1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CƯỚI Ở TUỔI CHÚNG TA.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Mabu1982, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    CƯỚI Ở TUỔI CHÚNG TA.

    TextHôm trước tự nhiên nhận được thiệp của thằng bạn học cùng đại học mới thấy choáng.Hắn ta mời mình đi ăn đám cưới,Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Các bạn không biết sẽ nghĩ như nào về việc kết hôn ở tuổi chúng mình.Ở lớp tôi học bây giờ như vậy là có 3 người gửi thiệp hồng rồi đó.Và 1 người mùa hè này sẽ được làm mẹ.Một người mẹ ở tuổi 20.
    Ở đây tôi xin không nhắc đến những người tự chuốc lấy 1 đám cưới không hề mong muốn.THằng bạn của tôi thì khác ,nó đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần cho đám cưới này.Hôm nọ đi uống nước.Hỏi nó thì nó bảo là yêu quá không chịu dược thì cưới chứ sao và nó vẫn cười.Tôi không thể hiểu được nó sẽ sống thế nào mà lại quyết đfịnh như vậy khi mà ốc không mang nổi thân ốc.Tôi đã lo cho nó và không biết tương lai vợ chồng nó sẽ như thế nào.Vợ nó hiện cũng đang là SV.Hôm cưới chúng tôi chỉ biết giúp nó những cái có thể.Và tôi đã mong mọi chuuyện được bình yên.
    Vậy mà mọi chuyện cũng ổn.Mặc dù hai gia đình phản đối chuyện cưới của chúng nó nhưng cuối cùng cũng đồng ý nhưng không cho gì ngoài chiếc xe máy mà chú rể đang đi và máy tính mà cô dâu đang dùng.Còn nhà thì bọn hắn đã thuê được 1 căn hộ tập thể với giá 350k một tháng.
    Bây giờ đến nhà jhắn ta hơi bị ấm cúng đó.Nhà tuy chả có gì nhưng 2 vợ chồng nó đều quyết tâm bắt đầu mọi việc từ con số 0Thằng bạn tớ thì làm ở một cửa hàng in còn cô vợ thì nhận dịch bài và đánh máy.2 vợ chồng vừa học vừa làm.Nhưng cả 2 đều tiến bộ rõ rệt cả về ý thức và công việc.
    Hôm qua rủ hắn đi uống nước,nó bảo lấy vợ sưóng thật.Tuy ban đầu không chịu được nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại thấy mình thiếu trách nhiệm quá nên cố.Ai ngờ càng ngày càng thấy có vợ là tuyệt vời.Hắn bảo bây giờ còn cố đi làm để giành tiền để được làm bố vào dịp tết ...Sướng quaaaaáa
    Bây giờ tôi lại nghĩ khác bạn ạ.Hãy làm những gì nmà con tim bạn thực sự muốn.Yêu nhau 4 hay5 năm để rồi lại chia tay ư.Vô vị quá.Hay khi bạn ổn định kinh tế rồi lại lấy 1 cô vợ không có hạnh phúc.Tôi nghĩ trái đất luôn chuyển đồng và con người vẫn thế.Con ngưòi ta có thể đổi đi quy luật tềgia,trịquốc,bình thiênhạ .Chỉ cần bạn có niềm tin và khát vọng.........
    Các bạn thấy sao??????????????
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    ngu gì mà chui vào thòng lọng sớm
    tự do muôn năm
    ...
    Lấy vạt áo tôi bọc về hương quí
    Lấy vội những chồi nụ lòng đau vô lý
    Nhưng biết lấy gì quên được tình si?
  3. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ối giời Vợ mới chả con Bíu Ra Bíu Ríu chả làm cái cóc khô gì cả
  4. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cũng hay đấy chứ. Sao mọi người lại phản đối chuyện cưới sớm nhỉ ??? Thực ra là vẫn hạnh phúc được đấy chứ.
    Vịt dễ thương
  5. JIMMI_TIEULY

    JIMMI_TIEULY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Vịt nói thế là có ý gì nhỉ??????????????
    Jimmi_Tieuly.

    Tiểu Ly! Queen of my heart!
  6. Khanh2v

    Khanh2v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xời. Hồi lớp 11 ở trường em đã có 1 đôi gửi thiệp hồng. Đôi này học cùng lớp với nhau mà lớp nó ở ngay cạnh lớp em. Bay giờ chúng nó đã có con rùi cơ ạ. Mà trông cu con kháu khỉnh phết.
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    choáng
    h`ih`i
    nhưng thế vẫn là ....
    mình có bạn cấp 3 chẳng hiểu sao mơi tốt nghiệp xong đưọc mấy tháng mà đã cưới rùi cơ,chứ học sv còn muộn chán
    hồi đó lớp mình chắc là....
    xin nói là cô bạn đó rất nhút nhát hiền lành...
    hờ lạ thế đấy
    ko thể nói trước được điều gì cả
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html
  8. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cảm thấy cả hai có đủ điều kiện để cưới nhau thì việc có cưới sớm hay ko không quan trọng. Cưới nhau rồi mà trong tay hai đứa chẳng có gì thì cũng phiêu thật, hiện tại thì hạnh phúc đấy nhưng đến lúc phải tất bật để lo chuyện cơm áo gia đình thì sẽ có lắm vấn đề nảy sinh, thời gian dành cho gia đình cũng không còn nhiều thì sẽ ra sao nhỉ? Cứ nhìn xung quanh cũng thấy nhan nhản những trường hợp như thế, nhưng nếu cảm thấy mình có đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn thì sao lại không thể cưới sớm được nhỉ.
    Hic...nếu cùng đường mà vẫn không thay đổi được gì thì chắc em cũng sẽ làm một quả thôi, không thể chịu nổi nữa rồi
    pinocchio
  9. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đọc bài của các bác xong, tôi máu lấy chồng quá!!!!
    Nhưng mà cưới sớm thế khổ lắm, hic, con cái vào, người xấu đi, chồng chán, chồng bỏ đi. Hic hic, rùi thì ở nhà ôm con một mình. Mình và người ta bằng tuổi, mình chóng già hơn gấp 1 lần rưỡi.
    Thôi, nghĩ đi nghĩ lại, yêu nhau cho đã thôi, rồi sau này hãy lấy chồng, lấy chồng xong, ko đi bồ bịch được nữa, cũng ko được tán tỉnh ai nữa, chán chít!!!!!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  10. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay đấy chứ.Kể ra cưới sớm cho ổn định rồi bảo ban nhau mà làm ăn cũng thích.Ai bảo là cưới sớm là khổ.Hai anh chị nhà tui bằng tuổi nhau cưới xong đi chơi suốt ngày sướng ơi là sướng.Kiểu này lại phải lấy vợ sớm thôi.

Chia sẻ trang này