1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi RoseQueen, 04/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    GMT đã có địa chỉ chính xác của nhà may Phước rồi nè
    Nhà may Phước - 6/5 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1 - ĐT: 8243201
    GMT đã may áo dài cưới rồi RQ ơi. Áo dài đám hỏi của GMT cũng là mẫu vải lên sẵn ngoài chợ An Đông đó, màu hồng cánh sen và trông mắt của GMT thì áo đó dễ thương . Mấn thì RQ đừng lo, khi mình mua áo dài cưới và yêu cầu có mấn cùng vải thì ở chợ người ta luôn đáp ứng được, hơặc đặt luôn mấn tại sạp bán vải hoặc đặt tại tiệm may áo dài. GMT được biết các sạp vải a`o dài tại chợ An Đông, Bến Thành, Tân Bình, Bà Chiểu, Tân Định... đều có nhận làm mấn cùng tông áo dài theo yêu cầu của cô dâu.
    Rose12... ơi: chị nhớ em có nói nhà hàng Đông Phương là gần nhà, vậy là em ở khu Tân Bình or Phú Nhuận. Thế thì cổng hoa ra khu Ông Tạ Phạm Văn Hai thuê được rồi. Chạy chi lên tuốt Nguyễn Đình Chiểu cho xa xôi, chị thấy đẹp ko thua gì lại đở tốn kém khoản chi phí đi lại nữa. (gớm, sao dạo này mình kibo thế ko biết, làm gì cũng phải tính sao cho rẻ, đẹp, bền nhất chứ ko như ngày xưa nữa ). Chị ở gần Bà Chiểu nên sẽ ra khu Thị Nghè và Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn vào Bình Quới) để thuê, khu này cũng có nhiều dịch vụ cho thuê cổng rạp lắm. Chỉ cần thuê cái cổng hoa đẹp đẹp tí là được vì làm lễ chút xíu là rồng rắn kéo nhau ra nhà hàng hết mà.
    Hay là một ngày đẹp trời nào đó các cô dâu ọp lai cái nhì ỉ
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    GMT ơi, tiếc quá nhỉ, chẳng đi theo thám thính gì được hết. Mà GMT chỉ thế thì RQ cũng biết hơn chút rồi, cảm ơn nhiều nhé. Người gì mà dễ sương thế không biết.
    Hihì, giờ tự nhiên cũng thấy mình trở nên kybo ghê, mấy tháng trước ra Milan xem thấy áo 400$ đến 600$ cũng ok giá, chỉ ghét cái quá cầu kỳ mà bây giờ đến Sơn hỏi có 4T lại tiếc tiền định qua Chinh may có 1/2 giá, giờ nghe Âu Việt còn có 1/4 giá cũng muốn mò đến xem thế nào.
    Topic của tụi mình có lợi ghê nhỉ, tiết kiệm được bao nhiêu là xiền.
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, Âu Việt chỉ còn 1/4 giá thôi hả chị RQ, vậy nó nằm ở đâu thế, post lên cho em tham khảo với. Thêm vào danh sách dự bị . Cứ càng ngày càng kiếm được chỗ rẻ hơn thế này không khéo đến gần ngày cưới lại được biếu không áo cưới thì sao nhỉ, chẳng phải mất đồng nào, tiết kiệm thế mới là số 1
    Em thì chưa có may bất kỳ cái áo dài nào cả (ngoại trừ áo dài trắng đi học cấp III ) nên bây giờ với em chỗ nào cũng mới lạ như nhau. Nhưng em nghe thì thấy thích chỗ chị GMT giới thiệu, em thích mấy chỗ nhỏ nhỏ được mọi người truyền miệng như vậy lắm, nghe có vẻ đáng tin cậy . Chắc hôm nào em phải đi lựa vải may thử một bộ áo dài model xem sao, áo dài cưới thì kiên quyết trước cưới 2,3 tháng mới may, tại tạng người em cứ như bong bóng, mập ốm thất thường, may trước sợ tới lúc cưới lại mặc không vừa thì khổ . À, à chỗ bác Phước có nhận đính hạt hay vẽ hay kết cườm gì không vậy chị GMT? Hay là may xong mình đem ra ngoài thuê người ta làm?
    Trang điểm: chị Birly, chị GMT PM giùm em số điện thoại với, có dịp em ghé qua làm thử thế nào. Em chỉ trang điểm và làm tóc 2 buổi, rước dâu buổi sáng và ở nhà hàng buổi tối thôi, đánh nhanh rút gọn
    Mấy mẫu thiệp của chị GMT đẹp quá, mẫu con cá với đôi dép nhí nhảnh đáng yêu kinh khủng Nhưng em thích nhất là mẫu có 3 trái tim màu hồng, có tên 2 người nhỏ xíu được gắn với nhau bằng chữ AND bự tổ chảng , nhìn yêu thật đấy. Bề trên chúng em thì để cho 2 trẻ mặc sức tung hoành, không hề có ý kiến, nhưng mà chọn kiểu thiệp như thế thì được không nhỉ? Liệu có chấp nhận được không? Huhuhu, em thích quá đi thôi. Hay là chơi trò "chém trước tâu sau" nhỉ?
    Đôi giày của chị gì đó mua sale 25% mà giá khoảng 700K nhìn yêu quá đi mất. Đôi đấy mà mặc với áo đầm dự tiệc vẫn được mà, sau khi cưới vẫn có thể xài hoài, nhìn sang kinh khủng. Em tưởng ở Việt Nam có bán nên mới nhìn đã quyết định sẽ lùng mua đôi giống thế, nhưng đọc qua phần bài viết thì thấy chị ấy mua ở nước ngoài, và cái giá tiền, trời ơi, ruột cứ đứt từng khúc vì tiếc nếu mua và cả không mua
  4. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, RQ có tin nóng hổi nè:
    => Soireé: Tiệm Âu Việt, ở đường Võ Thị Sáu, ngay góc Pasteur may áo cưới rất trang nhã và đẹp, chỉ tầm 1 triệu => 1,5t. RQ chưa đến thám thính nhưng nhỏ bạn cưới cách đây 3 tháng đã may ở đó và bảo là rất ok nhé, nhỏ đảm bảo luôn. Nhỏ này may áo 1t không đuôi và cái đuôi nữa là 500k, làm lễ xong nhỏ tháo đuôi đi lòng vòng cho đỡ vướng và cứ giống như là mặc 2 bộ. Bạn nào gần cưới thì đến đó thám thính xem thế nào rồi về đây post lên cho mọi người biết với.
    => Áo dài: Tiệm THIỆN, ở lô A - chung cư Trần Quốc Thảo, ngay góc cầu Lê Văn Sỹ, nhìn vào là thấy ngay, chuyên may áo dài nổi tiếng, toàn Việt kiều về may ấy, không cần phải thử. Ở đây may áo dài 1 bộ trung bình là 130k, có lót thì thêm 20k. Quấn mấn nữa là 50K, áo choàng tính thêm. Tiệm may áo rất đắt khách nhưng sẵn sàng nhận may gấp trong vài ngày lấy mà chẳng lên xuống giá gì hết. Tiệm nhỏ thôi, chẳng hoành tráng gì vì theo kiểu gia đình nhưng nhìn vào sẽ ấn tượng với 2 tủ áo đã may ăm ắp và lúc nào cũng có người đến lấy áo hoặc đặt may áo, tiệm mở cửa đến 9pm.
    Mọi người đến 2 chỗ này thám thính và cho biết ý kiến với nhé. RQ thấy được lắm đấy.
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Topic trôi tuột xuống trang sau rồi .
    Kế hoạch cưới hỏi đã xong, tiếp theo là kế hoạch honeymoon. Không biết mọi ng ở đây đã chuẩn bị gì cho sự kiện quan trọng của đời mình chưa thế ? Nhà tớ thì dự định honeymoon ở Đà Nẵng vì được một người bạn tặng vé ksạn Furama 4 ngày 3 đêm ở ngoài ấy, 2 đứa tớ chỉ mất chi phí đi lại thôi (bây giờ cái gì bền, đẹp, tốt, rẻ... là đặt ưu tiên hàng đầu ) . Dự định là như vậy vì cả 2 cùng thích biển, khung cảnh thơ mộng, yên ắng và ko ồn ào ... Nói chung hiện tại đến giờ này thì Đà Nẵng là ok.
    Có cô dâu nào ở đang ở Đà Nẵng ko nhỉ? Tớ chưa được đi Đà Nẵng lần nào nên ko biết thời tiết tháng 11 ở đó có ổn ko, có phù hợp để đi biển ko? Hạn sử dụng của cặp vé ở Furama thì chỉ đến 31/12/2006 thôi. Tất nhiên là ko thể đi vào mùa hè này rồi .
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 27/07/2006
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Có em, em là dân Đà Nẵng gốc nè chị GMT, dù đang sống nhăn răng ở SG. KS Furama là tuyệt nhất rồi, nằm trên bãi biển Bắc Mỹ An, có bãi biển riêng, cát biển được cào bằng mịn màng lắm. Em vẫn nhớ mãi cách đây mấy năm về đấy nghỉ hè đi tắm biển ở kế bên Furama, nhìn sang bãi biển của nó mà thèm kinh dị, chỉ có khách ở KS đấy mới được tắm ở đoạn cát đẹp đẹp đấy thôi nhé, dân đen như em thì không được phép bén mảng, thò cái bàn chân qua thôi cũng bị bảo vệ thổi còi roét xua đi đấy
    Nhưng tiếc một điều cho anh chị, T11 là mùa mưa bão của Đà Nẵng cũng như của nguyên khu vực miền Trung. Tuy mưa bão tập trung chủ yếu vào 2 tháng 9 và 10, nhưng T11 thì vẫn còn ảnh hưởng mưa và lạnh, lạnh thật đấy nhé chứ không phải cái lạnh của Noel Sài Gòn đâu, hehe, Noel SG mặc áo 2 dây tung tăng khắp nơi . Nhưng bù lại Furama là khách sạn hạng sang nên các dịch vụ của nó rất tốt, chị không lo là không có trò giải trí khi ở khách sạn đấy.
    Tuy có thể không được tắm biển vào dịp đấy, nhưng anh chị lại có thể thưởng thức những thứ khác. Ví dụ mướn 1 chiếc honda 2 vợ chồng vù một phát chưa đến 1 h là đến Hội An rồi (Hội An cách ĐN khoảng 30 km ), Có thể lên Bãi Bụt xem biển, xem đá, trên đấy có 2,3 nhà hàng quy hoạch dọc khu bờ biển theo kiểu sinh thái cũng thích lắm. Không thì nhảy xe đò or đi tàu ra Huế chơi, Huế cách ĐN hơn 100 km thì phải. Nghe hấp dẫn hén
    Em cũng đi ĐN sau khi cưới, gọi là honeymoon cho nó sang chứ thực ra là đưa chú rể về ra mắt quê hương
  7. thieutuong

    thieutuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi thấy các bạn bàn chuyện đám cưới mình cũng nôn nóng quá, sắp đi chụp hình mà chưa biết lên kế họach sao cho hợp lý, các bạn nào đã đi chụp ảnh cưới studio và chụp ngọai cảnh rồi thì cho mình xin chút kinh nghiệm nhé. ( khu vực sài gòn)
    - Có bạn nào hôm trước nói có 1 cái ao sen ở Củ chi hay ở đâu đó có thể chỉ giùm được không ? xin cảm ơn nhiều
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Là tớ nè . Ao sen đó ở Củ Chi, bạn đi hướng Gò Vấp đi đường Nguyễn Kiệm - Quang Trung, qua khỏi công viên phần mềm Quang Trung đến huyện Hóc Môn, bạn đi thẳng con đường ngang qua chợ Hóc Môn luôn, chạy khoảng 5km qua khỏi một cây cầu, địa phương ở đó gọi là CẦU XÁNG thì bạn sẽ gặp ngã 3 (ngã 3 đó nhìn như chữ Y í), bạn rẽ phải chừng khoảng 1km thôi là gặp nguyên ao sen bát ngát. Và con đường này nếu bạn đi tiếp nữa là qua được tỉnh Bình Dương luôn đó. Khu này thì có rừng cao su, bọn tớ vác váy cưới theo chụp ở đó còn ở ao sen thì mặc áo dài . Tả đường đi thì nghe dài lê thê nhưng nó chỉ cách SG khoảng tầm 25km thôi.
    Bạn đã chọn được studio nào để chụp chưa? Khi yêu cầu bạn nhớ nói ng ta là Củ Chi cũng thuộc TP. HCM nha, ko thôi ng ta tính phí mình cao hơn nhều đó . Nếu tính so với đi Bình Quới hay Đầm Sen thì cũng vậy thôi, đi Củ Chi thì mất phí đi lại nhưng ko mất vé, còn vào BQ or ĐS phải đóng tiền hình như 250k/đòan thì phải.
    Rất cám ơn bé Rose12... đã giúp chị thông tin về Đà Nẵng . Sẵn tiện chị hỏi tiếp luôn , chị định lượt đi thì đi tàu cho tình củm, lượt về thì máy bay, ổn ko nhỉ?
  9. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    GMT tả nghe mê quá nhỉ. Chắc RQ lên đó chụp hình quá. Có điều fiancé của RQ là dân xứ lạnh không biết có khả năng chịu đựng không mà RQ thì cũng quá xá là lười nhác. RQ định chỉ đi loanh quanh chụp ở nhà thờ Đức Bà thôi, ra BQ còn ngại nữa nhưng thật sự là thích mới lạ (đúng là tham lam! ) . Mà chỗ RQ chụp có khuyến mãi vụ đi chụp ngoại cảnh thì đi đó xa xôi quá hổng biết có kỳ không GMT nhỉ?
    Về vụ honeymoon thì RQ cũng đang phân vân quá. Fiancé cho RQ toàn quyền quyết định mà chẳng biết thế nào. Định đi Philippin nhưng vẫn chưa dò la được nên đi thế nào vì hỏi mãi chẳng có tourist company nào có mở tour này. Chỉ tại RQ có tính hay lang thang nên đó giờ đi hết VN với gần như khắp ĐNÁ mất rùi , chẳng muốn đi lại nữa, chỉ muốn mới lạ thôi. Bạn nào có kinh nghiệm đi Phi. chỉ cho RQ với. Không thì đi Miến Điện cũng được. RQ khoái đi du lịch ba lô lắm.
    => GMT: Furama Đà Nẵng tuyệt lắm nhé, sao bạn được tặng vé sướng thế. Nếu vé của bạn đến cuối tháng 12 mới hết hạn thì đợi Noel đi đi. Lạnh phải nói là thấu xương sườn nhé nhưng xuống biển tắm rồi lên nằm phơi nắng thì tuyệt lắm. RQ cũng kết bãi tắm ở đó lắm, theo RQ là chỉ thua mỗi bãi Sao ở PQ thôi. Sao chẳng ai tặng vé cho RQ thế nhỉ .
    Mà sao dạo này mấy cô dâu đi đâu hết rùi
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Eo ôi, người ấy của RQ là dân xứ lạnh mà muốn đi chụp hình kiểu đó thì tội nghiệp ng ta lắm. Tớ đây to béo hoành tráng thế mà đi chụp về phải nghỉ phép 3 hôm. Chụp hình ngoại cảnh ko phải khuyến mãi đâu RQ ơi. Thông thường thì studio nào làm album cưới cũng có kèm chụp ngoại cảnh trong phạm vi TPHCM cả, nếu mình ko thích chụp ngoại cảnh, chỉ chụp trong phòng thôi thì họ phải giảm giá xuống, chứ cái phí họ đưa ra là đã trọn gói trong phòng + ngoại cảnh rồi đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này