1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình cũng phải đặt lại 1 chiếc ở 1 tiệm vàng bình thường ở khu vàng Lê Thánh Tôn sau chợ Bến THành, nó đặt hết 1 tuần, tuy nhiên nó bảo nếu có nhu cầu sớm hơn thì chắc 4 ngày cũng ổn đó. PNJ chắc là cty nó phải tốn thời gian chu trình của nó đi lòng vòng các cửa hàng mới tới thợ rồi về lại mình.
    Đúng là cô dâu rất dễ căng thẳng và wạu, thật ra mình cũng đang bị chứng mất ngủ hành hạ, mặc dù tự nhủ là hok si nghĩ, hok vẽ vời, hok cầu toàn nữa ... Hôm nay anh xã khuyến khích đi tập khí công luyện thở , mai bắt đi bơi vận động xả xì trét, không biết có giúp ích gì được không, mình còn 3 tuần để sắm sửa và sắc để chụp hình.
    Bạn phải bảo trọng để tươi trẻ chụp hình nha. Chuyện giường chuyện tiệc thì gác lại lo sau. Hihi, bản thân mình cũng hok thích An Dương, nó có vẻ chỉ đẹp bề ngoài thôi. Anh xã bạn thích đóng giường gỗ thì giao luôn cho anh lo, cho anh chọn gỗ chọn thợ lun cho khỏe. Riêng mình, kiếm nhà tài trợ hết, hoặc giao việc như phóng phi tiêu luôn rồi: bố mẹ thích đóng giường cho --> giao luôn, chị cho nệm--> giao luôn việc chọn, bạn cho bộ trải giường --> khoái, ...
    Món ăn thì sau này mình sẽ chọn theo set sẵn, vì đã trải qua thử nghiệm kêt hợp, set nào có khoảng 3 món mình thich và an toàn là được, ghép món này món kia của nhiều người nhiều khi trớt quớt. Đôi khi cũng cần bỏ ngoài tai nhiều ý kiến, chỉ mang tính chất tham khảo thôi, chứ không làm mình lăn tăn si nghĩ đắn đo mệt đầu lắm.
    Hôm mình đăng ký để được ngày đẹp cũng vắt chân một tý, cũng wạu một tý, nhưng nghĩ lại thấy không nên, cuối cùng 2 anh em là người chịu đựng thôi, mà như vậy thì tôi nghiệp anh.
    Bạn được làm lễ trong nhà thờ thích quá heng. Mình thấy làm tuy ngắn gọn nhưng rất trang trọng và lạ lạ . Thích lắm nhưng mà tiếc là mình hok có đạo
    Chúc bạn sớm hết xi tret vui lên sung sức heng.
  2. bepooh82

    bepooh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nếu đặt kiểu đơn giản như vậy bạn có thể đến Ngọc Thẩm - Nguyễn Đình CHiểu gần ngã tư Nguyễn Thượng Hiền, chỉ 1 ngày là có nhẫn ngay thôi mà thái độ phục vụ cũng OK lắm
    Ah, các bạn tư vấn giúp mình vụ kiểu tóc cô dâu với. Gương mặt mình tròn xoe hà mà người lại gầy không cao lắm (156cm) nên không biết để tóc gì cho hợp nữa? Các bạn ai có kinh nghiệm chia sẻ mình với. Đời người có một ngày nên phải chọn lựa kỹ chút
  3. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em mua nhẫn trong thương xá Tax, trong đó nhiều cửa hàng lắm, chị tha hộ lựa. Giá ko cao quá đâu chị!
    Em cũng là dân Đạo nè, gốc luôn! Chúa Mẹ ơi...kinh khủng! Cũng may, em chạy lo xong hết rồi! Chị tin không, em làm lễ cưới ngày 13-9, mà đến 12-9 em mới có tờ giấy Kết Quả Rao đó!
    Chị đang thiếu giấy tờ gì thế!? Có cần em tư vấn ko? Em cũng từng te tua vì mấy ông Biện, Trùm....nói chung tùm lum! Phát khóc lên được. Mấy ông đó nhất quyết theo cái luật gì mà phân bố giáo dân theo khu vực...Grrrr...ko chịu cấp giấy chứng nhận cho em! Em phải canh me Văn Phòng Mục Vụ, tìm Cha đỡ đầu...cầu cứu! Mới xong!
    Chị cố lên! Ai góp ý mà có thể giúp đc mình luôn thì ok, còn không thì chị cứ chơi tình...vờ đi! Còn dai dẳng quá thì nói luôn..."ấy giúp mình khỏan đó nhá! Mình chả biết!
    Chúc chị suôn sẻ nhé!
    Chỉ có 1cái lễ nhà thờ thôi mà nhùng nhằng đủ thứ...ko như mọi người nghĩ đâu ạ! Thật đấy!
  4. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    tiệm cho thêu áo đầm 80K 1 bộ đó tê là Joyce đó nhen cả nhà
  5. salya

    salya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Merci heo_ut_it, rinvic và trasuaxinh nha, vậy là đã bỏ túi được 2 địa chỉ. Bạn nào biết thì cứ tiếp tục giới thiệu nha
  6. bearlovefish

    bearlovefish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ah! Joycey thì mình biết.
    Số điện thoại of chủ tiệm nè.
    MS. Như 0908 310 190
  7. bearlovefish

    bearlovefish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi chiều tha thẩn với ox thì cũng đặt được nhẫn roài, tham khảo quá trời nơi cuối cùng lại mua ngay gần nhà.Vì mình muốn mua tiệm có tiếng một chút để vàng bảo đảm chất lượng, bữa đọc báo thấy nói vàng 18K nhiều tiệm làm ko đúng tuổi nên cứ lủi đầu vào PNJ và SJC. Thứ 7 này mình lấy được nhẫn rồi.heheheh...zui zui.
    Mình chán đồ gỗ lắm lắm rồi, màu tối nhìn buồn lắm, lúc truớc phòng mình mẹ mua cho thì ko fàn nàn chứ giờ hai vợ chồng về fải tươi tắn nhí nhảnh, lấy chồng mà fải tiếp tục nằm màu tối nữa thì oải lắm.Từ đây cho tới lúc cuới mình cug fải đòi AD cho bằng được.
    Đám cưới mình cũng đơn giản thôi để cho cả hai đỡ mệt nên cũng ko cầu kì gì đâu. ba má ox cũng lo hết mấy chuyện nhà thờ, họ hàng, mâm quả... rồi chứ một mình mình thì hổng lo nổi.Chưa nói là vừa đặt vấn đề cưới là mình fải đi học đạo và giáo lý hôn nhân hết 5 tháng trời nữa đó.Được cái nhà ox và ox cũng cưng chiều đứa út ít mình nên mình cũng fải cố cố gắnggggg..
    Giờ về đi masage cho fẻ ngưòi rồi cuối tuần tiếp tục chiến đấu cái zụ chộp hình.
    Gặp lại cả nhà sau nhen.
  8. cobaye

    cobaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, mình cũng phải học giáo lý nè, thấy mấy thầy dạy cũng vui vẻ lắm. Nhưng mình học từ cuối năm ngoái cơ, còn cưới thì phải sang năm sau. Giờ đang lọ mọ chuẩn bị mọi thứ, vào đây tham khảo kinh nghiệm của mọi người, ko biết có quá trễ ko nữa
  9. mooniukem

    mooniukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    tình hình là M đã thử áo đặt may ở Âu Việt, phom áo rất hài lòng, mà chị chủ cũng rất vui vẻ, ngày 10 này là M đến lấy.
    Còn 1 cái áo nữa ở LMK, ngày mai là đi lấy luôn, ở đây ko cần thử. Cái này là M được dì dượng tài trợ, vẫn thấy tiếc, chẳng lẽ bảo dì dượng lì xì cho M thì hay hơn, kaka. Mà hôm M đến xem để đặt may cũng bon chen thử 6-7 cái thì thấy phom áo ở LMK cực đẹp, vừa vặn lắm, M thấy đẹp hơn mấy cái giá tương đương ở Princess hay Vivian,Milan, Trương Thanh Hải... mà anh Khoa đo cho mình luôn đó, ảnh rất niềm nở, vui tính (chị Hoàng Mến thì xinh ơi là xinh, 2 em bé con thì wá đáng iu, sao mà M thấy gia đình họ hạnh phúc ghê, ng mẫu cũng có ng này ng khác...1 chút ngưỡng mộ...)
    Ngày 10 này M cũng đi lấy nhìu thứ đã đặt như : nhẫn cưới (ở PNJ), 2 bộ áo vest cho CR (anh họ may-Cao Minh), 2 áo dài (1 ở tiệm thân thiết, 1 ở tiệm Thu Thủy)....để chuẩn bị lên dĩa đi chụp hình, hìhì.
    Còn mấy thứ linh tinh cũng đã xong như giày tây cho CR (1 trắng kem đặt ở Đông Hải, 1 đen đặt ở tiệm wen), giày cho M (mua giảm giá ở Parkson), bộ nữ trang (Sjc), sơmi cho CR (may ở Bố Già)...
    Thấy vậy chứ kinh phí ko quá tốn kém đâu cả nhà (trừ cái áo cưới được tài trợ ). Mỗi thứ M được giảm tí xíu nhờ đặt ở mấy chỗ wen bít và ... trả giá, hihi.
    @cả nhà : Mà cho M hỏi mình đặt thiệp cưới trước ngày cưới bao lâu vậy cả nhà?

  10. salya

    salya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    mooniukem oi, mai lấy áo ở LMK xong thì up lên đây khoe mọi người nha. Đây là áo soiree fải ko ? Giá bao nhiêu vậy bạn ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này