1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở SG(tầng 8)-Lịch OFF 07-02 và List Cưới ở trang 90

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trasuaxinh, 20/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beyeu_bibi

    beyeu_bibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Các chị em ơi, hôm nay em đi mua báo Tiếp thị Gia đình chuyên đề Cưới, thấy trong báo có phiếu quà tặng trị giá 200k cho bánh cưới của Hỷ Lâm Môn, phiếu chỉ áp dụng cho bánh cưới cao cấp theo Catalogue 16 kiểu của họ, có giá trị đến 1/1/2010, chị em nào cần thì pm cho em nha
  2. tiendon

    tiendon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    TD cũng hok nhớ tên món tôm đó nữa M ui, chỉ nhớ là sốt chấm với nó thì ngon thui hà. (theo khẩu vị của mình). M lo cũng đúng thui, nhưng bù lại mình tiếp đón thật chu đáo và hy vọng có quà cảm ơn khách sẽ cảm thấy vui hơn ah. TD nghĩ zậy, đừng lo lắng quá nhé.
  3. tiendon

    tiendon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng nha, trăm năm hạnh phúc nhé Pooh, cưới xong là thấy khoẻ rùi, khi nào có hình thì up cho cả nhà xem nhé. Ah, có phải nàng gửi comment vào blog của mình k? welcome nhé.
  4. bepooh82

    bepooh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    @ Tien don: Pooh cám ơn chị nhiều nha! Cưới xong như trút đi gánh nặng ngàn cân, thấy người nhẹ tênh lun .
    @TSX: em khen làm chị ngại quá đi, hihi .
    @ cả nhà: trước khi cưới mình cũng lo lắng lắm, nhất là việc tiếp đãi khách, món ăn, đủ thứ linh tinh... nhưng cưới xong thấy cũng không cần phải hoàn hảo lắm đâu, tương đối cũng Ok lắm rùi.
    Whitepalace thì mình nghe nói thường thức ăn làm ít lắm, không biết đúng không nữa! Còn ngon hay không thì tùy khẩu vị mỗi người.
    Như hôm mình đãi Phúc An Khang đó, người khen ngon, người bảo tạm được nhưng cũng có người chê dở wá (cô dâu cũng không biết do không được ăn, hix). Chín người 10 ý mà, nói túm lại mình có muốn cũng không thể chìu lòng hết mọi người được, potay.com.chao luôn.
    Khuyến mại: quảng cáo thêm: blog em TSX hay lắm đấy, nhiều hình đẹp nữa...
    ---------------------------------------------------------------
    Chúc mừng nha, trăm năm hạnh phúc nhé Pooh, cưới xong là thấy khoẻ rùi, khi nào có hình thì up cho cả nhà xem nhé. Ah, có phải nàng gửi comment vào blog của mình k? welcome nhé.
    [/quote]
  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0

    Blog tiendon là gì nè, để mai mốt vào tìm hình cưới dòm ngó, hihi.
    Tình hình cô dâu bên í thế nào? Hôm qua đi đưa thiệp trên Văn Thánh, thấy 1 người gióng tiendon, tưởng là đcũng đang đi đưa thiệp, ai dè giốn mà hok phải.
    Rinvic đang thả lỏng rùi, hok còn hào hứng nhiều, đến giai đoạn này thấy chỉ cần cho nó vượt qua là nhẹ người. Hok biết bé lamkt làm clip xong chưa. Anh xã đang có hợp đồng mới, thích kiếm tiền hơn làm clip, với lại anh cứ kêu múa là sôi động và đẹp là khai màn ổn rồi. Rầu cũng hok rầu, mà dzui cũng hok dzui.
    Chuyện làm clip cũng hok quan trọng lắm cho đám cưới, nhưng cục hứng nó cũng tụt đi ít nhiều. Haya ....
    Muốn về nhà sớm để tám chuyện với gia đình những ngày cuối, nhưng hôm nào cũng đưa thiệp đến tối mịt mới về. Mọi người cũng tỏa ra đưa thiệp bở hơi tai. Làm sao sau này có cải tiến khoản đưa thiệp gửi bưu điện và alo xác nhận việc đi được nhỉ. Nếu không đến tận nơi thì bị trách, nhưng mà cả trăm khách, giai đoạn bận rộn thế này, thấy thương 2 gia đình dễ sợ luôn, vì ngày vui của con cái. Rồi cả VN mình hok có xác nhận trước việc có đi hay không, làm cứ lăn tăn mãi số lượng bàn và cả bàn dự phòng. Lảng đãng tý ....
    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 17/12/2008
  6. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    hỏng biết chị bepooh có cm trong blog chị hông mà em thấy chỉ cười toe toét trong blog chị đó?hihihi,chính xác là chị bepooh rùi đó chị
    P/S : Chị bepoooh viết 1 cái reply dài ơi là dài mà cái câu hỏi chính là hỏng trả lời ngừ ka?.Em trả lời giùm lun hén
  7. mushroomsg

    mushroomsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Muốn về nhà sớm để tám chuyện với gia đình những ngày cuối, nhưng hôm nào cũng đưa thiệp đến tối mịt mới về. Mọi người cũng tỏa ra đưa thiệp bở hơi tai. Làm sao sau này có cải tiến khoản đưa thiệp gửi bưu điện và alo xác nhận việc đi được nhỉ. Nếu không đến tận nơi thì bị trách, nhưng mà cả trăm khách, giai đoạn bận rộn thế này, thấy thương 2 gia đình dễ sợ luôn, vì ngày vui của con cái. Rồi cả VN mình hok có xác nhận trước việc có đi hay không, làm cứ lăn tăn mãi số lượng bàn và cả bàn dự phòng. Lảng đãng tý ....
    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 17/12/2008
    @Rinvic : Chị cũng vừa xong cái vụ gửi thiệp nè e, chị tòan là gửi "sỉ" ko hà, tới nhà bạn, đưa 1 đống thiệp cho 1 người trong nhóm, rồi nhờ tụi nó liên hệ nhận dùm, tuy nhiên cũng phải gọi điện từng người để báo tin luôn nửa, hơi bị tốn tiền điện thọai tháng này.Nhưng mà như vậy thì có thể nhận được confirm ngay khỏang 80% đó em. Vì người nào ko đi được thì họ cũng sẽ báo cho mình biết luôn...vì thế mình có thể lọai những người đó ra vì ko chắc chắn.
    Chị dự định đặt ít bàn lắm cuối cùng phát sinh thêm 3 bàn nửa luôn.
    Tới giờ chị vẫn đang lăn tăn vụ trang trí nhà cửa..gần tới rồi..chạy bở hơi tai...
    Mấy ngày nay cũng busy nên ko vào nhà mình tám được.Tối nay phải đi thử lại váy nửa.
    Ko biết sao mặc dù lo nhiều thế mà lại tăng lên 3 kgs lận...hichichic...chắc tại mình chú trọng bồi dưỡng sức khỏe quá..nên tăng cân...
    Các cô dâu nên giữ gìn sức khỏe nha..Chúc mọi người có 1 ngày vui trọn vẹn.
    Cheers
    Hồi hộp quá...
  8. tragiang2606

    tragiang2606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ui, chỗ Việt Đăng G book chụp hình ngoại cảnh ở BQ, vì quen nên chủ tiệm không tính công chụp ngoại cảnh, nhưng vé và xe hôm chụp hình mình phải lo.
    Cả nhà biết chỗ nào cho thuê xe để đi chụp hình không vậy ? Thường thì mình chụp ngoại cảnh hết bao nhiêu tiếng nhỉ ?
    Gọi điện 1 chỗ của Việt Đăng giới thiệu thì xe 7 chỗ, 700k. (4h)
    Taxi VINASUN thì trong vòng 40km , 4h, 7 chỗ thì 450k, lố 1h thêm 50k, lố 1km thêm 6k.
    Gọi điện cho anh Minh (Bình Tây, Q6) của Mai Anh hay nàng nào giới thiệu bữa trước thì không liên lạc được.
    Lộ trình mình phải đi là từ Metro Bình Phú ra BQuoi, chẳng biết bao nhiêu km nữa. OX còn đòi ghé Nhà Thờ Đức Bà nữa huhuhu.
    Có ai có kinh nghiệm vụ này share giúp G với.
    Cám ơn nhìu
  9. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Cứ bắt taxi từng đoạn chị ơi, chứ thuê xe cũng mệt, ở SG thì taxi khắp mọi nơi mà, cứ kêu cái 7 chỗ vi vu là tiện, thích dừng chỗ nào nhảy xuống, lát hồi lên xe khác.
  10. phuonglamk

    phuonglamk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @ chị Rinvic : Clip của em làm xong rùi,...do tiệm Chung Minh làm đó..mất 200k ..nhưng mà buồn lắm..mấy tấm hình nó bung ra cho em bể hết trơn, em sắp xếp theo thứ tự và dặn dò kỹ lưỡng rốt cuộc nó làm cũng loạn xạ hết...tự dưng cô dâu đang giai đoạn "mới nhớn" chuyển sang hình lúc cởi trường..trớt quớt hà chị ôi..mà thái độ nhân viên đó không có nhiệt tình chị ơi, làm qua loa đại khái lắm..em sợ nhất là bà mập mập ( chắc là chủ tiệm ) nhìn dữ dễ sợ luôn...
    Tóm lại clip của em làm thất bại rùi..công tình mình tâm huyết...tiếc cái thời gian, hì hục đi scan từng tấm hình và lục banh cái nhà để tìm những tấm hình "độc" hồi nhỏ thui...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này