1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới xuyên Việt - Sharing

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi akika, 05/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cưới xuyên Việt - Sharing

    Xin chào cả nhà

    Đã có rất nhiều topic tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức đám cưới ở Hà Nội cũng như Sài Gòn, nhưng em vẫn mạn phép mở thêm 1 topic nữa xoay quanh chủ đề công tác chuẩn bị cho ngày trọng đại này.

    Vợ chồng em thuộc dạng bon chen. Vợ ở SG thì ra HN làm việc. Chồng ở Bắc Giang, làm HN rồi lại vào SG làm việc. Đâm ra bây giờ đám cưới, bọn em phải tổ chức ở cả SG, HN và BG vì bà con, họ hàng, bạn bè đồng nghiệp rải rác tứ tung, tổ chức 1 nơi thì thiếu người này, sót người nọ, mà tổ chức 3 nơi thì bọn em từ ngày quyết định cưới đến ngày định cưới chỉ còn có 2 tháng nữa. Vợ chồng em đang tăng hết tốc lực để hoàn tất mọi công đoạn trước ngày cưới và .. mệt bở hơi tai. Em xin chia sẻ với mọi người những khó khăn mà bọn em đang gặp phải để cả nhà cùng tư vấn và rút kinh nghiệm nhé.

    1. Xem ngày
    Công đoạn này là công đoạn đầu tiên và cực kỳ là phức tạp bởi đúng theo câu "lắm thầy nhiều ma". Cả hai bên cùng hăng hái đi xem ngày, tính đến thời điểm này đã được 5 chỗ và mỗi chỗ cho một kết quả hoàn toàn khác nhau . Em tạm chia ra làm 3 ngày:
    Ngày thứ nhất: Sáng ăn hỏi và rước dâu về nhà của vợ chồng em. Chiều tối đãi tiệc ở nhà hàng => 2 ông thầy bảo là giờ rước dâu là giờ quan trọng.
    Ngày thứ hai: Đãi tiệc ở Hà Nội => Tất cả các thầy cho là không quan trọng, vì chẳng lễ bái gì sất.
    Ngày thứ ba: Về Bắc Giang làm lễ ra mắt bàn thờ tổ tiên bên chồng => 3 ông thầy bảo giờ vào nhà bái lạy mới là giờ quan trọng.
    Túm lại là đến giờ em cũng chưa biết giờ nào là giờ quan trọng và ưu tiên ngày tốt trong tháng cho ngày đó: ngày ra khỏi nhà em hay ngày về nhà chồng làm lễ. Theo các thầy dạy bảo thì với tuổi Nhâm Tuất của em, trong tháng 4 âm lịch năm nay, chỉ có được 2 ngày tốt là 15/4 và 21/4, do vậy, em định 15/4 ở SG, sau đó bay ra HN đãi tiệc ngày 20/04 và về BG ngày 21/4. Chỉ là em băn khoăn không biết ngày nào là ngày quan trọng - ở SG hay ở BG - để tổ chức vào ngày 21/4 vì em không thích ngày 15/4 lắm (rơi vào thứ 2), em chỉ thích thứ bảy hoặc chủ nhật, mọi người đi ăn cưới ung dung, thảnh thơi, chẳng vướng bận công việc. Em sợ nhất kiểu đi dự đám cưới, chẳng biết mặt mũi cô dâu chú rể thế nào, cứ đủ mâm là chiến, xong sau đấy lũ lượt ra về. Híc, buồn tẻ và lạc lõng làm sao ý.

    2. May áo cưới
    Vì những lý do dưới đây mà em quyết định sẽ may áo cưới, chia sẻ với các chị em nếu ai có ý định đi thuê:
    - Giá thuê bây giờ cho 1 cái váy đẹp và mới cũng phải 2tr trở lên. Còn áo cưới nhập ngoại đường kim mũi chỉ, chất liệu, phụ liệu, ... tinh xảo sắc nét nhưng mà quá đắt, bèo nhất thì cũng 3tr8/cái. Không ai trong ngày cưới đi soi cô dâu từng li từng tí như vậy. Do đó, áo may hoàn toàn chấp nhận được, trừ trường hợp quá xấu và các lỗi quá phô.
    - Em mặc áo cưới ở cả 3 nơi nên nếu về mỗi nơi phải chọn thuê 1 cái thì chắc cong đuôi mà chạy, tiền thuê lại cực tốn kém.
    - Và lý do quan trọng nhất là form người không chuẩn, đặt may áo mới thì vừa cả độ dài của mình, vừa ôm thân và không bị bùng nhùng, loẹt quẹt khi di chuyển. Chứ thuê áo thì phải sửa, phải bóp, rồi phải đi giày thật cao, ? lằng nhằng phức tạp lắm.
    - Cuối tháng 03 này em sẽ vào SG. Em thấy trong SG may áo dài thì rẻ đẹp, nhưng áo cưới thì đắt kinh hồn, nên em tranh thủ đặt may váy cưới ngoài này rồi mang vào SG. Em đã lọc ra được 1 số địa chỉ, và cũng lượn gần hết nên tổng kết lại để chị em cùng xem xét:
    Ms. Hải Vân ở Tôn Đức Thắng: Giá cả dễ chịu nhất từ 1tr ?" 1tr8/cái, rất chiều khách hàng dù kiểu cách cầu kỳ đến mấy, phục vụ tận tình, các kiểu ren khá đẹp và tây. Nhược điểm: chất liệu áo may không đẹp lắm, đa phần là phi bóng và voan thường, thô và cứng; cái tùng may không đẹp, quá cứng làm thân váy bị phồng lên thấy rõ là độn. Thời gian: 10 ngày
    Ms. Lê Nga ở Minh Khai: Giá đắt hơn, từ 1tr6 ?" 2tr5/cái, phục vụ tận tình không kém, vải đẹp và đa dạng, dáng váy rất đẹp, đặc biệt là kết đuôi và trang trí rất cầu kỳ, sang trọng, cái tùng may rất khéo, mặc lên không hề bị lộ. Em khá ưng nhưng đang băn khoăn về giá. Thời gian: 20 ngày.
    Ms. Vương ở Bạch Mai: em chưa test. Tối nay em sẽ ghé qua.
    Áo cưới Thượng Hải ở Đặng Tiến Đông: Em cũng sẽ ghé tối nay và update cho cả nhà.

    Về nhà em sẽ up tiếp các công tác chuẩn bị của mình. Em đã làm hẳn 1 file excel để lập kế hoạch và theo dõi tiến độ thực hiện của mình (híc, công phu ngang với file em quản lý dự án của công ty mình đấy ạ, dù số lượng sheet ít hơn và hạng mục công việc cũng ít hơn). Tiếc là không up lên được để cả nhà góp ý.
  2. crazy_hanami

    crazy_hanami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị/ bạn về mấy cái review may váy cưới nhé. Em cũng muốn may mà chưa lên kế hoạch hay làm đc gì ra hồn cả. Có gì chị cứ post lên đây cho mọi người tham khảo với nhé.
    Vote ** và tặng hoa ah
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảnh nên bon chen loe toe 1 tý
    Vài lơì chia sẻ. Chúc Hạnh phúc!
  4. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Chị Chieu_quan cũng đồng cảnh ngộ với em à? Em thấy chất liệu trong SG đa dạng, nhưng mà may đắt lắm chị ạ. Em cũng đi khảo giá một số nơi rồi. Nếu không quá khó tính thì may ở HN, áo cưới cũng được lắm.
  5. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Như đã định, hôm qua em lượn qua hàng áo cưới Thượng Hải ở Đặng Tiến Đông, rất tiếc là cửa hàng đó đã dọn đi rồi, hình như về phía bên Tôn Đức Thắng thì phải.
    Khoản áo cưới xem ra mất khá nhiều công sức, vì có lẽ ai cũng sợ bị xấu trong ngày đẹp nhất đời mình. Hì hì. Mà em lại vừa già vừa dữ vừa xấu nữa chứ.
    3. Công tác khách mời
    Em phải làm cái file Excel, chia làm 3 sheet, 1 Danh sách khách HCM, 2: Danh sách khách HN, 3: Danh sách khách BG. Mỗi sheet lại chia ra Khách mời của vợ, chồng, của bố mẹ để hệ thống hoá cho dễ. Khách của ai người đấy phải nêu ra cụ thể và ghi chú là có khả năng đi hay không, đi kèm mấy người. Sau đó, em và ông xã ngồi tính tổng để in thiệp và dự trù đặt tiệc. Đến hôm nay thì danh sách của bọn em cũng gần hoàn chỉnh, chỉ còn có việc là ngồi xét lại xem thiếu những ai để bổ sung.
    4. Thiệp mời
    Em sẽ in ở SG, vì chất lượng in ấn trong SG vượt trội so với ở HN. Ai ở HN thông cảm nhé, nhưng đây là đánh giá chính xác của em sau khi làm việc ở cả 2 miền Nam - Bắc. Chà, em in các ấn phẩm quảng cáo cho công ty ở SG thì nhiều, nhưng in thiệp cưới thì chẳng biết chỗ nào design và in đẹp nhỉ?
    Em còn định là in thiệp mời 1 loại cho cả 3 nơi, nhưng đang băn khoăn về nguy cơ nhầm lẫn. Sợ là người ở HN không chú ý ngày tháng, lại nhằm ngày cưới ở SG mà phi đến nhà hàng rồi chẳng thấy ai thì toi.
    5. Đi mời
    Công tác này chắc mất nhiều công sức lắm. Vợ chồng em đành phải cố vậy.
    6. Đặt nhà hàng
    Vì khách của em rải rác 3 nơi nên mỗi nơi chỉ được 1 nhúm. Em đang đau đầu vì mẹ của em cứ sợ con gái đám cưới mà khách khứa lèo tèo. Chẳng lẽ đám cưới cứ phải đông vui, nhộn nhịp, khách khứa chật ních thì mới là đám cưới? Em không muốn để người thân, bạn bè phải đi lại xa xôi trong ngày vui của vợ chồng em, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, có phải bọn em cũng áy náy và bất an không? Các cụ cứ muốn gom lại để cho đông vui, rồi thở dài sườn sượt. Vợ chồng em cứ nghĩ đến vẻ mặt các cụ là lại thấy buồn.
  6. SuSuSuSuSu

    SuSuSuSuSu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Bạn j ở trên có nhắc đến Váy cưới HongKong Thượng Hải ở Đặng Tiến Đông. Tớ share với các bạn luôn nhá. Hum tớ với bạn tớ đã từng đi mua váy ở đấy rùi mà. Bạn tớ chụp ảnh ở NTK Việt Hùng nên mới đầu cũng định thuê váy ở đấy lun. Thử 1 em váy cũng khá xinh xắn điệu đà. Nhận viên ở đấy kêu là giá thuê là3,5 triệu. Thế là 2 đứa dắt nhau ra về. Hum sau tình cờ quá chỗ Đặng Tiến Đông thấy cái váy y hệt, chạy vào xem thử. Chủ là mấy ông bà người TQ, tớ lại bít tiếng Trung nên có ngồi hóng hớt được. Có thếm mấy em nhân viên bán hàng, cũng bít tiếng Trung, nhìn có vẻ không chuyên nghiệp lém. But được cái dễ tính, bạn tớ thử đến chục cái váy mà vẫn vui vẻ. Cúi cùng thử đến cái váy mà như tớ nói là y hệt NTK Việt Hùng vẫn thấy ưng nhất. Hỏi giá mua có 1,5 tr. Rẻ giật mình suýt ngất. Thế là mua lun. Xin nói lại là bọn tớ đã xem kỹ, không khác 1 li nào, kể cả mác. Thực ra thì chắc là các NTK của mình cũng toàn nhập váy Tàu về thui ý mà.
    Váy ở HongKong Quảng Châu này thực ra là khá rẻ và cũng ko đến nỗi quá xấu. Tớ nghĩ là khá hợp với những bạn nào túi tiền eo hẹp mà lại muốn sở hữu luôn váy cưới để làm kỷ niệm. Các bạn check thử nhá.
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Không biết Aika đi xem và hỏi đặt may váy ở đâu? Nếu ở trên đường 3/2 thì đắt đấy. Nhưng có hàng của anh Lê Dũng thì giá không đắt lắm đâu. (váy từ 400K đến vài triệu); Với 1-2M có váy cũng đẹp rồi. Nhà này bán buôn cả váy cưới mà). SG có nhiều chỗ may mà.
    Váy ở chợ Tân Bình không phải cái nào cũng đẹp nhưng có mẫu mang đến may cũng không tệ đâu. Giá thì rẻ hơn nhiều so với cùng loại ở HN (dưới 1M - gần 2M là so với cái váy trên dưới 2M của HN rồi).
    Nói chung với bằng 1 mức giá thì váy trong SG vẫn đẹp hơn. Hàng ở HN hay SG chủ yếu đều là của TQ vì váy ngoại quốc thì vóc dáng người VN khó mặc và giá cả thì khóc thét (chưa kể là váy cũ thì lỗi mốt cũng ko ai dùng). Chủ yếu là lấy mẫu về VN may lại thôi.
    Nếu ở SG mà mặc vừa và thích thì CQ cho mượn 1 bộ

    [/size=4]
    Được chieu_quan sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 06/03/2008
    Được chieu_quan sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 06/03/2008
  8. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhắc đến cưới xin em mới giật mình chứ. Em còn năm nữa mới cưới nên cứ bình chân như vại. Các cụ nhà em bảo là chỉ cần tcbi trước 2 tháng là đc.
    Nghe các bác cbị trước cả năm thế này làm em cũng lo quá. Em thì chỉ cưới ở 2 nơi thôi HN và nhà em.
    Ở đây thì em đang ở trọ nên cũng hơi băn khoăn khoản đón dâu từ từ chỗ em ở ra ăn tiệc ở nhà hàng?
    Em nên ltn cho hợp lí đây các bác? Đón từ nhà em đang ở hay là tn ạ?
  9. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Susu có cái tên ở nhà giống mình hén. Ấy có thích ăn bánh su kem sữa tươi không? Tớ có thể 1 lúc ăn ít nhất 5 cái . Tớ cũng chưa xem được hàng ở áo cưới Thượng Hải đường DTD vì đến mà nó chuyển địa điểm rồi. Hôm qua tớ bận nên chưa lượn được. Hôm nay chịu khó đi thêm vài chỗ xem thế nào rồi quyết định.
    Cảm ơn nhé.
  10. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này