1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuoi thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangmy2404, 09/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadatrongem

    hoadatrongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh oi!
    Cuối thu, hay nói đúng hơn đã đông rồi đấy! Trời lạnh hơn và em có cảm giác cô đơn hơn nhiều. Đêm qua trực cây hoa sữa bên phòng vẫn cố gồng mình lên để tặng cho cuộc sống một chút hương cuối thu............. tự nhiên lại thấy nhớ anh quá.
    hoadabenthem
  2. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm vẫn còn đẹp đẽ và vẹn nguyên đến thế phải ko anh ? Anh có biết rằng hôm qua khi đọc được mail của anh , em đã buồn đến như thế nào . Vẫn biết tình cảm còn nhiều lắm , vẫn biết rằng em còn nhớ đến nhiều điều lắm , vẫn biết thế mà chẳng làm ntn được phải ko anh .Đừng buồn vì em nhiều đến thế em sẽ ko chịu nổi đâu . Biết rằng mọi chuyện sẽ ko thể nào khác được nữa rồi nhưng sao em vẫn cảm thấy nhói đau đến thế .Vẫn còn tình cảm nhiều với nhau đến thế vậy mà đã phải chia xa mãi mãi đúng ko anh .
    Thu đến rồi thu lại đi , nhường chỗ cho 1 mùa đông lạnh giá . Vậy là ước nguyện cùng anh bên mùa đông ấy đã ko thể thành hiện thực rồi đúng ko anh , em lại đi về trên những con phố nhiều kỷ niệm ấy , nhìn những con đường chúng ta đã đi qua mà thầm tiếc cho mối tình đầu của minh phải ko anh . Chỉ mong 1 điều anh đừng đau khổ vì em đến thế thôi SP a` .
    -***EmyT4***-
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ... mùa thu qua đã gần 2 tuần rồi .. bây giờ đã vào đông , tuyết rơi lạnh lẽo , một màu trắng , xen lẫn những thân cây trơ trụi và những cây bụi chỉ còn lại những chiếc lá đơn côi ... Lòng buồn , người buồn ... cảnh chẳng vui ... Lá phong vàng chôn dưới tuyết trắng ... chờ một ngày được nắng gọi tên ...
    BC
  4. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thu da qua nhung du am cua thu van con, vi the ma that kho co ai noi rang mua thu ma lai ko buon...Thu qua, dong den....Cuoc song la the, ngay tiep ngay..Con ng can phai tu tao ra niem vui ma thoi, doi khi niem vui do ko thuc...
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  5. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thu đến rồi thu lại đi nhưng mà liệu rằng mọi chuyện có đơn giản như thế ko anh nhỉ . Em cũng ko biết nữa anh a` , chỉ biết là lòng còn buồn và nghĩ nhiều lắm anh a` . Ngày xưa có bao giờ trở lại ko anh nhỉ . Em cũng ko biết nữa .....duyên số định mệnh ..ông trời sắp đặt....chẳng biết rồi sẽ là ntn nữa ..
    -***EmyT4***-
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng , kỷ niệm cũng chỉ là con sóng mơ hồ , nếu chúng mình cứ tiếp nối ân tình , yêu chi cho tâm hồn càng thêm đau sót ....trong giấc mơ dài !
    Tình như chiếc lá thu , yêu như cơn gió thoảng ...
    BC
  7. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ngay xua da qua di, ky niem xua da troi theo di vang..Thu nam nay cung da qua de nhuong buoc cho mot mua dong dai va lanh leo...Sao nam noi cung noi toi thu ma nam nao cung that thu buon..Mua thu dang le phai la mua dep va nhieu hanh phuc nhat chu? Thu buon vi co la vang roi...Thu buon vi troi lanh...Thu buon vi huong hoa sua nong nan qua...Thu buon vi nguoi con gai buon....
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy buồn thôi nhỉ! Chẳng thấy có mấy ai vui. Sao có những người mà người ta vẫn yêu nhau nhưng lại không làm một cái gì đấy để quay lại với nhau nhỉ, chỉ đổ tại cho duyên số, đổ tại cho ông trời....Chắc là có lý do gì đó, một lý do không thể tha thứ được hoặc một lý do không thể quay lại được nữa vì anh (hoặc em) đã có người khác rồi.
    Có những cơ hội chỉ đến một lần mà người ta lại bỏ lỡ, như vậy thì thật là tiếc. Nếu chuyện gì có thể bỏ qua được thì hãy nên bỏ qua, chuyện gì có thể tha thứ cho nhau được thì hãy nên tha thứ, bởi dẫu sao đấy cũng là một người đặc biệt đối với mình mà, người đấy còn hơn cả những người bạn thân của mình mà. Vậy mà có nhiều người vẫn cứ luôn cho rằng tình bạn hơn tình yêu.
    Mà tại sao khi người ta yêu nhau rồi lại chia tay nhau thì lại không còn cả một tình bạn nữa nhỉ? thậm chí lại còn như là kẻ thù của nhau nữa. Tại sao đã từng có một tình cảm rất nồng nhiệt, hơn cả tình bạn rồi mà đến khi chia tay nhau lại chẳng còn gì cả. Thật là tiếc.
    Có những người chỉ vì những hiểu lầm mà đành bỏ qua tất cả những gì tốt đẹp nhất đã từng có với nhau, chẳng chờ cho hết những hiểu lầm, chẳng chờ đến khi có một lời giải thích thật sự. Không biết là nên giận hay nên thương những người đấy nữa? chắc là nên thương!
    Xuong_rong_78
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nói hay quá , thực ra mùa thu rất đẹp , nếu ai đã từng biết đến mùa thu thì chắc là sẽ chẳng bao giờ quên được mùa thu bởi vẻ đẹp của nó ... Nhưng tại sao mùa thu lại mang một hương sắc buồn thì có ai có thể trả lời được không ? Có lẽ vì mùa thu đẹp nhưng vẻ đẹp đó quá chóng tàn , con người đôi khi chưa thấy được thoả mãn thì mùa thu đã ra đi mất rồi , mang theo môt chút hoài niệm của người ... , hay cũng có thể là mùa thu là mùa của tình yêu , nhưng đối với những người bị từ chối thì mùa thu sẽ là mùa gì đối với họ đây ...???? phải công nhận là xuongrong nói đúng lắm , tại sao lại như vậy nhỉ ? Cái đó thì nên hỏi chính bản thân chúng ta thì hơn ...
    " tình yêu bản chất trong sáng và tinh khiết , chỉ có người sử dụng nó mới làm cho nó bị vấy bẩn mà thôi "
    BC
  10. veille

    veille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có những cơ hội chỉ đến một lần mà người ta lại bỏ lỡ, như vậy thì thật là tiếc. Nếu chuyện gì có thể bỏ qua được thì hãy nên bỏ qua, chuyện gì có thể tha thứ cho nhau được thì hãy nên tha thứ, bởi dẫu sao đấy cũng là một người đặc biệt đối với mình mà, người đấy còn hơn cả những người bạn thân của mình mà.
    [Tại sao đã từng có một tình cảm rất nồng nhiệt, hơn cả tình bạn rồi mà đến khi chia tay nhau lại chẳng còn gì cả. Thật là tiếc.
    .....vâng, thật là tiếc......
    Tiếc thôi...., biết thế....., nhưng người ta vẫn ko bao giờ làm được như vậy cả. Rồi để mọi thứ cứ tự trôi đi...., và rồi... ko thể nói: better late than never... bởi vì.. nó đã xa quá rồi....
    Wish you all the best..... Luôn luôn chúc như vậy... có biết rằng.... il y a......

Chia sẻ trang này