1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuoi thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangmy2404, 09/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến mùa đám cưới rồi :D, ai có bạn bè sắp lấy nhau thì chuẩn bị tiền đi thôi.
    *******************************
    We Real Cool
    We Left School
    We Lurk Late
    We Strike Straight
    We Sing Sin
    We Thin Gin
    We Jazz June
    We Die Soon
  2. coolboy

    coolboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đừng kể nữa ,tôi ko chịu nổi.......................Hà Nội ơi!!!!!!!!!!
  3. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Ồ,có người sắp khóc vì nhớ HN....!kekeke
    Được paye sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 11/10/2002
  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Ồ,vậy là cuối thu rồi đó em...Có người đang bảo anh đừng nói về mùa thu HN,đừng nhắc đến nó,đừng làm người ta cảm thấy buồn.Ừ,tại sao lại không được nhắc đến nhỉ,khi mùa thu là mùa anh thích nhất,anh yêu nhất,và có lẽ cũng chính vì mùa thu mà anh thêm yêu HN...!Sáng thức giấc,trời se lạnh,đôi lúc còn khiến người ta cảm thấy buốt giá,chẳng muốn ra khỏi chăn,cố gắng thưởng thức hơi ấm thêm một chút nữa,lười một chút nữa để biết rằng mùa thu sấp qua đi,sắp nhường chỗ cho một mùa đông khô hanh buồn bã...!Nắng tràn vào giường qua cửa sổ làm anh phải vùng mình ra khỏi chăn để cố gắng lấy được chút ấm áp của buổi sớm mai.Cái lạnh giá như tan biến đi đâu mất,mà thay vào đó là cảm giác nôn nao,hứng khởi để bắt đầu một ngày mới,một ngày mới thật sự!Từng hạt nắng như gieo vui cùng anh,như hoà với niềm vui của anh,vì bên anh bây giờ còn có em...! Ôi,anh lại mong sao chóng đến thứ 7 để được cùng em lang thang khắp phố phường HN,để được thưởng thức hương thơm dịu ngọt của Hoa sữa,cái nóng hổi của những hàng ăn đêm,và cả những đợt gió lạnh cứ bắt ngờ tràn về khiến em phải ôm anh chặt hơn....Ừ,mùa thu HN đẹp thật,những người xa Hn chắc là nhớ và buồn lắm....!!!!Chả trách được họ!

    Con mai voi thoi gian

    Được paye sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 11/10/2002
  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Cuối thu thoang thoảng mùi hoa sữa và dạ lan hương . Lòng ta man mác buồn

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Mua thu la mua cua tinh yeu ma! Ng duuoc yeu thi hanh phuc ma ai chua thay duoc tinh yeu se cam thay that la buon! Thu dep ma buon cung giong nhu ng con gai, may ng dep ma lai ko co noi buon sau tham dau?
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  7. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    hic..mùa thu...mùa của tình yêu....nhìn những đôi đi bên nhau lại chạnh lòng....
    Who Give Me The True Love?
  8. coolboy

    coolboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu Hà Nội .......em yêu................đã xa rồi nhưng sao vẫn nhớ.....................
  9. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nho mot ai khi la vang roi ngang pho nho
    Nho mot ai khi sang som thay nang lung linh truoc them nha
    Nho mot ai khi hoang hon buong se lanh, cai lanh den ..nao long
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật này sao em không ở lại?
    Bông cúc vẫn nồng nàn hương năm cũ
    Anh lang thang một mình trên phố vắng
    Bóng người về ai chợt nhớ, bâng khuâng.
    Đó là khổ thơ cuối cùng anh viết tặng sinh nhật em mùa thu năm ấy. Mùa thu cuối cùng ta bên nhau để rồi em rời xa anh, xa mãi...

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...

Chia sẻ trang này