1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới xin - Xin cưới. Chủ đề riêng để bàn về chuyện "ệ ọng" này. Mở màn là thằng @ nhá

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 21/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cưới xin - Xin cưới. Chủ đề riêng để bàn về chuyện "ệ ọng" này. Mở màn là thằng @ nhá

    Nắng mưa là chuyện của giời
    Cưới xin là chuyện của tôi với nàng.... Ha ha ha.

    Hôm nay trời đẹp, tức khí mở cái topic mới cho bà con bàn tán xôn xao về chuyện cưới - cười - cưỡi - cượi - cởi à nhầm cưởi. Hô hô.

    Mở màn là chú Minh @ nhà mình. Trước hết là để bàn về chuyện chú xuất hiện trong ngày lễ trọng đại này thế nào. Quần xà lỏn hay ăn mặc vét viếc ngon lành mà đầu vẫn đội quả mũ capi????

    Bà con đoán xem chú rể thích được tặng quà gì nhất. Tôi là tôi qúy chú Minh tôi sẽ cố mừng chú đôi lợn sữa bắt trộm từ nhà hàng xóm. Nếu có thêm đôi buồng chuối tiêu xanh ngon, e chú cũng khó lòng từ chối. Ý nghĩa thì ý nghĩa lắm. Buồng chuối sai mơn mởn ý là mừng chú lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng ... ha ha ha ha ha, cái này cấm anh chị em cười. Đôi lợn sữa là mừng chú có con cái khỏe mạnh, được cả đôi đực cái lại càng mừng hề, hề hề.

    Sau chốt là đứa nào đến ăn cưới thằng @ thì tụ lại làm một cái mâm ngồi cho nó hoành tráng, được bữa ăn xả láng, uống tẹt ga, bạn @ mời ra mắt cô dâu mới, phải không hảy? Máu nữa là làm cái Băng - rôn treo tổ bố : Chuồng Gà mừng Đực @ xuất chuồng lấy vợ.

    Ha ha, dăm ba trò cho vui vẻ không khí, kẻo sau này ọp ẹp, thiếu bóng ku @ là mất vui. Hầy
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thằng Minh@ nó cưới ngày bao nhiêu thế nhỉ, không biết cái thíp của nó bay đi đâu mất, đứa nào biết phổ biến cho các đại biễu ngồi ở cuối hội trường cái... à mà hôm qua danh sách nạn nhân tao cập nhật cho thằng @ thêm 2 thèng nữa ku Hunter với ku 209....
    mà lợn liếc gì, ăn cái là hết veo [​IMG] tao mừng cho nó đôi thạch thùng sữa.... tối hai đứa nó xem TV chán kô biết làm gì, cứ nằm trên giường là thấy được 2 con thạch thùng nó nghịch nhau ...chát xình chát chát bùm trên trần nhà ...chát xình chát chát bùm [​IMG]
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Mịa, đang ở công trường, tự nhiên thấy số điện thoại lạ gọi đến. "Minh đây", chửi thầm ( thằng ******** nào nhỉ), "Minh nào"? "Minh @" .
    Hik, 2 năm nay đếch liên lạc gì với thằng này, tự nhiên thấy nó gọi cho mình, người cũng thấy rờn rợn, biết là có chuyện ko hay rồi. Nó lại hỏi địa chỉ nhà mình nữa, mịa, biết chắc có chuyện rồi.
    Cuối năm nay bạn bè cưới nhiều quá, đành phải cùn, bỏ phong bì tờ giấy" cho tao nợ", đến khi nào mình cưới nó đem phong bì" hết nợ", thế là xong. Đôi bên cùng vui vẻ
    Cưới mới xin, cứ nghĩ đến là rùng hết cả mình
  4. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Ớ ơ, nó cưới vào ngày mấy nhì, thứ 3 hay thứ 4, kiểu này mình ứ có thiếp, (nghĩ bụng: Mừng quá xá )
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Minh ơi minh ời, đấy, có làm topic này ra mới biết chuyện cưới xin nó ệ họng thế nào rồi. Chú cứ phải là làm cái đám cưới hoành xì tráng nhá.
    Nhắc đến chuyện phong bì, tao lại thấy cái í tưởng của mình chả điên rồ tẹo nào. Để văm minh và để tránh đêm tân hôn, đôi vợ chồng son không lục đục đếm phong bì. Tao quyết làm ra cái tài khoản : đặt sẵn số tài khoản in trên thiếp mời. các bạn, họ hàng cô bác nhận được xin chuyển khoản trước. Hé hé, văn minh hiện đại mà lại còn yên tâm. hố hố
  6. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Sau khi nhận được một cú điện thoại lạ, cứ giả vờ không biết rồi mà nó còn bắt mình nhận ra là Minh@. Ghét thằng nào khai số điện thoại của tao cho nó nhá, nói chuyện xong để chắc ăn nó nhắn thêm tin nhắn nội dung như sau :
    " Bọn tớ tổ chức lúc 11h thứ 4 ngày 26-9-2007 tại khách sạn Kim Liên. Nhà hàng Hoa Sen số 1 tầng 2. Mọi người cố gắng đến chung vui nhá"
    Thôi thì đành thế, mình chết cả làng đi chung cho vui ha ha ha.
    Chúc mừng trăm năm hạnh phúc nhé!!!

  7. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Miẹ. Đợt này lặn lâu quá. Đứa nào chưa có trát thì buzz tao. Hic. Nói thật là đến giờ phút này là hết trát rùi. Đành phải lên trên này mời mồm vậy. Thời gian cũng không còn xa nữa.
    Thời gian: 11h ngày 26/09/2007 Dương lịch
    Địa điểm: tầng 2, nhà hàng Hoa Sen số 1, khách sạn Kim Liên.
    Mọi chi tiết cần bít thêm, xin liên hệ với chú rể: 091.481.0990.
    Kính mời bà con bớt chút thời gian, qua chung vui với gia đình và chúng em.
    Mùa này là tao mở màn. Sau đấy còn bọn cục tác với green, chuối củ với ebunba nữa. Gớm đấy... Bà con trong box cứ mài răng sẵn đê.
  8. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Ku @ đã chuẩn bị khai nòng rồi àh...nhanh thật...Post ảnh cô dâu và chú rể lên cho anh em xem đê...
  9. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu mới cưới! chết già!
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Yêu là Cưới

Chia sẻ trang này