1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối tuần rủ nàng đi chơi nàng ko đi , em nên đến nhà nàng chơi chứ ạ ? hay là phải làm sao ? ( Nàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhsanghaoquang, 06/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    wen nhau gần năm rồi nàng chưa lần nào gửi tn hỏi han mình cả , chờ nàng đong thì khó lắm .
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    bác nói thẳng với nàng...anh đến nhà em chơi nhé.Xem nàng phản ứng sao...đừng lù lù đến...cũng có tí vô duyên lắm ý.
  3. kenlort

    kenlort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    đi cafê ngồi nói chuyên suông hả bác
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    nói chung phải làm sao cho cáo thấy thoải mái thì rủ đi đâu mà chả được... còn ngồi mà đợi cáo mời đến nhà chơi thì còn nghỉ khoẻ dài dài...
  5. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nàng đã từ chối đi chơi rồi thì đừng đến, làm người khác khó chịu. Nàng ko đi chơi với bạn chắc là fải có lí do, tốt nhất nếu muốn đến nhà nàg chơi thì fải gọi điện trước, ko thì khó xử lắm hj
  6. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    làm thế nào cho cáo thấy thoải mái, ko nhất thiết phải đến nhà cáo
    cáo ko đi riêng với bạn hản có lí do? cố gắng tìm hiểu
    mà bạn đã rủ cáo đi mấy lần rồi?
  7. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu hỏi nhỏ trong mảng làm em đau đầu quá .
    Đi được 2 lần rồi ạ , lần thứ nhất rủ nàng đi chơi thì 4 lần thất bại mới i đựợc 1 lần ,lần 2 cũng phải mất 2 lần thất bại . Giờ muốn rủ nàng lần 3 mà thất bại cũng 2 lần rồi . Không biết nàng đang chơi bài gì đây .? Muốn rủ nàng cuối tuần đi chơi để nói luôn tình cảm của mình xem phản ứng thế nào , mà nàng từ chối nói sao được . Không biết nên đến nhà nàng gọi nàng ra cổng nói chuyện luôn cho nhanh ko nhỉ ?
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    cẩn thận giống một số thằng bạn mà tôi chơi cùng, đến cưa cô em, cô đấy ghét tống bà chị ế, già ra tiếp cuối cùng đến khi cưới cô dâu lại là bà chị già kia.
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20

    [/quote]
    cẩn thận giống một số thằng bạn mà tôi chơi cùng, đến cưa cô em, cô đấy ghét tống bà chị ế, già ra tiếp cuối cùng đến khi cưới cô dâu lại là bà chị già kia.
    [/quote]
    Nói như bác thì đấy lại là một kết thúc có hậu mà...
  10. clo_tido

    clo_tido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    cá nhân em thì hok thik boy đến nhà chơi.. Ngồi nói chuyện ở nhà mình kỳ lắm

Chia sẻ trang này