1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có file hình nữa chị ơi! hì
    Album thì em chỉ làm khoảng ...em cũng không biết nữa, em để anh Hoàng làm hết luôn! CD - CR đang bệnh tùm lum!
    Chắc đến cuối tuần or đầu tuần sau, em mới có file hậu cảnh để gửi chị.
    To chị - nào - hỏi em váy cưới: Váy cưới em mua khoảng 600 - 700, ở tiệm Tài Hoa chợ Tân Bình , giá này là do em quen (nghe nói thế, chứ em cũng ko biết, em đi lấy hàng ở chợ này, nên em ...tá lả dữ lắm )
    Ps: TTVNOL sáng bị sao í, em trả lời ko đc! Híc...
  2. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Heo cũng có 2 đứa bạn chụp ở Casta đó, nói chung cũng ok. Nhưng xì - tai ko hạp và túi tiền...của em cũng hơi bé nên ko dám qua đó ^^ hehe
    Heo cũng bị ko đc rước dâu nè! Cũng khắc tuổi nè (Dần - Thân - Tị - Hợi nè); nhưng được cái hạp mạng.
    Gia đình chồng mình ở ngoài Bắc lận á, cũng may không bắt buộc gì, nhưng cũng như 1 chị đã nói; khi cô dâu về nhà chồng, ko đánh trống thổi kèn gì hềt, mà 2 đứa...te te đi vô thôi! ...
    Bình tĩnh, ko có gì phải lo hết.
    Tử vi of Heo còn kinh hoàng hơn, Heo cũng bị xì - chét hết 1 thời gian, giờ...cũng tạm quên, phấn đấu cho từng ngày!
    Cố lên, mình sống tốt, trời ko hại mình!
  3. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hi Các chị,
    Mọi người chỉ dẫn giúp em với, em đang bị "quáng gà"
    - Về trang điểm dự tiệc: chị nào biết thợ trang điểm và làm tóc nào ok về giá và style (nhẹ nhàng tự nhiên) thì chỉ em nhé! Giá cả 100 - 150K. Em nhờ để trang điểm cho người thân trong nhà.
    - Về hoa cưới và xe hoa: shop nào giá phải chăng hả các chị, em thích hoa theo style tây phương, đủ thứ màu. Và thông thường, chúng ta nên chi khoản bao nhiêu tiền cho "phi vụ" hoa và xe cưới này?
    Tư vấn cho em với nhé!
    Cám ơn cả nhà nhiều nhiều!
  4. mooniukem

    mooniukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    @ rinvic + sayla: : cám ơn hai bạn nhìu. Thật ra mới đầu M cũng lo lắng chiện áo dài truyền thống hay cách tân lắm, nhưng cuối cùng chắc có lẽ chọn cách tân, vì ax với mẹ của M cũng ủng hộ, chỉ có mẹ chồng là chưa hỏi . Mà bình thường M đi làm cũng rất ít mặc áo dài cổ truyền thống (mặc tá lả kiểu lun, ặc ặc) với lại hôm trước ghé vào shop của Lê Minh Khoa thì M có bon chen thử 1 cái áo dài cách điệu đội lúp, thấy hay hay (mà công nhận áo ở LMK đẹp và sang cực kì, áo dài mà cứ ngỡ soire ko àh), tiếc cái mắc quá!
    @shoplepetit : đúng là M chụp ở Minh Hòa, hixhix, ở mấy tầng trước cũng có chị nào đó than vãn chuyện trang điểm ở MH, ko bít khắc phục thế nào đây nữa?!vì ở đó chỉ có mỗi 1 chị trang điểm (hình như là vợ anh Hòa), còn chị Lan gì đó mà có chị ở mấy tầng trước nói thì chắc nghỉ rồi?M cũng ko rõ, chỉ bít là có 1 chị trang điểm thui... .
    Còn về hình chụp thì ở đó có tới 2 hay 3 ng chụp gì đó, nhưng ai đi ngọai cảnh xa thì chính anh Hòa chụp, nên cũng khá yên tâm.Ax cũng là ng iu thích nhiếp ảnh và cũng có hỉu bít chút chút nên sau khi đi tham khảo nhìu nơi thì ax bảo tay nghề của MH, QH, ĐH là ok nhất (chả bít sao nữa, M thấy ai cũng dzị...hihi). M cũng lo lắng chiện trang điểm ở MH wá, có ai bít thông tin gì về chiện trang điểm ở MH thì cho M bít với nha.
    Được mooniukem sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 26/08/2008
    Được mooniukem sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 26/08/2008
  5. shoplepetit

    shoplepetit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình cũng công nhận là ở MH chụp rất ok, anh Hoà chịu đầu tư máy móc lắm đó nhưng mình chỉ tiếc là CDCR bị tạo dáng nhiều quá, riêng mình thì k thích như vậy, hoặc là do anh chị mình k tự nhiên nên hình k có ấn tượng gì hết (lần đó do chính anh Hoà chụp đó). Nhưng bạn yên tâm, anh Hoà cũng vui vẻ, thoái mái, nhiệt tình lắm, bà chị mình đi chụp hình cả ngày mà k than mệt chút nào, mình đi theo về đuối luôn, hihi.
    Còn về phần make up, nếu đc vợ anh Hoà make up thì bạn yên tâm đi, vì chị này đc khen, chị còn lại là makeup cho chị mình đó, k ưng chút nào, mình có biết đôi chút nên nhìn vào là thấy k ổn rùi, chắc họ nghĩ sẽ chỉnh PS sau.Cuối cùng mình k thích chút nào, chắc tại mình khó tính.
    TÚm lại là bạn chụp ở anh Hoà thì ok lắm rùi vì lúc đầu mình cũng chọn ở MH đó chứ (đi theo phụ 2 cặp chụp ở đó) nhưng tính tới tính lui k đủ kinh phí nên thôi. Mình có vài kinh nghiệm chia sẻ với bạn, khắc phục đc là ok nhất rùi đó. Hai bạn cố gắng tự nhiên nha! (mình nói vậy thôi chứ k biết đến lượt mình có đc k nữa, hihi)
    khi nào chụp xong nhớ khoe hình nha bạn!
  6. bearlovefish

    bearlovefish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
  7. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,

    Em đang khóc vì tức...thực sự là như vậy!
    Ức lắm các chị ơi, ức lắm...kinh khủng!!
    Hôm trước, em khen in thiệp Thuận Giao, giờ em xin rút lại!
    Chưa bao giờ em thấy 1 chỗ in thiệp - thực hiện dịch vụ mà chửi bới, nhục mạ khách hàng như thiệp Thuận Giao!!!!
    Việc của em như sau:
    Em đặt 450 thiệp, đã ghi thông tin in thiệp đưa cho chị chủ là chị Hải.
    Thiệp của em đặt biệt lưu ý
    - Phần tên của Bố mẹ nhà gái thì ghi:
    Ông: Nguyễn Văn A
    Bà: Nguyen Thi B
    ---> Vì Bố mẹ đã li dị
    - Phần tên của Bố mẹ nhà trai thì phải ghi
    :
    Ông, Bà: Nguyen Văn A
    Nguyen Thi B
    ---> Vì Bố Mẹ chồng em vẫn hạnh phúc bên nhau!
    Lần duyệt bản ma-ket, em đã thấy sai phần tên Bố mẹ nhà trai, em đã sửa.
    Thêm 1 lần do CR nói không rõ, nên em điền sai tên Bố Chồng em, em đã viết mail báo cho Thuận Giao biết.
    Đến ngày nhận thiệp, trời ơi...trưa nắng chang chang, kiem tra thiệp lại thì in sai phần tên Bố Mẹ nhà trai, vì cần gấp, và nghĩ sẽ ko sao. Em đem về luôn (nhà em ở tuốt Tân tạo đó)
    Đem về, ghi, đi mời...thì bị người lớn (các ông, các bác, bà, bên nhà trai) trách và nói sẽ không đi. Đại ý trách là bộ có ý gì hay sao mà trù cho bên nhà trai có chuyện lục đục . Có người hiểu, thông cảm và nói 2 đứa đi in lại 1 số, để gửi mời các Cụ lớn hơn.
    Trưa nay, em gọi đt hỏi trước, nếu in 50 thiệp thì giá bao nhiêu, Ms. Hải trả lời: gấp đôi.
    Em lên, có đem theo Ma-ket, bản in mail, thông tin thiệp (toàn bộ hồ sơ in thiệp).
    Trình bày với 1 anh in ở đó (do Ms. Hải đang tiếp khách), em nhờ anh ấy chú ý 1 chút phần tên Bố Mẹ chồng, lần trước in sai cho em đưa hồ sơ in thiệp cho anh ấy xem.... Chỉ có vậy thôi.
    Mà...Chị Hải - Chủ tiệm in thiệp ***g ***g đứng ra....chửi em: "Sai gì mà sai!!! Nói chuyện tầm phào...v...v... (và những câu ko tiện nói ra!). Đã duyệt ma-ket rồi còn nhiều chuyện, mail nói ok rồi còn gì nữa...!!!Ko in nữa, biến đi!! #$@%&...*#@"
    Mô tả: Nói rất lớn tiếng, xa xả vào mặt em. Trời ơi, em tức ko chịu đc. Em đưa ma-ket và mail, thông tin in thiệp ra thì hất đi "Ko coi, cần gì coi!!!" - Ms. Hải nói vậy!
    Đến ngay anh thợ in còn thấy rõ ràng Ma-ket và mail, thông tin in thiệp of đúng như lời em trình bày, nhưng do Ms. Hải nói ko in, nên ảnh đành chịu (vì miếng cơm manh áo mà, ic).
    Em lên xe đi về, Ms. Hải còn đứng trong tiệm chửi ra... Em ức quá, nói lại: Tôi đến tôi in giá gấp đôi, có xin đâu mà chị rủa tôi!
    Em nghĩ, em gan quá, bả mà ra đánh em thì chắc em chết!
    -----
    Kết luận: Em buồn lắm! Ức chế lắm. Giữa thanh thiên bạch nhật mà bị chửi như thế, người đi người cứ quay lại nhìn. Thân cô thế cô biết làm sao.
    Giờ, em phải đi tìm chổ in lại 50 thiệp đây! Rõ khổ!
    Rất mong các chị rút kinh nghiệm nha! Ngay khi có bằng chứng rõ ràng, mà còn bị như thế! Em đang ở cty, ko thôi, em chụp hình tất cả bằng chứng cho các chị coi!
    Em tức lắm!!
  8. carrot82

    carrot82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi gì mà ghê thế, gì chứ mình dị ứng với mấy cái vụ service dỏm này lắm. Hic vậy mà mình đang còn định tuần này ra Thuận Giao xem thử, hôm truoc còn đồn cho nhỏ bạn kiu nó ra Thuận Giao in thiệp nữa chớ, ko bít nó in chưa, hú hồn :-(
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Cô dâu bé Heo ko bún phiềnnữa nhá, giận thêmnếp nhăn kolàm cô dâu đẹp nhá.
    Mọi người rút kinh nghiệm vậy... Hik nghe kể thui mà thấy kì cục rồi, không lẽ làm ăn tệ thế sao!
  10. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em khóc xong là hết tức rồi!
    Thanks các chị.
    Bây giờ em cần in khoảng 50 thiệp thì ko biết nên in ở đâu?
    Híc...
    Lo quá đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này