1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi RoseQueen, 04/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. need_pillow

    need_pillow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn RQ và Brily đã cho mình lời khuyên về chọn váy cưới. Tuy nhiên, mình ko ở SG nên ko có nhiều thời gian đi xem. Mà mình cũng rất ngại khi đến đó do nhiều quá nên ko biết chọn kiểu nào phù hợp với mình, có khi xem trên hình thấy đẹp nhưng mặc thì lại ko phù hợp.
    Mọi người có thể tư vấn giùm mình k (mình dáng cao, gầy, xương vai to).
    Cảm ơn nhiều.
  2. benhan83

    benhan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi oi, the moi nguoi thay dat tiec o Va^n Ca?nh thi` nhu the na`o ah? Em cung dang boi roi qua, ko biet nen dat tiec o dau nua. Em dat khoang 20 ban thoi ah. Moi nguoi cho em xin y'' kien voi ah .
  3. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, ngại nhưng vẫn phải đi xem ấy à. Ấy chịu khó xem lại trang 9 có phần tiếng Anh tớ post, trong đó người ta có nói về 4 loại áo cưới, mỗi loại phù hợp thế nào với từng dáng người, ấy tham khảo trước, rồi sau khi ra tiệm chọn thì sẽ theo cái kiểu đó mà chọn, sẽ dễ dàng và rút ngắn được công đoạn hơn.
  4. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Giờ bàn tiếp đến chọn người trang điểm đi các bạn ơi. Ai có ý kiến về các anh Nam Trung, Mộng Hùng, Lê Dũng, .. thì cho tớ ý kiến với nhé, nếu có thêm cái hình thì tốt quá ...
  5. juanjuan

    juanjuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn bàn đến giày, mình khoe giày tí nhé .Mình mua giày này vì thấy nó rất long lanh đáng yêu, nhưng nó đến 6cm mà mình thì không bao giờ mang giày gót cao quá 3cm, trước giờ toàn đi giày xẹp lép, mà nếu mang cao mà phải đi lại suốt thì chết, chắc chỉ để chụp ảnh và lúc làm lễ thôi, sau đó lại giày xẹp muôn năm. [​IMG]
    Ở ngoài nhìn yêu hơn nhiều, vì mình chụp ảnh không đẹp lắm.
  6. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Vân Cảnh làm RQ đói bụng quá. RQ chỉ đi dự cưới ở đây 1 lần duy nhất, chắc cũng cách đây 4, 5 năm rồi mà vẫn còn ấn tượng. Hôm đó RQ đã ăn đến no bụng, sau đó đi uống sinh tố với mấy đứa bạn mà không nổi. Lần đó RQ nhớ là bạn RQ đãi trên lầu, bị cột nhiều quá nhưng đồ ăn thì ngon và nhiều ra phết. Không biết có giờ có thay đổi gì không, bạn cứ đến đó xem sao.
    JJ ơi, đôi giày của bạn thật là long lanh luôn, RQ cũng thích mê tơi nhưng JJ có thử xem mang êm hay không? Vả lại mang vào có phức tạp không? JJ mua ở đâu thế, cho biết giá tiền luôn được không? Cảm ơn trước nhé.
  7. juanjuan

    juanjuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình vừa đi đến Vivian với 1 em sắp cưới, nói chung các kiểu cũng không mấy đặc sắc, chỉ là đỡ rườm rà hơn những chỗ khác. Nhưng nếu giá thuê áo từ 6000000 trở lên thì mình thấy có khoảng 3 cái khá long lanh và sang, và em đi cùng mình đã chọn được 1 cái, cọc giữ áo 1 tuần là 100000, sau đó nếu đồng ý thì lại cọc 50%. Mình có đi qua Kiều Việt Liên, nhưng bên đó bây giờ đang sale bộ sưu tập mùa xuân, bạn nào có hứng thú thì đến, thấy có những bộ cũng đẹp, còn áo cưới thì phải đến tận xưởng ở Tân Bình, nếu muốn thiết kế thì chị Liên sẽ xem rồi thiết kế tuỳ mỗi người, giá từ 4000000. Lê Minh Khoa thì thiên về áo dạ hội hơn là thời trang cưới, áo cưới thì cũng tạm chứ không phải đặc sắc lắm, giá may là khoảng từ 6000000 trở lên.Ở Lê Minh Khoa có mấy cái áo dạ hội đẹp.
    Tóm tắt chuyến đi chiều nay của mình sơ sơ là vậy. Bữa khác mình sẽ lên xưởng của Kiều Việt Liên xem thử.
  8. juanjuan

    juanjuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    To RQ: giày đó mang rất êm, chỉ cần cho chân vào kéo quai hậu lên là xong, rất đơn giản, vì mình chụp hình nên bạn chỉ thấy dây là dây. Mình mua tại Peking, lúc đó đang sale off 25%, tính ra khoảng 700000VND, cũng hơi chùn tay vì rất ít dịp dùng, nhưng vì nhìn nó yêu quá nên mình đành mua. Mình nghĩ kiểu này không chừng ở Vn cũng bắt chước rồi đó, vì mình thấy kiểu y chang như vậy trên 1 tạp chí nước ngoài lâu lâu rồi. Bạn tìm xem sao, có khi lại đẹp và giá tốt hơn nhiều, vì như bạn gì nói đó, giày cưới sau đó cũng ít dịp dùng.
    Thân mến
  9. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn JJ, vậy ra là chưa biết có ở SG không nữa
    Mà sao lại không dùng được sau khi cưới chứ? RQ thấy JJ cứ mang đi những lúc dạ hội tiệc tùng thì tuyệt lắm đấy. RQ nghĩ phải mua 1 đôi để mang cưới xong rồi mang vào dịp khác cũng được, không thì phí nhỉ?
    Hôm rồi RQ cũng mua 1 đôi với dây bạc như thế nhưng tròn chứ không phải dẹp để mang đám cưới chị gái dè đâu thấy đau chỗ mấy cái dây quá nên đang ngại, nghe JJ nói cũng yên tâm hơn.
  10. camellia1984

    camellia1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ah, chị Brily cũng ở đây à..... chỗ nào có cưới là có chị. Mọi người ơi, tư vấn giùm em .. Nếu ai có kinh nghiệm gì hay hơn thì đóng góp cho em với...
    1. Tiệc đặt ở Continental (đật cọc thôi, chưa chọn thức ăn, 13 tháng 8 là cưới rồi, 23 này em mới về)....cho em xin ý kiến về thức ăn, cách phục vụ, trang trí
    2. Trang điểm : nhẹ nhàng thôi, giá cả hợp lý (em thấy vào mấy nơi tên tuổi thì mình cũng phải trả luôn cả tiền tên tuổi của artirst đó), nên định tham khảo thêm mấy chỗ gần nhà
    3. Hoa cưới : quyết định của em là "Những chàng trai" 390 Nguyễn tri Phương...nhưng có thể
    4. Chụp hình cưới : hehe, cái này chắc cho qua, đối với em thì vấn đề này tốn kém quá, còn bao việc phải lo.... nhưng vẫn còn phân vân vì là phụ nữ mà, chỉ muốn làm đẹp thôi...
    5. Thiệp cưới : chưa làm gì cả, nhưng vài hôm nữa chạy ra khu Lý Thái Tổ xem thế nào... chắc là ok
    6. Áo cưới : phương án 1 là cô em sẽ giới thiệu thợ may, nhưng còn phải nói chuyện xem độ tin tưởng đến đâu thì em mới "chọn mặt gửi vàng", phương án 2 thì theo chị Brily ra Chinh Bridal,...........Áo dài cưới thì em có rồi, nhung đỏ vẽ trống đồng. Cái này là em may thợ quen, còn vẽ thì em mang cho chị bán vải ở chợ An Đông (kiêm luôn vẽ). Thế này nhé:
    Vải : 250 nghìn ; công may : 170 nghìn ; vẽ : 200 nghìn ; khăn đống : 50 nghìn...kết quả với 670 nghìn với bộ áo dài hoành tráng (giá ban đầu em đi hỏi ở 1 tiệm áo dài cưới là 1t8 ) .....Em thấy chị nào có thời gian thì làm thế này cũng hay, chỉ hơi mất công tí thôi....
    Thôi bài dài quá...để khi khác nhớ ra rồi em post hỏi tiếp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này