1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười...toàn tập

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tungtran, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanthanhtuong

    phanthanhtuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bài viết khá thú vị
  2. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Chuận bị vào mùa thi, tặng các bạn Sv truyện này
    Sinh viên y khoa được học về tất cả các bộ phận của cơ thể người, tất nhiên khi đi thi cũng liên quan tới những vấn đề.
    Đề thi yêu cầu mô tả "cái ấy" của nam và nữ. Cô sinh viên không học bài ngồi cắn bút vì không tả được "cái ấy" của con trai. Thấy vậy anh chàng bên cạnh bèn giúp đỡ bằng cách mở ra cho cô ta tả thực. Cô gái mừng quá cứ nhìn vào đó mà tả. Giám thị trông thấy quát " Anh kia, cất tài liệu đi".
    Rất may cô gái đã làm xong bài. Bây giờ tới lượt anh chàng không tả được "cái ấy" của con gái cũng ngồi cắn bút. Thấy anh chàng tội nghiệp lại nghĩ anh ta vừa cho mình "chép bài" nên cô gái cũng mở "tài liệu" cho anh kia coi. Anh kia mừng rơn bèn cứ thế tả thực. Nào ngờ giám thị lại nhìn thấy. Ông ấy quát: "Cô kia, để tài liệu lên mặt bàn".
  3. yuezhong8486

    yuezhong8486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông bao giờ cũng cứng cỏi hơn phụ nữ! - một cô nàng quả quyết với bạn - đã bao giờ cậu nhìn thấy chồng cậu khóc chưa?
    - Thấy hoài! Lần nào đưa tiền cho tớ mà mắt "lão" chẳng rưng rưng.
  4. yuezhong8486

    yuezhong8486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vị thanh tra giáo dục quá tức giận về việc phòng học bên cạnh quá ồn ào và chạy sang tóm cổ một gã to tiếng nhất mang về phòng học. Ông ra lệnh:
    - Hãy ngồi vào hàng ghế cuối cùng và ngậm miệng lại!
    Một lúc sau cậu học sinh lớp bên cạnh rụt rè mở cửa và ấp úng yêu cầu:
    - Thưa thầy thanh tra, xin thầy tha cho thầy giáo của chúng em!
  5. yuezhong8486

    yuezhong8486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Chỉ bó tay trước bệnh ngu
    Hai người bạn chơi thân với nhau làm việc trong một xưởng mộc. Một hôm, một người sơ ý bị lưỡi cưa máy cắt đứt cánh tay. Anh bạn đồng nghiệp bèn gói cánh tay bị đứt lìa vào túi nylon và đưa nó cùng với người bị nạn tới bệnh viện để gắn lại.
    Hôm sau, anh ta đến thăm bạn và thấy người kia đang chơi tennis.
    - Không thể tin được! - Anh chàng thốt lên - Y học hiện đại quả là kỳ diệu.
    Một tháng nữa trôi qua và hai người bạn lại trở về xưởng làm việc. Vận xui dường như vẫn chưa chịu từ bỏ họ và anh chàng mới ra viện lại phải vào viện, lần này với một cẳng chân bị lưỡi cưa cắt lìa. Cũng như lần trước, người bạn gói cái chân vào một túi nylon và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Hôm sau, anh ta vào viện thăm bạn và thấy người kia đang đá bóng.
    - Không thể tin được! - Anh chàng thốt lên - Y học hiện đại quả là kỳ diệu.
    Lại một tháng nữa trôi qua, khi người bị nạn bình phục, hai người bạn trở về xưởng mộc làm việc bên nhau và lần này, anh chàng lơ đễnh gặp tai nạn khủng khiếp, bị lưỡi cưa cắt cụt đầu. Vẫn như lần trước, anh bạn gói chiếc đầu vào túi nylon và đưa nó cùng với thân thể người đồng nghiệp đến bệnh viện để gắn lại.
    Hôm sau, anh ta tới bệnh viện thăm bạn nhưng tìm mãi không thấy đâu. Gặp bác sĩ ngoài hành lang, anh ta bèn hỏi:
    - Thưa bác sĩ! Hôm qua tôi đưa bạn tới đây để nối lại đầu. Anh ấy đâu rồi?
    Bác sĩ nghĩ một phút rồi đáp:
    - Xin lỗi nhé! Lần này chúng tôi đành chịu bó tay vì có thằng ngu nào đó đã gói đầu anh ta vào trong túi nylon làm anh ta bị chết ngạt
  6. yuezhong8486

    yuezhong8486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Trên chuyến bay nọ,có 2 người doanh nhân nam và nữ ngồi chung 1 dãy...cô nàng rất mệt đang lim dim thì anh kia bắt chuyện.
    M:để không khí bớt căng thẳng chúng ta có thể ra vài câu hỏi giải trí ko?Nếu cô không trả lời được thì trả tôi 5$ còn nếu tôi không trả lời được sẽ trả cô 100$.....cô đồng ý chứ và bắt đầu câu hỏi của mình:đố cô ai là người phát minh ra bóng đèn điện.....
    Cô gái móc bóp ra 5$ đưa cho người đàn ông rồi hỏi:Con gì sáng có 3 chân,chiều có 2 chaân,tối còn 1 chân....
    Người đàn ông suy nghĩ mãi mà tìm mọi cách kể cả điện thoại hỏi thăm mọi người và truy cập internet cũng ko thể nào biết câu trả lời bèn móc 100$ đưa cô gái nọ.
    Sau khi cầm 100$ và ngủ tiếp.Tức giận người đàn ông hỏi:Sao cô ko trả lời cho tôi biết con đó là con gì??????????
    Cô gái lẳng lặng ko nói móc bóp đưa người đàn ông 5$ và tiếp tục ngủ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. yuezhong8486

    yuezhong8486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên Đức :
    - Tình yêu là cặp tiền đạo hiểu ý nhau trong trận đấu.
    Sinh viên Pháp:
    - tình yêu là ngục tù giam giữ phạm nhân không phân biệt giới tính.
    Sinh viên Mỹ:
    - Tình yêu là phản ứng nhiệt khi có tầng số dao động bằng nhau.
    Sinh viên Anh:
    - Tình yêu là phản xạ có điều kiện, không cần dạy, chẳng cần học.
    Sinh viên Nhật:
    - Tình yêu là biệt dược phòng chống Aids hiệu nghiệm nhất.
    Sinh viên Hàn Quốc
    - tình yêu là sức mạnh bản do vật chất quyết định
    Sinh vien VN:
    - tình yêu là sự thử thách sức mạnh của đồng tiền và địa vị(!)
  8. thanhtam_icq

    thanhtam_icq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chưa ngán ai
    Tại một làng nọ có một vị sư rất là đức độ. Ông luôn giúp đỡ mọi người, ai cũng rất cảm mến. Ông tu tại một ngôi chùa tuy không lớn như Thiếu Lâm Tự bên Trung Quốc nhưng nói chung là khá lớn và nổi tiếng. Ngôi chùa có sân, có vườn cây ăn trái. Một ngày kia có một thằng nhỏ trong làng lén vào chùa hái trộm xoài bị nhà sư bắt được, không cho hái nữa.
    Thằng nhỏ tức lắm mới về mách ba nó, nói rằng sư đã chửi nó, đánh nó. Nghe vậy, ông bố nổi giận chạy lên chùa kiếm sư.
    - Thưa Sư, lâu nay con rất kính trọng Sư và xem Sư như là cha mẹ. Thế sao Sư lại chửi con tui vậy?
    Nhà sư rất từ tốn, lui lại 3 bước và nói:
    - Adidà Phật, bần tăng chưa chửi ai bao giờ.
    Ông bố đang trong cơn nóng giận, nói tiếp.
    - Sư chửi nó thì thôi chứ, sao Sư lại đánh nó, nó là con nít mà.
    Vị sư cũng rất hiền hòa, từ tốn lui lại 3 bước, chắp tay trước ngực, Sư nói:
    - Mô Phật, bần tăng chưa đánh ai bao giờ.
    Ông bố tức qua, quát vào mặt sư:
    - Sao Sư chối hoài thế, Sư dám đánh con tui, sao Sư không dám nhận. Có ngon thì đánh tui luôn nè.
    Vị sư vẫn lui lại 3 bước và nói:
    - Thiện tai, thiện tai. Bần đạo chưa ngán ai bao giờ!
  9. ttk40

    ttk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vova và Anna đang chơi ngoài vườn, một phút toả sáng, Vova đề nghị Anna và mình so sánh thân thể xem ai hơn ai. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, Anna phát hiện ra là không có cái mà Vova có. Anna buồn lắm, khóc ầm lên và chạy về nhà.
    Mẹ Anna hỏi:
    - Làm sao con khóc (nghe như Tấm - Cám ấy nhỉ)
    Anna tức tưởi:
    - Con không có cái mà bạn Vova lại có, ở chỗ này này - Anna chỉ cho mẹ xem.
    Mẹ Anna nói:
    - Con ra bảo thằng Vova rằng: "Mẹ tớ bảo, tớ chỉ cần có cái này, sau này tớ sẽ có rất nhiều cái như của cậu"! (Theo mình có khi còn tốt hơn nữa)
    [​IMG]
    Được ttk40 sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 11/06/2004
  10. alhambra279

    alhambra279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    jlkjsalđjsljalkjsđlákjlksạ

Chia sẻ trang này