1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở SG ( tầng 9)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trasuaxinh, 13/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hangvu1703

    hangvu1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà : sis nào có nhu cầu đặt thiệp thì mình suggest chỗ này nhé : KHẢI MINH , 45/50 Nguyễn Văn Đậu., nhỏ e họ của mình mới đưa thiệp cưới của nó,nhìn sang lắm, nó dọ giá ở khu LTT thì 10k , nhưng chỗ này in có 6k thôi.Ai có nhu cầu thì thử xem nhé, mình đặt Windsor có cho thiệp luôn nên bỏ qua
    khoản in thiệp, đỡ tốn được 01 khoản., nhưng cũng hơi tiếc vì không được bon chen cái khoản lựa chọn thiệp cưới của mình
  2. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, em TSX mở hàng mát tay quá nhà mình lên trang ầm ầm không theo kịp luôn. Dạo này ít ghé thăm thấy nhà mình thiệt là rộn ràng với nhiều cô dâu tương lai mới, còn các cô dâu cũ thì vẫn xôm tụ ghia luôn. Chị salya hok biết có kkhoe tấm hình nào chưa, từ bữa giờ chưa thấy tin ta.
    Tiếp nối tám theo bé Heo về phi vụ Đà Lạt, điểm lý tưởng cho tuần trăng mật. Hy vọng các bạn đi mùa nào mà không bị quá lạnh, hôm Rinvic đi trúng đợt rét lạnh teo , mặc nhiều áo, găng tay nón đầu mà vẫn lạnh teo, nhức cái đầu muốn bịnh luôn, chồng phát hoảng, phải đi xe về liền, chơi được có 2 ngày, chỉ chui vào quán ăn, ngày chẳng dạo mát, tối co ro (không lò sưởi, huhu).
    Tám thêm mấy chỗ mà Rinvic ghé qua thấy được:
    Quán Thanh Thủy màu tím đặc trưng ngay hồ Xuân Hương, đồ ăn thì rất thường thôi nhưng đắt. Nhưng vẫn phải vào, vài lần, vì view nó đẹp, nhạc cũng được, màu tím lãng mạn, dân tình vào đông đúc, phục vụ lịch sự, vừa wifi chứng khoán vừa ngắm cảnh, haha. Trưa nắng thì ngồi phía ngoài, tối lạnh thì ngồi ở trong. Uống Trà nóng là đã nhất, có loại trà tắc, trà hương, trà đủ loại cũng khá.
    Hình :http://picasaweb.google.com/ngocanh.na/Honeymoon#5287736801867090306
    quán chè Chuối nướng, chè nếp, chè bà ba.... nóng ăn với cái lạnh Đà Lạt là tuyệt. Cực rẻ, không hẳn là ngon tuyệt đình nhưng rất hay trong không khí Đà Lạt. Quán chè Trường, 59, đường 3/2
    Hình: http://picasaweb.google.com/ngocanh.na/Honeymoon#5287736996882773410
    Quán ăn Long Hoa Số 6 đường 3/2, quán ăn Việt, nấu cho người nước ngoài nên có thể sẽ hơi nhạt cho các bạn, Nhưng nếu muốn thử một phong cách rất Pháp, quán lịch sự, bàn sạch sẽ, ấm cúng, đa số là khách Pháp (bạn nên gọi điện đặt bàn trước, số dt trong hình), đặc biệt là món rượu dâu gia truyền rất ngon. Đến đây hưởng không khí là lạ, nhấm nháp rượu ngon, ăn mực chiên giòn hay vài món nhâm nhi lai rai, sau đó tản bộ ở phố đi bộ thì thiệt là đã.
    Hình quán: http://picasaweb.google.com/ngocanh.na/Honeymoon#5287736943768693314
    hình ly rượu:http://picasaweb.google.com/ngocanh.na/Honeymoon#5287736955849432066
    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 22/03/2009
  3. kong119

    kong119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi ! Em đang phân vân,không biết chọn NH Nhân Đôi hay Phúc An Khang nữa ...Các chị cho em ý kiến ( về thức ăn,nghi lễ tổ chức tiệc và độ sang trọng ) với nhé
    Em cám ơn các ss nhiều ...Em xin bổ sung vào danh sách cưới năm nay nhé...Em là 28-9

  4. MICKEYXITIN

    MICKEYXITIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt cũng còn mấy chỗ ăn cũng khá ngon nè:
    1. Lẩu dê tay cầm trên đường Hai Bà Trưng nè: chô4 này ăn xong còn chụp lại thực đơn để về khoe nữa (hĩ nhắic là thấy thèm rù nè...), trời lạnh mà ăn thì ngon tuyệt, có món sườn dê nướng cũng ngon lắm. tiếc là bữa đó Mickey với bạn đi có 2 ng nên chưa thử hết dc các món nhưng bảo đảm dê thật 100%.
    2. Món bánh căn ở ấp ánh sáng bánh nóng hổi chấm với nước mắm síu mại hĩ an xong thở ra khói nữa đã lém
    3. Nem nướng bà Hùng nè, nghe nói còn nem nướng bà Nghĩa nữa mà chưa thử wa hihi
    4. Còn mấy món hàng rong như chân gà, thịt nướng nữa keke
    Cà fe trên Đà Lat Mickey thấy vừa rẻ, hôm đi có ghé cafe Tùng gì đó nghe nói có từ lâu rùi là nơi Trịnh Công Sơn lần đầu tiên gặp Khánh Ly nè. Đi ăn no xong rù lam 1 chuyến xe điện Mailinh dạo quanh bờ hồ nè, siêng thì đi xe đạp đôi... hihi nhớ mang áo lạnh nha vì hồ Xuân Hương buổi tối lạnh teo lun đó
  5. kaplia

    kaplia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, bạn sắp cưới nè. Cưới ở hai nơi Hà Nội và Sài Gòn, nhưng Saì Gòn là chính (nhà ông xã). Hiện tại thì cả 2 đều đang ở xa, mới chọn được ngày cưới 26.9 và đặt cọc tạm cái nhà hàng Hoa Sứ 2 vì sợ lo không kịp. Đọc tùm lum các tầng trong này rồi, nghe mọi người khen cái Park Royal quá, hơn nữa, tầm 25-30 bàn, đúng tiêu chí của tụi mình. Có ai biết giá cả hay các dịch vụ ở đó không, tư vấn thêm cho mình với. Nếu ai mà biết thêm cả Hoa Sứ 2 để so sánh hai bên nữa thì càng tốt. Bên HS 2 hôm đó đi xem, thực đơn khoảng 2.3-2.5tr chưa kể tiền nước. Cả nước vào, tụi mình tính khoảng 3tr một bàn.
    Rồi mọi thứ chuẩn bị cho tiệc cưới, mình chưa có chuẩn bị một cái gì cả. Tháng 7 về nước, còn 2 tháng để chuẩn bị, hổng bít có kịp không? Mỗi người bu vào một tay giúp cái nha.
    Áo cưới và áo dài cưới mình muốn may nữa nè.
  6. MICKEYXITIN

    MICKEYXITIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi hồi chiều Mickey mới dạo qua Parkson, Dunilop đang giảm giá 40% 1 số mẫu đó gồm giường và nệm. Nhưng chỉ giảm tới hết tháng 3 thui, mọi ng ai có nhu cầu mua giường thì ra coi thử nha.
    Cuối năm nay Mickey cũng lên dĩa rùi tính mua nhưng còn sớm wa hix.
    Mickey còn đang băn khoăn vụ đặt thiệp cưới ko biết chỗ nào rẻ mà đẹp đẹp mẫu mã lịch sự thì chỉ Mickey nha, Mickey kiếm trong cưới sg ở các tầng mà nhìu wa đọc ko hết dc huhu
  7. vitngan80

    vitngan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hồng Nhung ko phải là tiệm Hồng Phú mà mọi người vẫn hay đề cập đâu bạn ạ. Hôm mình đi tìm tiệm Hồng Phú cũng đã suýt nhầm, nhưng hỏi người dân quanh đấy thì họ chỉ cho đúng chỗ. Hồng Nhung nằm ở hẻm có đề biển hẻm 150, còn Hồng Phú nằm bên hẻm gần quán karaoke Pha Lê. Mình ghi rõ vậy để nhà mình có ai tìm may ở tiệm Hồng Phú sẽ không bị nhầm lẫn nhé.
    quote-hangvu1703 viết lúc 20:20 ngày 20/03/2009:
    Mình có một vấn đề thế này : mình muốn sửa cái áo cưới của e gái mình để mặc,nhưng bây giờ mà đem đến chỗ may thì kỳ quá,lúc trước e mình may ở cô Hồng Nhung,trên đường L.C.Thắng ( k biết có phải là Hồng Phú mà các sis hay đề cập k? ) . Các sis có biết chỗ nào sửa áo k ạh, giúp mình với nhé !
    [/QUOTE]
  8. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Welcome chị... welcome Ms. Rin...
    Em cũng mê Dốc Ánh Sáng lắm! Buổi chiều có rất rất nhiều đồ ăn ngon.. keke...
    Dốc Ánh Sáng là kế bên bến xe Đà Lạt luôn, ngay bồn nước í...
    Ở đó có Mì Quảng của O... gì quên rồi , có xôi dừa, có bún bò, ... tá lả! Ăn 2 ngày chưa hết món, nhưng đó là 1,5 năm về trước. Lâu rồi, em ko về lại ĐL, tòan Bố Mẹ nuôi xuống ko hà , ko biết giờ nó ra sao òi?
    Lại thêm bánh mì xíu mại cay cay ở góc đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Văn Trỗi. Chỉ bán buối chìêu tối nghen. Ở đây xíu mại ít mỡ, rất ngon.
    Có lọai bánh cam khá hấp dẫn ở ngã năm Đại Học, khỏang 2K/cái... ăn rồi mê. .. măm măm... chẹp chẹp..
    Cafe thì có quán của Phước Khùng cũng ok lắm. Em quên tên rồi, chỉ nhớ là ở đường 30-4. Nên đi buổi tối, và chọn ngồi ngay cái phòng kính... rất lãng mạn. Còn đi ban ngày thì tung tăng khắp quán nhé, có n góc ảnh đẹp lắm. Ví dụ như lò sưởi, cửa sổ ngược nắng, ban-con nhìn ra ruộng bậc thang vào buổi chiều có mây và sương... Hay ay.. nhớ nhà
    Được heo_ut_it sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 23/03/2009
  9. heolun2006

    heolun2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn nà, cái villas Vân khánh ở đâu zậy? Có trang web hay số đt hông? Bạn share thêm tí về nó đi, thấy gt hay quá
    Mà thank bạn trước cái zụ tư vấn đó nghe...
    quote-heo_ut_it viết lúc 15:53 ngày 22/03/2009:
    <tiếp tục nèo.. > Đi honeymoon ở Đà Lạt
    Nên chọn khách sạn như thế nào?
    Nếu bạn thích tiện mua sắm, giá phòng rẻ, giảm chi phí thì chọn Hotel khu vực đường Nam Kì (hay chính thức là Nam Kì Khởi Nghĩa). Vì Heo ko nắm được giá chính xác, nên vui lòng gọi 0631080 nhé, hỏi "Cho mình tên khách sạn, số điện thoại ở đường Nam Kì nghen!"
    Em vừa tìm được map và thông tin http://vietbando.com/vbdMap.aspx?l=12&kv=11.9413372,108.439008
    Nó cho 1 đống, chỉ cần gọi 2-3 số là sẽ chọn được. Đa số phòng ốc ở đây còn mới nên yên tâm. Đườn Nam Kì là nằm ngay khu Hòa Bình (phố đi bộ), chợ Đà Lạt, rất tiện cho việc đi chơi và mua sắm, lúc nào cũng đông vui.
    Giá phòng dao động khoàng 100 - 150K/phòng, có máy nước nóng, dịch vụ giặt đồ (giá cả mềm, tùy theo khách sạn, thường là 5k/áo, 10-15k/áo khoát dày).
    Nếu thích yên tĩnh lãng mạn, thích tận hưởng không gian honeymoon chính thống (ko có nghĩa những ai chọn giải pháp trên là ko honeymoon nhé). Thì hãy chọn phòng tại các villas tại đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn (call 0631080 nhé), Heo recommend mọi người đến Vân Khánh Villas. Đây là Villas có viewer rất đẹp, nhất là vào mùa xuân (tháng 12 - tháng 3). Phía sau Villass là khoảng không tuyệt vời, vì Villas được xây bên bờ thung lũng, nên vào chiều tà hoặc sáng sớm, mây sương giăng...giăng... mờ ảo, rất nên thơ. Và Villas này rất chịu đầu tư cho không gian ở nên mọi người yên tâm nhé, sẽ cứ như là không gian tình nhân, có hoa, có lá, có cỏ và có mây.....
    À, đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn kế bên Dinh 2 luôn nhé, vua chúa đã chọn khu này, thì ko lẽ vua chúa lại sai?
    Khu vực này hơn vắng vẻ vào buổi tối, hơi xa chợ, rất yên tĩnh. Nên đi chơi về sớm nhé.
    Khu này cũng có quán trà Mimosa rất nổi tiếng!
    Giá phòng: 200 - 250K/phòng/đêm.
    Có bao ăn sáng (ko nhớ nữa) hehe...
    Ăn chơi ở Đà Lạt
    E hem.. xin lỗi cả nhà nhé! Heo ăn nhiều, chơi nhiều nên ko nhớ bao nhiêu.
    Vui lòng mua 1 tấm bản đồ du lịch ngay đi đặt chân đến Đà Lạt nhé. Để tiện đường tìm chốn ăn chơi, cũng như đi về khi lạc lối.
    Giá bản đồ 7- 10k/cuốn, mua ở đâu? Dọc đường 3-2 có n hiệu sách, hoặc đơn giản, nắm áo ai đó hỏi nhà sách ở đâu?
    Hay click vào đây để nắm sơ lược bản đồ nhé: http://vietbando.com/vbdMap.aspx?l=12&kv=11.9413372,108.439008
    Mở bản đồ ra coi nào? Coi đồng hồ nào?
    Buổi sáng ư? Đi ăn sáng nào, xuống chợ nhé, có n món cũng ok, hấp dẫn như bún thịt nướng, mì quảng, v..v... đặc sắc ở chổ là ta được ăn nhiều rau, rất mát và sảng khoái. Một phần trung bình là 10-15k I chang SG hỉ?
    Có thể ăn sáng tại Nem Bà Nghĩa, bà Hùng, tốt nhất gọi một tô bún nem ra cho gọn nhẹ. Vì lâu rồi, Heo ko về DL, nên nghe nói Nem bà Hùng dọn đi đâu rồi, hỏi xe ôm nhe! Còn nem Bà Nghĩa thì gần nhà hàng Thủy Tạ, ngay cung văn hóa thiếu nhi quẹo vô, lên dốc, là gặp tiệm nem nghi nghút khói.
    Ngó bản đồ rồi: Đó là đường Bùi Thị Xuân
    Còn phần Mì Quảng, thì lên dốc ngã 5 Đại Học thì có n, và có n món ngon nữa.
    Nếu đã lên Ngã Năm Đại Học thì vào thăm Đại Học Đà Lạt, ghé luôn Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt nhé.
    Trên bản đồ có hết hà.
    Ăn trưa, bạn có thể ghé các tiệm ăn dọc ngay đường Nam Kì hoặc các quán bạn thấy dọc đường, Heo thì chỉ ăn chiều tối thôi, và các món ở Đà Lạt cũng giống giống nhau vào buổi trưa thôi.
    Nhưng nếu bạn đang ở Hồ Trúc Lâm thì hãy thưởng thức thịt (đừng ăn thịt rừng nhé, ko phải đồ thiệt đâu, mà mắc nữa), và rau trộn. Recommend cho món thỏ nướng, rượu cần, rau trộn. Hãy xem giá tiền trước khi gọi nhé, ghi lại nhé, rồi bỏ túi. Lỡ có xỉn thì biết đường mà tính nhé... Hehe..
    Tối thì ghé tiệm chuột đồng nướng ở Đương Yersin (kế bên sân vận động có 1 con hẻm, đi vào là thấy liền). Ở đây ngoài thịt mouse còn n món nướng khác. Khá ngon và rẻ.
    Thôi bàn đi chơi nha.. sa đà vào chuyện ăn uống quá
    Ví dụ: đi 3 ngày, 2 đêm
    Ngày 1: Đi xe SG - DL trung bình là 8 tiếng nha, tùy hoàn cảnh mọi người tự thu xếp nha. Thường thì Heo di chuyến 8-9pm, đến DL khoảng 5 sáng (cái này có lợi cho ai thuê phòng nè)
    Lên đến nơi, nghỉ đến 8h sáng, ra tìm quán mì ở đầu đường Hải thượng hay tiệm hủ tiếu nổi tiếng ở Nam kì làm một tô, rồi thả bộ ra chợ hoặc bùng binh bồn nước hỏi mướn xe. (tầm khoảng 50 - 70K/xe/ngày, tùy loại xe, ga hay số).
    Có bản đồ trên tay, đầu tiên đi 1 vòng Hồ Xuân Hương cái nào, để hít thở cái không khí đặc biệt mà ko ở đâu có được, ngắm cái làn nước trong xanh mát mẻ của hồ, hít hà với không khí trong vắt và gió thì cứ miên man lên mặt.
    Chúng ta bắt đầu đi thăm Thác Datanla để trượt dốc, đi xe cẩn thận nhé (vì Heo ko đi cái chổ này, vì ko thích nên ko có thông tin n), sau đó chúng ta ghé qua Thiền Viện Trúc Lâm ngoạn cảnh chốn linh thiêng, vui lòng ko xả rác, ko làm điều xấu nhé!
    Từ Thiền Viện Trúc Lâm, bạn có thể thuê thuyền đi du ngoại trên hồ Tuyền Lâm với giá trung bình là 25K/người, phải tập hợp đủ 5-6 người thì thuyền mới chạy. Nhớ mặc áo ấm nhé, hơi nước ở hồ bốc lên rất lạnh đó, bạn sẽ dễ dàng bị cảm lạnh.
    Thường thì nhà thuyền sẽ chở bạn vào 1 khu du lịch nào đó ở trong hồ, bạn ko thể chọn, nhưng ko sao, đây thuộc quản lý của sở du lịch Lâm Đồng, nếu có gì thì cứ về viết báo
    Nên chọn thực đơn đừng có chữ (rừng) hay cheo nhé, toàn giả thôi, ăn thỏ đi cho nó lành, thêm rau trộn. nhớ xem giá tiền nhé. Hai vc thì khoảng 350k là ăn phủ phê. Ko nên uống bia vì lạnh và mắc.
    Nếu bạn ko thích đi chơi trên hồ thì đi vòng xuống dốc của Thiền Viện, thay vì lên dốc, bạn hãy đi đường kế bên, đi cặp bên tay trái, có đường đi vào 1 khu resort khá đẹp, giá cả phải chăng, được nhất là ko phải tốn tiền đi thuyền nhưng vẫn được thưởng thức không khí của hồ Tuyền Lâm.. Resort này xây nhà chòi bên mép bờ hồ, có voi để bạn cưỡi... 150K/10 phút. Món ăn thì cũng như bên kia thui .
    Thường thì bạn sẽ mất 1 ngày tại Thiền Viện và Hồ Tuyền Lâm. Cứ thông thả đi, vui chơi đi.. hãy đi thật chậm để có thật nhiều kì niệm.
    Tính xem nào, hết 350K tiền ăn nè, 30 tiền ăn sáng nè, thêm 2k tiền gửi xe ở Thiền Viện nè, xăng thì 10K nhé. Coi như 400k.
    Have fun. Heo phải đi nhà thờ rồi..
    Hẹn chị em tối nhé!
    <Honeymoon ngày thứ 2 ở Đà Lạt>
    [/QUOTE]
  10. pebupenho

    pebupenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thank c Heo nha, mọi chuyện đều xuông sẽ, nhưng có đều hình chụp hok đẹp, nên hok thể post hình làm lễ cho nhà mình xem đc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này