1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CƯỚI Ở TUỔI CHÚNG TA.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Mabu1982, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Cưới ở tuổi 20....đối với đa số chúng ta, những kẻ còn ham chơi, ham chat và ăn quà vặt........thì đúng là ác mộng. Nhưng ở một số người thì chuyện 20 tuổi mà chưa chồng con gì là ......."chết rùi"......ế.......
    Hì, Chiqui có con bạn thân từ hồi lớp một, xinh xắn, dân HN 100% nhá. Nó yêu một tên bằng tuổi từ năm lớp 8, rồi hai đứa chúng nó hết lớp 12 đã cưới nhau rùi....hì, bây giờ đến nhà nó đã có hẳn một nhóc tỳ xinh xắn bụ bẫm chạy ra chào. Hai vợ chồng nó ko đi học, nhưng được cái làm ăn tốt nên chả cần phụ thuộc gì vào gia đình bố mẹ hai bên.
    Nhìn con bạn thân mình cưới cách đây 2 năm, trông nó già dặn hơn mình nhiều quá, trưởng thành quá...mà mình thì nhí nhố trẻ con ....
    Lắm lúc cứ phân vân, chả biết cuộc sống như của nó là hạnh phúc hay mình là hạnh phúc trong cái tuổi 20 này nhỉ??Khi mà mình còn ngơ ngác với tình yêu thì nó đã có chồng con.....Nhưng nếu lựa chọn cho tuổi 20, mình vẫn sẽ chọn cuộc sống sinh viên thoải mái, vô tư như mình đang có....còn chuyện chồng con.....5 năm nữa tính cũng chả muôn mà khì........
    Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn.....he he
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  2. Light_Hearted_new

    Light_Hearted_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đeo gông vào cổ, chán chít, chắc các bác mới thấy được những cặp vợ chồng có chí làm ăn, em xin lỗi nhưng em thấy phần lớn những cặp vợ chồng cưới ở tuổi này dễ tan lắm, hi vọng tất cả đều được như bác chiquichita nói

    I wanna love you forever
  3. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Kiss from a rose ,
    Trên cái thế giới này thì mọi chuyện đều có thể xay ra cả.Tôi không ngờ rằng có nhiều người có thể cưới sớm như các bạn bảo.Quả đúng như vậy,có rất nhiều cặp sau khi yêu nhau và cưới se nảy sinh những bất hoà về cuộc sống.Điều đó chứng tỏ gì ư?chứng tỏ là người mà các bạn chọn là vợ đã chưa có tình yêu thật lòng từ cả 2 phía .THiết nghĩ ,nếu như cả 2 cùng một ý chí thì tôi nghĩ mọi khó khăn chỉ là ngọn gió thoảng qua thôi bạn à.Bạn có nghĩ như vậy không.????
    LIỆU MÌNH SẼ LẤY MẤY VỢ NHỈ????
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nếu cứ iu nhau mà đảm bảo được cuộc sống thì cưới quách cho rùi, đê lâu làm giề.!
    Nhưng tui thấy rất nhìu cặp vợ chồng cưới nhau từ hồi mới tốt nghiệp PT và họ nhanh chóng bỏ nhau sau khi đã hưởng xong vài "tháng trăng mật" (có nghĩa sau một thời gian bố mẹ ko cho ăn bám nữa, ko làm được tiền ---> ko nhìn mặt nhau mà no được ---> chán ---> cãi nhau ---> bỏ nhau). Thiết nghĩ đó là điều kết cục tất yếu cho một "sở thích nhất thời" ( cưới chỉ để thoả mãn nhu cầu của bản thân tức thời mà ko nghĩ đến tương lai thì đúng là sở thích tức thời còn gì nữa). Tuổi chúng mình, bận học hành, bận chat chit , bận chơi bời thì tội gì ko tận hưởng những ngày tháng thật vô tư của tuổi chúng mình đi nhỉ. Về sau có gia đình thì có muốn quay lại những ngày như thế này cũng chả được đâu, các bác có công nhận ko?
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  5. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cũng có lý nhỉ. Thôi thì yêu cứ việc yêu, chơi vẫn cứ chơi còn vợ con chừng nào chịu hết nổi lúc ấy hẳn tính, các bác nhờ...
    pinocchio

Chia sẻ trang này