1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

........Cuộn lòng mình..............tìm một chút bình yên............

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Baron, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    thanks bạn
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ??????????????????????????????????????
  3. nobodyno

    nobodyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tên topic nghe hay mà nội dung thì ôi thôi kìa
    Đến chán vơí các cô chú spam thời nay. Đúng là chưa có tí đẳng cấp
  4. HDR

    HDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như giấc mơ trôi rất nhanh những âm thanh buồn. Tuổi còn thơ khao khát quay về nguồn
  5. i123

    i123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuối thế là cùng
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Bình yên là câu nói tưởng chừng như dễ mà lại rất khó, quá khứ -hiện tại - tương lai đang làm chao đảo con người, làm thế nào để có thể quên đc quá khứ hướng tới tương lai đây khi trong lòng vẫn nuối tiếc về quá khứ, muốn quên đâu phải dễ...Thôi thì cố gắng hướng tới những điều tốt đẹp của cs đi, hãy dành thời gian cho bạn bè rồi gia đình...có lẽ sẽ tìm đc giây phút bình yên...Chỉ là giây phút thôi chứ nếu cđời mỗi con ng đều bình yên thì đâu còn là xh này nữa

Chia sẻ trang này