cười hum nọ đi hát cùng mấy đứa bạn ở ngoài quán k ngờ đụng mặt bà chị gái cũng dẫn bạn trai đến đó 2đứa bạn gái thì có 1đứa có người yêu, về sau ngườiyêu nó lại yêu chị gái m, lần trước m đã kể, và nó biết hết chuyện chị m và ngcũ của nó đã làm gì đến mứcnhư nào, lúc nghe chính nó nói cho m, m bàng hoàng,...... m đã mất 1 t.gian dài tránh mặt nó vì xxấu hổ vì bà chị k ra gì của m và thấy ngại k fải với nó m cũng k lạ gì tính chị m, m thấy nhục nhã thay và xấu hổ vô cùng cho đến năm nay, t.gian gần đây m mới quen dần và đối mặt được với nó nhưng nó và chị gái m đều biết rõ, nên mỗi lần no va chi gai m doi mat nhau,( vi no den ru m di choi ma`) ca 2 deu khong thoai mai va k ua nhau luc do lai vo tinh gap o quan'', luc dau nhin thay chi m cung ban ngoi 1goc m da co tinh lo` di coi nhu k thay, vi 2 dua ban kia cua m chung no ke het mọi chuyện với nhau, và biết chị m thế nào nhưng k ngờ về sau vẫn đụng mặt nhưng tất cả đều tỏ ra bt, vâng bề ngoài thì là vậy nhưng thực ra, lúc đó trong lòngm buồn vô cùng nhưng k hiểu sao tỏ ra bt, vô cảm, và m băt đầu là ngồi giữa 1 bên là chị gái và bạn trai mới 1 bên là 2 đứa bạn gái của m, m ngồi giữa 2bên k biết nói năng sao, và cố tỏ ra bt, cả 2 bên cũng vậy đều cố tỏ ra bt, chỉ riêng btrai của chị m thì vô tư k biết cắm đầu vào đăng ký bài hát và hát, hát và hát như chưa bao giờ được hát cho quên buồn quên sầu và quên cả 2 phe đang ngồi 2 phía 2bên , rồi cười như chưa bao giờ được cười mọi người cũng tỏ ra bt nói chuyện nhưng m biết thưầ đó chỉ là cố tỏ ra lịch sự thôi vì 2 bên trong lúc hát cũng có sự ganh đua giữa chị m và đứa b, rồi cũng soi nhau, đủ kiểu, 2người đã từng cùng y 1người nhưng chị m là người k đúng m biết vậy lúc đó muốn uống cái gì đó cho say muốn bỏ đi nhưng rồi tự nhiên m phục m thật có lẽ k quen k được và bấy giờ m trơ như tượng quay bên này quay bên kia nóinói vài câu vớ vẩn rồi cắm đầu vào hát tỏ ra rất bt như xq k có chuyện gì và chẳng biết gì hát bạo hẳn lên ..... nhưng thực ra tronglòng thực sự rất buồn ..................
Có những lúc trong lòng buồn rười rượi, đầu thì phải suy nghĩ muốn nổ tung nhưng ngoài miệng vẫn phải cưòi cũng chỉ vì ko muón những ngưòi thân mình phải lo nghĩ hay phiền muộn gì đó về mình. May mà chưa iu lên chưa phải bùn về nó chỉ là chuyện gia điìn chuyện học hành mà nó đã hành mình như thía roài. ko biết sau này sẽ sao nữa nhỉ .
Có ai ngốc và hậu đậu tới mức như mình ko nhỉ, thi học kỳ mà lại cứ cắm cổ vào làm bài roài nộp bài về nhà mới té ngửa chưa ghi tên mình vào bài thi hhuhu, đúng là mình bị mắng ko oan chút nào cả, nhưng lúc đó mình chán và buồn lém roài vậy mà cả nhà, ngưòi thì mắng ngưòi thì trêu, mình chẳng biết nói sao chỉ biết cưòi và cưòi còn nói với vẻ ko vấn đề gì chứ. Đúng là " miệng cười ruột thắt " .