1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười với JC tekina funny stories nào

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Ngo_Bung_new, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    ủa, sao mình ko biết vụ này à ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  2. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chú đừng có lẻo lẻo cái miệng, chú sợ bx biết thì phiền chứ gì. Đằng nào em ấy chả biết rồi, chú có chối cũng chả được nhá. Chú cứ nhận đi cho nó tiến bộ, đằng nào bx nhà chú chả hiểu cho chú đấy là trường hợp bất khả kháng mà. Mà hôm nay tôi mới biết là chú có một dạo rỗi việc đến tán bx nhà chú theo một kiểu rất chuối nhá, để hôm nào tôi post lên đây.
  3. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống trên đất Nhật vốn bon chen, một thân một mình nên anh Xsa cũng chẳng biết làm gì qua ngày ngoài chuyện đi làm baito. Một phần do chăm chỉ, cần cù, nhưng chủ yếu là do tham tiền nên sau một thời gian đi baito, anh Xsa cũng kiếm được kha khá. Giờ là lúc phải nghĩ đến chuyện tiêu tiền. Bấy giờ ở Nhật mới cho ra một loại máy bay trực thăng loại hiện đại và tối tân nhất. Anh Xsa cũng quyết tâm mua một cái và bắt đầu đi học lái máy bay.
    Sau một thời gian, thấy cậu học trò thông minh, học đến đâu nắm ngay đến đấy, sensei quyết định cho tốt nghiệp sớm. Nhưng để chắc chắn, sensei giao cho Xsa một cái bộ đàm liên lạc và bảo:" Con hãy thử lên lái chiếc trực thăng của con cho ta xem. Lần này sẽ không có ta bay cùng để giúp đỡ con từng li từng tí. Con sẽ chỉ có thể liên lạc qua bộ đàm với ta. Con phải tự mình xử lý mọi tình huống. Con làm được chứ?". Anh Xsa quả quyết: "Thưa thầy, con nhất định làm được. Thầy cứ tin ở con." Nói xong anh Xsa hùng hồn đội chiếc mũ bảo hiểm, tay cầm bộ đàm và đi thẳng lên chiếc trực thăng.
    Được một lúc, anh Xsa báo : "Thưa thầy, con đang ở độ cao 1000m. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Ở đây con có thể nhìn thấy mọi ngôi nhà và các con đường."
    Sensei: "Tốt lắm, con hãy thử bay cao hơn nữa"
    Ít phút sau, anh Xsa: "Con đang ở độ cao 1500m. Mọi thứ vẫn tốt. Không có trục trặc gì xảy ra. Giờ con thấy những cánh đồng xanh và dòng sông."
    Sensei: "Con giỏi lắm. Giờ thì hãy bay cao hơn nữa xem sao."
    Vài phút trôi qua:" ôi tuyệt vời thầy ơi. Con đang ở trên những tảng mây. Phía dưới là mặt biển xanh thẳm. Mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Giờ con sẽ thử bay cao lên nữa."
    Một lúc lâu, không thấy anh Xsa báo lại gì, sensei bắt đầu lo lắng. Bỗng có tiếng nói phát ra từ bộ đàm: "Thưa thầy, con đang nằm trên mặt đất. Máy bay của con bị rơi. Tan tác hết rồi. Giờ con thấy những thổ dân Bukhalo đang nhảy múa quanh con. Chắc con phải ở lại đây mất thôi"
    Sensei: "Trời ơi! Sao lại rơi máy bay. Con đang lái tốt lắm cơ mà?"
    Anh Xsa: "Con đã bay lên độ cao 3000m. Ở trên đấy lạnh quá. Con thấy có cái quạt đang chạy trên đầu nên con đã tắt nó đi. Thôi chào thầy."

    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
  4. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Một hôm mẹ Mít hơi mệt mới đưa tiền cho Mít đi chợ mua đồ ăn và bảo:
    -Con ra chợ mua gì về nấu vậy
    -Mua gì hả mẹ? - Mít hỏi lại
    -Gì chả được, miễn đun nấu ăn được là được
    Ra đầu đường, Mít mang về cái bếp dầu:
    -Cái này thì đun nấu tốt đây, nhưng chưa có dầu mẹ ạ.
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    ksr từ ngày có của để nhớ đâm ra vui tính mới ngộ chứ !! hì hì .. chú là chú cứ đi chìm đánh tỉa như thế là không được đâu nhá !
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  6. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không lên, lại thấy batis ngồi ăn nói kiểu hoành tráng với anh em rồi. Đúng là giọng nhà văn, nhà thơ có khác. Mà nhắc đến lại nhớ cái hồi batis còn cắp sách đi tán bx nó mới hay là sao. Thôi kể ra cho bà con cùng biết nhé, bạn batis đừng có giận tớ, chuyện hay kể cho cả nhà cùng nghe mà:
    Hồi mới tán bx, chẳng hiểu sao nhà thơ nhà văn batis của chúng ta lại tồ thế không biết, ngây ngô ứ chịu được, mang tiếng là ở trung tâm thành phố mà lại rất thuần tuý nông dân. Chắc là do viết văn viết thơ nhiều nên tâm hồn nó mới trong sáng thế. Chả biết làm sao mà đến nhà bx lần nào cũng lúng túng. Lúc bố mẹ bx đang làm việc thì chào "Bác nghỉ cháu về".
    Lúc ông bà đang có việc bận chạy ra chạy vào thì lại chào "Hai bác đang ngồi chơi ạ!". Có lần chào còn "trong sáng" thế này: Batis vừa sang thấy bố bx đang bế cháu (con của chị bx), cháu nó mới đái bậy ra áo ông. Batis liền chào "Chào bác đang bế cháu bị cháu đái ra người ạ".
    Còn nhiều chuyện buồn cười nữa cơ, nhưng mà có lẽ nhớ nhất là lần batis sang ra mắt (người VN mình hay nói là ra mắt chứ thực ra batis đã ngồi mòn cả ghế nhà bx rồi ấy chứ), xin có lời chính thức với các cụ nhà bx. Batis đi vào nhà, ông bà, bố mẹ bx đang ngồi, mời batis ngồi thế nào batis cũng không ngồi, cứ đứng giữa nhà như trời trồng. Thấy lạ, bố bx hỏi:
    -Sao, anh có việc gì quan trọng mà mời không ngồi?
    -Dạ, thưa cả nhà! Cháu muốn đến chơi, định nói chuyện cháu với.... Liệu cả nhà ta có đồng ý không.... Nếu đồng ý thì cháu xin ngồi thưa việc cụ thể, còn nếu không thì cháu xin về ngay khỏi phải đứng lên ngồi xuống, tiết kiệm thời gian.
    .... Thật là tác phong công nghiệp, đúng là nhà văn nhà thơ tiếp thu CNTT có khác.
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    .......
    các jcer đau hết đầu vì mấy cái chữ kanji ngoằn nghèo , mấy câu ngữ pháp không làm sao phân biệt được rồi có phải không ??? Nhất là các bạn mới học, không tham gia được, mọi người vào trong này giải trí nha, lấy thêm tinh thần học tiếng Nhật
    ....đừng có cười nhiều như Kit mà người khác lại tưởng...

Chia sẻ trang này