1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuốn sách hay và có ý nghĩa nhất mà bạn từng đọc là gì? cùng nhau chia sẽ với mọi người.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi NGOC157, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGOC157

    NGOC157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Cuốn sách hay và có ý nghĩa nhất mà bạn từng đọc là gì? cùng nhau chia sẽ với mọi người.

    trong cuộc đời sách là một kho tàng kiến thức vô hạn của nhân loại. một cuốn sách hay có thể làm thay đổi cả tư duy, nhận thức, hoài bão, thậm chí là số phận một con người. mình tin rằng có nhiều người tìm được những cuốn sách như thế.
    và tại sao chúng ta ko cùng nhau chia sẽ những cuốn sách ấy cho tất cả mọi người nhỉ.
    riêng mình, trong tất cả những sách, truyện... mình từng đọc mình thích nhất là "Đắc nhân tâm" của Dale Canegie. đọc tác phẩm này tự nhiên thấy mình khôn ra gấp đôi.
    về truyện thì mình thích nhất "Robinson ngoài đảo hoang" . cứ 1 năm mình đọc lại truyện này 1 lần, ko bao giờ biết chán.
    còn cuốn sách hay nhất bạn từng đọc là gì? chỉ 1 cuốn thôi chứ đừng ham quá nhá.
  2. nhatbanvn

    nhatbanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thì là "Cuốn theo chiều gió".
    Vừa mang tính giải trí, tình yêu mãnh liệt..
    Vừa mang tính xã hội. Đôi khi cuộc sống gặp những khó khăn, đảo lộn so với kế hoạch, hình dung trứơc đây của mình, thì mình lại nghĩ đến truyện Cuốn theo chiều gió.
  3. be_khung_long

    be_khung_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một cuốn sách hay tiểu thuyết đều có ý nghĩa về 1 khía cạnh nào đó hay đơn giản ở thời điểm có tâm trạng giông giống với nhân vật trong truyện sẽ thấy hay hơn, ý nghĩa hơn...
    Nói chung mình đọc cả tiểu thuyết cổ điển lẫn hiện đại... Thích Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Cuốn theo chiều gió, văn học VN 30-45.
    Hiện giờ đang thích PS I love you, Xin cạch đàn ông và điên lên với Cô đơn trên mạng
    Để chọn 1 cuốn thích nhất thì khó quá, chả biết chọn cuốn nào.
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng với mỗi thời kì, mỗi độ tuổi thì mỗi cuốn sách mang lại mỗi ý nghĩa khác nhau và mình đều cảm thấy độ ảnh hưởng của mỗi cuốn sách đó lên mình. Thế nên để chọn ra cuốn nào nhất là thực sự khó vô cùng í
    Tớ vừa đọc xong cuốn "Hoang Thai" của Dorota Terakowska. Để nói ra những cảm xúc mình nhận được thì hơi khó, nhưng nói chung là xúc động. Cảm thấy được phần nào đó giây phút linh thiêng khi chuẩn bị được làm mẹ, tức là cái lúc mang bầu í... Kô diễn tả rõ được... Đọc mới cảm nhận hết.

  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    với mình thì có 4 cuốn:
    -Martin Idon
    -Cuốn theo chiều gió
    -Tiếu ngạo giang hồ
    -Nam Hoa kinh
  6. ngocfashion

    ngocfashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến này, mỗi độ tuổi lại có cách nhìn khác nhau về cuộc sống. Hồi bé bé thì thích Tốt to chan, lớn tý nữa thì thích Trà Hoa Nữ.....với cả, mỗi tác phẩm hay đền để lại nhg cảm xúc rất khác nhau
  7. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Tập truyện ngắn: Mưa Nhã Nam. Của Nguyễn Huy Thiệp. NXBVH Hà Nội-2001. Tác giả có năng khiếu viết truyện, uyên thâm và dũng cảm.

Chia sẻ trang này