1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối tuần người HD chơi gì, ở đâu?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi lead8x, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Xin lưu ý với các bạn:
    Các bạn vào topic này, chủ yếu là để bàn luận về những điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố Hải Dương nói riêng và trên cả tỉnh nói chung. Vì thế, không đi quá xa nội dung của chủ đề!
    Tất cả những bài viết mang tính bình luận ngoài nội dung, chúng tôi sẽ xoá bài viết mà không càn giải thích nhiều.
    Vậy rất mong các bạn hợp tác và có những bài viết thật hay, có ý nghĩa cho HDC.
    Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm
    thân
    hanh114212
  2. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0

    quá chuẩn luôn!!!!
    thôi thì để khởi đầu mới tôi lại xin mạn phép.....thuật giới thiệu với các pác 1 vài điểm vui chơi mới nhé.Hy vọng múa tí đao tí kiếm trước mặt anh tài Hải Dương coi như là ............chào hỏi
    Lần trước gửi tới anh em chỗ uống cafe, còn lần này thì gửi tới anh em cũng như chị em biết chỗ anh em có thể lui tới (thường là sau 10h đêm. Méc chị em 1 chút để có gì khi nào cần tìm thì có thể qua đây....)
    Chỗ uống rượu ở Hải Dương
    Nói thật với mọi người nếu hay coi phim Hàn Xẻng thì chắc ai cũng biết là người ta hay có mấy quán rượu vỉa hè phải không? Trời lạnh mà có chỗ ngồi như thế thì tuyệt biết mấy.
    Hải Dương mình tuy không có cái lều kiểu như thế nhưng mà cũng có chỗ ngồi vỉa hè như vậy. Nhưng nói trước là em chỉ giới thiệu thôi và cũng không khuyến khích các pác tới lắm đâu. Chỉ khi nào cảm thấy vui vẻ và muốn uống một chút. Thực ra rượu cũng tốt cho tiêu hoá và sức khoẻ lắm nếu biết dùng đúng liều lượng và hợp lý. Còn cứ uống tống uống tháo lấy được thì thôi chỉ hại gan chứ làm gì.
    Trên đoạn đường Phạm Ngũ Lão đối diện nhà Thế giới di động có ít nhất 2 quán, đi quá lên 1 đoạn về phía trường Lê Hồng Phong cũng có 1 quán. Quá lên tí nữa tới cái Cống đâm sang viện 7 cũng có 1 hàng.
    Trên đường Hoàng Văn Thụ cũng có 1 quán, gần ngay đầu đường Lý Thường Kiệt.
    Ra ngoài đường Bạch Đằng có mấy quán nhưng có 1 quán rượu dừa uống khá tuyệt. Chị em nào cũng có thể uống được bởi mùi thơm của dừa. (nhưng chỉ với quả nào đã qua nước thứ 2 thôi, mà thường thì tới nước thứ 2 là nhẹ đi rồi.)
    Ra ngoài đường Thanh Niên thì có nhiều. Trên đoạn trường Nguyễn Trãi, xuống cuối đoạn đường Tàu thì có 1 cài quán vỉa hè.
    Nói chung mấy quán này cũng tạm ổn. Về vị trí cũng như chất lượng phục vụ khỏi bàn. Về giá trị của công việc có đảm bảo hay không mỹ quan thẩm mỹ phục vụ công tác ngắm đường phố thì cũng miễn bàn luôn bởi đã đi uống rượu đêm thì bàn làm gì nữa.
    Quan trọng là mấy quán này uống cũng được. Anh chị em nào không uống được rượu gạo thì tốt nhất là ta cứ voka mà dùng, an toàn và cũng tiện nhưng hơi đông đô tí chút bởi 1 chai voka nhỏ của Hà Nội cũng không phải rẻ lắm. Tuy nhiên, như em nói chuyện uống rượu không kêu gọi thành tích nhiều mà kêu gọi tính tự giác văn minh khi dùng rượu thì 1 chai nhỏ là ok rồi. (còn mấy người thì tuỳ các bác - khuyến khích 3 người trở lên.)
    Còn mấy chỗ nữa nhưng đều là nơi mà kèm theo ăn uống linh đình. Mấy chỗ trên chỉ kèm theo cá chỉ vàng, mực, cá bò, và củ đậu thêm trà đá thôi.
    Có chỗ nào thiếu thì mời..........anh em bổ sung cho em.uống cũng nhiều nhưng chẳng được lại bao nhiêu.....biết đâu ta lại gặp mặt trong lúc........................
    Được moinguoichao sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 28/07/2007
  3. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Thèm rượu quá xá là thèm . Muốn về quê ăn chơi, đập phá , uống rượu bét nhè mà không được . Hic , các bạn biết chỗ nào ở Hải Dương có bán thịt chó ngon không , lúc nào tớ về rủ các bạn đi đánh chén một bữa cho đã đời.
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hey ah! Chú Vinh ở bên đó thiếu thịt chó nên nhớ quê hả!
    Yên tâm, không cần địa chỉ, cứ để đến khi nào về quê thì sẽ biết!
    Chú cứ chuẩn bị tình thần đi!
  5. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    úi thịt chó thì món khoái khẩu của em đấy pác àh.
    Hải Dương cũng nhiều quán thịt chó ngon lắm. Chẳng thua kém gì với Nhật Tân - Hà Nội đâu pác àh. Ăn mua về nhà cũng được mà ra quán ngồi ăn cũng ok. Nói chung là ok tất. Còn mấy chỗ ăn thịt mèo nữa cơ đấy pác ạ. Nhưng nói thật nhé, muốn ăn thịt mèo ngon thì phải về tận Ninh Giang pác àh. Có lòng mèo rán ngon tuyệt. Ròn, ngậy, thơm, và nói chung là tuyệt cú mèo. Thơm phức phừng phực. Lúc đầu em cũng không ăn được nhưng nói thật không phải tả nhé, nước bọt trong miệng có cứ trực tuôn ra và ăn thì thôi rồi. Khủng khiếp ngon luôn.
    Trở lại thịt chó. em biết mấy chỗ nhưng cũng chỉ mua về nhà ăn thôi chứ cũng chưa ăn tại quán bao giờ. Ngoài đường Ngô Quyền về phía vườn Sinh thái Thanh Bình có 1 quán mới mở, rộng rãi, thoáng mát và nói chung là sạch sẽ. Nếu không thì cứ ra chợ Bắc Kinh mua về nhà ăn thoải mái. Bán đầy.
    Còn không thì mời bác ra đường Thanh Niên thì phải????!!!!! Không nhớ đúng không nhưng mà nói chung ngoài mấy chỗ đấy thì em cũng chịu. À có size=2]quán Lưu Kỳ trên đường Thanh Niên. Đối diện với quán kem mới mở ở trên đảo Coóc ấy. Cũng không tệ lắm.
    Được moinguoichao sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 29/07/2007
  6. Gatronghoa

    Gatronghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  7. chimcut36

    chimcut36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người bàn tán rôm rả quá:, em mới lên ttvn lăng quăng thế nào đúng vào box quê nhà, sắp tới về quê roài có dịp vui chơi. hic mà công nhận rằng ở HD buồn quá, TP thì bé, đi dạo thì tý là hết TP, đi cafe cũng có vài quán. kô biết đợt này về có gì mới kô. hơn 1 năm rồi mới về.
    còn đi nhậu nhẹt thì em kô biết, đi nhậu với bạn thì ngồi uống nước ngọt thoai, uống được 1 chén rượi nào chết liền, hic cái số em nó kô được uống mấy bác ạ
  8. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
  9. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đ/c nào giải thích cho tớ "gà Mạnh Hoạch" nó là cái giống gì với, mí lại nó có bao nhiêu món?! Thấy có vẻ nổi lềnh bềnh ghê!
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    @ đầu trần: Gớm, bác cứ hỏi khó!
    Em nói thật với bác là nó nổi thật, nhưng chưa bao giờ em thưởng thức cái món này! Nghe đồn là nó có mỗi món sở trường là: Lẩu gà lá ngải!
    Mà cái món này thì em ở nhà đánh chén liên tục rồi. Phải nói là ngon và bổ thật đấy!:D
    Ah, hình như nó còn vài ba món nữa thì phải!
    1. Gà trọi xào giòn xả ớt. "chả biết có đúng không nữa"
    2. Gà hầm thuốc bắc.
    3. Gà rang muối
    4. Chân gà nướng "cái này chắc là biện pháp đối phó thôi, chứ món này ngon nhất vẫn ở khu phố cổ Hà Nội".
    Em còn thấy cái món rất đặc biệt nữa, đó là món "gà tươi", chứ không phải món "gà khô".
    Ai biết thêm thì chia sẻ với mọi người nhá!

Chia sẻ trang này