1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 7) - Tin OFF ở trang70 - danh sách trang 74

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trasuaxinh, 07/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả? Hồi cấp 2, Heo học ở trường Đòan Kết đó! Ko biết Moon học trường nào?
    Có gì cứ gọi hen!
    À Yahoo của Heo là: nang_tien_chan_vit <-- con bạn nó giành nick chăn_heo ròai , nên đành chăn vịt...đừng nghĩ là chân vịt nhé
  2. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hehe...cái vụ nhà thờ là Heo nhớ hòai hà! Kinh khủng...chia sẻ với các chị..
    Em bị quăng vô Nhà thờ (tu viện) ở từ nhỏ, nên cũng biết nhiều. Đến khi quen ax, trong tư tưởng là ko muốn anh í theo Đạo cho lắm vì gia đình Heo cũng ko trọn vẹn. Nhưng bị gia đình khủng bố quá nên đành để anh ấy theo.
    Đến khi làm thủ tục đám cưới...Chúa ơi, kinh khủng! Cũng may, có các vị ở "cấp trên" - hay gọi là ô dù đóa , thương giúp, ko thui chắc khỏi cưới luôn.
    Việc đọc lời thề hôn phối, Heo cũng bị bắt nhìn vào sách đọc nè! Thuộc rồi, nhưng vẫn bị dí cuốn sách bắt đọc, tự nhiên lúc đó 2 đứa lọng cọng luôn.
    Ngày cưới, nhiều việc nên ko ai có thể bình tĩnh đc hết á . Đứng giữa Thánh Đường nà, 1 cái nhà thờ bự chà bá, quá chừng người, ai cũng ngó mình...chời ơi..chóang! Căng thẳng hơn khi làm lễ ở nhà hàng nhiều!
    Nếu được Cha quen làm Lễ thì đỡ, vì sẽ có nội dung bài giảng rất gần gũi, thân thuộc, những lời khuyên hay phù hợp với từng hòan cảnh CD-CR. Hôm qua, em đi Lễ, gặp lại 1 cặp học chung lớp Hôn Nhân, anh chị ấy kể: Hôm làm lễ cưới, bị Cha giảng dạng khủng bố "chiến tranh Nga - Cruzia, đồng tính.." --> Ặc ặc...bị nhà gái "Thắc mắc" (cô dâu theo Đạo), anh chị ấy muốn khóc luôn.
    Do đó, đối với các cặp có 1 người là Tân Tòng (người gia nhập Đạo Thiên Chúa), trước ngày tổ chức Lễ cưới nhà thờ, các anh chị nên có 1 cuộc nói chuyện với Cha, trình bày về đối tượng sẽ dự lễ, vì điều này sẽ giúp cho Cha sẽ có hướng để giảng bài. Không thôi, chúng ta sẽ gặp những trách cứ từ gia đình người Tân Tòng (họ ko trách ngay đám cưới, nhưng sau này, sẽ có chuyện...phiền lắm)
    Cha làm lễ cho em là Bố đỡ đầu của em nên em thấy thỏai mái lắm, chỉ khớp chổ đưa sách cho đọc lời Thề (vì Bố tưởng em ko thuộc ). Trước Lễ, Cha cũng đã gặp gia đình chồng em, nói chuyện (gia đình chồng em là Dân Quân Kháng Chiến chống Pháp, chống Mỹ - em ko biết dùng từ nào cho đúng)
    Muôn ngàn chuyện phức tạp lắm vì cái vụ tôn giáo...híc!
    Chúc cả nhà may mắn nhé!
    Em đi viết blog đây, hôm nay em có nhiều tâm sự...hayayyyy...Sếp đi ròai!
  3. debutante

    debutante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    2/Khác :
    Cổng hoa voan : 300K (hỏng biết có tính cái bảng "Đính hôn" chưa nữa)
    1 cặp hoa hồng xếp hình trái tim (trang trí tường ) : 80K

    Bạn ơi, tuần vừa rồi mình mướn cổng hoa 2m bằng voan, (có bảng Đính hôn) mới tính luôn, ở tiệm Kim Oanh NĐC (hình như là số 740) giá có 180K thôi. Ở đó sẵn sàng kết cổng voan theo ý kiến của mình nữa đó. Nhà mình ở hơi xa - Tân Bình - mà họ cũng không tính thêm tiền chở. Mình không hỏi các dịch vụ mâm quả, bánh... nhưng những thứ mình cần sử dụng (người đi bưng quả, chữ..) ở đây rẻ hơn chỗ khác.
    Khi bạn thuê cổng, đương nhiên là họ phải đưa cả bảng (Đính hôn Vu quy...) nữa, giá đó là phải có bảng luôn rồi đó
    Mình cũng có hỏi về thuê xe dâu, loại xe Toyota Corolla thuê 4 giờ trong thành phố, giá hình như là 600K đã có trang trí (mình nhớ là so với 1 tiệm gần đó thì rẻ hơn 300K) nhưng vì chưa thuê nên ko biết thế nào
  4. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Vậy sáng thứ 7 nhaaaa.....đồng ý giùm,cảm ơn mà
  5. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Từ từ Heo ơi,mở cái topic này ra sớm wá,coi chừng làm "lung lay tinh thần chiến sĩ đang mon men Cưới" hết...hhehhe
  6. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cổng hoa mình hỏi thì thấy to lắm nhưng ko biết có hơn 2m nữa.Để mình ra đó xem thử
    Tiền thuê là họ tính giá chở "ngầm" trong đó hết rồi bạn à,dù họ nói là ko tính.Thì mình nghĩ vậy là hợp lý vì người gần có thể trả giá thấp hơn nhưng người nhà xa hơn.Tính tiền ship thì mới có lời chứ
  7. ocean305

    ocean305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    theo mình dịch vụ ở phương quỳnh là mắc đó trasuaxinh ơi, mình nhớ không lầm thì hình như cổng hoa bằng voan mình hỏi chỗ khác (cũng trên đường NĐC) chỉ từ 150-200k thui, mắc nhất là cổng bong bóng. mâm quả ở đó cũng không rẻ nữa, bạn đi hỏi thăm thêm nhiều tiệm nữa sẽ thấy giá cả rẻ hơn nhiều.
  8. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi tiệm Phương Quỳnh và Nguyệt Thu thì thấy giá cũng bằng nhau.Tiệm Thanh Bình thì mình chưa ghé.Chắc là rẻ hơn
    Để mình đi lại
    thanks bạn nha
    Được trasuaxinh sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 13/10/2008
  9. whale24

    whale24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  10. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì chuyện "đạo ai nấy giữ" cực kỳ fức tạp và guy hiểm cho hạnh fúc GĐ đó.Nó chỉ có thể gỉai quyết vấn đề tạm thời mà thôi,có thể làm 2 bên thấy thỏai mái,ko ai ép ai ...nhưng mà TSX thấy sau này sẽ nảy sinh vậy nè:
    1/Trong nhà,mà đã có 2 trường fái rồi,sao mà thuận hòa 100% đựoc.Rồi nhiều khi 2 người ko nắm rõ Tôn giáo của người kia,nói vô tính nói làm tổn thương người khác.Trong cách qiải quyết vấn đề giữa 2 ng cũng se khác.Người có đạo sẽ ưu tiên việc đi Lễ trước,còn người kia sẽ ko coi đó là quan trọng.Có thể bạn sẽ nói "Mình luôn tôn trọng Tôn giáo của "a half" của mình"...nhưng những lúc nóng giận rồi này nọ thì sao...Liệu...?
    Ví dụ 1 trường hợp nhé :Vợ có đạo,Chồng thì ko
    Chủ Nhật cả 2 busy cả ngày nên Vợ ko đi Lễ được,chỉ từ chiều 18gmới rảnh thôi...mà hôm đó 2 VC lại fải đi 1 cv gì đó cũng hơi quan trọng...phân vân,tính tóan,ko biết làm,cả 2 cũng bực bội...và Chồng buộc miệng (vô ý thôi)..."Đi Lễ thôi mà làm gì dữ vậy"...và lúc đó "câu chuyện" bắt đầu.."có chuyện"...
    2/Sinh con ra,nhà Ngọai thì ôm cháu rửa tội,nhà nội biết thì hòanh họe,và khó hơn là bắt cháu về.Nhà Nội thì cúng Đầy tháng,thôi nôi.Nhà này nói nhà kia...Chồng nghe bên Ngọai nói này nọ,Vợ cũng nghe bên Nội nói...Rồi,2 vc chả ai nói gì với nhau
    TSX nghĩ những gì giải quyết được thì nên giải quyết bây giờ luôn.Chính GĐ của TSX cũng ko thể theo Đạo vì TSX lấy chồng có đạo như vậy thì Ba Mẹ sẽ ko "thăng tiến" gì nữa luôn hoặc có thể bị "chuyển công tác" nữa luôn đó...
    Whale và AX cũng đi học GL HN thì chắc cũng có hướng theo Đạo rồi fải ko?quan trọng là AX của Whale thôi đó...
    Còn chuyện Mâm Quả thì tới nay TSX đi coi Đồ cưới rồi còn thời gian sẽ ghé qua coi tiệm khác rẻ hơn.TSX sẽ post giá lên cho các CD kỏi mắc công đi nữa.Sắp cưới ai cũng busy mà,đi chi cho nhiều người hén
    TSX ỡ tạm nhà chồng rồi chờ mua nhà nên hỏng có "chang chí" phòng cưới gì đâu...Hỏng giúp đuoc Whale rùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này