Yêu thì cưới - Không yêu mà chỉ cho vui thì thôi! Tính toán so đo làm chi?! Ông là người Việt, vậy chớ tại sao ông không hỏi nên lấy gái Việt hay không?! Tình yêu không phân biệt biên giới, chú em ạ.
Ng Việt thì chuyện nhỏ như con thỏ sờ cái mỏ ... Chuyện bắt đầu thế này ........ Ông anh họ cùng ông nội khác bà nội của mình, hồi đó ông chưa tới 20t và con nghèo lắm, rồi may mắn vượt biên đến Czech từ khi còn rất trẻ, 10 năm trước .. chỉ sau 3 năm ổng cưới vợ bên đó rồi Giờ thì có bà xã trông ngồ ngộ, nhưng rất đẹp, ít nói, dáng đẹp, tóc dẹp, cái môi cũng đệp ... Kể từ khi đó mình có suy nghĩ ráng học TA để ra nước ngoài du học và làm việc ... nếu có thể dùng tiền chắc cũng thử xem sao haha