1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười với JC tekina funny stories nào

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Ngo_Bung_new, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Các cụ thường nói: "Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau". Thế nên chẳng biết có phải đôi vợ chồng son Ngô Bung và chàng Cổ Nhuế yêu thương nhau quá hay không mà suốt ngày cãi nhau, chỉ khổ bà mẹ chồng suốt ngày nghe hai đứa nó cãi nhau mà ngao ngán. Một hôm mẹ chồng Bung mới gọi riêng mỗi đứa ra khuyên bảo. Nghe lời mẹ, hai đứa quyết định tối về ăn nói ngọt ngào với nhau. Sau khi mắt chớp chớp, miệng đớp đớp nhìn chàng âu yếm, Ngô Bung quyết định mở lời trước
    Ngô Bung (NB): Anh yêu, em xin lỗi, em hay cãi anh quá, đừng giận em nhé.
    Chàng Cổ Nhuế (CCN): Không em yêu, lỗi tại anh, anh mới phải xin lỗi, em đừng giận anh.
    NB: Anh đừng nói thế, lỗi tại em mà.
    CCN: Đừng nói thế em yêu, lỗi tại anh mà em.
    NB: Đã bảo lỗi tại em rồi, đừng có cãi.
    CCN: Cãi gì, đã bảo lỗi tại tôi rồi.
    NB: Có im đi không nào, đã nói lỗi tại tôi rồi.
    CCN: Cô im đi thì có, lỗi là tại tôi.
    ...............
    Khổ thân mẹ chồng Bung.
  2. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tại một khu phố nhỏ có chàng trai tên Không sâu răng (KSR). Chàng trai làm nghề buôn bán kem đánh răng ở một khu chợ đông đúc và tấp nập. Vốn mau mồm mau miệng nên chàng bán cũng được nhiều hàng và được hầu như cả chợ biết đến. Một hôm, như ngày thường, KSR thồ hai sọt kem đánh răng ra chợ. Đến cổng chợ, chàng vô tình "đánh" một cái rõ to . Cả chợ quay ra nhìn. Quá xấu hổ vì điều mình vừa gây ra, KSR bỏ nhà ra đi đến một nơi mà không ai biết tới chàng
    10 năm sau. Nỗi nhớ nhà trỗi lên trong lòng. Không chịu nổi, cũng nghĩ rằng mọi người đã quên hết chuyện năm nào, KSR quyết định trở về thăm mái nhà xưa. Chàng trai quay lại cổng chợ năm nào. Giờ nơi đây đã được xây dựng một cái cổng mới rất khang trang. Chàng bèn gọi một cậu bé ra để hỏi thăm: "Cháu ơi, cái cổng này được xây dựng từ khi nào thế?"
    - Nó được xây 6 năm 2 tháng 12 ngày kể từ ngày KSR làm chuyện động trời và bỏ phố phường ra đi
    Khổ thân chàng trai KSR

    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chậc, khiếp nhờ, giờ mới biết mình đã từng bỏ nhà đi biệt xứ cơ đấy. Căng...!
  4. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Buồn, viết tiếp chuyện cười vậy
    Tại một cuộc thi vẽ tranh quốc tế, chủ đề Đói nghèo.
    Nước Mỹ gửi tới bức hoạ vẽ một người đàn ông ăn mày nằm co ro giữa phố phường đông đúc.
    Bức vẽ dự thi của Nhật là một cánh đồng bị khô cằn.
    Còn phía Việt Nam gửi dự thi một tác phẩm như sau: một cái bottom bị mạng nhện chăng

    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
  5. xsa

    xsa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    "Do you have a sence of humor? Are you over 18? You know Japanese? You forgive me if the joke crosses your line?
    If u give me yeses and want to have some fun, here''s the place to go:
    Funny song "
    Không khuyến khích fụ nữ!
    ---change---or----die-----
    http://bizvn.com
    http://betonamu.net
  6. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Lỡ tò mò nhấn vào xem rồi, làm sao bây giờ Anh Xsa lại dã man rồi.
    Con Mít đang xì trét, tặng con chuyện này :
    Mít: Ơ Batí đang làm gì ngoài vườn thế?
    Vịt: Đang tưới cây.
    Mít: Cái gì? Trời đang mưa to cơ mà.
    Vịt: Yên tâm đi Mít. Vịt đã đưa cho Batí cái ô rồi.

    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hì, chết rồi Bung ơi, Bung còn muốn ăn cơm nữa ko đấy huh?
    ?s",,,,Oば^,O,,,,
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hừm, cái quan trọng bi h là bung phải trả lời anh "tưới cây " hay là tưới cây .. hừm !
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  9. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    ơ anh là người làm việc này anh phải tự biết chứ
    Còn tiếp theo đây là câu chuyện dành tặng bố già Bánh kê
    Banker yêu say đắm một cô gái người Nhật tên là Ichico. hai người cũng có một thời gian bên nhau khá lâu và nhiều kỉ niệm, khi thì đi ăn bún đậu mắm tôm, khi thì đi xem phim và bắt chước Sau một thời gain thấy tình cảm mình dành cho cô gái đã quá nồng nàn, Banker đi đến quyết định là sẽ cầu hôn cô gái. Nhưngf vốn bản tính nhút nhát, nên Banker chọn cách gọi điện thoại cho cô gái. Sau đây là cuộc nói chuyện:
    Banker: chào em, Ichico, nàng tiên của lòng anh.
    Ichico: vâng, em chào anh
    Banker: em yêu, em có biết rằng em là tất cả đối với cuộc đời anh không? Anh đã chờ đợi từ rất lâu để được nói với em lời này. Chúng mình cưới nhau đi.
    Ichico: (ngượng ngùng) ôi, anh yêu, em đồng ý vì em cũng rất yêu anh, .....à mà........cho em hỏi anh là anh nào í nhỉ?
    Banker đau khổ bỏ nhà đến tận xứ Hà Lan. Khổ thân Banker
    Tự nhiên viết hết truyện lại thấy nhớ bố yêu quá

    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hôm nay Bung bảo Bung hết chuyện để kể rồi. May quá đi mất
    ?s",,,,Oば^,O,,,,

Chia sẻ trang này