1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười trong Cuộc sống - Các thành viên giới thiệu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi RAFF, 10/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    NỤ CƯỜI
    Một nụ cười không làm mất mát gì cả nhưng lại ban tặng rất nhiều, nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khỏang khắc phù du nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời, người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười và người nghèo hèn tột cùng cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có. Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gây dựng thiện chí trong làm ăn và làm lớn manh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn mỗi khi ta mệt mỏi, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền, nụ cười cũng như tình yêu, không thể mua bán hay vay muợn hay thậm chí đánh cắp từ người khác, bởi vì khi đó nó chỉ là cái gì đó kiên cường và vô nghĩa. Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn, không hề gì ! bạn cứ trãi lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn, họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết. Hãy tươi cười với người khác, chúng ta chẳng những không mất gì cả mà trái lại sẽ nhận được rất nhiều.
    Sưu tầm.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em Cua à..việc gì vậy,nghiêm túc chứ...tối anh đang rảnh...cho anh xin cái YM của em nhỉ???!!!
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi em, đừng dối trái tim mình
    Đau đớn lắm phải không, chiều vừa đi qua ngõ
    Nắng có còn tìm điều gì trong cỏ
    Hay cũng buồn dấu nuối tiếc xa xôi...
    Hãy khóc đi em, để còn tìm được chút bình yên
    Dẫu nhỏ nhoi - là tất cả - anh và yêu thương ấy
    Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi, cách xa nhiều vẫn có một niềm tin.
    Hãy khóc đi em, nỗi nhớ có thành tên
    (Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy)
    Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh.
    Hãy khóc đi em, đừng dấu mình cho bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
    Em đã dám yêu bằng từng hơi thở
    Hơi thở cho em và hơi thở cho anh.
    Hãy khóc đi em, làm sao được lãng quên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế - Ngơ ngác và xa lạ
    Dẫu thêm một người vẫn chống chếnh một bên.
    Hãy khóc đi em, không vì những gì đã trao anh
    Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc
    Anh đi qua em lặng im và chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng dần xa.
    P/S all : Hafy khóc đi ... rô?i sef lại mi?m cươ?i
  4. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Biết anh chẳng thích đâu
    Lông mày em mãi kẻ
    _Đừng trách em anh nhé
    Dù không phải lần đầu
    Biết anh chẳng thích đâu
    Em đi cao đôi guốc
    _Anh ơi xin đừng trách
    Ngã rồi em sẽ quen
    Biết anh vẫn dễ ghen
    Em đi cùng bè bạn
    _Anh ơi,xin đừng giận
    Bao việc ,cần không anh
    Biết anh thích màu xanh
    Em mặc màu áo đỏ
    _Đừng trách em, anh nhé
    Em không muốn dối mình
    Khi mọi điều anh thích
    Em dễ dãi vâng lời
    Thì hai ta lúc ấy
    Chỉ còn mình anh thôi

    Phố vẫn thế-Ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người vẫn chống chếnh một bên

  5. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    A smile brings inspiration to the discouraged,
    cheer to the sad, and warmth to the troubled.
    It creates goodwill and a feeling of friendship.
    A smile only takes a moment,
    but its memory can last forever.
    So share some smiles.
    Give someone a beautiful day!
    I''m sending you the biggest smile
    ever in hopes that you''ll have a beautiful day.
    Then smile now
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi với cô bạn "mới"!định đếm xem nàng cười bao nhiều lần trong lần đầu gặp gỡ!Trời!ai mà cười lắm thế ko biết!Chịu chẳng đếm được!mà hôm nay mình cười cũng nhiều quá,hay quá tìm lại được bản thân rùi!Cảm ơn"...." nhiều
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đến vội vã, đi vội vã, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được nụ cười của người bạn trong một lần tình cờ lang thang hồ Trúc Bạch, nụ cười còn trẻ quá mà sao vương đầy ưu tư, đến nao cả lòng !
    Mai về xanh ngắt lời thơ
    Miên man sóng vỗ trong lơ ngơ sầu

  8. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Một sáng đầu đông,vừa đi dự liên hoan chào mừng 20-11 về,và vừa bị bùng với lý do,hôm qua ai cũng say nên không nhớ gì..hixxx....Mình cũng chẳng biết mình có say không,nhưng hôm qua cũng có mấy người không đến nhé...hôm kia (17) sinh nhật bác Vô Thường Ca nên hôm qua hẹn cả nhà đến Vô Thường cốc ăn uống...cuối cùng...hixxxx...bị bỏ bom...may thay lại lồ á được cho chị Gungcayvn và kết quả là phải để đứa bạn đèo về vì tuy chưa đến nỗi không biết gì ..............nhưng chắc cũng nhìn ra bác VTC có .............hai cái đầu...
    Hôm nay nước hồ hoàn ... xanh lắm đấy !!! Mùa đông mà vẫn có nắng,trời mới đẹp làm sao...nhớ đến bao nhiêu người...mà không liên lạc được với ai...sao lên đây thấy bao nhiêu tin nhắn cho mình...hixx..vui...!!!!
    Nụ cười và nước mắt,trong cuộc sống luôn có cả hai,chỉ luôn hi vọng rằng,tất cả mọi người,hãy cười khi buồn và bật khóc khi vui !! Như thế nhé....và hãy sống thật với cảm xúc của mình...bởi những lời nói dù cho rằng sáo rỗng,biết đâu,vẫn thấm đượn tình cảm chân thành,những người bạn cho dù không hiểu ta,không ở bên ta khi ta cần,nhưng chỉ cần,ta thấy họ nhớ đến ta,thì cái cảm giác hạnh phúc như lúc này,là không gì so sánh được,và chắc chắn,dù cuộc sống đổi thay,vẫn giữ mãi mãi trong lòng cảm giác của ngày hôm nay,một ngày đầu mùa đông có nắng vàng !!!
    I Loves U
  9. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này