1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi RoseQueen, 04/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn này làm mình nhớ lại có lần để chứng minh cho tấm lòng nhân ái bao la không biên giới, trong lúc ăn cơm, ông anh mình bảo " Em có biết trong lúc em ăn uống ngon lành thế này, có biết bao nhiêu người dân Châu Phi đang phải chết đói hàng giờ không? Vì thế, mỗi lúc ăn em phải nhớ tới họ, nghe chưa?"
    Việc làm từ thiện thì chẳng phải nhân việc đám cưới mới làm.
    Chẳng đáng khen gì việc lãng phí tiền của cho đám cưới, nhưng những ai có nhiều tiền chẳng biết để đâu (sau khi đã làm từ thiện ) thì việc họ có dùng tiền tỉ cho đám cưới của họ cũng chẳng sao.
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào cả nhà
    RQ đang trong tình trạng stress thì đọc được những bài viết rạng rỡ niềm vui của các bạn, nhất là của GMT nên thấy khuây khỏa đi nhiều. Nhưng có vấn đề cần cả nhà tư vấn đây. Sao tự nhiên mấy hôm nay RQ có cảm giác rất khác lạ, tự nhiên lại cảm thấy sợ sợ cái đám cưới thế nào ấy. Tự nhiên RQ nghĩ đến cảnh không còn tự do làm gì thì làm nữa nên thấy chán chán thế nào ấy. Không biết có ai có cảm xúc giống RQ không? Chẳng hạn như RQ đi dạy về tới nhà mệt mỏi, vừa thay đồ xong ra là nằm lăn quay 1 hồi mới đi tắm được hay lười đến mức nấu nước chế tô mì ăn cũng không làm, thà là nhịn đói nằm ngủ [xx(] Hay có ngày RQ ăn sáng, trưa, chiều bằng toàn bún bò với phở, không thèm dọn dẹp nhà cửa (xấu hổ thật!). RQ lo sợ không biết sau này cưới xong rủi RQ không từ bỏ được thói quen tự do muốn làm gì thì làm như thế thì làm sao? RQ cảm thấy như mình sắp mất tự do vậy! Sợ quá! Tính RQ vốn quen tự do, sống 1 mình đã hơn 10 năm nay, từng 1 mình đi du lịch bụi khắp mấy nước (mà cái vụ du lịch này cũng là vì không muốn lấy chồng lúc đó) nên có chắc là phù hợp với chuyện lập gia đình không? Trong đầu RQ chợt nảy ra suy nghĩ từ từ rồi hãy cưới (dù đã sắp ê sắc rồi). Đem chuyện ra nói với fiancé thì anh ấy bảo đó là tâm trạng trước khi cưới cô dâu nào cũng thế cả. Đúng là vậy phải không? Sao thấy GMT với JJ đâu có tâm trạng ngổn ngang vậy đâu? Anh ấy bảo là do RQ làm việc nhiều quá, lại liên tục (mấy tuần nay RQ phải dạy đôn giờ để khi fiancé qua có thời gian dành cho anh ấy nhiều hơn) sáng, trưa, chiều tối nên bị stress mà khi về đến nhà thì chỉ có 1 mình nên mới thế. Có thật vậy không? Biết là giờ chẳng thể nào hoãn nữa vì mọi cái đã lên kế hoạch hết, và mọi người xung quanh đều biết hết, nhất là RQ cảm thấy fiancé đúng là 1 nửa của mình mà sao RQ sợ cảm giác này quá. Chắc là có thời gian nghỉ ngơi thư giãn thì sẽ phấn khởi lại phải không?
    RQ biết là mình sẽ sớm vượt qua giai đoạn này nhưng cảm giác chán chán quả là kinh khủng thật. Mà thôi, topic của tụi mình đang rất vui, RQ không thể bán than ở đây được nhỉ?
  3. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    => GMT: đang tràn đầy tâm trạng mà xem hình honey moon của bạn RQ cũng phải bật cười đấy. Dễ thương quá đi thôi. Mà nè, ax của GMT lớn hơn GMT đến 9 tuổi mà nhìn xứng đôi quá đi (không phải chê GMT già đâu nhé ). Tự nhiên lại lo sợ vô cớ không biết sau này RQ có thành chị 2 của chồng mình không vì fiancé của RQ nhỏ hơn RQ tới 4 tuổi và trông rất trẻ. Tất nhiên bây giờ RQ trông vẫn trẻ hơn vì được cái hơi nhỏ con 2 người định có baby ngay à? Thế thì hay quá đi. Mọi người ơi, có người để mình học hỏi kinh nghiệm dài dài rồi đây
    À, GMT ơi, cái ý tưởng vespa chú rể chở cô dâu thật là tuyệt đấy. Có điều nếu RQ làm thử thì có kỳ cục không? Mà chú rể là người nước ngoài không biết có bị mọi người bàn tán này nọ không nữa đây? Vả lại cái áo của RQ có đuôi khá dài không biết có bất tiện chạy 1 quãng đường khá dài từ nhà đến chỗ đãi tiệc không nữa đây, cứ thế xắn lên cầm tay thì cũng được nhỉ? Mà bạn bè thì không ai có vespa để chạy chung hết thì làm sao? Cứ chạy xe thường cũng ok hả? Chắc là GMT giờ sáng suốt hơn nên tư vấn dùm đi. Cảm ơn nhiều nhiều.
    =>JJ ơi, Thế là 1 ngày nữa nhỏ lên xe hoa rồi. Tự nhiên RQ thấy bùi ngùi mới lạ. Hôm nay lên Y!M chờ mãi để nói chuyện với JJ đó. Đi TQ về khi nào đấy? Có mệt lắm không? Mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi chứ? Cưới xong nhớ post hình lên cho mọi người cùng ngắm nghía nhé. Mà mọi người ơi, JJ chụp hình xinh lắm đấy. Cứ giống như công chúa trong chuyện cổ tích cơ. Mặt hiền ơi là hiền, RQ nhìn còn muốn ''sương'' nữa là.
    Á à, bị bạn nào rầy la đây nhỉ? À, chẳng phải rầy la RQ vì RQ đâu có bỏ cọc chỗ nào để chạy sang chỗ khác đâu ta? Vẫn trung thành với chỗ đãi tiệc mà mình đã chọn, cuối tháng 11 này là đi nộp 50% chi phí. Chỗ chụp hình thì vẫn chọn anh Ba dù đặt cọc có 500k. Chỗ trang điểm với váy cưới thì chọn chỗ chẳng tiếng tăm gì, giá cả cũng phải chăng. Thiệp thì đã in xong hồi nảo hồi nao, giá chỉ có vài nghìn. Nhẫn cưới thì vẫn lên kế hoạch sẽ đến Ngọc Thẫm đặt làm, tiền công chỉ có 100k/cặp (cả khắc tên). Vậy bạn ấy rầy la ai vậy ta? RQ đâu có thấy bạn nào trong topic tụi mình bỏ cọc chỗ này chạy theo chỗ kia đâu nhỉ? Dù sao cũng cảm ơn sự quan tâm của bạn đến topic của tụi mình nha.
    Chúc mọi người ngủ ngon để mai có sức chiến đấu tiếp nhé! Hy vọng là không ai phải cày bừa như RQ. Mai RQ phải dậy từ lúc 5g15 sáng và chỉ trở về nhà vào lúc gần 10pm đó.
  4. bigboyjohnny

    bigboyjohnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin đọc lại, tôi nói một số người, chứ không ám chỉ bạn.
    Tôi không quá khích, tôi thấy thực tế thì tôi nói vậy.
    Tôi thấy nếu đáng thì xài, còn nếu phải bỏ vào những chuyện không đáng thì nên nghĩ lại. Thế thôi. Như thế mà là quá khích à?
    Tôi cũng sắp lấy chồng nên mới tìm đọc topic này.
    Tôi cũng có lên án gì chuyện đặt câu hỏi.
    Bực mình quá. Sao lôi thôi lộn xộn quá đi, không vào đây đọc làm gì nữa. Cứ nói một đằng hiểu một nẻo.
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai JJ làm cô dâu rồi nhỉ?! GMT đã qua những cảm xúc này nên rất hiểu tâm trạng của JJ bây giờ tuy rằng mỗi hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau.
    RQ à, GMT trước khi cưới cũng lo như RQ bây giờ đó nhưng lại ko nói ra, ôm ấp trong lòng, cũng đã có lúc mong đám cưới đến chậm chậm thôi rồi có lúc lại mong nó nhanh. Nhà GMT co` hai chị em gái, Ba Mẹ lại cưng chiều từ nhỏ, đi học, đi làm hay đi chơi về chỉ nằm lăn ra đó, mọi thứ đã có Mẹ và chị giúp việc nhà lo. Thậm chí đến quần áo mặc GMT cũng ko cần phải ủi. Bây giờ lập gia đình rồi, ra riêng liền ngay sau khi cưới, kinh tế hai vợ chồng thì có hạn với lại muốn tiết kiệm tối đa để có baby nên mọi thứ đều phải tự làm hết. Tuần đầu chưa quen GMT thấy rất là mệt. Đi honeymoon về nhìn nguyên vali quần ao bẩn là thấy oải đến tận cổ rồi nhưng cũng phải tự mình gom đi giặt thôi còn anh ấy thì đi phơi . Tối đi làm về đến nhà đã gần 7h, tạt ngang chợ mua ít đồ ăn, vất ở sàn nước, bắt nồi cơm lên rồi tranh thủ đi tắm rồi mới quay ra làm thức ăn. Anh thì dọn dẹp phòng vì sáng đi làm mạnh đứa nào nấy chạy, có dọn dẹp gì đâu , nếu nhà dơ thì anh lau nhà, rồi ủi đồ. Xong xuôi hết mọi thứ thì cũng đã gần 10h đêm. Lúc ấy 2 vợ chồng mới cùng nhau xem tivi, kể chuyện đi làm trong ngày thế nào... Đấy kể ra thì thấy nhẹ nhàng lắm nhưng nó toàn là những việc ko tên, mình quây xong xuôi hết thì cũng khuya. GMT hạnh phúc khi có người bạn đời biết chia sẻ với mình, công việc nhà không cần phải phân chia rạch ròi, tự bản thân anh thấy cái gì anh gánh được là anh gánh cho GMT, thậm chí anh còn giành phần làm nhiều hơn. Có hôm GMT nấu ăn anh chê, anh nêm nếm lại thế là GMT dỗi nhưng khi ăn thì thấy đúng là anh nêm nếm lại thức ăn mới ngon hơn .
    Đừng lo RQ ah, cái gì tới nó sẽ tới, con người vốn dễ thích nghi với hoàn cảnh mà. Khi có tình yêu thì việc gì mình cũng có thể làm được. Còn vespa hoa thì GMT ủng hộ hai tay. Bây giờ đang bận nên ko post hình để buổi trưa rỗi GMT post hình một cô bạn cũng đã đón dâu bằng vespa hoa cho RQ xem nhé.
  6. matcan

    matcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chị RQ ơi cố lên nhé, mọi việc sẽ ổn thôi mà. Lâu lâu em cũng có cảm giác giống chị vì em cũng ham chơi lắm, bạn bè thì nhiều mà AX thì khó tính lắm nên nhiều lúc cũng thấy sao sao đó. Nhưng nghĩ lại lấy chồng cũng có cái hay của lấy chồng (phải hông "tiền bối" GMT). Lúc đó mình sẽ chững chạc hơn, có gia đình rồi thì sẽ ko bị xem là con nít nữa. Nói chung là nhiều thứ lắm.... À, khi nào chụp hình ở anh Ba xong thì chị nhớ pót lên cho mọi người xem với nhé. Chúc chị sớm "hồi phục" trang thái nôn nao của cô dâu mới nhé.
    "Tiền bối" GMT ới ời, đi đâu chơi mà lãng mạn quá dzậy "tiền bối"?
  7. hoangdungderma

    hoangdungderma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ lên Gia Huy xem hình thiết kế thấy buồn lắm, hình thấy trên vi tính mờ mờ sao ý, không tươi và cắc nét, design cũng chẳng có gì độc đáo. sao mình thấy không ổn tí nào, thấy tiếc tiếc làm sao ý...
    không biết sau khi chỉnh sửa trên mặt mấy điểm cơ bản như sần sùi, bóng dầu và môi bị tái ....thì có tốt hơn không. Cả đời có 1 lần mà chụp xấu thì uổng wá ... bao nhiêu người xem nữa chứ.
    Mặc dù cô dâu chú rễ không xí lắm mà sao thấy hình chẳng đẹp và sắc cũng như thiết kế chẳng ấn tượng....làm mình buốn wá.
    Hi vọng CN này mình xem lại hình thấy tốt hơn...huchuchuc...
  8. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hoangdung đừng vội buồn, ban đầu khi mình xem hình trên máy tính cũng thấy thất vọng vậy đó, nhìn không bắt mắt và giả giả làm sao í. Nhưng mà đến khi cầm được cuốn album thì lại khác, thấy đẹp hơn nhiều. Đừng quá lo lắng hen
    To RQ: không chỉ riêng cô dâu, mà cả chú rể cũng có tâm trạng này đấy. Từ bỏ cuộc sống độc thân tự do, bước vào hôn nhân lạ lẫm đâu phải chuyện dễ dàng gì. Tuy nhiên đừng quá lo lắng nhé, sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc cô dâu trong ngày cưới đấy hihi
  9. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ưh, Hoangdung đừng vội buồ, chủ nhật đến xem lại biết đâu nó sẽ đẹp hơn. Quan trọng cô dâu chú rể đẹp là được rồi
  10. matcan

    matcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hoangdung ơi, chắc chắn là hình sẽ đẹp lên mà. Nhỏ trong cty mình cũng chụp ở Gia Huy xinh lắm mà. Yên tâm đi hén.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này