1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dragon_king_lives, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuyenThoaiVoLam

    HuyenThoaiVoLam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Có một điều mà mãi bây giờ , mặc dù đã suy nghĩ nát óc mà mình vẫn không hiểu tại sao cả. Các bạn thử hình dng xem nhé :
    Tại sao khi nam và nữ tập quay tay - niêm thủ - các bạn nam chỉ nhanh chóng quay lên vòng trên, còn các bạn nữ lại chỉ nhanh chóng quay xuống vòng dưới ???
    Huyền Thoại Võ Lâm.
    Bỏ cái title thối tha kia đi cho tớ.
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cái này lần trước HTVL đã nói trong topic con gái con trai cùng tập gì gì đó mà...

    Thế gian buồn em luôn chạy trốn
    Những lo âu, sầu khổ với bon chen
    Mơ một ngày hai đứa mình thành ****
    Để cùng nhau trốn khỏi thế gian buồn
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cái này lần trước HTVL đã nói trong topic con gái con trai cùng tập gì gì đó mà...

    Thế gian buồn em luôn chạy trốn
    Những lo âu, sầu khổ với bon chen
    Mơ một ngày hai đứa mình thành ****
    Để cùng nhau trốn khỏi thế gian buồn
  4. sophanbapbenh

    sophanbapbenh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một câu chuyện. Chính xác là không hẳn là nó xảy ra ở một võ đường nhưng là một chỗ để người ta tập "múa may". Ở đấy cũng có sư phụ tức là người hướng dẫn và mấy tay đệ tử. Cái "võ đường" này nằm ở vùng hẻo lánh trên Lạng Sơn. Hôm ấy. Người ta mở cái buổi gì đó đại loại là vui vẻ và mời mấy người trong cái "võ đường" đó đến "biểu diễn". Mọi người đang hò hét múa may thì bỗng nhiên tất cả lăn đùng ra. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì trong buổi tiệc người ta ăn chuối, có mấy người vứt vỏ lăng nhăng thế là té, người này díu người kia. Haha....
    Chú ý: Đọc xong phải nghĩ

    Cô gái nhỏ muốn bay theo gió biếc
    Bỏ lại tôi hai đôi cánh chuồn chuồn
    Tôi vẫn muốn một ngày tôi là ****
    Để cùng em bay khắp thế gian buồn...
  5. sophanbapbenh

    sophanbapbenh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một câu chuyện. Chính xác là không hẳn là nó xảy ra ở một võ đường nhưng là một chỗ để người ta tập "múa may". Ở đấy cũng có sư phụ tức là người hướng dẫn và mấy tay đệ tử. Cái "võ đường" này nằm ở vùng hẻo lánh trên Lạng Sơn. Hôm ấy. Người ta mở cái buổi gì đó đại loại là vui vẻ và mời mấy người trong cái "võ đường" đó đến "biểu diễn". Mọi người đang hò hét múa may thì bỗng nhiên tất cả lăn đùng ra. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì trong buổi tiệc người ta ăn chuối, có mấy người vứt vỏ lăng nhăng thế là té, người này díu người kia. Haha....
    Chú ý: Đọc xong phải nghĩ

    Cô gái nhỏ muốn bay theo gió biếc
    Bỏ lại tôi hai đôi cánh chuồn chuồn
    Tôi vẫn muốn một ngày tôi là ****
    Để cùng em bay khắp thế gian buồn...
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước đi tập , võ đường rất vắng con gái . Có cô gái nào vào học là các anh em mừng khủng khiếp Có một đợt , một cô bé bằng tuổi mình vào xin học . Gần đến kỳ thi lên đai của cô bé , tự nhiên được giao nhiệm vụ xem lại cho cô bé các thế khóa gỡ . Đến thế khóa gỡ ôm trước không tay (để đối phó lại mấy chú 35) , mình tưởng cô ấy thành thục rồi (vì sắp thi lên đai rồi mà) nên mình nói mình sẽ làm nhanh 1 tí , cô ấy cũng phải làm nhanh , mạnh một tí cho đẹp và giống thật để được điểm cao hơn trong kỳ thi . Cô ấy đồng ý . Thế là mình lao vào ôm như thật ... Nhưng cô ấy lại phản xạ ... không như thật , mình nhỡ đà , không dừng lại kịp và thế là ... có bao nhiêu vào hết bấy nhiêu ... Mình đã xin lỗi ngay , nhưng kể từ đó , cô ấy nhìn mình với một ánh mắt khang khác ... ánh mắt mình cũng không còn nhìn cô ấy bình thường như trước nữa ...
    Một trong những kỷ niệm ở võ đường khi xưa

    Lonelymanus
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước đi tập , võ đường rất vắng con gái . Có cô gái nào vào học là các anh em mừng khủng khiếp Có một đợt , một cô bé bằng tuổi mình vào xin học . Gần đến kỳ thi lên đai của cô bé , tự nhiên được giao nhiệm vụ xem lại cho cô bé các thế khóa gỡ . Đến thế khóa gỡ ôm trước không tay (để đối phó lại mấy chú 35) , mình tưởng cô ấy thành thục rồi (vì sắp thi lên đai rồi mà) nên mình nói mình sẽ làm nhanh 1 tí , cô ấy cũng phải làm nhanh , mạnh một tí cho đẹp và giống thật để được điểm cao hơn trong kỳ thi . Cô ấy đồng ý . Thế là mình lao vào ôm như thật ... Nhưng cô ấy lại phản xạ ... không như thật , mình nhỡ đà , không dừng lại kịp và thế là ... có bao nhiêu vào hết bấy nhiêu ... Mình đã xin lỗi ngay , nhưng kể từ đó , cô ấy nhìn mình với một ánh mắt khang khác ... ánh mắt mình cũng không còn nhìn cô ấy bình thường như trước nữa ...
    Một trong những kỷ niệm ở võ đường khi xưa

    Lonelymanus
  8. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã bao giờ thấy võ đường nào cả thầy lẫn trò vừa tập... vừa phì phèo thuốc lá chưa?!? hê hê hê... nhưng mà tập thì No1 lém...!!!
    Tri thiên mệnh, tận nhân lực
  9. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã bao giờ thấy võ đường nào cả thầy lẫn trò vừa tập... vừa phì phèo thuốc lá chưa?!? hê hê hê... nhưng mà tập thì No1 lém...!!!
    Tri thiên mệnh, tận nhân lực
  10. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    chuyện vui nhất của tui là hong phải trên võ đường mà là sau khi tập xong thầy trò kéo nhau đi nhậu nhân dịp có học trò mới.
    rồi sau đó thì cứ 1 tháng 1 lần thầy trò lại còn đi Karaoke nữa...
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm

Chia sẻ trang này