1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dragon_king_lives, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    chuyện vui nhất của tui là hong phải trên võ đường mà là sau khi tập xong thầy trò kéo nhau đi nhậu nhân dịp có học trò mới.
    rồi sau đó thì cứ 1 tháng 1 lần thầy trò lại còn đi Karaoke nữa...
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
  2. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ủa???...!!!... vậy ra 1tháng/1 học sinh mới hả Đàn!!! Hix hix vậy nếu như ngày nào cũng có học sinh mới thì ngày nào cũng đi nhậu hả??!!! Sao đã quá vậy!!! Chẹp... chẹp!!! Đã thiệt!!!
    Tri thiên mệnh, tận nhân lực
  3. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ủa???...!!!... vậy ra 1tháng/1 học sinh mới hả Đàn!!! Hix hix vậy nếu như ngày nào cũng có học sinh mới thì ngày nào cũng đi nhậu hả??!!! Sao đã quá vậy!!! Chẹp... chẹp!!! Đã thiệt!!!
    Tri thiên mệnh, tận nhân lực
  4. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hờ ! tớ cũng xin góp 1 câu chuyện ko biết tớ kể các bác có cười ko chứ lúc đó tớ muốn cười đau cả ruột mà ko dám cười, về nhà nghĩ lại thì cười ngất ngây. Chẳng là lúc thời gian tớ đi tập Pencak Silat ở đội tuyển thành phố, có 1 anh chàng mới vào cũng học thiếu lâm như tớ vậy, các bác biết rồi Pencak thì khi thi đấu đâu có được tự do như thiếu lâm đâu có luật đoàng hoàng, thế mà khi đó nhân lúc đối thủ sơ hơ anh chàng này dùng gót chân chơi 1 cú vào mũi chân của anh kia, anh kia thì vừa bất ngờ vừa đau quá nên cúi xuống ôm lấy mũi chân, ở trên này anh chàng thiếu lâm chơi thêm 1 cái cùi chỏ vào gáy anh kia, hậu quả annh pencak bất tỉnh nhân sự, và anh chàng thiếu lâm bị đuổi khỏi đội tuyển, việc xảy ta trong tích tắc mọi người đều bất ngờ, khi nào kể lại câu chuyện này mọi người đều cười vỡ cả mật
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  5. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hờ ! tớ cũng xin góp 1 câu chuyện ko biết tớ kể các bác có cười ko chứ lúc đó tớ muốn cười đau cả ruột mà ko dám cười, về nhà nghĩ lại thì cười ngất ngây. Chẳng là lúc thời gian tớ đi tập Pencak Silat ở đội tuyển thành phố, có 1 anh chàng mới vào cũng học thiếu lâm như tớ vậy, các bác biết rồi Pencak thì khi thi đấu đâu có được tự do như thiếu lâm đâu có luật đoàng hoàng, thế mà khi đó nhân lúc đối thủ sơ hơ anh chàng này dùng gót chân chơi 1 cú vào mũi chân của anh kia, anh kia thì vừa bất ngờ vừa đau quá nên cúi xuống ôm lấy mũi chân, ở trên này anh chàng thiếu lâm chơi thêm 1 cái cùi chỏ vào gáy anh kia, hậu quả annh pencak bất tỉnh nhân sự, và anh chàng thiếu lâm bị đuổi khỏi đội tuyển, việc xảy ta trong tích tắc mọi người đều bất ngờ, khi nào kể lại câu chuyện này mọi người đều cười vỡ cả mật
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các bạn trong box Võ Thuật bàn nhiều đến việc gặp đầu gấu , đi chơi đêm với bạn gái ..v.v... Tôi post câu chuyện này và có lẽ đây là cách giải quyết tuyệt vời nhất
    ------------------------------------
    Trời dần khuya , một đôi nam nữ nắm tay nhau đi trên lề một con phố vắng . Có lẽ họ là những người đang yêu , vì những lời đối đáp của họ nghe rất buồn cười và chẳng đâu vào đâu .
    - Yêu em , vậy lỡ có thằng ăn cướp nào nhào ra , anh có dám bảo vệ em không ?
    Dĩ nhiên là chàng trai trả lời một cách rất cao thủ võ lâm :
    - Anh sẽ hạ bọn nó để cứu em .
    Như trong phim Hồng Kông , cô gái ngả đầu vào vai chàng trai , và chàng trai ngẩng mặt trong tư thế kiêu hùng . Và cũng như trong phim , bất thình lình có hai bóng người xuất hiện từ một đường hẻm tối .
    - Đứng im , đứa nào la , tao đâm một nhát lòi ruột .
    Dưới ánh đèn đường nhờ nhờ , chàng trai thấy loé lên một con dao Thái Lan .
    - Con nhỏ kia , lột cái đồng hồ , dây chuyền , cái lắc , chiếc nhẫn đưa đây ...
    Cô gái run lập cập , tay gỡ từng món đồ đưa cho tên cướp . Một tên sàm sỡ :
    - Cha , con nhỏ này coi bộ ngon à ... anh Hai ...
    Nói xong , hắn đưa bàn tay bốn ngón lên vuốt đôi má bầu bĩnh của nàng . Cô gái ngước đôi mắt nhìn người yêu cầu cứu . Chàng trai định thần , nuốt nước bọt và cố giấu cái giọng run rẩy của mình , nói :
    - Dân giang hồ không có "độp" lẫn nhau nghe . Nãy giờ tao nhìn cách tụi bây ăn hàng mà tao thấy chán quá !
    - Cái gì , mày cũng là dân giang hồ à ? Sao tao chưa nghe tên ? Thôi đưa hết đồ đây rồi biến đi , không tao làm cho vài nhát .
    - Mày chưa nghe biệt danh "X đầu bò" à ? Chắc tụi bây mới ra đời nên không biết đàn anh cũng phải .
    - X đầu bò ?
    - Tao có cái đầu cứng như sắt , chưa nói là nhị đẳng huyền đai Thái Cực Đạo ... ở tù năm năm mới trốn trại ra đây .
    Ngó dáo dác , thấy đống gạch lát lề đường , chàng trai liền bê khoảng chục viên , và hỏi hai tên cướp với vẻ thách thức :
    - Có ngon lấy gạch đập vào đầu chơi !
    Hai tên cướp tròn mắt :
    - Đập vào đầu , mày dám đập không ?
    - Mày quên tao là "X đầu bò" rồi à ? Trước hết tao cho mày xem một màn tay không chặt gạch .
    Hét lên một tiếng "Kiai" chàng trai giơ tay , chặt cái bốp , viên gạch vỡ ra làm hai . Hai tên cướp trầm trồ thán phục . Chàng trai tiếp :
    - Còn dở , cái đầu mới quan trọng trong lò võ Thái Cực Đạo , ai lấy đầu đập bể gạch mới là thượng thừa . Hồi nãy "qua" thấy mấy chú em ăn hàng mà thương , "qua" chỉ cần ra một chiêu là mấy chú mày chết không kịp thở . Dầu sao , "qua" cũng là đàn anh của mấy chú , "qua" tha cho ... Còn không tin thì mở mắt ra mà nhìn ...
    Chàng trai bèn kê 5 cục gạch , sau đó lấy đà , khum đầu , đập trán vào chồng gạch nghe cái bụp . Cô gái kêu thét lên . Còn hai tên cướp thì trố mắt . Năm cục gạch bể ra thành nhiều mảnh nhỏ . Nếu việc này không xảy ra một cách ngẫu nhiên ở đây , chắc chắn hai tên cướp sẽ cho đây là trò ảo thuật lề đường . Bởi vậy , hai tên cướp biết gặp thứ dữ nên năn nỉ :
    - Dạ , xin đại ca bỏ qua cho tụi em ... Tụi em mới vào chốn giang hồ nên chưa nghe danh đại ca . Thèm nhậu quá định kiếm chút cháo , không may , xúc phạ đến đại ca , xin tha cho tụi em một lần ...
    - Lần đầu "qua" tha cho mấy chú , nè cầm lấy 10 ngàn đi uống rượu , lẹ lên , không "qua" cho cái đầu bò này ...
    Nghe nói "đầu bò" , hai tên cướp mới ra nghề sợ đụng tay tổ nên chạy một mạch . Lúc ấy chàng trai bỗng run lên như đang bị cảm lạnh , nói thều thào không ra hơi :
    - Chạy lẹ , lỡ tụi nó đổi ý quay trở lại là mệt đó ...
    Cô gái vùng vằng :
    - Bộ anh là "đầu bò , đầu bướu" gì đó thật sao ? Tại sao anh không nói cho em biết trước rằng anh có một quá khứ như vậy ?
    - Hổng dám "đầu bò" đâu ! Anh chỉ là một công nhân bình thường thôi ... Tại anh đọc báo Công An biết có một anh chị tên là "X đầu bò" nên trong cơn hoảng loạn anh sực nhớ và đem ra hù tụi nó để tìm cớ hoãn binh vậy mà .
    - Em không tin , nếu anh không phải là "đầu bò" thật , tại sao anh có thể lấy tay chặt gạch , lấy trán đạp bể gạch một cách dễ dàng như vậy ?
    Chàng trai ôm bụng cười ngất :
    - Như em còn bị anh lừa nói chi đến mấy thằng ăn cướp . Bộ anh chưa từng nói với em rằng anh là công nhân ở một hãng gạch sao ?
    - Nhưng bộ là công nhân lò gạch thì ai cũng có cái đầu cứng như vậy à ?
    Chàng trai cúi xuống nhặt cục gạch lót đường đưa cho cô gái xem :
    - Nhờ anh là công nhân ở một xí nghiệp làm gạch lót đường , nên anh biết gạch này chỉ mới nung có một ngày , mềm èo như đất xem hà ... Con nít chặt còn bể nữa , nói chi là cái đầu của anh , hiểu chưa ?!... Không tin em chặt thử một cái coi !
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các bạn trong box Võ Thuật bàn nhiều đến việc gặp đầu gấu , đi chơi đêm với bạn gái ..v.v... Tôi post câu chuyện này và có lẽ đây là cách giải quyết tuyệt vời nhất
    ------------------------------------
    Trời dần khuya , một đôi nam nữ nắm tay nhau đi trên lề một con phố vắng . Có lẽ họ là những người đang yêu , vì những lời đối đáp của họ nghe rất buồn cười và chẳng đâu vào đâu .
    - Yêu em , vậy lỡ có thằng ăn cướp nào nhào ra , anh có dám bảo vệ em không ?
    Dĩ nhiên là chàng trai trả lời một cách rất cao thủ võ lâm :
    - Anh sẽ hạ bọn nó để cứu em .
    Như trong phim Hồng Kông , cô gái ngả đầu vào vai chàng trai , và chàng trai ngẩng mặt trong tư thế kiêu hùng . Và cũng như trong phim , bất thình lình có hai bóng người xuất hiện từ một đường hẻm tối .
    - Đứng im , đứa nào la , tao đâm một nhát lòi ruột .
    Dưới ánh đèn đường nhờ nhờ , chàng trai thấy loé lên một con dao Thái Lan .
    - Con nhỏ kia , lột cái đồng hồ , dây chuyền , cái lắc , chiếc nhẫn đưa đây ...
    Cô gái run lập cập , tay gỡ từng món đồ đưa cho tên cướp . Một tên sàm sỡ :
    - Cha , con nhỏ này coi bộ ngon à ... anh Hai ...
    Nói xong , hắn đưa bàn tay bốn ngón lên vuốt đôi má bầu bĩnh của nàng . Cô gái ngước đôi mắt nhìn người yêu cầu cứu . Chàng trai định thần , nuốt nước bọt và cố giấu cái giọng run rẩy của mình , nói :
    - Dân giang hồ không có "độp" lẫn nhau nghe . Nãy giờ tao nhìn cách tụi bây ăn hàng mà tao thấy chán quá !
    - Cái gì , mày cũng là dân giang hồ à ? Sao tao chưa nghe tên ? Thôi đưa hết đồ đây rồi biến đi , không tao làm cho vài nhát .
    - Mày chưa nghe biệt danh "X đầu bò" à ? Chắc tụi bây mới ra đời nên không biết đàn anh cũng phải .
    - X đầu bò ?
    - Tao có cái đầu cứng như sắt , chưa nói là nhị đẳng huyền đai Thái Cực Đạo ... ở tù năm năm mới trốn trại ra đây .
    Ngó dáo dác , thấy đống gạch lát lề đường , chàng trai liền bê khoảng chục viên , và hỏi hai tên cướp với vẻ thách thức :
    - Có ngon lấy gạch đập vào đầu chơi !
    Hai tên cướp tròn mắt :
    - Đập vào đầu , mày dám đập không ?
    - Mày quên tao là "X đầu bò" rồi à ? Trước hết tao cho mày xem một màn tay không chặt gạch .
    Hét lên một tiếng "Kiai" chàng trai giơ tay , chặt cái bốp , viên gạch vỡ ra làm hai . Hai tên cướp trầm trồ thán phục . Chàng trai tiếp :
    - Còn dở , cái đầu mới quan trọng trong lò võ Thái Cực Đạo , ai lấy đầu đập bể gạch mới là thượng thừa . Hồi nãy "qua" thấy mấy chú em ăn hàng mà thương , "qua" chỉ cần ra một chiêu là mấy chú mày chết không kịp thở . Dầu sao , "qua" cũng là đàn anh của mấy chú , "qua" tha cho ... Còn không tin thì mở mắt ra mà nhìn ...
    Chàng trai bèn kê 5 cục gạch , sau đó lấy đà , khum đầu , đập trán vào chồng gạch nghe cái bụp . Cô gái kêu thét lên . Còn hai tên cướp thì trố mắt . Năm cục gạch bể ra thành nhiều mảnh nhỏ . Nếu việc này không xảy ra một cách ngẫu nhiên ở đây , chắc chắn hai tên cướp sẽ cho đây là trò ảo thuật lề đường . Bởi vậy , hai tên cướp biết gặp thứ dữ nên năn nỉ :
    - Dạ , xin đại ca bỏ qua cho tụi em ... Tụi em mới vào chốn giang hồ nên chưa nghe danh đại ca . Thèm nhậu quá định kiếm chút cháo , không may , xúc phạ đến đại ca , xin tha cho tụi em một lần ...
    - Lần đầu "qua" tha cho mấy chú , nè cầm lấy 10 ngàn đi uống rượu , lẹ lên , không "qua" cho cái đầu bò này ...
    Nghe nói "đầu bò" , hai tên cướp mới ra nghề sợ đụng tay tổ nên chạy một mạch . Lúc ấy chàng trai bỗng run lên như đang bị cảm lạnh , nói thều thào không ra hơi :
    - Chạy lẹ , lỡ tụi nó đổi ý quay trở lại là mệt đó ...
    Cô gái vùng vằng :
    - Bộ anh là "đầu bò , đầu bướu" gì đó thật sao ? Tại sao anh không nói cho em biết trước rằng anh có một quá khứ như vậy ?
    - Hổng dám "đầu bò" đâu ! Anh chỉ là một công nhân bình thường thôi ... Tại anh đọc báo Công An biết có một anh chị tên là "X đầu bò" nên trong cơn hoảng loạn anh sực nhớ và đem ra hù tụi nó để tìm cớ hoãn binh vậy mà .
    - Em không tin , nếu anh không phải là "đầu bò" thật , tại sao anh có thể lấy tay chặt gạch , lấy trán đạp bể gạch một cách dễ dàng như vậy ?
    Chàng trai ôm bụng cười ngất :
    - Như em còn bị anh lừa nói chi đến mấy thằng ăn cướp . Bộ anh chưa từng nói với em rằng anh là công nhân ở một hãng gạch sao ?
    - Nhưng bộ là công nhân lò gạch thì ai cũng có cái đầu cứng như vậy à ?
    Chàng trai cúi xuống nhặt cục gạch lót đường đưa cho cô gái xem :
    - Nhờ anh là công nhân ở một xí nghiệp làm gạch lót đường , nên anh biết gạch này chỉ mới nung có một ngày , mềm èo như đất xem hà ... Con nít chặt còn bể nữa , nói chi là cái đầu của anh , hiểu chưa ?!... Không tin em chặt thử một cái coi !
  8. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0

    Kiểu này khi đi chơi với bạn gái phải thủ theo mấy viên gạch rồi vứt sẵn ở góc đường rồi
  9. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0

    Kiểu này khi đi chơi với bạn gái phải thủ theo mấy viên gạch rồi vứt sẵn ở góc đường rồi
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là đi chơi phải mang theo gạch . Một câu chuyện cười đôi khi cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa . Tại sao trong truyện lại có tình huống dùng "đầu" và "cái đầu là cái thượng thừa" (mặc dù dùng "tay" cũng đã ghê hơn người bình thường rồi , nhưng bọn cướp hoàn toàn "thất kinh" và bị chinh phục khi anh chàng kia dùng "đầu")

Chia sẻ trang này