1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới vợ chỉ vì lo cho bố, có nên không???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 19/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Cưới vợ chỉ vì lo cho bố, có nên không???

    Đây là câu chuyện của thằng bạn rất rất thân với mình - Một người đã cùng mình trải qua biết bao khó khăn thời phổ thông, giờ bạn ấy đang gặp một vấn đề về tình cảm mà có lẽ là mình cũng không còn giúp gì đc nữa..Nhưng vẫn muốn hỏi mọi người làm như vậy liệu có tốt??

    Quen nhau 3 tháng, nó thừa nhận chưa hề yêu nhưng vẫn cưới (1/8 lịch mình sẽ cưới)..Kể ra thì mọi việc mấu chốt cũng bắt đầu từ mình.

    Bạn gái mình là bạn của Ngọc - người sắp là vợ thằng bạn mình hiện giờ..Thời gian trước cô bé chia tay với bạn trai và thường xuyên nhờ mình làm mai 1 thằng bạn cho. Một lần mình ghé tiệm truyện, nói đúng hơn là ghé nhà bạn gái mình chơi (cô bé Ngọc này có 1 tiệm truyện, mặt bằng thuê ở sảnh trước của nhà bạn gái mình). Hôm đấy gf mình đi học chưa về, mình ngồi tán dóc với pé Ngọc, pé cứ đòi làm mai mãi..Chột dạ, mình gọi cho thằng bạn thân nhưng nó đi làm không đến được..Mò mẫm danh bạ gọi cuối cùng cũng 1 thằng chịu đến - đó cũng là 1 thằng học chung phổ thông và cũng là bạn của thằng Nhân (bạn thân mình).

    Thời gian đầu Phong (thằng mình mới làm mai) và Ngọc đi chơi với nhau cũng khá thân mật..Một buổi tối ngày nọ, có 1 thằng bạn nữa rủ cả đám lên nhà nó quậy chơi 1 bữa, thế là hôm đấy có cả Phong, Ngọc, Nhân, Mình và gf với thằng chủ nhà.

    Ăn uống vui chơi xong kéo nhau về bình thường, đến hôm sau thì cô bé Ngọc gọi đt cho mình và đòi mình làm mai thằng Nhân cho pé...Pé thích thằng Nhân hơn thằng Phong.

    Mình nói cho thằng Nhân nghe, nó trả lời rất chảnh "Nó muốn thì cứ tự mà kua tao đi"..Thằng Phong cũng biết sơ sơ chuyện (nhưng ko biết là con Ngọc thích thằng Nhân) và nó còn thách lại thằng Nhân "Mày kua được nó tao chung mày cái lẩu"..Thằng Nhân vì tự kiêu và muốn "cho tụi bây nhậu 1 bữa miễn phí" nên đã đong đưa với pé Ngọc (trước đó thì nó ko có ý định đó vì nó nói không thích ngọc). Rất dễ, Ngọc đã đeo theo Nhân như đĩa mà chẳng cần tuyệt chiêu kưa kẩm gì nhiều...

    Thằng Phong chung độ và cả đám bạn ngồi tâm sự với nhau và chuyện giữa 2 thằng nó cũng giải quyết, Phong nói không xen vào nữa "Tao không vì 1 đứa con gái mà làm ảnh hưởng đến tình bạn mấy năm nay đâu" <-- Phong nói.

    Nhậu xong xuôi, thằng Nhân quá xỉn không chạy xe về đc (tửu lượng nó kém nhất)..Thằng Phong liền gọi đt cho Ngọc kêu lại rước Nhân, còn mình thì chạy về nhà gf nằm nghỉ mệt.

    Một lát sau tỉnh táo mình gọi cho con Ngọc hỏi chở thằng Nhân về tới nhà chưa?? "Em đang ở trong nhà nghỉ với anh Nhân, cho ảnh ngủ", mình tưởng nó đùa nên cứ bảo "anh hỏi thiệt, đừng giỡn"..."Tao đang ở nhà nghỉ AT với nó nè mày ơi, tao mệt quá ngủ thôi chứ ko có gì đâu" <-- giọng thằng Nhân..

    Sáng hôm sau 2 thằng đi cafe với nhau và nó đã nói là "Mày nghĩ sao tao vô đó mà nằm ngủ..Mà nó tự chở tao vô chứ tao đâu có kêu, tao kêu nó chở về nhà mà nó chở tao zô đó, tao ko biết gì hết".

    Nay đã 3 tháng, và mới đây mẹ của Ngọc không biết tại sao mà lại biết chuyện thằng Nhân đã quan hệ với Ngọc (con Ngọc vẫn bình thường không hề có thai gì cả)..Thế là bã đòi thằng Nhân cưới liền bằng được, gia đình của con Ngọc học thức không cao nên khi biết chuyện chửi thề đụ *** rất kinh. Ba nó thì đã 70 rồi, nhà có 2 anh em nhưng năm 12 anh nó cũng đã mất vì ung thư gan rồi..Mình đã khuyên nó đủ điều là "chuyện đó rất bình thường không nhất thiết mày phải lấy nó sớm như vậy"..Nhưng nó nói "Tao cũng không muốn có vợ, chơi chưa đã gì hết, mới 21 tuổi thôi..Nhưng nghĩ ổng cũng già cả rồi, có nó về lo cho ổng tao cũng đỡ lo, thêm 1 miệng ăn chắc tao lo đc mà".

    Nghĩ cũng xót nên mình không còn biết khuyên thế nào nữa, mình thì lại không có kinh nguyện gì về chuyện vợ chồng. Mọi người thấy có nên cưới hay không? Con Ngọc có chắc an phận lo cho bố chồng không? Nói đã nói thẳng là không thích Ngọc nhưng nó vẫn cưới, như thế liệu sau này hạnh phúc?? Còn 10 ngày nữa sẽ cưới, nếu mọi người thấy không ổn thì xin chỉ cho mình cách khuyên bạn và cách giải quyết.
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Ko tình yêu - ko hôn nhân. Đấy là quan niệm của tớ
    Nhưng bạn ấy đã quyết 10 ngày nữa cưới rồi thì liệu có thay đổi đc j. Bạn đã nói nhà gái rất chợ búa, chửi bới này nọ, đấy là lúc còn chưa đi tới hnhân, nay đã qđịnh, dứt ra là khó khăn vô cùng.
    Theo tớ thì cô ấy chẳng tốt mấy, đã chủ động đeo bám lại còn chủ độg đưa vào nhà nghỉ, cả vụ mẹ cô í biết chắc cũng do cô í nói ra thôi.
    Mới 21t đã đèo bòng thêm 1 cô gái ko biết có nết na, hiền thảo và nhất là ko tình yêu thì cũng khó.
    Nhưng để dứt ra bây giờ, bạn của bạn cần có quyết tâm lớn và phải lường trc rằng sự việc sẽ ầm ĩ kinh khủng đấy
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Anh em rút kinh nghiệm là uống rượu ít thôi không thì Gái nó úp cho không biết đằng nào mà lần.
    KHuyên đc jì nữa bây jờ! Chuẩn bị lo tiền mừng đi là vừa!
  4. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đâu đơn giản mà quyết định cưới rẹt rẹt vậy.Mới 21t cưới về rồi thấy tùm lum chuyện cả ra.Đó là chưa xét con bé Ngọc có vẻ ko hiền gì,tìm bạn trai,úp sọt,kể với mẹ...xem ra nó vạch đường để nuốt thằng bạn chú dễ không.
    Tôi nghĩ không nên.Gia đình con kia chửi kệ cha nó chứ,ko phải nó giao hàng thì bạn chú ăn được à.Chưa dị mặt còn chửi cái gì.
    Dù sao tôi vẫn nghi ngờ tính chân thật trong câu chuyện của chú
  5. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Có hiếu thế còn gì, cưới đi ko hợp sau chia tay
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chậc !!!
    Con gái bây giờ........
    Con trai bây giờ........
    Mình đã già rồi, theo không kịp lớp trẻ....hic
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    không yêu thì cưới làm dề cho mệt, sau này hối kô kịp
  8. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Câu chuyện là thật 100%, mình biết nó cũng muốn dứt ra lắm..Có nhiều lần nó đòi chia tay nhưng con nhỏ kia cứ doạ tự tử này nọ...Nó sợ nên vẫn cứ tiếp tục, và bây giờ mọi chuyện như thế đấy.. Làm thế nào để dứt ra êm xuôi?? Chứ theo mình nhìn thấy kiểu này có cưới thì bọn nó cũng không có hạnh phúc gì. Cưới xong ly hôn thì cũng phải phân chia tài sản này nọ (cái này mình có nói với nó rồi nhưng nó cứ mặc kệ, có lẽ nó sợ dư luận hơn), nó nói là sẽ không làm giấy kết hôn gì sất thì khỏi lo phải chia nhưng liệu bên kia có chấp nhận???
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    nghe bác kể thì thấy em gái kia có vẻ là người hem tử tế,con gái j mà chủ động đưa con trai vô nhà nghỉ là sao.Mà cũng như bác nói,gia đình e này cũng có vẻ o tử tế nốt,đụng chuyện là chửi bới chả ra j,kiểu này,tốt nhất là đừng có cưới về.Nếu e kia làm căng
    quá thì phải kiếm cớ trì hoãn đám cưới.Cứ bảo bạn bác tỉ tê với e í,chúng mình quen nhau chưa lâu,nếu cưới ngay thì bỡ ngỡ quá,h e cho anh thời gian,chúng mình cứ yêu nhau khoảng 1 năm,để anh hiểu e hơn,điều chỉnh mình phù hợp với e,rồi hẵng cưới.Rồi qua thời gian,thấy nó tốt thì bạn bác tính típ,còn o tốt thì có thời gian mà nghi cach thoát ra
  10. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: đố dám tự tử. Cái loại đó thì bạn cậu ko dính chưởng thì chú khác cũng dính chưởng thoai. Tốt nhất rút ra càng sớm càng tốt.
    vàng 2: Bạn cậu suy nghĩ quá đơn giản, nó đã chơi bạn cậu như thế thì có khối nó để vậy.

Chia sẻ trang này