoại hết..
  8. khocnhe2004

    khocnhe2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình theo dõi topic của nhà mình từ tầng 4 và rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc chuẩn bị đám cưới và mình đã làm quen được thêm những người bạn mới đang có cùng mối quan tâm với mình về đám cưới?
    Bữa nay, mình muốn chia sẻ với mọi người một kinh nghiệm khi may áo cưới?
    Đọc trên diễn đàn, mình cảm thấy ok khi nghe mọi người khen về tiệm may áo cưới Phượng trên đường CMT8, mình rất thích kiểu áo của Vivian, khi nghe giới thiệu tiệm này chuyên cung cấp áo cho Vivian mình đã quyết định đến đây đặt may áo.
    Lần đầu mình tới, chị chủ tiệm tiếp xúc rất niềm nở, chị nói kiểu áo mình đang định may chỉ đang lên may 1 áo tương tự cho 1 cô dâu, và hẹn sẽ đt kiu mình lên xem khi may áo xong trong vòng 15 ngày. Mình hồi hợp chờ đợi, và sau 15 ngày ko thấy chị kiu, mình quyết định đt lên tiệm hỏi cái áo đó xong chưa, chị chủ tiệm kiu là xong rồi và kiu mình lên xem để chị còn giao áo cho người ta. 2 vợ chồng mình lên coi, mình có mặc thử áo và khá ưng ý về cách may của chị, mình qđịnh chọn may 1 áo ở đây, mình đem mẫu của mình lên và chị chủ tiệm hứa sẽ may như mẫu, Ox mình yêu cầu chị đính hạt pha lê lên ngực áo và phần ngọc trai lên phần váy, mình yêu cầu chỉ đính dày đặc lên ngực áo hạt pha lê và được chị giải thích là làm như vậy ko đẹp, đồng thời chị còn chỉ cái áo của cô dâu trước mình đặt may và nói chỉ có thể đính với mật độ như vậy, nếu đính nhiều quá thì giá thành áo sẽ lên cao và ko đẹp, 2 vơ chồng mình ok và đặt cọc may áo. Trên hóa đơn đặc cọc ghi là may áo như mẫu đính hạt pha lê và ngọc trai, chị hẹn mình 14/12 lên thử áo và giữ lại cuốn sách mẫu của mình.
    Tâm lý sắp làm cô dâu, mình hồi hợp đợi ngày lên thử áo, thậm chí đi đâu mình cũng khoe và giới thiệu tiệm may này cho bạn bè.
    Chiều hôm thứ 6 vừa qua, tức là gần 4 tuần sau khi mình đặt may, mình ngồi ở cty, cảm thấy rãnh rỗi quá, mình bèn đt lên tiệm hỏi chị về áo cưới của mình may đến đâu rồi, mình cũng có ý muốn lên xem thử áo thế nào ý muh. Chị chủ tiệm vẫn vui vẻ nói với mình là phần váy áo chị ko đính hạt ngọc trai lên nữa muh chị thay bằng hạt trong hơn để nhìn áo sáng hơn và hẹn mình khi nào xong sẽ đt, mình cũng hơn ngạc nhiên là sao khi chị thay đổi hạt đính trên áo lại ko đt báo với mình nhưng mình nghĩ có thể chị bận rộn may áo cho khách và chị muốn mình bất ngờ khi đến nhận áo vì vẻ sang trọng của áo. Tối thứ 6, mình rủ Ox lên coi áo ở tiệm chị, từ nhà mình lên tiệm mất gần 1h đồng hồ lận á, muh cả 2 cùng ham hố quá nên kệ trời lạnh, kệ kẹt xe, đường ta ta đi.
    Lần thứ 3 quay lại tiệm quả thật là bất ngờ với mình, trước cửa tiệm, chị mặc cho ma nơ canh cái áo mẫu bữa nọ chị cho mình xem (theo lời chị khi đó là áo chuẩn bị giao cho cô dâu đặt may), mình bước vào và hỏi ngay là áo này chị chưa giao cho cô dâu kia à, chị chủ tiệm trả lời là áo chị giao rồi và chị vừa may lại 1 cái khác giống vậy để cho tiệm. tiếp theo là mình được diện kiến áo của mình, chị chỉ mới cắt xong và đang đính hạt lên áo. Phần váy áo chị thay hạt ngọc trai (hạt bẹt nhỏ a?T) bằng hạt trong suốt mình khá ưng ý, và công nhận chị sáng suốt khi thay như vậy. Nhưng phần ngực áo thì hoàn toàn bất ngờ, ngoài hạt đá trong suốt như đính ở phần váy, chị còn đính xen kẽ cho mình những hạt đá gọi là đá bảy màu, kích cỡ thì ko đều nhau, chính những hạt này làm mình cảm thấy phần ngực áo đính hạt sao lộn xộn quá, mình có nói là khi may, mình yêu cầu toàn bộ bằng hạt đá trong suốt (hạt đá muh chị gọi là pha lê), sao bây giờ lại lẫn lộn như vậy và mình cũng cảm thấy chất liệu hạt chỉ đính lên áo mình nghiêng về nhựa trong nhiều hơn là đá. Lập tức thái độ của chị và nhân viên thay đổi hoàn toàn, chị khẳng định là khi làm hợp đồng chị nói rõ là chị có nói là ngực áo đính kèm 2 loại đá như mẫu áo ngoài kia (tức là cái áo ma nơ canh đang mặc á), đến đây mình hoàn toàn bất ngờ, mình chạy ra coi áo của cô ma nơ canh, đúng là áo đó phần ngực đính 2 loại đá, nhưng muh ban đầu, chị chủ tiệm đã khẳng định là cái áo này chị vừa mới may lại, như vậy theo logic thì đây không phải là áo mẫu mình đã xem.
    Đến lúc này thì anh thợ may của chị lớn tiếng nói 2 vợ chồng mình lật lọng, ac ac, cuộc đời mình chưa bao giờ cảm thấy buồn đến thế, đồng thời chị chủ tiệm cũng nói chuyện rất lớn tiếng, tay thì cứ chỉ chỉ vào mặt mình và nói sa sả là chị đã may như mẫu áo, hạt đính lên áo là chị đã nói trước là ko thể đính dày đặc và chỉ có thể đính 2 loại hạt kèm nhau, nếu ko chịu thì 10triệu đồng chỉ cũng ko may được áo cho mình. Ox mình có giải thích là ban đầu tụi mình ok chấp nhận mật độ đính hạt lên áo giống mẫu, và mật độ chị đang đính lên áo mình là ok và chỉ thắc mắc việc tại sao lại đính 2 loại hạt lẫn lộn như vậy. Chị chủ nói chiện lớn tiếng và âm lượng cứ như chửi vào mặt 2 vợ chồng mình là ko biết đều, đã thống nhất rồi bây giờ lại nói một đàng khác, mình có yêu cầu chị nói nhỏ nhỏ thôi, vì 2 vợ chồng mình đang ngồi trong tiệm, lỡ ai bước vô thì chắc người ta nghĩ 2 vợ chồng mình đến may áo cưới cứu trợ chứ hổng phải là khách hang mất. Hết chịu nỗi với thái độ của chị, mình bèm rút ví lấy tờ giấy đặt cọc ra và chỉ cho chị coi trên giấy có ghi rõ đính hạt pha lê và ngọc trai, mình ok với quyết định đổi hạt ngọc trai thành hạt trong suốt của chỉ, mình chỉ ra rằng trên tờ cọc hoàn toàn ko có ghi đính thêm hạt đá bảy màu. Đến lúc này, chị chủ tiệm vẫn lớn tiếng nói với 2 vợ chồng tớ là tờ giấy cọc này chị ko có chính tay ghi, muh nó là do nhân viên của chị hôm đó ghi hix. Mình hoàn toàn bất ngờ vì cách nói chuyện này á, thậm chí chị còn nói luôn là ko chịu thì chị trả cọc lại, chứ chị ở đây toàn may áo để cung cấp cho nước ngoài, may để bỏ mối tiệm bên ngoài hạn chế lắm, áo mình may xong chị cũng có thể cho thuê với giá 3 triệu. Sức chịu đựng có hạn và mình cảm thấy mình thiệt sự ko còn là khách hàng khi bước vào tiệm lần thứ 3 này, mình yêu cầu chị trả cọc lại, và chồng chị móc tiền ra đưa thẳng vào mặt Ox mình.
    Có thể mình là trường hợp cá biệt khi bước vào tiệm này, vì những lần trước đến, thái độ chị chủ tiệm rất vui vẻ và niềm nở, thậm chí mình đã rất thích cách nói chuyện và phong cách của chị. Mình viết ra đây chỉ mong mọi người cẩn trọng hơn khi làm hợp đồng. Ai cũng mong có sự chuẩn bị để có một ngày vui trọng đại thật trọn vẹn và những hạt sạn như mình vừa nêu trên sẽ ko xuất hiện ?.
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Tiệm này may áo cứơi cho Vivian hả bạn? Sao mình nghe chị bạn của mình là bạn thân của chủ tiệm áo cưới Vivian nói rằng áo ở Vivian là áo nhập toàn bộ mà.... Có thể mọi người nghi ngờ cho là không đúng, nhưng mọi người thử áo Vivian vào thì sẽ dễ dàng nhận ra là đường may ở Vivian khéo lắm....khó mà may ở VN được.
  10. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thế là phát hiện ra tiệm minh chúc nguyễn kỳ là người nhà của MDX nhé, hihi bên mình hay giới thiệu tụi học sinh ra đó chụp hình làm visa với passport, hihih hơi bị nhìu người đó, hihihihi, ko bít quen có giảm giá ko nhỉ. hihih sẵn quảng cáo lun, bên đó chụp hình cưới như thế nào thì T ko bít nhưng thấy hình thẻ thì đẹp lắm, ox mình chụp hình làm pp mà cứ khen hoài

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này