1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở SG (tầng 11)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trasuaxinh, 10/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhfipo

    khanhfipo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật bé Trà huh. Chúc mừng sinh nhật bé Trà nha.
  2. hangvu1703

    hangvu1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    @seisei : c đồng ý với e về cái khoản khó mà ignore ý kiến của mọi ngưòi,mà của má mình mới chít chứ ,cho dù biết là tranh đấu nhưng cũng cảm thấy bực bội,k vui ! Chắc còn mệt mỏi dài dài tới ngày lên dĩa Chưa kể nhà mình Việt, ox Hoa.mỗi nhà có một phong tục riêng.oải gần chết.
  3. cherub059

    cherub059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic, em cũng đang te tua chị ui, tham khảo ý kiến thì " đám cưới của m, muốn làm j thì làm...", rồi làm mà không hỏi ý kiến thì " ah, vậy là m lớn rồi ah, không cần hỏi ý kiến người lớn phải không...?!! " Hic. Em bị nhìu vụ lắm chị ui, fải nói là sấm sét luôn đó. Rùi em lại mang mí cái sấm sét đó phóng ngược lại ax em, éc, may phước, ax em nói "có hối tiếc cũng muộn rồi"... rồi cười. (Vì em đăng ký kết hôn rùi )
    Hình như tất cả những mâu thuẩn xảy ra trong đám cưới 99% là do bên ngoài tác động. Chỉ khổ 2 nhân vật chính vô tình bị tác động, gây bất hòa nội bộ. Hihi. Cố lên chị nhé, mình đừng để những điều nhỏ nhặt đó làm mình buồn, hok sinh đẹp.
  4. khanhfipo

    khanhfipo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    @ hangvu1703: vậy là bạn và mình lại chung cảnh ngộ nữa rồi, ox mình cũng là người Hoa gốc luôn nè, còn nhà mình là người Việt, 2 đứa quen nhau lâu lắm và đấu tranh lắm mới đi đến đám cưới được, 2 gia đình phong tục khác nhau bên nào cũng muốn theo phong tục của mình cả nên hơi đau đầu. Nhưng cũng may cuối cùng mỗi bên nhường 1 bước nên mọi chuyện cũng hơi yên 1 chút, nhưng mình không biết tới ngày đám cưới có chuyện gì nữa không nè. Thôi cả hai chúng mình bắt tay nhau cùng phấn đấu nhé.
  5. cherub059

    cherub059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thui, đừng bực mình cho mệt em ui, từ từ rùi mình thuyết phục. Hay em mở album cưới của mấy chị chụp hình trên Caro cho ax xem. Ảnh thấy album chụp theo kiểu này đẹp chắc ax em cũng okie thôi àh. Hình cưới họ hàng và gia đình chỉ xem lúc đầu, CR xem chắc cũng xem vài lần. Có CD tụi mình lâu lâu hay lôi ra xem. Hihi. Cái này là chị thấy mí chị of chị cưới rồi hay vậy lắm í. Có đang giận nhau mà xem mấy tấm ảnh nhí nhảnh dễ thương, nhớ lại kỷ niệm lúc chụp hình là hết giận liền ah. Mong em được như ý.
  6. hangvu1703

    hangvu1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai chính thức má chồng quá nói chiện nè ! Hồi hộp.,hồi hộp.Lạy Chúa cho Bố Mẹ con đừng bày ra chuyện này chuyện kia..hic..hic..
  7. chubecobe

    chubecobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mới ghé thăm nhà mình được,chắc chị em mình đang 8888 ở đâu đó rất là dzui dzẻ đây...tiếc.. tiếc....ghê
    Trà ui cho c "HAPPY BIRTHDAY TSX!!!" hen,có lẽ c là người chúc mừng trễ nhất rùi,nhưng vẫn muốn tặng hoa cho pé Trà nè
    Đúng là đám cưới mình phải chịu ý kiến này nọ nhiều lắm từ bên ngoài tác động vào. Tụimình cũng bị vậy đó tưởng là chiến tranh bỏ đámcướilun đó. Chube - Co be trong thời gian chuẩn bị cũng bị ý kiến này nọ nhiều lắm,nhiều khi không theo ý mình được - buồn mà nản nữa,đáng lẽ CR của cobe đã muốn cưới từ tháng 3 AL nhưng 2 mẹ đi coi ngày rồi kô ai chịu ngày của ai hết, đã vậy khách 2nhà đông qua nên chọn nhà hàng cưới cũng tranh luận quá trời,nhà nào cũng muốn chọn nhà hàng gần nhà mình, rùi nhiều vấn đề nữa....2đứa đứng giữa cũng đuối luôn,không hoà giải được còn gây nhau nữa. Lúc đó cobe cũng nóng lắm đòi không cưới luôn,làm lẽ dạm ngỏ rùi mà mang trả lễ lun đó...giờ nghỉ lại lúc đó mình cũng nóng thiệt nhưng Chube thấy cobe nóng quá kô nói gì được,sau đó gọi dt cobe cũng kô nghe,gần 1 tháng chiến tranh lạnh vậy đó...
    Nhưng chắc là sức mạnh của tình iu quá nên 2 đứa làm lành, rùi xin lỗi ng lớn 2 nhà. Sau đó, người lớn cũng tôn trọng ý kiến của 2 đứa là nhà nào thì nhà đó đãi riêng,ngày làm lễ thì 2GĐ để 2đứa tự đi xem,đi xem 3 chùa,mỗi nơi cho 1 ngày khác nhau , chube cho cobe chọn 1 trong 3 ngày vậy là bốc thăm ra 1 ngày. Những việc chuẩn bị thì việc nào đơn giản 2 đứa tự xử lun chỉ về báo kết quả thôi,việc nào quan trọng thì 2đứa chọn sẵn những phương án rùi nhờ mng góp ý....nói chung là chiến tranh vùng vịnh đã kết thúc,hoà bình được lăp lại,đã vậy bố mẹ 2 bên cũng thân nhau hơn, hay gọi đt hỏi thăm, trao đổi này nọ lắm, bố mẹ chồng thì có gì ngon cũng gửi cho sui gia hết.... hihi...Cũng may mà cobe kịp thời bình tĩnh nghĩ lại, chứ lúc đó mà kô suy nghĩ lại có khi sau này phải hối hận rùi...
    Ui viết dài quá rùi...tại đọc mấy trang vừa rùi làm cobe nhớ lại những ngày chiến tranh bùn đó... may mà giờ mọi việc cũng đã suôn sẻ rùi có gì cũng có thể đàm phán được hết...
    Các CD nhà mình cố lên , cố lên hen...Tặng hoa chocả nhà lun nè
  8. CoBeSay

    CoBeSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    @ Aliyah : Nghe tình bạn của 2 người làm CBS thấy vui quá , nhớ lại memories hùi xưa cũng có 1 người bạn thân ơi là thân ở Đà Nẵng nhà đường Hoàng Diệu ( có khi hàng xóm của bạn Aliyah đó nghen ) . Xém nữa CBS cũng làm dâu ĐN luôn . Giờ này bạn bè CBS có chồng hít trơn , bận bịu ẵm baby nên mình đành chạy lòng vòng lo một mình . AX thì ở tuốt bên kia nữa chứ .
    Giờ chỉ còn mí chị em trên này làm bạn share với mình đủ thứ , hihi , cũng vui ghê
    @ hangvu : ....hic hic.......nghe hangvu vậy chắc CBS chuẩn bị trước tinh thần quá . Nhà CBS nổi tiếng phong kiến và nhìu thủ tục , làm lễ phải ở Từ Đường ( Bến Tre ) tại vì papa là đích tôn dòng họ . Roài từ Bến Tre chạy lên SG phải đãi cùng 1 ngày. Nhà trai là người Tàu , ở bên Mỹ hết mà gốc Tàu luôn thành ra đụng "văn hóa đám cưới" đủ thứ .
    Hoàn cảnh CBS với hangvu coi bộ giống nhau rùi đó ! Thành ra chọn nhà hàng bên mình muốn Tây mà nhà trai muốn Tàu.
    Sợ quá , sợ quá... Chắc mệt xỉu roàiii ! Chuẩn bị tinh thần nè
    @ Trà : "Heppi Bớt đi" em , bữa off chị sẽ đãi em bánh flan mệt nghỉ luôn ! Mà em cũng phải Slap Slap cả nhà chuyện thêm 1 tuổi nha... hì hì
    @ BTM : bộ ảnh chỗ bạn của BTM mình có xem , thấy phong cách này hay hay , nhất là màu sắc hơi cũ cũ . AX mình hay khoái kiểu xưa xưa vậy đó ! Caro mình cũng thích , mà chỗ Quân cũng thích . Để add lại cho vài Option để hai đứa hội ý xem sao. Cũng còn lâu mới chụp , lo xa quá , còn 4 tháng nữa lận , hê hê ....
    CBS học Mỹ thuật ra , cho nên ngứa nghề quan tâm vụ hình dzữ lắm
    -----
    Được CoBeSay sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 29/06/2009
  9. cincoy

    cincoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cin mới đặt may cuối tuần rồi à, may cả áo cưới và áo vest lun, 1 tháng mới lấy lận nhưng cin thấy vải ở đó đẹp, dontcha qua xem thử vải đi ^^, chị này hay may cho khách nước ngoài á, phòng 815 c/c nguyễn thái bình, có nói j nói Trang giới thiệu hen ^^
  10. cincoy

    cincoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ủa, Trà cũng sn 29/6 hả, lâu rồi mới gặp ng sn giống cin ^^, chúc mừng Trà, chúc mừng cin hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này