1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới xong nên đi đâu ????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tung_avts, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi xuống Hạ long tớ chỉ điểm cho bạn 1 chỗ. Chỗ này yên tĩnh, cảnh đẹp, không khí tuyệt vời. Rất hợp với HM. Cơ mà bạn đi mấy ngày. Nếu dài có thể kết hợp cả đi Vịnh HL và đảo Quan lạn. Tớ thấy Trà Cổ vừa xa, đường khó đi nhâấtlà với những người say xe mà cũng ko đẹp. Đi đảo Quan Lạn đi.
    Bạn đi ra Hạ Long thăm vịnh và du lịch tầm 2 ngày là ok. Sau đó bạn ra Vân Đồn, lên tàu ra QUan Lạn. Ở đó cát trắng, gió biển, không khí cực trong lành. Có Bãi tắm tiên, có khu du lịch sinh thái. Hai vợ chồng thuê cái xe đạp 20k/h đạp mệt nghỉ. Ở nhà sàn, đêm tham gia lửa trại, ăn đồ biển....đi thăm đình làng. Đình Quan Lạn là một trong những đình cổ nhát VN.
    Nếu bạn thích đi theo tour cho thoải mái thì bạn có thế liên hệ với Công ty Hải Vân Xanh. Họ có tour từ HN luôn ấy.Và họ có cả 1 khu sinh thái gồm nhà nghỉ, bãi biển rừng cây, gần nửa đảo. Trụ sở Công ty ở cái đường gì gần Hồ Tây ấy. hihi....tớ quên rùi. Nhưng tớ có địa alô của em Minh con gái Giám đốc đây 0912972221
    http://www.youtube.com/results?search_query=quan+lan
    Thông tin cụ thể đấy. Có gì bạn cứ alô cho nó là nó sắp xếp ngay.
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ======
    Mình là người HL mà chưa được đi tour này, Sun đi quảng cáo hộ Khánh Vi à? Mà đi thế này có mệt k?
    Vì tớ chỉ thích biển mùa đông thôi nên hơi lăn tăn....
  3. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ nàng nhầm rùi. Tớ chả quảng cáo gì cho con bé ấy. Vì nó có giả lương tows đâu. Đây là tour tớ đi từ tháng 5 cơ. Hôm ấy đi con bế em đặt phòng cho, gọi người đón. Đại khái rất chu đáo. Ra đó 4 người mà giờ mấy người kia còn háo hức đòi đi tiếp.
    Nhớ nhất là ra đó ngồi ăn cơm được thưởng thức bao nhiêu bài hát. Về Hạ Long, về Vân Đồn, Hò đánh giặc cảu Trần Khánh Dư. Đại khái là rất chân chất như một gia đình. lại còn ăn trừng vịt....đi bộ. Công nhận là có khác vịt ở nhà. Vì sáng ngưưoì ta thả vịt ra cho đi bộ ra biển cách gần 1km. Ngụp lặn cả ngày ăn toàn nghêu sò ốc hến tối về nặn ra quả trứng nên gọi là trứng vịt sạch.
    Hải Vân Xanh có câu nói truyền miệng mà mới nghe giật tờ lờ mình. "Vào sâu, ngâm lâu, xuất hết"
    Vào sâu: Phải đi sâ vào trong đảo khắp các ngõ ngách
    ngâm lâu: Phải lôi cuối khách để ở thật lâu với khu du lịch
    Xuất hết:: Ở để tiêu cạn tiền mới về
    hihi....Có dịp tớ sẽ gạ cả nhà đi. Nhưng mà cảnh báo là các bác ham vui xê ra nhá. Ở đó yên tĩnh để nghỉ ngơi hợp với đi đôi chứ ko có ồn ào náo nhiệt đâu. Nhất là quả 6h tối mới có điện. Mùa này thì ổn vì đâu có cần quạt.
    Giá phòng 250k/ngày
    tàu khách từ Vân Đồn 35k/người
    ăn thì tuỳ. Thấp nhấy 50k/suất
    ăn sáng 10k
    xe Lam thì tớ ko biết vì hôm ấy tớ ko giả tiền...hihi Đại khái 2 ngày mỗi người khoảng 700k.
    Nàng thích đi ra đó cũng hay. Mà mang váy đi nhá. làm quả ảnh cươiú trên cồn cát trắng muốt thì trùi ui cứ gọi là.....Cát ở đó làm phalê mà!

Chia sẻ trang này