1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười với mùa thi đại học

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trankhue, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trankhue

    trankhue Guest

    Cười với mùa thi đại học

    Kỳ lạ, mùa thi nào cũng có chuyện để thiên hạ bàn tán ỏm tỏi! Nhưng TranKhue tui hổng thích ba cái chuyện "ngồi lê đôi mách", kiểu như "Trường X lộ đề", "Trường Y có giám thị "chời ơi! đẹp "chai" quá, cho coi tài liệu thả dàn luôn"; trường Z tài liệu bay như mưa, từ gốc phượng già thơ mộng vào... phòng thi. tran Khue vốn thích chơi "hàng độc", là lập một "gùi... nét" (giống như "in-tẹc-nét" dzậy), ai thích thì ghé mắt vào, "cờ - lích" một cái..., thế là ra mấy chuyện ở mùa thi đại học cũ năm 2001 để "soi rọi" vào mùa thi đại học năm 2002 vào tháng 7 này.

    Thí sinh "gan dạ" nhất

    Tạm gọi là "thí sinh", vì theo đúng quy trình thì thí sinh này đã tốt nghiệp rồi, nhưng bị ách lại khi trường ĐH K... kiểm tra văn bằng chứng chỉ, lòi ra hàng "dỏm". "Nỗi đau" của D.H. - tên của thí sinh này - như sau: D.H. đang học lớp 11, bạn rủ "Đi thi ĐH cho biết, thi thử sức mình thôi có sao đâu?". "Vấn nạn" đặt ra là làm sao có bằng tốt nghiệp để thi. Một người bạn gợi ý làm bằng tú tài dỏm, với một lời hứa rất thật: "Bằng 100% có tên trong... máy vi tính, khi kiểm tra - thường người ta bật máy ra dò". Vậy là yên tâm thi cho biết. Không ngờ D.H. đậu thật. Trúng tuyển rồi "chàng" lại suy tính thiệt hơn: "Bỏ uổng quá? Vậy là học. Suốt bốn năm, D.H. thuộc hàng SV có học lực khá (tức SV tiên tiến đấy). Nhưng cuối cùng... thử mà thành thiệt, thiệt cũng như không vì bốn năm công cốc... "đưa sáo sang sông". Nghe nói D.H. chửi đứa bạn "thất nhơn ác đức" kia quá trời luôn, chửi cái tội ba xạo, hàng dỏm mà dám nói hàng thiệt; "ngậm" của D.H. hơn hai "vé" và bốn năm mài mòn hết mấy cái quần ở ghế giảng đường. ừa, chửi là đúng quá, bạn "hiền" kiểu gì "dzậy"?!




    Song o doi phai tu vuon len truoc moi hoan canh

Chia sẻ trang này