1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở SG(tầng 13)-List cưới trang 1-

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trasuaxinh, 05/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seisei85

    seisei85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hic, nguyên seri hình làm lễ bên nhà trai là nhìn chị "thê thảm" nhất. Khóc ko ngước đầu lên nổi. Lúc đó vì mệt mỏi và căng thẳng quá, đi xe bị say, bị trễ giờ, cái gì cũng cuống quít cả lên. Hic, mà nguyên nhân của mọi sự trễ nãi là do cái bánh kem đặt bên Grival, hẹn nó 5 giờ phải đem qua nhà trai, vậy mà gần 6 giờ mới đem tới, báo hại nhà trai xuất phát trễ, 6 rưỡi mới bắt đầu đi, 7 rưỡi qua nhà gái, làm lễ 45 phút, ko chụp kịp nổi 1 tấm hình chung trước cổng hoa. Rùi đi xe qua nhà trai, rút cục là đến trễ 5 phút so với giờ lành. Hic, mà lúc đó quá xá mệt mỏi. CD khóc hết 15 phút mới ra làm lễ được. Mẹ, các bác nhà gái thì cũng khóc. Ko hiểu sao bình thường mình đâu có dễ khóc đâu, vậy mà lúc đó khóc ko kiềm chế nổi.
    Đến chiều lượn qua lượn lại cộng thêm kẹt xe nên 6 giờ kém 15 mới tới đc nhà hàng. Chẳng kịp xem cái gì hết, 2vc ăn vội chén súp lót bụng. Ba mẹ chẳng để ý nên để nhà hàng nó xếp chỗ đón khách ko hợp lý tí nào, cổng hoa để vào lối đi, ko thể chụp hình đc. Đến đây thì bắt đầu sắp điên lên với ba mẹ cả 2 bên vì cả 4 người ko chịu đứng đón khách mà cứ đi tới đi lui dẫn khách. Dẫn được 1 người vào thì có đến 3 người vô hỏi ba mẹ đâu rùi. Nói đến rát cả cổ mà chẳng ai chịu đứng yên cả, cứ làm theo ý mình, làm cho 2 đứa ko biết khách nào của ai hết. Đã nhờ ba mẹ nói với các anh chị giúp đưa khách vào, vậy mà cũng chẳng ai làm. Đến khi chào bàn thì mọi xung đột mới đẩy lên tới đỉnh cao. Ai cũng nói đi bàn này trước, ko chịu thì tỏ vẻ giận dỗi rùi khăng khăng bỏ đi chào bàn 1 mình. Hic, có nằm mơ cũng ko ngờ mình lại lâm vào tình cảnh khó xử đến thế này vào ngày trọng đại nhất. 2vc về nhà chẳng có tâm trạng gì, ngoài câu hỏi ko biết phải là đám cưới của mình hay là đám cưới của ba mẹ 2 bên, 4 bữa tiệc chỉ vô tình gộp chung lại đãi cùng 1 sảnh thôi. Tất cả mọi thứ khác đều rất tốt, mà sao nghĩ lại ngày cưới cảm thấy ko trọn vẹn tí nào. Ba mẹ là những người thân yêu nhất của mình, nhưng lại ko làm mình vui được trong ngày cưới của mình.
  2. smiling84

    smiling84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới chị hai nhà cũng đãi chung, đang tới giai đoạn lên danh sách khách mời mà chị đã thấy ko phải đám cưới của chị rồi. Cám ơn e vì đã chia sẻ, chị sẽ chuẩn bị trước mấy tình huống này, đặc biệt là tâm lí của chị, chị mà bực bội thì ko giấu được, thế nào cái mặt cũng bí xị, ôi lo quá. Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi, e đừng nghĩ lại chi cho buồn, chúc e thật hạnh phúc bên ox nha.
  3. smiling84

    smiling84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nha, chị cũng đặt trọn gói ở Caro rồi mà chị ko biết người quay phim bên đó quay đẹp ko, chị có gởi pm cho e, e check nha.
  4. mushroom2301

    mushroom2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xem hình Seisei xúc động quá !
    Chia sẽ với em Seisei chuyện xảy ra ở nhà hàng, nghe em kể mà thót cả tim, đúng là ko trải qua thì ko bao giờ có đựơc kinh nghiệm quý báu như vậy ...
    Thôi vui lên em nhé, bên cạnh em giờ đây có một người để thương yêu và sẵn sàng chia sẽ rùi Chúc em mãi mãi hạnh phúc nhe
  5. TTSweet

    TTSweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    @Sei: chia sẻ với Sei việc gia đình hai bên. Điều này đa số các đám cưới đều có, mệt mỏi nhất là phải chiều ý cả 2 bên sao cho vẹn toàn Thôi, quan trọng là mọi việc đã qua và Sei luôn có anh xã yêu thương bên cạnh mà, đúng hok nè? Cái này là hạnh phúc nhất trên đời rồi, hihi. Chúc 2 người răng long đầu bạc, vui vẻ suốt đời
    À quên, hình của Sei nhìn xúc động và có ý nghĩa lắm, chúc mừng Sei nhé. Có điều kiện thì làm thêm 1 cuốn nữa đi, cho hoành tráng và lâu lâu 2 vc lôi ra ngắm nghía, cũng zui lắm đó
    @Lovable: cưng ơi, bữa giờ chị quên chúc mừng em nè. Đám cưới của em zui ghê, nhí nhảnh dễ sợ lun. Chúc em và anh xã luôn yêu thương và hạnh phúc mãi mãi nha.
    @all: chúc mọi cô dâu sẽ đạt được thành công rực rỡ trong ngày cưới và 1 đoạn kết hạnh phúc forever
  6. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Seisei ơi, xem hình cưới của em, nhìn tấm 41 với tấm mũi cay cay đỏ đỏ của mẹ em mà tự nhiên chị chảy nước mắt.
    Thương quá, thôi phải trải qua mới có kinh nghiệm em ạ, đôi khi mọi cái ko như mình đã dự định. Hãy nhìn qua bên cạnh có người đàn ông đang yêu em hết mực kia kìa.
    Vui lên em nhé, thương em nhiều và hẹn gặp em ở Hâu cưới saigon sau 27 ngày nữa.
    @all: Dontcha sắp cưới rồi, cũng run lắm, mà chưa chuẩn bị gì hết ráo. Dontcha thật mong tat cả cô dâu nhà mình có một đám cưới trọn vẹn và suôn sẻ.
  7. haiauxanh

    haiauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    @khanhfibo: chúc mừng khanhfibo đã xong vụ chụp hình nha, khi nào có hình share cho nhà mình xem với nhé.
    xem hình Seisei rồi, cô dâu rất xinh đẹp, rạng rỡ, và khóc cũng quá chừng lun . HAX chưa thấy CD nào như seisei cả, thấy mấy cô chỉ rươm rướm, mắt hơi hoe đỏ thôi. Dàn bưng quả cũng quành troáng nghen, những 9 mâm, đồng phục cả nam lẫn nữ. Seisei có hình cổng hoa của chị Thu Ba thì post lên cho HAX xem với nhé. HAX tăm tia cổng hoa tươi mà vẫn chưa mạnh đạn đặt hàng, vì còn một vài problem về chi phí đám cưới . Và cũng thanks seisei vì đã chia sẻ kinh nghiệm rất đáng quý cho chị em nhà mình về vấn đề chào bàn với song thân 2 bên, đúng là một vấn đề khó xử.
    Thanks lovable, HAX cũng đang tìm chỗ thuê áo dài bưng quả.
  8. Helen110

    Helen110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    @ Chúc mừng đám cưới em Lovable & SeiSei nha, coi hình cưới của 2 em o Caro nhìn 2 cô dâu trẻ trung,xinh đẹp quá .
    @ all : nhà mình biết ở đang bán bong bóng bay ko ? H muốn mua khoảng 100 bóng bay để trang trí mà k biết ở đâu bán.
  9. TTSweet

    TTSweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chời, té xỉu. Em mới năn nỉ chị Moonbear nhường e cái zụ áo dài này, giờ đến chị HAX, huhu. Em Lovabe ơi, công toi chị rồi
  10. seisei85

    seisei85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các chị đã chia sẻ với em. Em cũng chỉ muốn nói với mọi người là đừng căng thẳng quá, những thứ như áo cưới, hoa tươi, trang điểm... cũng chỉ là phụ thôi. Quan trọng là bản thân mình phải enjoy và hạnh phúc thôi.
    Như đã hứa em post hình cổng hoa lan hồ điệp giả vào buổi sáng ở nhà em và cổng hoa và đôn hoa do chị Thu Ba làm:
    1/ Cổng hoa lan hồ điệp - tiệm Minh Tâm - NĐC, giá thuê 400k
    [​IMG]
    2/ Cổng hoa đồng tiền hồng, hồng phấn và lan trắng, cắm dày 1 mặt do chị Thu Ba làm - giá là 900k
    [​IMG]
    3/ 6 đôn hoa hồng, đồng tiền hồng - giá 200k/ đôn. Em chọn lọai ko dày bông lắm, dày bông hơn là 250k/ đôn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này