1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Em đang chạy nước rút để lo cho đám cưới "đột xuất" của mình. (Các chị đừng nghĩ có baby nhé, thực sự thì ai nghe tin em cưới đều nghĩ vậy...bùn hết sức). Ôi...ông thầy bói...chán, biết thế ko nói Mẹ đi coi ngày!
    Đầu tiên em xin nói về nhà hàng.
    Sau 1 ngày "thầy" phán cho ngày tốt, em và Mẹ em hộc tốc liên lạc và chọn nhà hàng. Và cuối cùng là Thủy Tạ Đầm Sen (chị nào dự đám cưới ở đây rồi thì cho em xin nhận xét về thực đơn và chương trình múa may quay cuồng nhé!).
    Theo em, dịch vụ đặt tiệc ở đây rất ư là....ko thể tả. Em cảm thấy thất vọng và bực bội
    Lần đầu tiên đến hỏi ngày tại nhà hàng, Mẹ em được đón tiếp rất nồng hậu, dù chỉ đặt 30 bàn, nhưng Mr. Tuấn cho khuyến mãi đến phần dành cho 31 bàn (cho bánh kem, giảm giá 5%,tặng thiệp thời trang, v...v...)
    Sau 3 ngày, Mẹ em và Mẹ Kế (số em là thế đấy!! ) cùng 2vc em đến thì...quay 180 độ...chỉ khuyến mãi đến phần 30 bàn, ko giảm giá, ko bánh kem. Thiệp tặng thì xấu kinh... thiệp chừa trống phần họ tên 2 gia đình bằng những nét "chấm...chấm", nếu in tên lên, NH sẽ làm cho và mỗi thiệp là 2K (cho thiệp đỏ "đẹp thấy ớn") và 1.5K (cho thiệp hồng..."đẹp hơn cơ")
    Em hỏi nếu in thêm thì sao? Giá là 3.5K cho thiệp đỏ, 2.5K cho thiệp hồng . Em vẫn sẽ lấy thiệp vì cái ruột ( thiệp nhỏ) là vé vào cổng Công Viên Đầm Sen. Cho mấy đứa nhỏ vô chơi!
    Thiệp: 2.6K/cái - Đang chờ confirm số thiệp.
    Em chọn Thuận Giao ở Lê Văn Sĩ. Số mấy thì em quên rồi. Giá mềm hơn Duy Anh (dù em lỡ dại mua 1 cái mẫu thiệp đem về trình các cụ, toi mất 50K).
    Áo cưới: 1485K - Đã xong!
    Em mua tại chợ Tân Bình: 1 cái trắng kem và 1 đỏ vang. Chi phí là 1250K. Lại thêm lúp (voan), găng tay (2 cái: trắng, đỏ), Cravat (17K), cái tùng mặc váy cưới. Total cái này là 170K. Mua luôn 1 vali như tiệm áo cưới đó, hết 65K.
    Vest chú rể: 1300K (vải và công, tùy theo vải mà mình chọn nữa đó, các chị)
    Do em vội và ham rẻ (cứ tưởng thế) nên may ở nhà may Thy trên đường CMT8. Em vừa lấy áo. Thực sự khuyên, ko nên may ở đây! Rẻ thì có rẻ, nhưng ở đây may tay áo ko đẹp. Khi chú rể giơ tay lên thì tay áo nhăn kinh khủng, bị đùn! Em ko vui tí nào!
    Vest bố chồng 400K
    Thế mới đau! Em mua tặng bố chồng em 1 bộ vest ở chợ Tân Bình...hàng Trung Quốc may sẵn, vậy mà còn đẹp hơn hàng đi đo may! Híc...Lỡ đo, và cọc ở tiệm Th rồi, ko thui thì...híc...xót!
    Cla-vát 90K
    Em mua ở chợ Sg, nhìn sang, bỏ trong hộp đàn hòang đấy! Có nút và khăn để túi nữa. Các chị đừng sợ chợ SG mắc nhé. Cứ trả giá vào. Em thì đi quen rồi! Bán cao thì cứ đi tuốt luốt!
    Drap-mềm 550k chợ Tân Bình
    Em mua ủng hộ bà chị...hơi xót. Nhưng kệ! Chị em muh hì hì...Hàng Việt Tiến, Việt Thắng gì đó, vải cũng tốt, mịn. Không biết sau nay, 2 vc quậy thì sẽ thế nào! Tạm thời cứ thế!
    Gối 214K Metro
    Vào Metro, em vác cho 2 gối nằm 50x70 (giá 61K/cái), 1 gối ôm (ko cho anh í ôm gối ôm , em ôm thôi!)
    Ảnh cưới
    Em chọn Carol Studio, phong cách tự nhiên...giá cũg tương đối. Gói Album 25x25 (3500K) + ngọai cảnh ở tỉnh (2200) bao tuốt. Em đang suy nghĩ xem...sẽ đi chụp ngày nào. Híc..tiền sao đi vèo vèo...
    Phần này dành riêng cho các chị nhé:
    Áo lót: Em mua riêng 3 cái áo lót:
    1 cho áo dài cưới (Triump giá 280K), 1 áo cho soiré (Triump 263K), 1 áo cho soire do soiré này có cột dây phía sau lưng, em chưa có thời gian tìm áo lót có dây trong.
    Các chị muốn mua chính xác và mặc đẹp, em chỉ nhé, có 1 tiệm Triump ở gần cổng Tao Đàn (cổng CMT8)., tiệm bé thôi, nhưng có 1 chị bán hàng mập mập, tư vấn áo rất tuyệt vời. Chị ấy hướng dẫn, và chỉ cho chị em mình cách mặc áo... hì hì...làm em rất tự tin! Em đang định nhờ chị ấy tìm cho áo dây trong, nhưng chưa ghé được.
    Áo dài cưới 850k
    Cái này em được Mẹ Kế tặng. Mua tại sạp Dũng Phượng, chợ Sài Gòn. Tại đây hàng ko rực rỡ, lạ mắt như ACB (em đi ACB rồi, Nguyễn Hùng luôn, nhưng tiếc tiền nên ko mua...dù đc tặng), nhưng có nhiều áo rất bắt mắt, lạ cho các cô dâu chọn. Đặc biệt (chắc em thấy thế), họ làm mấm cho mình luôn, và ko tính thêm tiền . Em kết 1 em áo dài màu thiên thanh...mê hồn, nhưng vì lo đám cưới nên ko dám bon chen. Em xin nói là em rất mê áo dài
    Em chưa may áo dài, mai em mới đi! Dạo này lu bu quá, vì phải đi học, đi làm, đi làm đủ thứ giấy tờ hôn thú, hôn phối...Amen!
    Thực sự em ko còn nhớ mình đã làm gì nữa! Em hiểu nỗi cực của CD - CR (nhất là CD) rồi. Nên em sẽ cố gắng tìm thêm thông tin, chia sẻ cho các chị nhé!
    Ôi...xăng lại lên! Híc...
    Tặng hoa các chị nè!
    Các chị luôn vui nhé!
  2. bearlovefish

    bearlovefish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình dạo này đi đâu hết roài nhỉ? vắng tanh...bùn![
    @ be heo: tội nghiệp bé heo wá. Còn nhiều việc cần chuẩn bị lém đó,ex:trang điểm, mâm quả, cổng hoa, xe, danh sách khách, đi gửi thiệp...blah blah blah. Chia việc ra mà làm nhờ mọi ngưòi giúp thoai ko thì tới ngày cưới sẽ nhìn thấy 1 cô dâu xơ xác.
  3. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn heo ut it feedback lại là may không vừa ý đó, T may ở tiệm Thắng ở Lê Thánh Tôn,cả công và vải hết gần 3.5tr, may rất vừa ý
    [/quote]
    Heo mới may cho anh Xã ở nhà may Thy đó!
    Ngay ngã ba CMT8 - Pham Văn Hai, đi lên khỏang 150m, bên tay phải, nhà may Thy. Tiền công + vải lót là 700k/bộ
    Heo may vải tại tiệm luôn là 1tr3. Thời gian lấy là 10-12 ngày.
    [/quote]
  4. bepooh82

    bepooh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với
    Bữa giờ thèm lên đây chia sẻ kinh nghiệm mà chưa đăng ký được passport
    Đọc thông tin Bé Heo thấy hay ghê . Mình cũng đang cần một vài địa chỉ tham khảo.
    Ah, mình đang ký chụp hình ở Huỳnh Trâm ở đường Thành Thái, Q10. Có bạn nào biết thông tin gì chia sẻ với mình với nhé!
  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Bé Heo chuẩn bị nước rút vậy mà chu đáo và đầy đủ quá heng. Bé làm nhanh ghê luôn.
    Hay tại mình còn 4 tháng nữa nên cũng chỉ lai rai.
    Mình vừa đặt may váy cưới ở tiệm Nhật Linh trong danh sach các bạn giới thiệu. Chị chủ tiệm may dễ thương, có tư vấn kiểu may và chất liệu vải. Để tháng sau có hàng xong, mình sẽ khoe với cả nhà.
    Mình cũng vừa đặt may áo dài, mình mua vải ở chợ Bến Thành và đặt may theo tiệm may sạp đó giới thiệu. Cái áo khoác hơi mắc vượt quá ngân sách mình đặt ra ban đấu, nhưng má cho tiền luôn nên gật đầu cái rụp,
    Nôn nao quá, đến cuối tháng 8 mới có áo dài và đầm cưới, ngày nào cũng cầu mong là cả hai sẽ đẹp để khoe và giới thiệu đia chỉ cho các bạn.
    Mình vẫn còn lo quá về chỗ chụp hình, tiệm Lê Huy không biết có trang điểm và chụp đẹp không, chưa thấy nàng nào trong nhà mình đã chụp ở đây hết.
  6. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Còn 4 tháng mà may áo dài rùi hả, T cũng còn 3 tháng mà long nhong chưa làm gì hết nè, hihi
  7. bepooh82

    bepooh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Vay Thao cuoi thang 10 hay 11 vay. Minh cung con 4 thang nua nen chua chuan bi gi het. Moi dat coc nha hang thoi. Ma len day thay co nhieu nguoi khen Phuc An Khanh qua nen cung an tam. Minh dinh den thang 9 moi di mua vai may ao dai, khong biet kip khong nua.
  8. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    tháng 10 lận, hihi
  9. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tớ đến tháng 12 vị chi là 4 tháng rưỡi nữa mà tớ nôn quần áo quá. Máu mà. Vả lại tớ thấy dáng người cũng không thay đổi gì nữa, áo dài tớ mấy áo thời 5-7 năm trước vẫn vừa vặn.
    Tính tớ hay lo, nên sợ đến cận ngày mà còn nhiều việc thì tớ sẽ dễ quạu lắm, nên anh ấy cũng thông cảm thik mua gì, may gì làm gì trước được thì cứ long tong chở tớ đi làm.
    Tớ lại thích chụp hình bằng áo dài và váy cưới của mình luôn nên phải lăn tăn làm sớm, suy nghĩ đắn đo đôi lúc cũng dau đầu
    . Muốn cố gắng bồi bổ cho mập hơn, nhưng vì thèm chụp hình cho xong nên ...
    Bạn Thảo chụp hình cưới ở đâu mà đẹp thế, hôm nọ mình lấy mẫu áo dài đỏ của bạn để mua đó, ra thì người ta tư vấn áo lụa vàng bên trong, khoác ngoài đỏ nhìn cho cao hơn, vì chú rể của mình cao hơn đến 20cm . Cái áo khoác mất hết 1tr , để tớ tìm mẫu trên Liên Phương khoe cả nhà cái nhỉ
    Có cô dâu nào sắm nhẫn cưới chưa, chia sẽ kinh nghiệm với
  10. bepooh82

    bepooh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào chụp hình xong gửi lên cho Pooh với nha!Tại ax mình cũng cao hơn đến 22cm nên đang tìm cách cải thiện chiều cao nè. Nghe nói áo dài làm tăng chiều cao là thích lắm, hỏi liền, hihi
    Mình cưới cuối tháng 11 nên cũng còn thông thả lắm, chưa chuẩn bị gì cho cô dâu cả mình định chuẩn bị cho mọi người xung quanh xong rồi sẽ chuẩn bị cho mình luôn. Đã may áo dài cho mà chồng xong nè, nhìn cũng đẹp lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này