1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuoi thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangmy2404, 09/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc, một cái gì đó thoảng qua thôi cũng có thể gợi cho ta một niềm vui, một nỗi buồn. Cũng như những ngày giao mùa này, nó gợi lại một mùa thu ấy, những đêm đông ấy.... Vậy là cứ bất chợt đang trong cuộc vui nó lại đẩy ta vào nỗi buồn của quá khứ, của ngày qua. Nó không hiển hiện rõ ràng trong rí nhớ, nhưng cứ quanh quẩn đâu đó để thỉnh thoảng lại bất chợt lại lướt qua.
    Giờ đây ta đang nhớ về gì nhỉ?... Phải rồi.. bài thơ năm nào mà con trai cứ ra vẻ thích để tự cho là mình cũng lãng mạn...
    Thêm một chiếc lá rụng
    thế là thành mùa thu.
    Thêm một tiếng chim gù
    thành ban mai tinh khiết.
    Thêm một......
    Thêm một......
    ...............
    Nhưng mà tôi cũng biết:
    thêm một lắm điều hay
    thêm một phiền toái thay !
    ........


  2. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Co khi nao tren duong doi tap nap
    Ta vo tinh di luot qua nhau...
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  3. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Có những vết thương lòng tưởng qua tháng năm sẽ xoá nhoà nhưng mà ..rồi chỉ cần 1 điều gì đó như cơn gió thoảng qua nó sẽ lại hiện nguyên vẹn như những ngày xưa ấy . Và lúc đó chỉ thấy 1 nỗi đau nhói trong lòng và 1 nỗi buồn mà mình biết rằng ko thể trách 1 ai ,1 điều gì đó cả , chỉ có thể tự nói với lòng rằng "tất cả là do mình "mà thôi . Em biết rằng đó là những điều mà ko phải 1 sớm 1 chiều anh có thể quên đi và lại bình yên bên em như nhưng ngày xưa ấy . Em chỉ mong 1 điều rằng hãy để em tự gánh chịu nỗi buồn ấy , mong anh đừng nghĩ về nó nhiều như thế để rồi em sẽ lại thấy dằn vặt và tự trách mình nhiều lắm anh à . Mỗi khi nhớ về nó em chỉ cảm buồn và sợ kinh khủng anh a` .Mong rằng nó đừng bao giờ trở lại để em được tận hưởng nhưng giây phút hạnh phúc và êm đềm bên anh thôi , anh a` .
    Mỗi khi nghĩ về mùa thu trong em có 1 điều gì đó thật khó tả , bởi thu đến mang cho em thật nhiều cảm xúc , thu sâu lắng và thu đẹp với những con phố thơm mùi hoa sữa nhưng mà thu lại gợi cho em nhiều nỗi buồn lắm anh a`...Em ưóc rằng nếu có 1 ước muốn em sẽ ước rằng những diều đó sẽ ko bao giờ xảy ra nữa , nhưng mà liệu rằng nếu ko có những ngày tháng đó chúng mình có được ở bên nhau như bây giờ ko anh ?
    -***EmyT4***-
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    cuối thu lạnh lẽo cô đơn .. minh một cõi vắng thế này còn chẳng cảm thấy xi nhê gì ... vậy mà những người bạn thân lại chìm vào cảm giác cô đơn lạc lõng mạc dù đã có người yêu ... Ôi cuộc đời lắm trái ngang ... Dạo này nhận được nhiều thông tin chán quá ... nhớ bạn bè quá .... .. híc híc ... Hoangmy có bài thơ vừa post 2 câu ở trên không ... post nốt đi .... , mình nhớ có một lần một người bạn đã đọc bài thơ này rồi ... nhưng nó là người đọc thơ còn mình là người nghe thơ chứ không chép lại ... híc híc... Mọi người cứ thấy toàn yêu đương thôi, mà ngay cả chính những người bạn thân của mình cũng đang yêu nhưng đến nỗi bị stress và tuyệt vọng chỉ vì cảm giác cô đơn đó ... Hết cuộc đời lại đến cái tình yêu ... nhưng bạn bè vẫn đóng vai trò quan trọng ... nhớ những bạn thân quá đi thôi ... sao bây giờ anh em lại đến nông nổi thế này vậy ... híc híc ...
    BC
  5. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đó tựa đề là "có đôi khi "

    Có đôi khi giữa dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước vội vã chẳng ngờ ta để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu .
    -***EmyT4***-
  6. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mới phát hiện ra là ngay trong sân trường mình có 1cây hoa sữa . Mừng rú lên ,chả bù những lúc ở ngoài đường khi mà đi qua những phố có hoa sữa cứ phải cố hít hà mà chẳng có cơ hội được lấy hoa của nó . Bây giờ thì tha hồ vừa được ngửi lại vừa được cầm hoa nữa chứ . Thích quá !
    Mùa thu mà được ngửi hoa sữa và cảm nhận sắc thu đang về thì còn gì bằng nữa . Tiếc là thu đã qua và đông đã đến nhưng mà ko sao được ngửi hoa sữa là vẫn thích rồi .
    -***EmyT4***-
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Còn hôm nay ( hôm qua rồi ... ) thì fát hiện ra là tuyết fủ đầy khắp mọi nơi ... lạnh buốt giá , đâu đâu cũng chỉ một màu trắng ... trên những thân cây chỉ còn lại những cái cành khô khốc cũng trắng ... , bước đi trên đường cũng trắng .... ngay cả khi về chiều cũng vẫn thấy xung quanh một màu trắng huyền ảo .... và bây giờ lại fải lo toan thêm một chuyện chẳng lấy làm thú vị lắm với mấy thằng côn đồ bên này ... hừmmmmm ..... , lại có chuyện để vui rồi ... hì hì ...
    BC
  8. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hom kia moi phat hien ra gan nha minh van con huong hoa sua, hoa sua no muon..Hinh nhu day la nhung chum hoa sua con sot lai cua mua thu. Nam nay mai chang thay sang mua dung gi ca..Moi viec xay ra cu rap ron rap ron, con nguoi song trong nhung lo lang ban khoan cua cuoc song thuong nhat...Nhieu luc cam giac ra chi co minh ta voi mua thu, minh ta voi thien nhien de chang phai lo lang gi thi tot qua...Oi, cong viec va cong viec....
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  9. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu không đông vui nhộn nhịp như mùa xuân. Không nắng vàng gay gắt như mùa hạ, không tê tái buốt giá như mùa đông. Thu ta nghe có cái lành lạnh của heo may thổi về, nghe có tiếng lá vàng rơi xào xạc bên ô cửa nhỏ và đâu đây thoang thoảng hương thơm của hoa sữa. Có điều ta cảm thấy thu phảng phất một nỗi buồn man mác. Vậy thì tại sao nhỉ? Tại sao mùa thu buồn?
    "Thu man mác buồn - mùa thu ơi!"
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  10. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chợt thoáng mùi hoa sưa, nghĩ đến anh thật nhiều. Chắc giờ này anh đang làm gì. Em muon anh thanh than nhe, mai mai là..... của anh!

Chia sẻ trang này