1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi RoseQueen, 04/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bạn bupbe này, Thalu và unisom xin chia xẻ sâu sắc với bạn về cái vụ dời ngày đám cưới nhé, hichic, kinh nghiệm đầy mình đây.
    Nếu bạn muốn đi xem ngày cưới, Thalu biết 2 chỗ đấy, hôm trước đã đi xem ở cả 2 chỗ đều nói ngày cưới của Thalu giống y chang nhau, đã vậy đó còn là ngày tốt nhất trong năm của Thalu và AX nữa, cho nên bạn chỉ cần đi 1 trong 2 chỗ này là được.
    1. Chùa Định Thành (cái tên có ý nghĩ nhỉ?) ở đường Cách Mạng Tháng 8, quẹp vào 1 con hẻm nhỏ, hichic, không nhớ chính xác địa chỉ nhưng nếu bạn đi đường CMT8, hướng từ đoạn công viên Lê Thị Riêng ra 3-2 í, thì nó nằm ở bên tay phải, nhớ để ý kĩ nhé, phải quẹo vào hẻm đấy. Thầy ở đó xem ngày rất kĩ, nói rất lâu, còn chỉ cho hướng đặt giường ngủ và năm nào thì sinh con tốt cho con và Cha Mẹ nữa đấy.
    2. Chùa Pháp Hoa , đi đường Thích Quảng Đức, đến đường ray xe lửa cắt ngang qua thì quẹo vào, chùa ở đó cũng nổi tiếng, hỏi thăm người ta chỉ thôi, vào gửi xe bên tay trái, xong đi vào phía tay phải, lên lầu 1 thì gặp Thầy. Thầy nói ít, có sẵn 1 tờ giấy in và ghi chi tiết ngày giờ cưới cho mình.
    Vậy đó, chúc bạn sớm tìm được ngày tốt nhé!
  2. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hic, thấy tình cảnh này của bạn sao mình lo sợ quá!!!!Bên nhà trai cũng coi ngày rồi nhưng hiện tại chưa thống nhất lại lần cuối còn nhà mình thì...cũng lại 5,7 ý kiến. Cô dì cậu mợ chú bác tè le, quan trọng là papa và mama thui, nhưng mà mama mình coi ngày thì hổng giống bên nhà trai. Hic, đang đợi đến ngày 2 bên "đàm đạo và ,....thương lượng" Nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ lên xe tăng thiết giáp, tiến thẳng về ..bên nhà kia cuối năm sau.
    Chúc bạn sẽ tìm được ngày như ý! (và chúc cả mình nữa hic hic)
  3. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Brily cũng có đọc, kinh thật, lúc đầu đọc còn hoảng hồn vì tưởng "Hoa viên Hạnh phúc" là "Happy Garden"- chỗ Brily sắp đãi. Cái tên "Happy Garden" dịch tiếng Việt ra cũng có nghĩa giống là Vườn hạnh phúc, nhưng may quá là 2 cái chỗ khác nhau. "Hoa viên hạnh phúc" cũng nằm trên đường Lý Thường Kiệt, vừa qua ngã tư Bảy Hiền là tới (Brily đi ăn đám hỏi của 1 người quen ở đây 1 lần rồi), nằm đối diện bệnh viện Thống Nhất, còn "Happy Garden" lại nằm tít trên nữa, gần trường Bách Khoa của Brily, may thiệt . .hihi ..
    Nhưng đây cũng là 1 kinh nghiệm cần phải nhắc nhở các nhà hàng, trung tâm tiệc cưới mà chúng mình sắp đãi, cần phải thật cẩn thận .. không thì . .cô dâu, chú rể không có một ngày đặc biệt thì đã không nói rồi .. mà các nhà hàng, trung tâm tiệc cưới sẽ .. phá sản luôn đấy vì không còn ai dám đặt tiệc ở đó nữa ...
  4. bupbe203

    bupbe203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị nhiều lắm! Qua Tết em và AX sẽ đi xem thử xem sao!hixhix....hy vọng mọi chuyện suông sẽ theo ý mình!
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật hành trình đi dự tiệc cưới của em @Doanhong:
    17h30 vợ chồng nhà GMT chuẩn bị sửa soạn và giáo xứ Lạc Quang thẳng tiến. Chiều hôm ấy hai người ko vào bên trong thánh đường mà chỉ đứng phía ngoài sân để dễ chuồn sớm .
    18h45 rón rén đẩy xe ra khỏi thánh đường và đi dự đám cưới em @Doanhong. Trời lúc này bắt đầu rơi tí tách vài hạt mưa và mỗi lúc một nặng dần. Ra đến Hoàng Văn Thụ thì mưa ào ào và kẹt xe ngay Phương Đông 1. Anh xã lạng lách một hồi cũng thoát khỏi chỗ kẹt xe ấy và phóng thẳng đến khách sạn Đệ Nhất trong tình trạng ướt mem .
    19h GMT vào trước, anh nhà thì gửi xe. Ôi, mình tới trễ rồi, cô dâu chú tể đang tay trong tay bước lên sân khấu và đang sắp đến lượt phụ huynh nhà @DoanHong. Và phụ huynh nhà DH lên sân khấu hết thì đến vợ chồng nhà GMT vào nhưng ko bước lên sân khấu mà được vinh dự ngồi cùng họ nhà trai vì bàn nguyên nhóm bạn đã hết chỗ rồi với lại lúc đó đèn tắt nên cũng hổng biết mọi người ngồi ở đâu .
    ... Lúc này thì hổng biết mấy giờ nữa vì mắc tập trung nhìn ngắm cô dâu chú rể. @Doanhong ngày hôm đó xinh lắm. Em mặc chiếc váy trắng có tay nhẹ nhàng với vòng hoa babi cài đầu và tóc để tự nhiên. Tay em trong tay môt nửa của mình thực hiện những nghi thức của một lễ cưới. Nhà GMT có chụp được những khoảnh khắc hạnh phúc ấy của em @Doanhong và tối nay về nhà GMT sẽ post lên để mọi người cùng ngắm sau. Bây giờ thì đang trộm giờ làm ăn nên hông có post được .
    Dàn nhạc cổ điển gồm cây piano, Violon và Cello vang lên réo rắc trong những giai điệu tình yêu còn cô dâu @Doanhong lúc này đã thay chiếc váy màu hồng cam nhẹ nhàng và cài ít hoa lan sau tóc đi chào mọi người. Ôi cứ tưởng là mình ngồi cùng họ nhà trai thì sẽ được gặp em trước những mãi đến sau em mới đi đền bàn mình. Cũng tại khách đông quá mà.
    Đám cưới @Doanhong cũng đặt anh Quãng quay phim, nhìn thấy vợ chồng GMT anh ấy cười và lia ống kính ngay hai vợ chồng . Hùm ko biết quay cô dâu chú rể hay quay vợ chồng GMT đây ta.
    Bên ngoài cũng bắt đầu tạnh mưa. Lúc ấy hình như cũng đã hơn 8h tối, ngồi cùng bàn toàn người lớn nên nhà GMT cũng chả biết nói gì nên xin phép rút lui trước và tranh thủ còn sơm với lại đang quần áo đẹp vợ chồng chở nhau đi chơi một vòng và tranh thủ chụp vài tấm hình trước hang đá ở Diamond. Hehe giống con nít dễ sợ.
    @Doanhong và [nick]Yelaw[/nick]: chúc hai em trăm năm hạnh phúc.
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 12/12/2006
  6. KhanhThy

    KhanhThy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    không biết may áo cưới ở Chinh giá 2t là có đắt kg vậy các bạn ?
  7. beTdethuong

    beTdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  8. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Áo của bạn may kiểu có cầu kỳ không? Có kết nhiều cườm hay hoa hoè gì không? Nếu thế thì may 2T là không đắt đâu.
    Áo Brily rẻ hơn 200K nhưng mà rất đơn giản, không có kiểu cọ gì nhiều, cũng đính có vài cái rơi rơi thôi à.
  9. huongsommai

    huongsommai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    HSM may áo cưới đầu là 2 T , còn cái thứ 2 màu đỏ là 1T , cũng chỉ kết cườm rơi và ít hạt pha lê thôi ,. May cả 2 nên được giảm 200K .
    Mấy bạn thấy sao nhỉ ?
  10. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi bạn nào có ý tưởng gì về một món quà lưu niệm nho nhỏ tặng ngay khi khách ra về ko ạ?Mình thấy có vài ý tưởng ở các box khác cũng về cưới hỏi có nêu vấn đề này, nhưng box mình chưa thấy bạn nào nêu,nên mình muốn hỏi thăm. Tình hình thì bọn mình có lẽ sẽ rất tiết kiệm chi phí cưới hỏi (vì chỉ có 2 đứa hàon toàn tự lo,bố mẹ già rồi, không giúp đỡ được gì) nhưng chi phí cho 1 mòn quà nhỏ khoảng 2-3.000đ thì chắc là làm được.
    Các bạn có kinh nghiệm gì không, chia sẻ với nhau nhé! Cám ơn các bạn nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này