1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười và hát hay thơ thì vào đây hehehehhe

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi nong_danvn, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Cười và hát hay thơ thì vào đây hehehehhe

    nếu ai có bài hát nào hay và buồn cười thì vào đấy post cho mọi người thưởng thức, em xin mở màn = 3 bài thôi nếu hay thì bình chọn nhé:


    BÀI 1:
    Nhà em bố em làm cán bộ tường thật là cao ,có 2 con chó xù ,nhà anh có con đường ngoại ô khách thưa đèn dầu thắp cho chạy từng đêm.Tuổi em như hoa mới nở ,vạn người thầm mong đưa đón chân em.Xót xa tôi có xe thồ nốp mòn phanh lại đứt lên đành hẹn sang năm.. bác nào thuộc nữa thì thêm vào nhé

    tao cuốc mày
  2. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Thơ thẩn thẩn thơ:
    Cho tôi mượn 1 nghàn
    Ngày mai tôi đưa 1100
    1000 ngày mốt đưa 1200
    Tuần sau đưa 1600
    Đầu tháng đưa gấp đôi
    Không cho mượn đồng nào
    Còn sủa tôi như chó
    Năn lê nàng vẫn cứ ko là ko
    Nàng rằng mời anh đi mượn chỗ khác
    = không nàng cho 1 tát là hết răng ăn chè

    anh cưa em
    tao cuốc mày
  3. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ đời học sinh thật trong veo
    1 mối tình còn bé tẹo teo
    Mắt biếc cho lòng hơi gợn tí
    Miệng cười khoé mắt khẽ đưa voè
    Thư xanh đá ném trao ai đó
    Mực tím vương buồn đêm vắng teo
    Muốn lời yêu mà chẳng được
    Đường vào Cao Đẳng cố mà leo
    anh cưa em
    tao cuốc mày
  4. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    hôm qua bác vẫn listen to radio
    hôm nay bác đã go to quan tài hehehhehehehhêhh
    Đêm nay bác ko ngủ
    Ngày mai bác ngủ bù
    Anh đội viên gật gù
    Đời bác này khôn thật
    Anh đội viên xuống tấn
    Chuyển sang thế xông phi
    Bác cười hiihihihi A thằng này có võ
    tao cuốc mày
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    mà anh nè, em có ý kiến thế này nha. Thay vì post mấy bài thơ kiểu này sao anh không kêu gọi mọi người post các bài thơ và bài hát về Vimaru đi, thế có phải là hay hơn không? Nếu được như thế thì em có thể biết thêm được chút ít về vimaru mà. Hìhì, thế nào, anh thấy ý kiến của em có hay không ạ?​
    Được linhmeomeo sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 04/01/2003

Chia sẻ trang này