1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CƯỜI ...với âm nhạc

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi cungchilanguoi, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cungchilanguoi

    cungchilanguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    CƯỜI ...với âm nhạc

    Cười là 10 thang thuốc bổ ? không biết, nhưng cười có thể xua tan những áp lực công việc hàng ngày, cười để giải toả những ưu tư, cười để thư giãn, cười để thấy cuộc sống đẹp hơn, người đáng yêu hơn.
    Trong cuộc sống, bất kỳ ở vấn đề nào, cũng có thể có những khía cạnh hài hước ngộ nghĩnh. Trong âm nhạc cũng thế, ....mời bạn đọc vài chuyện vừa được sưu tầm trên net, xung quanh âm nhạc .... để cùng cười chút chơi vậy.
    Bạn biết thêm chuyện cười nào nữa nè ? Kể nghe với nhé !



    -----

    Hai bạn trẻ đến nhà hát trễ giờ diễn 10 phút, người dẫn chương trình đang giới thiệu : Sau đây là bản giao hưởng số 40 của nhạc sĩ Mô da (Mozart)...
    Cô gái trách chàng trai: Tai anh nên chúng ta đã bị chậm tới 39 bản nhạc rồi đó

    ------

    Một bé trai 6 tuổi nhận xét sau khi đi xem hòa nhạc cùng bố:
    - Con thấy cái ông cầm que đứng phía trước như là bị điên ấy, cứ dọa đánh mấy ông ngồi đằng sau, còn mấy ông ngồi sau thì cũng hư quá cơ, thích thì cưa mấy cái rồi lại ngồi......

    ------

    Một sinh viên hỏi một giáo sư Âm nhạc.
    -Theo giáo sư, thế nào là một người đam mê Âm nhạc ?
    - Thế này nhé ! Giáo sư trả lời.
    Ví dụ cô gái hàng xóm sang nhà bạn tắm nhờ, trong lúc tắm cô ta hát vang trong nhà tắm, lúc đó bạn sẽ tiến đến cửa nhà tắm và cúi xuống lỗ khóa....
    Sinh viên
    - Ối trời ! Để nhìn trộm ạ !
    Giáo sư :
    - Không, mà để áp tai vào lắng nghe, đó là sự đam mê Âm nhạc

    -----

    Tại một buổi tập văn nghệ của sinh viên,cả ca sĩ và nhạc công đều là của nhà trồng được, và một chuyện bi hài đã xảy ra.
    - Ca sĩ : Anh đánh Organ ơi ! Anh làm ơn hạ thấp giọng xuống cho em với, giọng này cao quá em không thể hát được.
    -Nhạc công Organ: Trời ạ ! cố mà hát đi, thầy tôi mới chỉ dạy tôi đánh được ở gam La thứ thôi

  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hehe... chuyện cuối cùng... chắc là bác CCLN nói xấu lys!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái này đem tặng các bác giải trí cuối tuần:
    http://www.pervouralska.net:8101/pricol/games/bird.html
    Một chú chim hát ca khúc Still Loving You của Scorpion,trông rất buồn cười.Chú chim đánh đàn hay tuyệt nhưng hát thì không như "chim hót",dở tệ!
    http://i.flowgo.com/greetings/baby_aerosmith/baby_aerosmith.swf
    Còn đây là một chú nhóc hát bài Crying của Aerosmith,trông ngộ lắm.
    http://www.rathergood.com/chicken/
    Cái này thì chỉ là sự thay đổi lời ca khúc Ticket To Ride của Beatles
    Chúc các bạn vui vẻ!
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 10/04/2004
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái này vui Xitrum cũng bon chen chút:
    http://hoisinh.vnn.vn/khanhtran/valentine.swf
    Thơ hay, nhạc nhè nhẹ, giải trí cũng được lắm, click vào sẽ biết .
    ******
    Và đây là những câu hát cải biên để tạo không khí vui vui, có ai muốn tham gia không. Xitrum xung phong trước nha.
    ( bài này được nghe trong lần offline box Nhạc Trịnh, héc theo bài Mẹ đi vắng)
    Mẹ đi vắng
    Ba sang chơi nhà dì, í a
    Ba làm cái gì không biết
    Ba làm cái gì không biết
    Thấy ba và dì rất vui
    Thấy ba và dì rất vui
    *****
    (Theo bài Huyền thoại mẹ)
    Đêm chong đèn ngồi nhớ lại,
    Tờ năm chục màu xanh
    Mẹ cầm súng bắn con
    Con cầm dao đâm lại
    Ôi thằng còn mất dạy
    Mẹ đi báo ... công an.
  5. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dạy lớp mẫu giáo, thỉnh thoảng có bạn trai đến lớp thăm, sợ các học trò nhỏ vô tư nói năng "mất lịch sự", cô bèn dặn các cháu:
    - Hễ khi nào cô đang nói chuyện với người lớn, cháu nào muốn xin đi toilet thì phải nói: "Thưa cô, cho cháu đi hát" nghe không?
    Thế là học trò nhí tuân theo lời cô dạy. Lâu dần thành thói quen, có khách đến là các trò chạy ra: "Thưa cô, cho cháu đi hát...".
    Chủ nhật nghỉ ở nhà với bố, nửa đêm Tí gọi bố dậy, quen miệng nói:
    - Bố ơi, con muốn đi hát!
    Bố giật mình, nhưng cũng nghiêng tai vào miệng cu Tí và bảo:
    - Hát hả? Con hát nhỏ nhỏ vào lỗ tai của bố thôi nha, khuya rồi, cho mẹ con ngủ.
  6. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài câu hát cải biên cho vui cửa vui nhà :
    (bài "Tôi đưa em sang sông")
    Tôi đưa em sang sông, mà sao em không đưa tiền, lần trước tui nắm áo em, đừng bắt tui níu áo em...
    (bài Trống Cơm)
    Nhà chùa có cái hủ chao, ai dzô lấy mất lấy cái chi mà sư ăn, lấy cái chi mà sư ăn, càng ngày sư càng ốm nhách, càng ngày sư càng ốm nhách, ốm thấy tội tội sư, ấy mấy đi tìm chao mới cho sư.
    Bà con ai biết câu nào, post lên để lúc nào buồn, nghêu ngao cũng đỡ.
  7. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Đi Vắng (TCS)
    Mẹ đi vắng
    Ba sang chơi nhà dì
    con rình con rình con thấy
    thấy ba và dì ứ ư
    thấy ba và dì ứ ư ...
    ...
    Thứ Hai là ngày đầu tuần
    Bé hứa cố gắng hư thân
    thứ Ba thứ Tư thứ Năm
    ngày nào cũng bị mẹ đánh
    thứ Sáu rồi đến thứ Bảy
    cô cho bé cái tát tai
    Chủ nhật cả nhà buồn thiu
    vì bé hư suốt tuần!
    vì bé hư suốt tuần!
  8. ktd

    ktd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em có cả đống,thích khủng bố kiểu nào thì chơi kiểu đó
    Cụ bà vẫn đẹp sao
    (hát theo bài Cuộc đời vẫn đẹp sao)
    - Cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn chiếc nào, dù thân thể già nua đang gầy teo tóp, dù cho bước đi vô cùng khó nhọc, ông với bà vẫn hẹn nhau ra hồ có Tháp Rùa.
    - Một tiếng ho gà, cụ bà tắt thở, một chiếc xe tang đưa cụ bà ra bãi, tim cụ ông đau nhói, tái tê lòng, tay vẫn cầm run run một lá thư tình.
  9. ktd

    ktd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chơi tiếp liên khúc nhé
    Liên khúc babysong
    Một con vịt xoè ra hai cái cánh, nó kêu rằng : Ai lớp vìu,Ai lớp vìu, gặp bạn gái nó thì thào đòi KISS, KISS xong rồi nó vỗ cánh Bai bai
    - Bé lên ba bé vô mẫu giáo, cô thương bé vì có Ba đón về, Ba đón về Ba hổng về nhà má, Ba về nhà cô giáo ba ngày sau Ba mới về, là lá la la là là lá la la...
    - Thứ hai là ngày đầu tuần, sư sãi cố gắng ăn chay, thứ ba thứ tư thứ năm, cả chùa cùng ăn thịt chó, thứ sáu rồi đến thứ bảy, sư ông cho uống bia ôm, chủ nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ về.
    - Có con chim Bồ Câu nhỏ, nó trông thật tinh tướng quá, gọi lại chửi ngay : "Bố tiên sư chúng mày". Chim gặp bác Chào Mào : "Hello", chim gặp cô Sơn Ca : "Bông zua", chim gặp anh Chích Choè : "Ni hảo", chim gặp chị Sáo Nâu : " Chào bạn".
    -----------------
    PS
    Nhờ anh Tem chuyển chủ đề nhạc đổi lờivào đây luôn nhé,vừa nghe vừa nghêu ngao hát...
    Nhân tiện anh cho em cai code để em post mp3 hay wma ,ram...,hồi trước có hỏi mà không thấy anh trả lời
    Được ktd sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 16/05/2004
  10. ktd

    ktd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này