1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+++ Cuốn nhật ký của người mẹ trẻ......các bạn nghĩ sao khi đọc +++

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungs, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungs

    dungs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    +++ Cuốn nhật ký của người mẹ trẻ......các bạn nghĩ sao khi đọc +++

    các bạn hãy đọc và cùng suy ngẫm

    Được dungs sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 27/09/2006

    Được dungs sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 28/09/2006
  2. dungs

    dungs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
  3. dungs

    dungs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    Giờ là 3h sáng,mình k tài nào ngủ được......vậy là 2 đêm mình thức trắng.chưa lúc nào mình lại có cảm giác cô đơn và lạc lõng như lúc này.K biết giờ này anh đang ở đâu nhỉ?Tại sao mình lại ngu ngốc đến như vậy?.Giờ đây anh ngang nhiên quan hệ với người đàn bà khác trước mặt mình,anh cũng k thèm để ý đến cảm giác của mình đau đớn và tủi nhục...Anh ta chỉ coi mình là bước đệm giúp anh ta vượt qua nhưng lúc khó khăn cùng quẫn để rồi khi có cơ hội anh ta lại đạp mình ra khỏi cuộc sống của anh ta.Mình ngây thơ đã tự cho mình là vợ anh ta cơ đấy chắc anh ta cảm thấy nực cười lắm nhỉ?....anh ta giờ đây coi mình là con osin là con rối để giật dây...đúng hơn.Năm trước mình thương anh ta bị mất cửa hàng và theo như lời anh ta thì người vợ bội bạc của anh ta trong lúc khó khăn đã đuổi anh ta ra đường lúc đó mình rất thương anh,mình đã chịu khổ sở sống với anh trong ngôi nhà dột nát với đ/k sinh hoạt thì "kinh khủng",lắm lúc 2 đứa k đủ cả tiền để ăn.....mình nhưng tưởng anh ta sẽ hạnh phúc khi có mình nhưng anh ta đã âm thầm tính toán cho mình 1 tương lai khác bỏ mình bụng mang dạ chửa bơ vơ,nay đây mai đó lúc đấy mình tưởng mình sẽ k bao giờ gặp lại người đàn ông bội bạc ấy nhưng rồi bé Bun ra đời, nhìn bé con của mình thật đáng yêu và xinh xắn mình lại k lòng nào để cho bé k có được tình thương yêu của một người cha. mình bắt đầu tìm lý do để bao biện cho anh ta mình nghĩ anh ta bỏ mình là để về lo cho bé Kiên,anh ta cũng khổ tâm lắm.....và mình lại bắt đầu thấy thương anh ta...khi anh ta bị vợ đuổi đi lần nữa vì chót lấy tiền của cô ta mình lại dang tay đón anh về anh bị đau chân,nhìn anh mình xot đứt cả ruột,mình chạy đôn chạy đáo hết lo cho anh, lo cho con ,mình mệt nhưng hạnh phúc coi anh là gia đình nhỏ của mình, mình vun vén xây đắp cho cái gia đình ấy và luôn làm mọi thứ theo lời anh chỉ mong anh vui,mình lại 1 lần nữa không ngờ anh lại đang tâm trêu chọc tình cảm của mình....Anh sai mình đi đánh giày,rửa xe cho anh đi đón người tình......mình tất bật làm mọi việc dưới sự giục dã của anh,mình muốn trông anh đàng hoàng trước mặt bạn bè đâu ngờ chỉ ít phút sau anh ta lại đi đón người khác trở người ta đi khắp bạn bè giới thiệu " vợ chưa cưới...."Sau hôm đó anh ta liên tiếp bỏ đi bỏ đi cả tối cả đêm,mình gọi điện anh ta ngang nhiên tắt máy,anh ta coi khinh mình đến mức độ đấy vậy mà mình lại bỏ qua mình tự nhủ như vì con mình sẽ cố níu kéo anh lại nhưng níu kéo thì được gì chứ,anh ta tỏ ra khinh mình ra mặt mình cũng kệ ngày đêm mình âm thầm chăm sóc cho anh mong anh thương con mà nghĩ lại.....nhưng đáp lại sự cố gắng của mình anh ban phát cho mình 1 cuộc sống" khổ hơn là chết" lắm lúc mình tự hỏi anh hận mình chuyện gì k tại sao lại trà đạp mình như vậy....Hôm qua mình gọi điện và bắt được anh ta đi với người tình mình tưởng anh sẽ sợ lắm và phải chạy về nagy để giải thích với mình vậy mà anh ta ngang nhiên sui người tình tắt máy và tiếp tục đi chơi hết tối,mình ngồi ở ngõ dưới con mắt thương hại của bao nhiêu người,mình cảm thấy nhục nhã muốn độn thổ.anh ta về mình đã k kìm chế được và anh ta đã xông vào đánh mình....Ngày trước nằm mơ mình cũng không dám tưởng tượng anh là người như vậy.....mình yêu anh vì nghĩ anh là người hiền như đất và chăm chỉ rất mực,anh nhẹ nhàng và dường như không biết cáu giận....bây giờ thì thế này đây....anh đã hoàn toàn sụp đổ trong mình....anh là người k có lương tâm trong khi mình nợ lần trồng chất con thì đau ốm,anh thì cũng bệnh tật mình lo lắng vất vả hết lo chạy tiền lại lo chăm sóc gia đình vậy mà anh lại để mình đau đớn tinh thần đến vậy....liệu anh có biết sức chịu đựng trong mình đã cạn kiệt rồi k? có biết trong cuộc đời đã thật sự mất nhau rồi k............? sẽ rất khó nhưng lần này mình quyết định trả anh về với tự do
    còn tiếp tục
    Được dungs sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 27/09/2006
  4. dungs

    dungs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
  5. pinchip

    pinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Minh chi muốn nói với bạn 1 câu thôi, bạn mới là người cần phải suy ngẫm lúc này đấy:
    Bạn hãy biết thương lấy mình rồi con mình đã.tránh xả kẻ không xứng làm chồng làm cha con bạn đi. Bạn hãy sông tụ lập đi lúc này là lúc bạn mạnh mẽ lên. Minh tin la mọi nguoi doc xong cau chuyển của bạn cũng sẽ ủng hộ bạn từ bỏ con người này.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ tình yêu lại làm cho người ta mù quáng đến ngu ngốc như thế! Cũng kô ngờ bọn đàn ông lại có những thằng mất dạy và trơ trẽn đến như vậy! Giá trị đảo lộn hết cả!
  7. dungs

    dungs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    tối nay có thời gian mình sẽ viết tiếp chuyện còn dài

Chia sẻ trang này