1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỐI TUẦN CHÚNG MÌNH THƯỜNG LÀM GÌ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi EmgaiHaNoi, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secret_garden

    secret_garden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà chăm lo cho chồng con
    Được secret_garden sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 19/02/2004
  2. ACM

    ACM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hê ai lam husband em nay cũng sướng nhẻ
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Có thấy sướng gì đâu



    And YOU who though I was just only friend........


  4. secret_garden

    secret_garden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Gì đấy hả true béo ?,gớm,các anh chỉ được cái nói mồm ,đến lúc có vợ như thế thì lại chẳng không suốt ngày đi với hàng nọ họ kia đấy ? rồi về lại làu bàu " được có ngày nghỉ cũng không để cho người ta yên " ,ơ hớ,true béo nhỉ ?
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ giữ bí mật , tớ sẽ im lặng như một nấm mồ và tớ sẽ không nói cho ai biết rằng cuối tuần tớ sẽ : Dẫn bạn gái đi chơi

    Love is at first a look,
    And then a smile,
    And then a word,
    And then a promise,
    And then a meeting of two among flowers .
  6. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Sướng cún giè mà sướng. Chăm lo có nghĩa là nó "chăm" mình thật béo tốt để mình có sức "lo" làm việc nhà giùm nó ngày cuối tuần. Thế đấy, có mỗi cuối tuần bị thế thì sướng cực... nhỉ
    Sống chung trong một cơ thể với Kuckut
  7. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    À quên. Về phần mình thì làm gì nhỉ? Dạo này mất mịa nó hết khái niệm về không gian lẫn thời gian, ngày nào cũng như ngày nào <---- hình như là thế
    Sống chung trong một cơ thể với Kuckut
  8. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Hè ! Ngủ 1 giấc thật sâu, dọn dẹp. Chiều dậy đi mua đĩa. Tối đi chơi ! Sướng nhật ngày weekend !

    Minh @
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    ngủ đến khi nào chán thì thôi thế mà chưa khi nào thấy chán cả
  10. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ngủ, chat, đi chơi.xem tivi
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


Chia sẻ trang này