1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mooniukem

    mooniukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Khi mình đi tham khảo các pho*****dio thì mình thấy ở Quốc Huy có 1 album chụp ngọai cảnh ở Phú Mỹ Hưng đẹp lắm đó bạn. Trên trang web vnphoto cũng có vài ảnh cưới chụp ở PMH nhìn hay và lạ lắm. Nhưng mà ở Quốc Huy bảo nếu mún chụp ở đó thì mình tự xin phép được chụp, chứ studio ko xin!ặc ...ặc mà ở Minh Hòa cũng bảo thế
  2. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mua vải ở sạp anh Dũng này nè, ảnh dễ thương và bán hàng tư vấn tốt. Mẹ mình vẫn mua vải ở đây, nhiều mẫu cho các mẹ cũng đẹp và sang lắm.
    Có điều mình theo lời ảnh đặt may ở tiệm Bích Hùng, theo ảnh là tiệm lớn, ngay trên Võ Thị Sáu. Tuy nhiên chưa biết tiệm may sẽ đẹp như thế nào mà cách làm việc làm mình đang hơi bị bực. Tiệm luôn thất hẹn, đến nay là 3 lần, lần nào cũng xin lỗi chưa xong vì cái này cái kia. Đến giờ vẫn chưa thử được áo
    Cuối tuần này là lần hẹn thứ 4, vì cái áo của mình mà ráng nhịn vui vẻ, kỳ vọng là tiệm may đẹp nên hơi chảnh một tý, hic.
    À, sạp Dũng Phượng nè: sạp 457-459-459A Chợ Bến Thành, ĐT: 5201115, 0918 741 740, nếu tìm hok ra thì gọi điện anh Dũng có nhân viên dẫn bạn vào.
  3. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    ^^ vậy cũng cùng sạp vải nhỉ? hì hì
    Anh Dũng cũng giới thiệu tiệm may này nọ nhưng Heo ko có khả năng, heo cũng đoán trước sẽ giới thiệu tiệm lớn -> mắc tiền.
    Vải áo dài do Mẹ kế tặng nên Heo mới dám chơi ở đó
    To Pooh: bộ ảnh bạn nói đến là cặp trước Heo, cặp đó chụp ở Củ Chi.
    Heo vừa chụp hôm qua, chụp từ sáng đến tối mịt, rất vui, rất thoải mái...về nhà còn sức giặt đống đồ (đi làm). Rồi lăn quay ra ngủ, sáng nay, Heo mới thấy phê
  4. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn shoplepetit nhiều nha, mình thấy yên tâm hơn về món ăn, chắc chắn sẽ góp ý với nhà hàng về chuyện thức ăn ít. Có thể phương châm của họ làm ít vừa phải để lại dấu ấn lâu hơn , có thể, mình sẽ đặt thêm một món nữa.
    Bạn ơi, nếu bạn còn nhớ, cho mình biết là bữa tiệc đó có món gì không, món nào bạn tâm đắc nhất, để mình tham khảo sau này chọn cho an toàn
    Còn vụ sảnh tiệc, chắc phải làm kỹ với nhà hàng để được đi cửa chính lớn phía thang máy. Cám ơn bạn lần nữa nha
  5. bepooh82

    bepooh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cam on thong tin ban nhe!
    Nhung ma xin phep la xin phep ai? Chac ben cho do moi nen ho khong cho chup hinh chu gi?
    Danh chiu vay :(
  6. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cho em xí xớn nhé! Chuyện chụp hình cưới đó mà...
    Sau khi vật lộn với cái soire'' của studio, heo nhà ta đã nhóm đc cái lò than... Bắt đầu bữa tiệc BBQ (tiệc nướng) nào, CR thì lúi húi chẻ than, CD thì chăm chú nướng và nuốt nước miếng ừng ực... Ôi đói!
    Salad được nhà studio bày ra. Bữa tiệc bao gồm tôm nướng, thịt xiên rau củ nướng, salad tuna.
    Mọi người bu quanh bếp hồng, xù xì nướng, xù xì hít hà... anh Hoàng (thợ chụp hình) vẫn say sưa với các góc hình để ghi lại khung cảnh "tham ăn" này
    Sau khi vật lộn với tôm xong, cả nhà (giờ thân quá rồi) bắt đầu ăn cơm với gà kho, canh chua cá lóc, rau muống xào, thêm chén chao cho có hương vị.... (phần này KDL Cao Minh chuẩn bị)
    Nghỉ ngơi xíu nào, CD đu tòng ten trên võng, CR nằm dài trên ghế...khò khò...
    20'' sau, CD bị khều khều...dậy, làm tóc nào.
    Sọt vào cái soire mua ở chợ Tân Bình, CD tung tăn đi chơi với CR tiếp.
    Dưới dù, dưới mưa giông....cả nhà tiếp tục cày nát khu du lịch Cao Minh. Lựa góc đẹp mà chụp, CD - CR chịu chơi, studio cũng chịu khó + chịu chơi. Lượn 1 vòng đến gần 4h mới xong.
    Lại tiếp tục, thay áo dài, đội mấm! cả nhà lại te te đi chụp. Khung cảnh bây giờ đã tối thui, và mưa vẫn rơi lả chả...
    Lấy ánh sáng, góc ảnh cực khó, nhưng cả nhà đều thoải mái...trừ CD. Heo bị muỗi cắn 2 phát lên mí mắt. híc..
    Rồi..sau khi ok phần ánh sáng, thì đến anh Hoàng và bé Thành bị...kiến cắn Cả bọn nhảy lưng tưng...
    Ôi...thấy thương quá! híc.. Kết thúc cảnh chụp áo dài trong nhà, thì đc thả đi tiếp, CD CR cứ tung tăn tình củm...
    Kết thúc một buổi chụp hình vào lúc 6h30.
    ...Còn nhiều kỉ niệm nữa, kỉ niệm về con cá lóc dưới mương, về sự chăm lo của chị Ngân, sự hy sinh vì góc hình đẹp của anh Hoàng, sự thiệt tình của bé Thành, những câu nói chân chất của anh Ri, và sự khuyến khích chọc cười, kiên nhẫn của tất cả mọi người ở Carostudio.
    Cám ơn nhé
    ----
    Em về đến Sg là 7h45 hơn. Kỉ niệm rất nhiều, yêu thương cũng rất nhiều. Hai vợ chồng em thấy có gì đó gắn bó nhau hơn.
    Bài viết này, em chỉ viết theo suy nghĩ của minh. Không có ý gì khác. Các chị chia sẻ với em nhé!
    Chúc các Cô Dâu luôn xinh tươi, chúc mọi người luôn bình an và khoẻ mạnh!
  7. bepooh82

    bepooh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    @Rinvic: cam on thong tin cua ban nhe
    Nhung ma cho do tra gia bao nhieu la vu anhi?
    Minh chua bao gio mua do tai Ben Thanh het
    @Be Heo: tai xem hinh thay giong mo ta nen tuong la Be Heo. Cuoi thang nay minh cung di chup hinh ne, nghi den da thay so, ai ucng noi phe het
    Minh dinh ra cho Triumph be Heo chi de mua "do ay" ne, co kinh nghiem gi tu van minh voi, tai vong 1 minh hoi khiem ton hihi
  8. bepooh82

    bepooh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Be Heo viet van mieu ta la hay tuyet day nhe!
    Vay la cung xong rui pk? Khi nao be Heo cuoi vay?
  9. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Về Triumph thì bạn nên mua 2 cái:
    1 cái quả tròn, ngang có thể tháo dây, khi mặc soire ngang ngực thì sẽ nâng cao hơn, nhìn sẽ thấy đầy đặn, còn lúc mặc vào thì pooh cài móc vào nấc thứ 2 của áo (mình chả biết tả thế nào, bình thường mọi người sẽ cài móc áo vào nấc đầu tiên, nhưng khi mặc áo cưới , hay áo ống thì nên móc vào nấc thứ 2 để ko bị xê dịch)
    1 cái không tháo dây, dạng maximizer, ko tháo dây.Áo này sẽ mặc khi đi đo may áo dài, khi thử áo dài tại tiệm, và khi rước dâu (nói chung, áo này phải đi liền với áo dài)
    Pooh cứ đến tiệm, có 1 chị mập mập, chỉ tư vấn hết cho à, các mặc nè, nâng nè...tá lả luôn hehe
  10. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Heo chưa kể là Heo bị té 1 cái ạch vì cầu treo trơn! CD mặc áo dài té...nằm nguyên con.
    Tháng 9 này Heo cưới òi.
    Pooh chụp hình ở đâu? Nếu chụp ở Phú Mỹ Hưng thì phải xin xỏ tùm lum, chán lắm. Caro lúc đầu cũng định chụp ở PMH (pooh coi album Huyền Linh - Quốc Thịnh) nhưng xin xỏ PMH...thấy ghét quá, nên Heo nói lựa chỗ khác cho thoải mái.
    Anh Thịnh chụp ở PHM (Huyền Linh, Thịnh làm chung với Heo), kể rằng vừa chụp vừa chạy vì bảo vệ dí. PMH chỉ cho chụp ở 3 con đường (nghe nói thế), mình chụp chỗ khác là bị bảo vệ dí
    Heo thấy còn có rất n chỗ đẹp để chụp, vừa thoải mái, vừa tiện (thay đồ). Chủ yếu là thợ chụp lấy góc ảnh thế nào thôi.
    Hôm qua, Heo còn chui vào wc để chụp kia kìa ...hehhe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này