1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới vợ chỉ vì lo cho bố, có nên không???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 19/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    cái loại con gái ấy ý , yêu chơi bời ok , còn để lấy thì ko bao giờ , sớm muộn trên đầu mọc cái sừng lúc nào chả biết , con trai gì quá nhu nhược , ko thèm nói nữa , cái chuyện chén trc ấy quá bt rồi
  2. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Không có ty mà lấy thì đúng là khó thật nhá
    Nhưng cũng gần rùi
    Mà các ông bà hồi xưa cũng thế có gì đâu?
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    em nghe chuyện con trai say quá ko bít mình đã xyz chưa nó vô lý thế nào ý
    em rất nhiều lần say bét nhè chè đỗ đen, ko nói nổi nữa, ko uống thêm đc nhưng vẫn bít đứa nào ngồi cạnh mình, tỉnh dậy vẫn nhớ
    Thằng bạn bác chả nhẽ ko nhớ đc tí gì
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nếu vì ông bố mà cưới vợ thì sợ em đấy về làm dâu, bố của bạn của chủ topic chết sớm hơn, nói chung là không được, tớ từng quen một người bạn nhà cũng làm buôn bán, bạn ý thì trông đặc vẻ ăn chơi nghệ sĩ. Nếu đến nhà mình thì chắc không được cho vào nhà vậy mà bạn ấy yêu chân thành và không bao giờ cư xử như cái em Ngọc cả, bạn ấy cũng là mem của ttvn, nếu có đọc những dòng này thì vịt bầu tha lỗi cho tớ nhé, vịt bầu là người tớ quí nhât ý
  5. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Không phải nó không nhớ, nó nhớ rất rõ ấy chứ... Chẳng qua do say quá nó không làm chủ được bản thân nên đã làm bậy và dẫn đến sự việc hôm nay thôi,
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy rất vớ vẩn và ngớ ngẩn. Lấy con Cáo này về thì nát 1 đời zai Theo tình hình của chú kể thì có vẻ khá bi đát, 10 ngày nữa bạn chú lên đường rồi, khó thoát đấy.
    Riêng cái giai đoạn đưa vào nhà nghỉ, chủ động thịt zai, rồi nói với mẹ ... để lấy được zai thì em này đã là 1 Cáo già rồi. Bây h chỉ còn cách trì hoãn thôi. Cái này thì phải khéo, tầm 21 như bạn chú thì né cũng có vẻ khó. Chứ 1 khi đã lấy rồi, mất 1 nửa gia sản chứ chả chơi. Con cáo này cần phải tránh xa, loại người mưu mô hiểm độc
    Bên cạnh đó, nếu cáo yêu bạn chú thật, thì bạn chú cũng có thể may mắn đấy, vì sống với loại người này, mưu mô để sống và kiếm tiền thì miễn bàn, các cụ đã nói rồi: Ông trời rất công bằng, mất cái này thì được cái khác.
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Một suy nghĩ quá sai lầm và đến một ngày anh zai này cóa thể sẽ mất tất cả vì cái quyết định đó.

Chia sẻ trang này